1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Danh sách rút gọn của em là em + 4 bạn gái nữa ( không biết ở đâu ra mà nhiều thế )
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ngày 04/6/2006
    Tồn Quỹ: 3.628.000
    Thu:
    1. SOW và bạn: 500.000
    2. Anh Hoàng (bạn PL) và bạn: 200.000
    3. TieuMi: 50.000
    Tổng: 4.378.000
    Chi:
    Vé vào cổng trẻ em: 7 * 12.000 = 84.000
    Vé vào cổng người lớn: 3 * 18000= 54.000
    Ăn trưa mặn: 14 * 10.000= 140.000
    Ăn trưa chay: 2 * 8.000 = 16.000
    Nước uống: 1 * 12.000 = 12.000
    Tiền xe từ Linh SƠn đến Đầm Sen: 300.000
    xe điện đụng: 12 * 10.000 = 120.000
    Đu quay trẻ em: 14 * 5.000 = 70.000
    Thủy cung trẻ em: 9 * 5.000 = 45000
    thủy cung người lớn: 3 * 10.000 = 30.000
    Tổng chi: 871000
    Còn phần trái cây do Rose mua sẽ cập nhật sau nhé, đây là phần phale thu và chi thôi. Có 1 số trò chơi các bé đều tham gia nhưng giá lại khác nhau vì có 1 số chỗ người soát vé dễ thương miễn mấy vé và em Minh Nguyệt thì được tính là trẻ em.
    Còn: 3,507,000
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật nóng đây! Đáng lý đã post từ chiều hôm qua, ngay khi về nhà, nhưng internet ở nhà có trục trặc nên không post được. Bà con mại dzô!
    MỘT NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI TRỌN VẸN
    Tiếp nối chuyến tham quan Sở Thú tổ chức vào đầu tháng 7/2005, CLB CTXH tổ chức chuyến tham quan Đầm Sen dành cho các bé nhân dịp Hè và Quốc tế thiếu nhi 2006. Đây có lẽ là ngày tham gia CTXH đông và đầy đủ nhất từ trước đến nay của CLB CTXH 81SG. Bên cạnh những thành viên tham gia trực tiếp, còn có những thành viên tham gia gián tiếp bằng cách gửi quà cho các bé ở Tịnh Thất Linh Sơn. Ngoài ra còn có sự tham gia của rất nhiều bè bạn có cùng chung một tấm lòng và cả chị Mangostine, bác Anmay của trang web từ thiện www.tutam.net.
    Các thành viên tham gia trực tiếp gồm có: Phale81, Rose121181, Dayandnight, LamHienVuong, Mechatronics, Fukutomi, Aquarain, Spirit_of_wind, Tigerhei, Boysaigon; Belysymbol cùng Christy166 và Gome81 gửi quà cho các bé; Chị Mangostine và Anmay (Từ Tâm) và khoảng 15 thành viên (Quyên, Hà, Nhi, Xuân, Dũng, Phương, Bình,?) là bạn bè của các thành viên đã tề tựu về Đầm Sen để cùng vui ngày Quốc tế thiếu nhi với các bé ở Tịnh Thất Linh Sơn.
    Khoảng 7g40, chiếc xe chở các bé đã có mặt ở cổng Số 3 Hòa Bình. Mọi người cũng bắt đầu lục tục đến. Khoảng 8g30 thì Phale@ mua vé cho mọi người và bắt đầu chuyến hành trình khám phá Đầm Sen. Thẻ tên được phát ra cho các bé, chỉ có 1 trục trặc nhỏ là bé Minh Na không đi được, thay vào đó là bé Minh Tuyết. Ngay lập tức sự cố được khắc phục bằng 1 hành động nhanh như 5 anh em siêu nhân cứu nguy thế giới: Lấy viết xóa chữ Na và viết vào chữ Tuyết. ^_^.
