1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Đã có hình rồi nhưng hôm nay HTung bận quá nên chưa post được. Bây giờ mà vẫn chưa xong việc nữa, HTung post 2 hình trước rồi các MOD post tiếp hộ HTung nhé.
    Cách post:
    1/ vào www.photobucket.com
    2/ login vào với như sau:
    - username : htung
    - pass : anhlaai
    3/ chọn các hình cần upload (chọn phần tên là img nằm dưới các hình) <-- paste vào giữa hai code post hình khi nhấn vào lệnh add picture trong TTVN (cái này ai đã post hình rồi sẽ biết)
    HTung post 2 tấm trước nhé (MOD box 81SG có thể e*** và xem cách post):
    Hình các em ở mái ấm chụp chung với 81SG + SEC​
    [​IMG]
    Hình mọi người ở karaoke​
    [​IMG]
    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 27/09/2004
  2. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé ! Nhớ mọi người lắm !
    Nick Yahoo Chat của Pascal: pascal_dophan
    Mobile: 091 8607024
    Mail: namtien1806@yahoo.com
    Hẹn gặp cả nhà sau nhé !
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tăng 2 bà kon mình đã được xem Lonxo của Phale81 và Christy đó. Ai không đi thật là thiếu xót lớn .Dự kiến Lonxo của.....sẽ trình diễn. pà kon chờ nhé.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo những gì bé Quỳnh SOW@ tường thuật về những gì xảy ra ở tăng 1, mình xin được kể tên những thành viên 81, SEC và 83 tham gia chuyến offline đầy ý nghĩa lần này: Christy@, Rose@, Phale81@, Shampa@, Spirit_of_wind@, anh họ SOW@, HTung@, Dirosemini@, Nonick@, fukutomi@, mechatronics@, boysaigon@, Tố Uyên (Bạn boy@). Và sau đó là những thành viên như Trojan@, Belysymbol@ đã đến để dự tăng 2 vì bận công việc. Nhưng dù tham gia hay không chuyến đi lần này, thì tất cả những gì các bạn đóng góp đều được thực hiện một cách có ý nghĩa nhất. Và boy@ xin chân thành cám ơn toàn thể các bạn đã tham gia đóng góp cũng như tham gia chuyến offline thật sự ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đọng lại lần này.
    Vì lý do công tác mà boy@ đến rất trễ. Nhưng cũng kịp thực hiện lời hứa với tập thể là chơi các trò chơi đơn giản như sự phân công của các bạn. Cái tuyệt nhất là các bạn đã đến và cùng vui với các em bé mà ngay từ nhỏ đã thiếu thốn sự đùm bọc, yêu thương của gia đình. Chỉ cần thấy nụ cười trên những gương mặt trẻ thơ mà chắc chắn không ai tham gia ngày hôm đó không xúc động. Các bé đã chơi và ca hát thật trẻ con và ngây thơ. Bỗng nhiên bpy@ lại nhớ đến một bài hát: ?o? Cha ơi cha là ai? Mẹ ơi mẹ là ai?...? Các em có tội tình gì đâu mà phải sống dưới sự chở che của thiên hạ thế này. Thú thật, nếu boy@ đã có gia đình, biết đâu mình lại xin 1 bé (cái bé mà SOW nói là con trai mà cứ tưởng con gái ấy) về nuôi ấy chứ.
    Xúc động hơn nhiều khi Rose thay mặt tập thể trao cho chị Sương món quà be bé tượng trưng (Vì R hổng thể nào vác bao tải gạo mà trao cho chị Sương được? Hehehe). Không khí như chùng xuống. Không ai dám nói hay đùa giỡn khi chị Sương nói, bằng giọng xúc động, những lời cám ơn chân thành và tâm sự của chị về những ưu tư, khó khăn của chị?
    Cuối cùng, trước khi tạm biệt, tất cả các bạn đã chụp chung với các bé, chị Sương một tấm ảnh kỷ niệm. Boy@ cũng đề nghị là nếu còn quỹ thì nên trích ra để rửa 1 tấm ảnh cỡ 20 x 25cm để tặng chị Sương (Boy@ tài trợ khung hình).
    Rùi tới tăng 2. Có nhiều bạn không đi chung được, nhưng không vì thế mà mất vui. Christy@, Rose@, HTung@, Di@, Boy@, Phale81@, Shampa@, Nonick@, Trojan@, Bely@, bạn của boy@ và Trojan@ đều hát như chưa từng được hát. HTung xung phong đi mua thức ăn tối cho cả đám. Món bánh cuốn và xôi rất ngon đấy HTung ạ! Hehehe?
