1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì cần thiết là 4 bộ màu vẽ. Bút sáp, bút lông hay màu nước đều tốt, nhưng theo kinh nghiệm cho thấy thì nên xài bút sáp, không bị dơ.
    4 tờ giấy croqui, giấy cứng khổ lớn dùng làm báo tường ấy, để cho các bé vẽ.
    Vài phần quà để tặng các họa sĩ.
    Vậy thôi, các bạn nên giúp Phale mua nhé. Chia ra thì sẽ thoải mái hơn.
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Các công việc chuẩn bị đi Linh Sơn như sau:
    1. Mua quần áo cho các bé: Vì phale có xuống đó nghía từng bé một rồi cho nên phale sẽ đi mua.
    2. Dụng cụ vẽ: Nhóm những người bạn cùng tham gia sẽ lo phần này (cụ thể là Aquarain)
    3. Ăn trưa tại Linh Sơn: các bạn đăng ký số lượng để mình còn tính phần đi chợ nữa
    4. Mua trái cây và bánh kẹo: bạn nào có thể giúp mình phần này thì alo cho mình nhé
    5. Bên Saigonvechai có một số quần áo trẻ em cũ nhưng còn tốt, Mechat ghé sang đó lựa mấy bộ vừa với mấy bé ở Linh Sơn giùm chị được không?
    6. Quà tặng cho các họa sĩ nhí: các bạn góp ý giúp mình luôn nhé.
    Còn buổi chiều đi Mai Hoà thì đã có người phụ trách, mình chỉ tham gia cùng thôi
    Vậy nhé, có gì mọi người cứ alo cho phale 0903 690 283
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 10/03/2006
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một số bộ quần áo trẻ em cũ, để em qua saiconvechai lựa thêm cho nhiều, có gì mai em ghé qua đó lấy (hy vọng học chưa bán ve chai
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước (hôm khai trương tủ sách) em nhớ là đã mua rất nhiều hộp màu (chì màu + sáp), hình như có cả bút lông, rồi cả đất sét nữa (hổng nhớ hết là gồm bao nhiêu thứ linh tinh khác nữa) cho các bé rồi mà? Chị xem lại đi, nếu ko là mua cả đống luôn đó. Hôm đó em đã mua, anh Vương còn mua thêm một đống nữa, cái đống đó các bé vừa tô vừa bẻ quăng thì may ra mới hết được, chứ dùng đàng hoàng chắc đủ tô cả mấy năm luôn đó! (khoảng >15 hộp lận!)
    Ah, lúc này em không tham gia được, nhưng bữa nào tiện thì em xin gửi tiền đóng quỹ định kì nhé!
    Hic, không tham gia được buồn ghê. Nhưng thật sự là bây giờ em đuối quá rồi!
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Số dụng cụ vẽ lúc trước mình đưa xuống Linh Sơn là để tại đó cho các bé chơi. Còn chương trình vẽ tranh này là mình kết hợp với nhóm Những người bạn để tổ chức và đến ngày QUốc tế thiếu nhi sẽ tổ chức triển lãm tranh của các bé rất nhiều Trung tâm có hoàn cảnh tương tự như ở Linh Sơn cho chúng ta xem.
    Chuyến đi Linh Sơn và Mai Hoà đã kết thúc tốt đẹp nhưng vì busy quá nên bài tường thuật và hình ảnh sẽ được post lên sau nhé mọi người
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Những người Bạn chân thành cám ơn các bạn 81SG đã nhận tổ chức và thực hiện chuyến CTXH ngày chủ nhật 12.3 vừa qua tại Linh sơn và Mai hoà . Có lẻ mọi người hơi quá tải với ngày chủ nhật vừa rồi bởi ngoài hai địa điểm trên Những người bạn còn tổ chức viếng thăm và khảo sát thêm 3 địa điểm : Bình triệu . tân Bình và Thiên Phước . Ngoài ra còn tiếp nhận áo quần đồ chơi và truyện tranh của box oto xe máy , vespavn ... Quả là một ngày bội thu nhưng chắc phải nghĩ một tuần
    cám ơn các bạn và chờ tin xin theo dõi http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=116&PN=1&TPN=3
    [​IMG]
  7. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là hình ảnh và tường thuật từ chuyến đi Linh Sơn và Mai Hòa ngày 12/3/06:
    Sau bao nhiêu ngày không gặp, các cô chú và các bé vui mừng "dễ sợ" khi gặp lại nhau. Những cái ôm thắm thiết cho thấy các cô chú và các bé nhớ nhau đến mức nào.