    Trong vòng 2 phút, vấn đề điểm danh đội hình nhí đã xong, còn đội hình lớn thì bó tay, vì chẳng biết ai với ai cả khi có đến gần 15 người lạ hoắc không biết ai là bạn ai. Chuyện này thì sau khi ổn định đội hình tại 1 nơi đặc biệt vô cùng dễ dàng nhận dạng, đó là mái đình ngay lối vào của Giác Viên Cổ Tự, đối diện Liên khu Vườn Chim, Vườn Thú mini và khu nhạc nước. Đặc biệt hơn cả là 2 cái WC (Có người nói là William Cường và Whitney Chon ?" He he) có cửa cuốn nhưng? khóa cửa. Đúng là không thể tưởng tượng nổi!
    [​IMG]
    Chỗ này mát ghê các cô chú ơi! Nhưng mờ nó... hôi hôi sao á?
    [​IMG]
    Rose: Sáng chưa ăn gì hết mừ bắt tui thổi bong bóng hả chời?
    [​IMG]
    Ba là bong bóng dzàng, Mẹ là bong bóng xanh, con là bong bóng hồng... 3 bong bóng xinh xinh... La là lá la la... Thắp sáng 1... Í bùm..." (bể bong bóng đó)
    [​IMG]
    Minh Vân: Má đâu rồi Ba? - Viễn: Ba cũng đang... tìm nè con.
    [​IMG]
    Minh Vân: Oé oé, con nói con muốn ăn sáng mờ, con hổng ăn bong bóng đâu. Oé oé
    Bạt được trải ra và tất cả già trẻ lớn bé nhanh chóng chiếm lĩnh tình hình. Bà con đứng ngồi lủ khủ, bé thì tranh thủ uống sữa Yomost, lớn thì nuốt vội khúc bánh mì. Kế hoạch được vạch ra cùng với bản sơ đồ mini của Đầm Sen.
    Đúng 9g30, 1 đoàn rồng rắn không giống ai tiếp tục khám phá ĐS. Nói hổng giống ai vì các cô chú anh chị lớn thì model hết cỡ, màu mè rất technicolors, trong khi đó các bé ở Linh Sơn thì duy nhất 2 màu đồng phục: Áo nâu và áo lam. Nhìn vào là biết đệ tử Hội Gà ngay vì 1 đống con nít mặc nâu, áo lam, đầu cạo 3 vá, đội vòng hoa ****, trên ngực là thẻ tên. Người khác nếu nhìn vào chẳng biết ngày này là ngày hội của con nít hay của người lớn? T_T
    Nơi đầu tiên các bé và các anh chị là đánh úp toàn bộ sân khấu ca nhạc thiếu nhi trước cửa Vườn Chim. Chú Hề, anh Chó và anh Thỏ bị các bé xúm vào chụp hình đến nổi không làm ăn gì được. Chưa nói các anh chị cũng ham dzui nhào vào chụp hình chung càng làm cho tình hình thêm? náo loạn. Đến khi các anh chị lớn và các bé chụp hình thỏa thuê, và tiếp tục chuyển qua mục tiêu Vườn Chim thì tình hình mới được lập lại tại đây. Nhìn vào đôi mắt anh Hề, ai cũng thấy sự rưng rưng biết ơn to lớn.
    [​IMG]
    Điểm đầu tiên trong chiến dịch khám phá Đầm Sen
    [​IMG]
    Chú Hề chạy đâu mất tiu gồi?
    [​IMG]
    Chú Hề: Đề nghị Chó và Thỏ không manh động! Tui hứa sẽ tìm người giải cứu cho các bạn mà. Bảo trọng!
    Khi vào Vườn Chim, chú boysaigon (lúc này có thêm 2 biệt danh mới là chú Mập và chú Minh Béo) sang sảng thông báo: ?oCác bạn và các bè lưu ý, vào vườn chim thì không ai được chọc phá chim dưới bất cứ hình thức nào! Chim lớn thì có lông, chim nhỏ thì không lông hoặc ít lông, do đó mọi người không được dùng que, gậy hoặc cả dùng tay để nghịch chim??. Và tư tưởng đó được quán triệt vô cùng tốt! Sau khi đoàn Hội Gà băng qua Vườn Chim, tình hình là không có 1 chú chim nào phàn nàn.