    Người chớp thời cơ nhanh nhất là Di@, khi cả bọn cắm cúôi ăn thì cô nàng chỉ việc cầm micro mà hát, say sưa như Mỹ Tâm í. Và sau đó là nhiều giọng ca lần lượt xuất hiện. Christy@ và Phale81@ thay nhau giựt micro, Rose@ và Di@ cũng đâu có tha. Có điều, các nàng hát hay quá, nên nguyên băng con trai chỉ dám hát dè chừng. Nhưng đến khi nonick@ chơi mấy bài rock thì sôi động thật! Trong một góc nhỏ, boysaigon@ và phale81@ tranh thủ rì rầm với nhau vì lâu lâu mới gặp người có chung ngày sinh mà.
    Đêm offline đã kết thúc một cách trọn vẹn với niềm vui và thoả mãn trên gương mặt mỗi thành viên tham dự. Đã lâu lắm rồi mới có một buổi offline như thế!
    Xin cám ơn các bạn, cám ơn những tấm lòng vì trẻ thơ và đã chia sẻ với các em một chút hạnh phúc của mình để các em có được một ngày thật đáng nhớ và dễ thương. Đáng nhớ cả với những người đã tham dự trực tiếp! Thay mặt những thành viên tổ chức buổi offline kết hợp giữa 2 box 81Sg và SEC, cùng sự tham dự của các bạn 83SG lần này, boy@ xin chân thành cám ơn những bạn đã đóng góp tiền, quà, và tham gia trực tiếp offline, và hy vọng rằng những buổi offline kết hợp một hoạt động ý nghĩa thế này sẽ được tổ chức thường xuyên.
    Riêng bé Quỳnh, nếu muốn nghe giọng hát của các anh chị, thì sắp tới em chỉ việc tham gia offline chung là sẽ thỏa long mong ước thôi. Cám ơn em nhiều vì đã tường thuật rất hay và sinh động. Đáng lý chuyện này anh phải làm, nhưng vì có em làm trước nên anh boy@ đỡ khổ lắm. Cám ơn em nhiều!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo những gì bé Quỳnh SOW@ tường thuật về những gì xảy ra ở tăng 1, mình xin được kể tên những thành viên 81, SEC và 83 tham gia chuyến offline đầy ý nghĩa lần này: Christy@, Rose@, Phale81@, Shampa@, Spirit_of_wind@, anh họ SOW@, HTung@, Dirosemini@, Nonick@, fukutomi@, mechatronics@, boysaigon@, Tố Uyên (Bạn boy@). Và sau đó là những thành viên như Trojan@, Belysymbol@ đã đến để dự tăng 2 vì bận công việc. Nhưng dù tham gia hay không chuyến đi lần này, thì tất cả những gì các bạn đóng góp đều được thực hiện một cách có ý nghĩa nhất. Và boy@ xin chân thành cám ơn toàn thể các bạn đã tham gia đóng góp cũng như tham gia chuyến offline thật sự ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đọng lại lần này.
    Vì lý do công tác mà boy@ đến rất trễ. Nhưng cũng kịp thực hiện lời hứa với tập thể là chơi các trò chơi đơn giản như sự phân công của các bạn. Cái tuyệt nhất là các bạn đã đến và cùng vui với các em bé mà ngay từ nhỏ đã thiếu thốn sự đùm bọc, yêu thương của gia đình. Chỉ cần thấy nụ cười trên những gương mặt trẻ thơ mà chắc chắn không ai tham gia ngày hôm đó không xúc động. Các bé đã chơi và ca hát thật trẻ con và ngây thơ. Bỗng nhiên bpy@ lại nhớ đến một bài hát: ?o? Cha ơi cha là ai? Mẹ ơi mẹ là ai?...? Các em có tội tình gì đâu mà phải sống dưới sự chở che của thiên hạ thế này. Thú thật, nếu boy@ đã có gia đình, biết đâu mình lại xin 1 bé (cái bé mà SOW nói là con trai mà cứ tưởng con gái ấy) về nuôi ấy chứ.
