1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    quá quen rồi, ở đấy đã có nhiều người hỗ trợ rồi, tìm nơi khác đi nhá
    Em xì trum, nếu được thì đi học về liếc địa chỉ rồi đưa chị, chị sẽ đi "thực tế" cũng được. nhưng Lái Thiêu là xa đó em
    Bên Công tác xã hội 7XSG đang có 1 đợt quyên góp cho 1 làng nhỏ ở Lạc Dương - Lâm Đồng, Phale sẽ trao đổi với các anh chị để ủng hộ 1 ít vật chất như sách báo, truyện và quần áo. Sẽ thông tin cụ thể cho các bạn sau khi đã trao đổi với 7X
    Ai có địa chỉ Công Tác Xã Hội thì liên hệ 0903690283 gặp phale nhé
  2. alonekiller

    alonekiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình ,phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM, 440 trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ bị nhiễm HIV đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.
    Chùa Tịnh Quang Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chùa Tịnh Quang đã mạnh dạn xây dựng viện dưỡng lão để đón nhận những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa về sinh sống và tĩnh dưỡng tuổi già.viện dưỡng lão đã đón nhận và nuôi dưỡng hơn 30 cụ neo đơn, không nơi nương tựa.
    Trung tâm Nuôi dưỡng - Bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc - TP.HCM (không rõ địa chỉ)
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hichic... Sao toàn mấy cái địa chỉ xa kinh khủng vậy anh???? Làm sao mà "mò" xuống tới dưới Vũng Tàu được đây???
    Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già tàn tật Thạnh Lộc:
    Địa chỉ: 3E, khu phố 2, P. Thạnh Lộc, Q2, TP HCM.
    Có trên 670 cụ già không gia đình, 99 cụ bị liệt, 43 cụ bị bại não. Trung bình một tháng 1 cụ được trợ cấp 180.000 VND, tính ra mỗi ngày chỉ khoảng 6.000 VND cho 2 bữa ăn (số liệu từ năm 2004).
  4. alonekiller

    alonekiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    OW...làm CTXH mà sợ xa hả em?? Nói dzậy thôi, chắc mọi ngừơi trong "chuồng Gà" ai cũng bận rộn công việc và gia đình hết đúng không? I see. Dzậy anh sẽ cố bỏ công mò kim đáy bể tìm mấy địa chỉ gần gần cho mấy Gà xẹt cái là tới nghen.
    Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An (thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) Hiện đang dạy và nuôi dưỡng 320 trẻ khiếm thính trong độ tuổi tiểu học.
    Cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước ở Ấp lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi,là một cơ sở từ thiện dân lập, tự trang trải kinh phí hoạt động. Với chức năng và nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng và tổ chức học tập cho trẻ em tàn tật, bại não, bị nhiễm chất độc hóa học, mồ côi hoặc cha mẹ quá nghèo.
    Nhưng có lẽ ở những nơi xa xôi, đời sống và hoàn cảnh của các em mới khó khăn và đáng thương hơn, do chính quyền địa phương ở các nơi này kinh phí và ngân sách hỗ trợ có hạn, cũng như thiếu sự giúp đỡ của các mạnh thường quân hơn.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì làm CTXH không ai sợ đi xa đâu, chỉ có điều có nhiều bạn không thể đi xa. Với lại, có 1 vấn đề cần phải đặt ra là không phải chỉ có địa chỉ là xong, cần phải có người đi xác minh, nắm tình hình và sau đó mới có thể biết là có đến đó hay không? Nên các địa chỉ xa lại vô cùng bất tiện. Nếu anh alonekiller@ có nhã ý nắm tình hình và thông báo lại những thông tin cụ thể thì mọi người rất hoan nghênh. Những thông tin chung chung như chức năng, có khoảng bao nhiêu người,... hầu hết chỉ là tham khảo. Thậm chí số liệu bé SOW đưa ra là của năm 2004, trong khi chúng ta đã chuẩn bị sang 2006, là khó mà tham khảo được.