    Sau đó là chiến dịch đánh phá Vườn thú mini, và các bé đã phát huy trí thông minh về sinh vật phong phú và đơn giản hóa đến mức đánh đồng 2 chú báo đen và cọp Đông Dương đều là cọp hết ráo. Điều này thì ngành khoa học tự nhiên và thú vật học phải học hỏi các bé ở Linh Sơn nhiều lắm. Chưa hết, con trăn vàng cũng bị cho là con rắn. Hê hê!
    Đánh úp xong vườn thú là khu nhạc nước. Nhưng hình như đây là 1 mặt trận bình yên nên tất cả đã cho qua nhanh chóng mà không để lại dấu tích nào đánh kể ngoại trừ lời rủ rê của chú Lamhienvuong: ?oCó ai tắm thác hông??. Câu trả lời là? im lặng! T_T
    Đoàn người vẫn tiến. Bên cạnh sự hí hửng vì được đi chơi của các bé là sự hí hửng của 1 vài cô chú không them đi kèm với các bé mà lo đi kèm? lẫn nhau. Chỉ riêng chuyện ?oMột người đi với một người? cũng vài ba cặp. Nhưng không sao, họ vẫn đi chung 1 đoàn. Và theo họ giải thích, đó chỉ là? xã giao mà!
    Nơi tiếp theo tiếp đón cơn lốc màu? tá lả là Vòng đu quay. Thông tin về vé được truyền về rất nhanh: Trên 1m4 là 10.000, dưới 1m4 là 5.000. Các bé được free, còn các ?obé lớn? thì tự túc. Nghe đâu đây bé Út gà mái SOW hí hửng: ?oHên ghê đó, em vừa đúng y chóc 1m4?. Ôi, cô giáo cấp 3!
    100% các bé đều háo hức tham gia vòng đu quay. Người lớn đi kèm cũng không ít, vì mỗi cái ?o***g chim? (theo Tigerhei) là 4 người, và tình hình quan sát từ bên dưới cho thấy là 2 lớn kèm 2 bé. Nhưng khi đếm lại những người còn ở lại thì còn 12 người. Nghĩa là có người lớn lén lút mua vé đi theo. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là những tiếng gọi của bác phó nháy Anmay: ?oThò đầu ra mới chụp hình đươc chớ! Hổng thấy hả? Mở luôn cửa ra mà chụp!?. Cũng may là hổng ai làm theo hết ráo.
    Và theo thông tin báo cáo về cho biết là một số bé đã hoàn tất đu quay trong? nước mắt. Mặt các bé mếu máo vì sợ độ cao thật tội. Nhưng không sao, các bé lại được bù bằng trò Xe điện đụng.
    Trò xe điện là trò thu hút? người lớn thấy rõ. Trong khi các bé háo hức vì lần đầu tham gia, thì các ?obé lớn? xì xào với nhau là ?oĐụng sao cho ngọt nghen! Đừng để dính chum đó.? Nghe mà ớn lạnh. Bé Minh Tâm không được tham gia. Và khi vào chơi thì tiếng la hét của người lớn còn dự dội hơn cả con nít. Khiếp!
    Sau khi giải phóng Xe điện đụng thì các bé lại tiến đến Khu Khủng Long để xem? ảo thuật. Ảo thuật vui, hấp dẫn với những trò lạ với trẻ con nhưng quen thuộc với người lớn, thế mà vẫn cuốn hút tất cả. Trong khi xem ảo thuật thì vài bạn đi lấy cơm cho các bé. Sau đó thì những lời trẻ con: ?oCoi xiếc dở ẹt!? ?oẢo thuật mà, hay chớ bộ? ?oCái này con coi trên TV rồi? ?oCon đói bụng quá!?. Đúng là đói bụng thật, nhưng những tiếng than đói bụng nhiều nhất là từ? người lớn.