    Xúc động hơn nhiều khi Rose thay mặt tập thể trao cho chị Sương món quà be bé tượng trưng (Vì R hổng thể nào vác bao tải gạo mà trao cho chị Sương được? Hehehe). Không khí như chùng xuống. Không ai dám nói hay đùa giỡn khi chị Sương nói, bằng giọng xúc động, những lời cám ơn chân thành và tâm sự của chị về những ưu tư, khó khăn của chị?
    Cuối cùng, trước khi tạm biệt, tất cả các bạn đã chụp chung với các bé, chị Sương một tấm ảnh kỷ niệm. Boy@ cũng đề nghị là nếu còn quỹ thì nên trích ra để rửa 1 tấm ảnh cỡ 20 x 25cm để tặng chị Sương (Boy@ tài trợ khung hình).
    Rùi tới tăng 2. Có nhiều bạn không đi chung được, nhưng không vì thế mà mất vui. Christy@, Rose@, HTung@, Di@, Boy@, Phale81@, Shampa@, Nonick@, Trojan@, Bely@, bạn của boy@ và Trojan@ đều hát như chưa từng được hát. HTung xung phong đi mua thức ăn tối cho cả đám. Món bánh cuốn và xôi rất ngon đấy HTung ạ! Hehehe?
    Người chớp thời cơ nhanh nhất là Di@, khi cả bọn cắm cúôi ăn thì cô nàng chỉ việc cầm micro mà hát, say sưa như Mỹ Tâm í. Và sau đó là nhiều giọng ca lần lượt xuất hiện. Christy@ và Phale81@ thay nhau giựt micro, Rose@ và Di@ cũng đâu có tha. Có điều, các nàng hát hay quá, nên nguyên băng con trai chỉ dám hát dè chừng. Nhưng đến khi nonick@ chơi mấy bài rock thì sôi động thật! Trong một góc nhỏ, boysaigon@ và phale81@ tranh thủ rì rầm với nhau vì lâu lâu mới gặp người có chung ngày sinh mà.
    Đêm offline đã kết thúc một cách trọn vẹn với niềm vui và thoả mãn trên gương mặt mỗi thành viên tham dự. Đã lâu lắm rồi mới có một buổi offline như thế!
    Xin cám ơn các bạn, cám ơn những tấm lòng vì trẻ thơ và đã chia sẻ với các em một chút hạnh phúc của mình để các em có được một ngày thật đáng nhớ và dễ thương. Đáng nhớ cả với những người đã tham dự trực tiếp! Thay mặt những thành viên tổ chức buổi offline kết hợp giữa 2 box 81Sg và SEC, cùng sự tham dự của các bạn 83SG lần này, boy@ xin chân thành cám ơn những bạn đã đóng góp tiền, quà, và tham gia trực tiếp offline, và hy vọng rằng những buổi offline kết hợp một hoạt động ý nghĩa thế này sẽ được tổ chức thường xuyên.
    Riêng bé Quỳnh, nếu muốn nghe giọng hát của các anh chị, thì sắp tới em chỉ việc tham gia offline chung là sẽ thỏa long mong ước thôi. Cám ơn em nhiều vì đã tường thuật rất hay và sinh động. Đáng lý chuyện này anh phải làm, nhưng vì có em làm trước nên anh boy@ đỡ khổ lắm. Cám ơn em nhiều!
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    xin trân trọng "tự" giới thiệu với spirit_of_wind, cái chị mà đến ngay sau anh HTung mà em bảo xinh xinh i'' là chị (hông bít có đúng là mình hông nữa ) em cứ thấy chị nào mặc áo đen mà béo béo là chị luôn đấy (mũm mĩm dễ thương mà
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
  8. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hihihihihih, lộn rồi phale ơi, shampa tới sớm lắm nè, đừng ngoài quan sát nè. Tời trước mà bà Rose chưa tới, đâu có quen ai đâu mà vào, thế là, đứng quan sát hoài đó chứ, NGười đẹp đẹp xin xin là ai ta, nhớ lại coi, hahahaha, không biết nhưng chắc chắn không phải phale đâu. hahahaha
  9. babybuon_hp

    babybuon_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chỉ tại mình tham gia muộn quá thành ra là không tham dự được hôi trung thu , thế có đau không cơ chư lị , thôi thì đành phải chờ sang năm vậy
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó spirit_of_wind,cái chị nào mà đi xe to đùng nhưng chẳng thấy xe đâu chỉ thấy người ,1...........2..........3 dzọt

Chia sẻ trang này