1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhóm của Boysaigon (gồm anh Arien, chị Nangxuan75, chị Toctem7x và Boy) xuất phát theo hướng Q.5, theo các trục đường Lý Thường Kiệt, Hải Thượng Lãn Ông và Trần Hưng Đạo, và phát hết chăn trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Những người nhận được chăn đều đáng thương và khiến ai cũng ngậm ngùi. Phải chi có nhiều hơn 100 cái?
    [​IMG]
    Ở đường Hải Thượng Lãn Ông
    [​IMG]
    3 mẹ con trên lề đi bộ cầu Nguyễn Tri Phương
    [​IMG]
    The new Homeless People of TTVNOL
    [​IMG]
    Thương người như thể thương thân...
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 3 gồm các thành viên: Tí cận, Bích, Lam, bạn Lam, Rùa và Vietgreat.
    Sau khi chia tay anh em ở Vô Thường cà phê quán, mục tiêu của nhóm là thanh sát khu vự quận 3 và Phú Nhuận (điểm bắt đầu là ngã tư Phú Nhuận - nhóm tự chọn). Sau một thời gian khoảng 30 phút dong ruổi các trục đường đan xen trong khu vực mà nhóm phụ trách, mọi người mới phát hiện rằng bà con ta dạo này chăm chỉ quá, làm việc khuya lắm, giờ đó mà chưa thấy ai ngủ cả.
    Cả nhóm cùng nhau ra hồ con rùa, hóng mát đợi thời điểm thích hơn để hành sự.
    Cô Bích có vẻ sợ, một nỗi sợ miên mang không thể giải thích nỗi, vì cái se lạnh của một tối mùa thu hay một tâm trạng của một cô gái trong cảnh "gươm lạc giữa rừng hoa"!!!.
    Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Bóng tối dần dần dày đặc, màn đêm đã cận kề. Trong tâm hắn đột nhiên có cảm giác thanh bình, bởi vì hắn biết sau khi màn đêm buông xuống, minh nguyệt nhất định lại dâng cao. Đêm nay có trăng sáng, không những vậy trăng còn rất đẹp. Hắn đề nghị đúng Ngọ cả nhóm xuất phát, 12 giờ tuyệt đối là thời điểm lý tưởng.
    Cả nhóm không nói là cày nát khu vực quân 3, nhưng cũng có thể nói là đã đi vào những con đường tối tăm nhất, những nơi mà ngay cả những người khó ngủ nhất cũng mơ ước đến, ví như khu Trương Định gió mát trăng thanh, hoa thơm man mác, lề hiên vắng lặng, rộng rãi...
    Thế nhưng, suốt cuộc hành trình cho tới khi gặp Boy ở đường Trần Hưng Đạo, cả nhóm chỉ tìm thấy được 03 người, trong đó một người từ chối nhận quà tặng.
    Từng nghe, việc nhân nghĩa vốn ở tâm lòng mình, cho dù không tặng được nhiều, nhưng nhóm đã làm việc hết mình, tích cực, trong trạng thái sẵn sàng nhất. Cả nhóm rất tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé làm cho cuộc đời này đáng sống hơn.
    Như vậy, tổng kết lại: chỉ tiêu phát 15 quà tặng, chỉ thực hiện được 02/15.
    Sau đó thì mọi người đã rõ.
    (Mọi người trong nhóm góp ý thêm cho hoàn chỉnh nhé).
  3. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đến chổ Boy là tui mình phát được 5 cái rùi Viểtgat ui, nhiều hơn bạn tưởng đấy he he.
    Khu vực trung tâm mà phát được như thế là nhìu rùi
  4. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!!!
    Tình cờ vào đây ....mới thấy mình nhỏ bé hizzz
    Bữa nào có chương trình cho mình tham gia với nghe mấy Huynh-Tỷ!!!
    Thành thật muốn tham gia!
    Thành thật cám ơn nhiều!
    ==========
    Có j xin pm YM : ctmrocker ( online cả ngày )

  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng hiệp khách đã vào chốn này.
    Một người mà có thể ý thức được mình nhỏ bé, thì có nghĩa là y đã bắt đầu trưởng thành lên rất nhiều.
  6. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà ơi có dự định đi giúp đỡ bà con bị bão vừa qua o??? Gần thì có Cần Giờ, Long Hải, VT, VL...đó.
    [/quote]
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết November81 là ai mà hình như đi đâu cũng gặp No hết thì phải???
    No tham gia CTXH với tụi mình nhé!
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thứ 7 - 09/12 đi Cần Giờ (CTXH của đoàn ở Công ty) có muốn đi không, đi với tôi, nói trước là làm việc nặng nhọc lắm.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Box 81SG chúng ta, cùng với 7XSG và Từ Tâm mở đợt vận động quyên góp vì nạn nhân bão số 9 (Durian) tại Cần Giờ.
    Các bạn hãy đóng góp tuỳ theo khả năng của mình, và chúng ta sẽ cùng nhau hội thu vào 7g00 tối thứ Tư (13/12) tại café Lặng - 173 Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận.
    Khuyến khích mọi người đóng góp tiền mặt, vì sẽ rất tiện lợi trong việc trao tận tay những gia đình gặp khó khăn trong cơn bão vừa rồi.
    Thân mến!
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Quỹ tồn: 5.962.000
    Thu quỹ ngày 13/12/06
    Lbinhdle: 100.000
    Mechatronic: 50.000
    Boysaigon: 50.000
    LamHienVuong: 50.000
    Tican: 50.000
    Vietgreat: 50.000
    Honghoavi: 50.000
    Christy: 50.000
    Littlemimi: 50.000
    Phale: 50.000
    Vodanhkhach: 37.000
    Tổng thu: 587.000

    Sau khi hội ý với các thành viên, mọi người thống nhất không đi xuống Cần Giờ đưa trực tiếp như dự định ban đầu mà sẽ gửi thông qua toà soạn Báo Tuổi Trẻ
    Chi 500.000 cứu trợ đồng bào bị bão Durian tại Cần Giờ
    Nhắn bạn LittleMimi: đã chuyển số tiền của bạn gửi Cần Giờ
    Quỹ còn ngày 13/12/06: 87.000
    Tổng Quỹ: 6.053.000
    Nhắn anh boy post thông tin đi gửi ở toà soạn báo tuổi trẻ lên nhá
    u?c phale81 s?a vo 14:01 ngy 16/12/2006

Chia sẻ trang này