    Còn 1 điều nữa, cái này phale, hoặc christy, sow nên giải thích mục tiêu giúp đỡ của chúng ta là những ai, ở đâu? Để mọi người sẽ chọn lọc những địa chỉ thật sự cần thiết, cho dù nó ở xa. Ví dụ, CLB của box 81SG chỉ giúp đỡ và hỗ trợ cho những địa chỉ mà ít người biết đến, có nghĩa là sự hỗ trợ cho họ không nhiều. Còn những địa chỉ mà các bạn đang post phía trên, tất cả đều quá nhiều người biết, sự hỗ trợ từ khắp nơi, thậm chí từ nước ngoài rất nhiều, như trường hợp nhà chị Sương ở Lạc Long Quân.
    Nhân tiện, nhắc lại lời của Phale@, sắp tới bên 7X sẽ có 1 đợt quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập, truyện,... để tặng cho 1 làng dân tộc nghèo ở vùng sâu thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là 1 hoạt động có ý nghĩa, nên boy nghĩ, chúng ta nên hợp tác trong việc này, cũng như 7X đã từng hỗ trợ chúng ta trong 1 số hoạt động. Nếu các bạn chấp nhận, chúng ta sẽ có 1 ngày tập trung những thứ nêu trên. Các bạn thấy thế nào?
    Chú ý, có thể thứ Sáu này, 07/10/1005 thì chị Solitaire@ và 1 số thành viên 7X sẽ đi tặng số quà trên, nên chúng ta nên gấp rút thực hiện nếu các bạn thấy việc này có ý nghĩa.
    Mong tin các bạn!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    To anh Boys:
    1. Cái địa chỉ này lúc trước em đưa gùi, nhưng hình như chị Ân (hay chị phale) bảo nó "có tiếng" rùi nên em lại thui. Tại anh Kill nhắc lại nên em "sẵn tiện" post lên thui, chứ hổng phải là gì hết!
    2. Hoạt động quyên góp đó... đóng góp làm sao hở anh? Quần áo cũ và sách truyện? Góp ở đâu? Bao giờ? Khi nào? Lúc này em hơi kẹt thời gian quá nên... Em chờ thông báo cụ thể nhé! Em cũng sẽ cố sắp xếp thời gian để soạn đồ đạc và đem đến, nhưng phải cho em địa điểm và thời gian chính xác mới được.
    Em đang bận, post vài dòng thui, bi giờ em đi đây!
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Hiện nay CLB Công tác xã hội ở 7X Sài Gòn đang có chương trình kêu gọi mọi người ủng hộ sách báo, tạp chí, truyện, quần áo cho đồng bào ở xã Tà Nung, Lạc Dương, Lâm Đồng. Tối thứ 6 ngày 14/10/2005 Phale sẽ đi cùng mọi người bên 7X đi chương trình này. Do vậy bạn nào ủng hộ thì liên lạc với Phale thật sớm (trước ngày 12/10/05) để mình sắp xếp nhé.
    Dưới đây là 1 số thông tin về làng Tà Nung do 7X đi thực tế về kể lại
    Xã Tà Nung có dân số khoảng gần 3000 người, gồm dân tộc Kinh và K''''''''Ho. Trong đó người K''''''''ho chiếm khoảng gần 60% dân số, sinh sống chủ yếu là trồng trọt các loại cây như đậu, bắp, khoai nên hoa lợi không được nhiều, một năm thường thiếu ăn từ 3 đến 4 tháng, thậm chí có gia đình thiếu ăn đến 6 tháng trong năm.
    Người dân sống thành cộng đồng, người già ở nhà, thanh niên đi làm nương rẫy. Do chính sách của nhà nước nên họ không được phá rừng làm than nên cuộc sống khá khó khăn. Tuy nhiên, lượng thanh niên bỏ ra thành phố tìm việc làm không nhiều.
    Tại đây có một trường cấp I-II. Cấp III thì phải lên thành phố học, với học phí khoảng từ 280-400k/tháng nên việc học lên cao là điều hiếm hoi với thanh niên ở đây. Năm học này, toàn xã Tà Nung có được 4 học sinh lớp 10, 2 học sinh lớp 11 và 4 học sinh lớp 12.