    [​IMG]
    Và rồi màu vẽ, tranh ảnh cũng được bày ra. Cô chú và cháu cùng bò ra vẽ nào!
    [​IMG]
    ... Thật say sưa...
    [​IMG]
    Ở nhà bếp, bé Minh Nguyệt và người hàng xóm tốt bụng đang cặm cụi làm bữa chay cho những họa sĩ nhí và... không nhí.
    [​IMG]
    Và cả em bé cũng hăng hái chuẩn bị để các anh chị vẽ xong hổng bị đói.
    [​IMG]
    Trong góc nhà, bé buồn xo vì không chơi với các anh chị được. Nhưng bé phải ở trong đó, để mọi người yên tâm nấu nướng nghen.
    [​IMG]
    Lòng nhiệt tình của các cô chú thật không thể tưởng tượng nổi! Có ai bình gì thêm hông nào?
    [​IMG]
    Một kèm một
    [​IMG]
    Các con phải có định hướng khi vẽ nghen! Sáng tạo vào! Màu sắc nhiều vào! Nhé. Các con vẽ chứ các cô chú hổng có đụng dzô đâu à nha.
    [​IMG]
    Nè, phải cầm bút thế này... Cong nè, thẳng nẻ...
    [​IMG]
    Phù... cuối cùng rồi tác phẩm cũng hoàn thành. Đầu tiên là nhóm 1:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới nhóm 2:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ây dà, tranh ai cũng đẹp nên ai cũng có quà hết nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô chú phải rời Linh Sơn thôi. Hun hít tụi con nghen.
    [​IMG]
    (Còn tiếp)
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    TỔNG: 4.963.300
    Chi:
    Đi trung tâm Thiên Ân ngày 5/3/06:
    Mua hoa hồng tặng 137 cụ: 450.000
    Đi Linh Sơn ngày 12/3/06
    mua Đồ chơi làm quà cho các bé: 375.000
    Trái cây: 160.000
    Gửi các cô: 400.000
    Tổng chi: 1.385.000
    CÒN: 3.578.000
  9. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay báo Tuổi Trẻ có đăng bài về Những Người Bạn, là liên minh các forum mà 81SG chúng ta đã cùng tham gia một số hoạt động CTXH từ thiện. Post lên để chung vui nghen.
    Đại gia đình tình nguyện

    TT - Họ là một đại gia đình hiện đã lên tới mấy trăm thành viên - tình nguyện viên nhiều thế hệ song lại tự nguyện ?obình đẳng? trong một tên gọi chung: Những Người Bạn (NNB).
    Nối vòng tay lớn
    Đó là ngôi nhà chung của hơn mười forum tình nguyện có xuất xứ từ TP.HCM; với các ?olão làng? như: saigonvechai.com, tutam.net, amthuc.com đến những forum non tơ của một số trường với số lượng đông đảo và năng động nên hầu hết ?ochủ xị? là dân 8X (sinh những năm 1980).
    Mỗi gia đình nhỏ (forum) cử ra một đại diện vào gia đình lớn để trao đổi, bày tỏ ý kiến và tiếp nhận, truyền tải thông tin chung về gia đình nhỏ của mình.
    Thật ra, thoạt đầu đa số các gia đình nhỏ ngại liên kết vì ?omột mình vẫn làm được, thậm chí làm rất tốt; mắc mớ gì phải liên kết, dính líu nhập nhằng cho thêm rắc rối?.
    Thế nhưng, như Thanh Tùng - một thành viên đối ngoại của NNB - nhận xét: Chỉ riêng TP.HCM có hàng trăm trường lớp, cơ sở mái ấm. Một forum khó mà quan tâm nổi.
    Liên kết để phối hợp, hỗ trợ hành động của các forum là cần thiết. Forum này dồi dào nhân lực nhưng thiếu tài chính và ngược lại. Forum này mạnh về trẻ khuyết tật, forum kia chuyên chăm sóc trẻ đường phố? Và NNB từng bước ra đời trên cơ sở ?onối vòng tay lớn? từng forum như thế.
    Đại gia đình mấy trăm người, mỗi người một ý làm sao thống nhất ý kiến chung? Chị Kim Cúc, đại diện tutam.net, cho biết: ?o******** nguyện không phải kinh doanh nên dù đôi khi tranh luận gay gắt nhưng tất cả đều hiểu: đều là tiếng nói của trái tim và để tìm ra giải pháp tối ưu cho cộng đồng tình nguyện chung?.
    Làm được nhiều hơn mình nghĩ?