    [​IMG]
    Khủng long: Trời ạ, đã chụp hình ké còn rờ rờ nữa. Nhột thấy bà luôn.
    Đoàn người lại cùng nhau tiến về mái chòi mến yêu, nơi có Rose121181, Tigerhei và vài bạn đã chờ sẵn. Cơm được triển khai nhanh, và các cô nhanh chóng đút cơm cho các bé, và các chú thì ngồi ngắm? các cô. Phale tổ chức ngay cuộc thi chụp ảnh ?oGia đình hạnh phúc? với sự hưởng ứng nhiệt tình của boysaigon và? Út gà SOW, cộng thêm bé Vân, con gái nuôi của Út gà trống Mechat. Ban đầu là sự kết hợp của 2 Út gà và bé Vân, nhưng Mechat tự bỏ cuộc nên boysaigon nhảy vào. Hậu quả là Út gà SOW sau khi đút cơm cho bé Vân đã tình nguyện đút luôn cho boysaigon. Đoạn ăn cơm cũng là đoạn ?obị? chụp hình nhiều nhất. 5, 6 máy cứ chớp loang loáng, và sau khi up hình lên thì sẽ biết ai là người đoạt giải Gia đình hạnh phúc.
    [​IMG]
    Wow, Ta dzìa ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng... là cái ao...
    [​IMG]
    Chụp hình trước khi ăn cơm nào!
    [​IMG]
    Cái này mới đúng là gia đình hạnh phúc nè.
    [​IMG]
    Nhân vật này bị nựng nhiều nhất. Hậu quả thì nhìn 2 má của nhóc là biết. ^_^
    [​IMG]
    Ảnh dự thi Gia đình hạnh phúc (Mã số 81SG01) ]Hình như có gì đó cheo chéo)
    [​IMG]
    Ảnh dự thi Gia đình hạnh phúc (Mã số 81SG02)
    Các cô chú chia nhau từng tốp đi ăn trưa. Cũng có người hông ăn trưa mà đi ăn? sandwich. Và cũng có người vừa đút các bé ăn, vừa ăn chung với các bé. Màn tiếp theo sau khi ăn là? ngủ! Các bé ngủ nhanh và ngủ ngon. Sau đó là Út gà trống hưởng ứng khi nằm ngủ luôn bên cạnh con gái mình.
    Khoảng 13g30 thì các bé dậy, và đánh dấu những cảnh tượng trên cả tuyệt vời: Dắt nhau đi toilet. Người lớn đi, con nít cũng đi. Nhưng mọi người lại lấy lý do rất dễ thương là? ?ođi coi chim?. He he, WC nằm trong vườn chim mà. ^_^
    Quà được phát ra. Ai cũng có quà. Có người phát hiện ra là dư đến 8 món quà. Nhưng không sao, quà dư sẽ được chuyển về Linh Sơn để các bé chơi chung. Sau đây là nghe lóm từ 1 ai đó: ?oQuà con dễ thương ghê hén? Cho cô mượn xíu đi. Hay con tặng lại cô ha??. Bó tay!
    [​IMG]
    Phát quà!
    [​IMG]
    Ai cũng có quà hết.
    [​IMG]
    Chỗ này là chỗ xuất ngôn câu: ?oQuà con dễ thương ghê hén? Cho cô mượn xíu đi. Hay con tặng lại cô ha??
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp hình kỷ niệm trước khi rời khu Vườn Chim
    Mọi thứ nhanh chóng được thu dọn để tiến về giải phóng điểm cuối cùng: Thủy Cung. Chỗ này tui không vào nên không biết. Nhưng chắc chắn ở ngoài không ai không nhớ cảnh Rose nhà ta biểu diễn uống nước vô cùng tuyệt đỉnh. Bưng nguyên thùng lên đưa vào miệng rồi? bấm, bấm. Sau khi ?okhà? 1 cái hết xảy thì Rose xém xỉu khi boysaigon reo lên: ?oCòn 3 chai nước nè?. Ha ha ha
    [​IMG]
    Nữ lực sĩ Phale81
    [​IMG]
    Hái hoa bắt ****
    Sau đó là chia tay. Tican_sg nhà ta đã làm huyên náo cả ĐS khi dùng thùng nước làm trống, dắt theo 1 bầy con nít vừa đi vừa hát hò vô cùng vui vẻ. Khách vào ĐS chơi đều quay lại nhìn và trầm trồ. Chả biết họ trầm trồ gì? Bọn trẻ dễ thương? Hay người cầm thùng?