    Làng Tà Nung hiện đang có một nhà nuôi trẻ suy dinh dưỡng dành cho trẻ em người dân tộc từ 12 tháng đến 3 tuổi, dành cho 25 trẻ. Phòng ốc của nhà nuôi trẻ này khá "khiêm tốn", không đồ chơi dành cho lứa tuổi của trẻ, chỉ có một cầu tuột bằng sắc ọp ẹp, khá nguy hiểm trước sân. Khi bước vào, Sol đã phải "dội ngược" vì mùi ẩm mốc, mùi nước tiểu trẻ con.... do điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Dù vậy, những người điều hành của nhà trẻ này vẫn cố gắng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ (sữa, thức ăn dặm...).
    Bên cạnh đó còn có một nhà nuôi trẻ mồ côi từ 6 đến 18 tuổi. Các em tại đây được đi học tại trường cấp I - II nói trên. Tuy vậy, cuộc sống của các em vẫn rất thiếu thốn, quần áo, tập vở....
    Song song đó, nơi đây cũng có một trạm xá nhỏ, thường xuyên đông người vào các ngày thứ bảy và chủ nhật để khám cho người bệnh quanh vùng.
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 04/10/2005
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cuối tuần em sẽ liên lạc và đóng góp sau. Có lẽ là một ít quần áo cũ và một ít sách báo... Để em coi cái đã!
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    Đây là chương trình dự kiến đi cứu trợ làng Tà Nung, bạn nào đi được thì PM cho phale nhé :
    - lên Đà Lạt vào tối thứ 6, 14/10, đi bằng xe Thành Bưởi, chuyến 23h.
    - đến Đà Lạt khoảng 5h sáng thứ 7, 15/10.
    - về nhà trọ nghỉ ngơi, sắp xếp lại đồ đạc.
    - Sáng thứ 7 sẽ thuê xe để chở hàng vào Tà Nung. Nếu đi đông, thì sẽ thuê xe honda và chúng ta chia nhau chở đồ, sẽ đỡ phần chi phí, vì sau đó có thể "dung dăng dung dẻ" tham quan "Thành phố Hoa".
    - Tối thứ 7 nghỉ lại tại Đà Lạt.
    - Chiều chủ nhật về lại Sài Gòn bằng xe Thành Bưởi, chuyến 17h, đến Sài Gòn khoảng 23h.
    - Chi phí đi được tính bằng "liên hiệp Hợp tác xã"
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhắn các bạn trong CTXH 81: chúng ta sẽ tham gia đóng góp, hỗ trợ đồng bào dân tộc Tà Nùng thông qua chuyến đi do 7X Sài Gòn phát động, đại diện trực tiếp của chúng ta sẽ là bạn phale. Bạn nào có thể thu xếp đi chung thì liên lạc gấp với phale hoặc 7XSG, mọi đóng góp xin vui lòng chuyển đến phale trước ngày 12-10-2005, địa chỉ và số điện thoại của phale xin các bạn vui lòng đọc lại những trang trước.

    To phale: Phale liên lạc trực tiếp với chị Solitaire xem về phần nhu yếu phẩm chuyến đi có cần hỗ trợ không? Và cần hỗ trợ nhu yếu phẩm gì, ví dụ như gạo, sữa, đường.....dành cho nhà trẻ và các hộ dân khó khăn. Vì thấy mọi người đi xe đò nên chắc việc vận chuyển sẽ thuận lợi hơn, và để cho đỡ rườm rà phale có thể để lên đến Đà Lạt rồi ra chợ mua gạo, sữa...luôn vậy. Còn về sách giáo khoa cho các em trên đó, có thể hiện tại sẽ không biết được các em thiếu những bộ sách cụ thể nào, phale lên đó trực tiếp tìm hiểu luôn rồi về Sài Gòn bàn bạc lại sau vậy. Ân sẽ gởi một số quần áo, sách báo và đồ chơi qua nhà phale trước ngày 12-10.

Chia sẻ trang này