    Nụ cười đêm trăng (9-2005) là chương trình hành động đầu tiên của gia đình lớn này với thực tế đáng phấn khởi, từ nguồn tình nguyện viên đông đảo, tài chính khá dồi dào đến sự đa phong cách trong thiết kế, tổ chức.
    Kết quả: ?o600 phần quà cho 600 trẻ nhiều thành phần: lang thang, khuyết tật, mồ côi... trong TP là một con số ấn tượng mà trước đây khi còn hoạt động độc lập chưa dám nghĩ đến, dù rất muốn? - Kim Cúc, một thành viên forum tutam.net, tâm sự.
    Quan trọng hơn, hình như thành viên các forum càng thấm thía một điều: chương trình không mang tên riêng forum mình thì đã sao, ******** nguyện mà.
    Còn Thanh Tùng, vốn là một thành viên forum 8Xsaigon (TTVN online), thú thật: ?oTrước đây do không đủ lực, forum 8Xsaigon chỉ tập trung vào các bạn nhỏ mồ côi. Còn bây giờ, với NNB, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, thấu hiểu và đồng cảm với người nhiễm HIV/AIDS hay các cụ già không nơi nương tựa?.
    Thế là sau đó các chương trình khác tiếp tục được góp tay: Cây thông hạnh phúc (cuối năm 2005), Thông điệp mùa xuân (đầu năm 2006); 8-3 cho các bà, các cụ (3-2006)... Đồng thời hằng tuần NNB thường xuyên tìm đến thăm viếng các mái ấm, nhà mở, cơ sở từ thiện.
    Trang nhật ký của NNB dày thêm những dòng cảm xúc, lời chia sẻ và cả giọt nước mắt. Một thành viên tên Mai (tutam.net) sau chuyến thăm 137 cụ bà ở Trung tâm Thiên Ân hôm 5-3 đã bộc bạch: ?oMẹ mình vừa qua đời. Mình thèm được có mẹ bên cạnh biết chừng nào. Vậy mà có những người còn mẹ lại??.
    Và đó không phải là xúc động duy nhất sau chuyến thăm ấy. Một bạn khác tâm sự: ?oNghe nói đến Mai Hòa - trung tâm tiếp nhận bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối - mình sợ lắm. Nhưng khi chứng kiến những người đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết vẫn vui sống, đùa giỡn với mọi người, thấy thân thương, gần gũi vô cùng?.
    Còn H. - một thành viên NNB - thì đã lặng người khi nghe được ước mơ của một bạn nhỏ đường phố: ?oNếu giàu, em sẽ mua cho mỗi chiếc ghế đá trong công viên một cái mền để các bạn lang thang như em ngủ khỏi bị lạnh?.
    ?oMình còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác và cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa?, người bạn này ghi vào dòng nhật ký.
    ...Khi chúng tôi tìm đến với đại gia đình này, họ đang tíu tít chuẩn bị đi tiền trạm ở Cần Giờ, Bình Chánh (TP.HCM) cho những chuyến đi chính thức của gia đình mình sắp tới với chương trình ?oĐồng hành đến trường?; hỗ trợ hàng trăm bạn nhỏ mái ấm tình thương nơi đây.
    Còn trên các forum thành viên, chúng tôi dễ dàng cảm nhận một không khí nóng thật sự trong chiến dịch lạc quyên áo mưa, cặp, tập, sách, bút? ?oGóp tay, góp sức lại, chúng tôi làm được nhiều hơn mình nghĩ?, nhiều thành viên NNB khẳng định.
    YÊN THẢO
    Thanh Tùng, thành viên đối ngoại của NNB, cho biết: NNB đang ấp ủ dự án mở trung tâm dạy tin học cho trẻ mồ côi, trẻ đường phố với mục tiêu ?okhông chỉ hướng dẫn một nền tảng tin học vững chắc mà còn cố gắng tìm nguồn tiếp nhận để khi học xong, các em có một nghề ổn định?.
    Không dừng lại ở ấp ủ, được biết hiện NNB đã bắt tay vào việc rất cụ thể cho ước mơ của mình: mở chiến dịch quyên góp máy vi tính cũ, và vận động tình nguyện viên đứng lớp?
    [​IMG]
    Hai bạn gái thành viên Những Người Bạn (thứ 2, 3 từ trái sang) và các bạn nhỏ tại một mái ấm ở Bình Hưng trong một cuộc thi vẽ tranh đầu năm 2006 - Ảnh: NNB
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=130310&ChannelID=7
    Được 81sg sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 01/04/2006
  10. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Một chương trình mới từ Những Người Bạn, box mình tham gia nhé!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này