    [​IMG]
    Về thôi!
    Bịn rịn chia tay! Các bé được đưa lên xe. Quà cáp, bánh kẹo cũng được chuyển theo. Ai cũng lưu luyến chưa muốn rời bọn trẻ. Có cả hôn trực tiếp, hôn gió, hôn tay, hôn tá lả. May mắn là chưa hôn nhầm.
    Chuyến tham quan Đầm Sen dành cho các bé ở Tịnh Thất Linh Sơn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Hẹn gặp lại năm sau ở một nơi khác.

    P.S: Nhắn luôn các bạn có chụp ảnh ngày hôm qua, các bạn nên post hết lên box để chúng ta lựa ra các tấm ảnh đẹp và rửa tặng Tịnh Thất Linh Sơn.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 05/06/2006
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ảnh do Phale81 cung cấp:
    [​IMG]
    Quà còn trong tình trạng ... origin
    [​IMG]
    Tập trung ngoài cổng
    [​IMG]
    Chờ... ơ... chơ... huyền... chờ
    [​IMG]
    Dzô mát đứng nè mấy con
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 05/06/2006
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dzô tới trong rồi
    [​IMG]
    Đi tìm chỗ nghỉ chân nào
    [​IMG]
    Nhìn vào thấy toàn người lớn
    [​IMG]
    Ổn định chỗ ngồi
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tiếp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chài ui, bôi bác dữ dội lun à nghen! Anh Boys dám "chôm" của sow hết 10cm chiều cao rồi!
    Grừ...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mọi thứ nhanh chóng được thu dọn để tiến về giải phóng điểm cuối cùng: Thủy Cung. Chỗ này tui không vào nên không biết. Nhưng chắc chắn ở ngoài không ai không nhớ cảnh Rose nhà ta biểu diễn uống nước vô cùng tuyệt đỉnh. Bưng nguyên thùng lên đưa vào miệng rồi? bấm, bấm. Sau khi ?okhà? 1 cái hết xảy thì Rose xém xỉu khi boysaigon reo lên: ?oCòn 3 chai nước nè?. Ha ha ha
    [/QUOTE]
    Chài ui, sao mừ hình ko có cảnh này nhể?
    Trong thủy cung thì các bé được xem rất nhìu loại cá. "Đây là cá CÁ, kia cũng là cá CÁ" . Trong thủy cung có 1 loài cá rất đặc biệt mà lại được nuôi rất nhiều, đó là cá "KHÔNG SỜ TAY VÀO KÍNH" hay là "KHÔNG SỜ TAY VÀO THÀNH HỒ"
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 05/06/2006
  9. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Trong Thủy Cung lúc đến hồ của hai chú Đồi Mồi.
    Con biết con này nè, con này là con Rùa, Không phải con này là con Đồi Mồi, con nhìn lên bảng kìa (các cô chú giải thích)
    Và bé đánh vần chữ Đồi Mồi " u.......a.......ua.......R.......ua..........Rua.....huyền.......Rùa" các cô chú chỉ còn biết im lặng mà bước đi.
    Còn hình nào không vậy pà con post lên xem tiếp nào.
    Lá rụng là bởi vì gió hay vì cây không giữ lại
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn, chuẩn bị post tiếp. Nhắc mọi người, ai có máy chụp hình hôm đó thì tranh thủ post lên, hoặc Zip lại gửi qua cho boysaigon, boy sẽ up lên. Email: boysaigon1711@gmail.com
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này