1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Anh Boys tường thuật hay quá! Viết một bài rất dài và rất tâm huyết! Em đến trễ nên không biết khúc đầu, chỉ biết từ khúc "trước cổng tịnh thất rất đông người" (cả người lớn lẫn trẻ em), anh nào đó đứng ngoài cửa giúp sow và mọi người vào được bên trong, nói một câu "Đúng là hơi ấm tình người. Nóng quá!" . Khi sow vừa bước vào trong thì có một con... dã nhân khổng lồ "bay" ra vò đầu vò tóc tùm lum tà la, chưa kịp mở mắt thì thấy có 2 cái máy chụp hình "dí" mình (nhưng hình như ko dính hình, hehe). Rùi sau đó mới từ từ hoàn hồn... Sow tặng con Kitty cho một cô trong tịnh thất, nhờ chuyển giùm các bé (vì vẫn chưa hoàn hồn được mình đang đứng đâu, các bé đang ở đâu. Phải nói là... choáng ngộp), sau đó ra xe lấy... lấy lon Sữa Ông Thọ mà sow đem đến trao cho sư cô, lại bảo "Con gửi cho các bé" thì sư cô đùa là "Thế cô không có phần hả?" Hổng bít nói gì lun! . Sau đó là đi một vòng "chào hỏi". Chà, bữa nay tụ tập gần như là đầy đủ mọi người, những gương mặt cũ, rất đông... Lâu rồi "người lớn" mới tụ tập đông đủ như vậy. Rùi sau đó nữa sow mới "mò" vào chỗ các bé được. Có một em bé bị kiến cắn mà nhìn thương lắm, giống như là bị trầy trụa vậy đó, khắp người, mặt, cổ, tay chân, v.v... Bé đó đứng trong cái ***g tập đi bằng tre. Xung quanh đó là các bé khác đang đùa giỡn, nhưng lại rất rụt rè với người "lạ" (các anh chị đến thăm các bé hoài mà sao lần nào các bé cũng làm "mặt lạnh" hết!?! ). Rồi sau đó, ổn định các bé nhỏ trong tịnh thất rồi mới mở cửa cho các bé bên ngoài, từng tốp, từng tốp vào... Phải công nhận là các anh chị tổ chức rất hay, đông như thế mà vẫn giữ trật tự tốt, thật bản lãnh, vì đông quá dễ thành "náo loạn" lắm! Rùi các bé sinh hoạt thật dzui, còn "bé bự" dẫn chương trình thì sau đó hình như than là khan tiếng . Một buổi tối đáng nhớ và đầy ý nghĩa, "ấm áp" tình cảm, tràn ngập niềm vui... Các bạn của sow đều "đăng kí" đi nữa.... ^_^
    Mong rằng CLB của ta ngày càng lớn mạnh. Trước tiên phải là lớn mạnh về "thành viên", để mong rằng "hệ quả quan trọng" là ngân quỹ cũng sẽ ngày một lớn mạnh.
    Một bí mật nho nhỏ: một điểm CTXH mà sow rất muốn đến, nhưng vì chúng ta không đủ khả năng cũng như nhân lực nên không thể đến được là Viện dưỡng lão. Các cụ, cũng như các bé, người già trở về như con nít, cũng rất cần niềm vui và tình thương như thế. Mong có một ngày CLB của chúng ta lớn mạnh hơn, để có thể giúp đỡ nhiều hơn, cho nhiều nơi nữa....
    Hãy nhìn sự phát triển từng ngày... Ngày này năm ngoái, ta đâu nghĩ có một ngày nào đó mình có thể tổ chức nên một buổi vui trung thu với quy mô lớn như thế. Mong rằng CLB của chúng ta sẽ ngày một phát triển hơn.
    Nói gì thì nói, có được ngày hôm nay, có sự đóng góp rất lớn công sức, tâm huyết của các anh chị tổ chức (chị Rose, chị phale, anh Boys, v.v..), các anh chị "nhà tài trợ" trong và ngoài nước, các bạn thành viên,v.v.... Chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa nhé! (hic, nghe giống "hô hào" quá, nhưng thật tâm em muốn nói thật to như vậy đó!)
    Spirit_of_wind
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Rose, Phale xem xét lại ý kiến này của bé SOW. Đây là 1 ý kiến khả thi, nên có 1 ngày họp lại để bàn bạc về điều này.
    Nhắn nhóc SOW: Kêu ai là "dã nhân" đó hả?
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bé SOW rất hay nhưng vì dạo này công việc bận rộn quá nên chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.
    Nhân đây thông báo với các bạn, có bạn nào biết được địa điểm khác có hoàn cảnh tương tự Tịnh Thất Linh Sơn thì báo cho Phale biết nhé. Vì sau khi xem xét khả năng của nhóm thì có thể hỗ trợ thêm 1 địa điểm có hoàn cảnh tương tự như vậy
  5. Tadyluu

    Tadyluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Welcome em gái đến với nhóm CTXH 81 - gà "dây thun" . dây thun dã man. haha....
    mai mốt có vụ gì thì anh sẽ nhắn tin cho em..
    mí bạn có ai muốn làm quen với bé Thảo... liên hệ trực tiếp với Thảo hoặc Tady nhé....
    To Pha Lê, Rose: mấy bạn có mấy địa chỉ công tác xã hội thì post lên cho Tady tham khảo với, có đứa bạn bên Yamaha forum cũng muốn kiếm thêm. Có thì share với nha.. thx nhiều
    Được tadyluu sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 27/09/2005
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chùi ơi, anh trai nhiều chuyện quá à, em gái biết rồi ạ....Mà nè, sao tự nhiên ai muốn làm quen em gái phải thông qua anh trai nữa, liên hệ trực tiếp với em được rồi, qua anh trai nữa, mắc công ^_^
    Chị Phale ơi, em biết một chỗ, cũng là một ngôi chùa nhỏ cũng giống như chỗ vừa rồi mấy anh chị đi á, nhưng ở quận 12 được ko chị?
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    Chị Phale ơi, em biết một chỗ, cũng là một ngôi chùa nhỏ cũng giống như chỗ vừa rồi mấy anh chị đi á, nhưng ở quận 12 được ko chị?
    [/quote]
    Chỗ nào cũng được em à, em cứ post địa chỉ lên nhé hoặc PM cho chị cũng được
  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào cũng được em à, em cứ post địa chỉ lên nhé hoặc PM cho chị cũng được
    [/quote]
    Cái chỗ này em ko biết ghi địa cỉ sao? Tại nó trên đường đi học của em mỗi ngày, trên đường Hà Huy Giáp chi à, dần đi thì được chứ bảo em viết địa chỉ thì em kob iết, để em xem và hỏi lại nhé, có gì em nhắn chị liền...Nằm trên đường Hà Huy Giáp gần gần Lái Thiêu, xa ko chị nhỉ???
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết có xa không nhưng sow nghe... Lái Thiêu thì lại thấy... xa quá!
    Nhưng bạn cứ post lên nhé!
  10. alonekiller

    alonekiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các hoạt động rất ấn tượng, xin cung cấp một địa chỉ: Chùa Kỳ Quang 2: 154/4A. Lê Hoàng Phái, P.17, Q.GV. 8.941442. Là nơi cưu mang tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục và dạy nghề cho hơn 200 trẻ khiếm thị, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ, tâm thần, bại liệt, bại não, hội chứng down, nhiễm chất độc da cam và nhiễm HIV.

Chia sẻ trang này