1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB CTXH 7XSG (phần 2) - Mời mọi người tham gia chương trình Đồng Hành Đến trường (Chi tiết trang 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Condor, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Condor đã nhận từ blogger Cá Chiên 500,000 VNĐ đóng góp cho các chương trình CTXH 7XSG.
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn Cá Chiên.
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

     

     
    Tổng quỹ CTXH 7XSG đến ngày 25/02/2008:17,494,200 VNĐ, 50 USD và 400 CAD
    Link: http://www10.ttvnol.com/forum/f_259/299138/trang-90.ttvn
    Đóng góp: (kể từ ngày 03/03/2008 đến 14/10/2008)
    Greenline 200,000
    Ladolaxanh 200,000
    Solitaire 140,000
    PTK83 260,000
    Jinrong 100,000
    E_chong_vi_sarsss 200,000
    Thái - Athena 100,000
    Không nêu tên 200,000
    Hà - fan ruột VeQuocDoan 100,000
    Má Condor 100,000
    Phuongpretty79 1,000,000
    Cá Chiên 500,000
    ThuHatChoNguoi 100 CAD
    Tú Hoàn 200,000
    Hà Dễ Thương 200,000
    Bạn Hà 100,000
    Vtdnguyen 200,000
    Jinrong 100,000
    Quân 100,000
    Bạn Hà dễ thương 200,000
    ThuHatChoNguoi 100 CAD
    Chị Ngọc Trân 500,000
    Snp 200,000
    Nguyệt - Cá Chiên 500,000
    Ladolaxanh 300,000
    Little Teddy 500,000
    Ngọc 300,000
    7Xer dấu tên 300,000
    Phương Trang 300,000
    KhanhLinh85 200,000
    Keira 500,000
    Blogger Vio 200,000
    QuanKhanhTrinh 200,000
    TuMinhDeThuong 300,000
    Blogger Thu Nguyệt 200,000
    Anh Lâm 2,000,000
    Blogger Athena 100,000
    Chị Ngân (đồng nhiệp Athena) 100,000
    Fukutomi 200,000
    Spirit of Wind và bạn 400,000
    Nhóm bạn Yến Tâm (Cyvee) 600,000
    Nhóm bạn Lang Bianos 350,000
    Bé Keira 300,000
    BQT Công ty nhịp yêu 1,000,000
    Mèo PTK 200,000
    Chị Đào 300,000
    Một người bạn 100,000
    Anh Quế & bé Phước 500,000
    Jinrong 100,000
    Thạch Sanh 200,000
    UyenDinh 200,000
    Không nêu tên 300,000
    Chị Ánh (trung thu 2008) 500,000
    Heotocdo 300,000
    E_chong_vi_sarsss 200,000
    Anh Kiếm 200,000
    PTK83 300,000
    Anh Hải 100,000
    Vinh 100,000
    Huy 100,000
    Xuân 100,000
    Bảo Vy 100,000
    Châu 100,000
    bạn của Huy 500,000
    Chị Tô Châu 300,000
    Minh Nguyên@ 200,000
    Blogger Thu Viên 100,000
    Hoàng Nguyệt 200,000
    Vân Loan 700,000
    Chị Mỹ Hạnh 1,000,000
    Chú Sáu 200,000
    Anh Sơn 200,000
    Nhung 200,000
    Em trai Khánh Thi 200,000
    Chị Minh 500,000
    Chị Yến 200,000
    ---------------------------------
    Tổng Cộng Đóng Góp: 22,250,000 VNĐ + 200CAD
    Chi:
    - Gửi gia đình anh Huỳng Quang Hiếu ngày 24/03/2008: 1,500,000VNĐ
    - Ủng hộ chuyến phát quà cho dân nghèo ở Đamkrông, Lâm Đồng (26/03/08): 4,000,000VNĐ
    - Ủng hộ bé Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 2007, bị ung thư nguyên bào thần kinh (khối u ổ bụng): 2,000,000VNĐ
    - Mua hoa hồng cho các cụ ở Thiên Ân ngày 09/03/2008: 1,500,000VNĐ
    - Ủng hộ bé Bùi Đức Minh bị ung thư máu: 1,000,000VNĐ
    - Đóng góp cho CT Đồng Hành Đến Trường 2008: 10.180,000VNĐ
    - Cho các bé ở Linh sơn đi chơi Đầm Sen.: 1,380,000VNĐ
    - Mua tập sách cho các bé ở TT Linh Sơn: 545,000VNĐ
    - Thăm mái ấm Thanh Tâm: 3,232,000VNĐ
    - Mùa Trăng Nhân Ái 2008: 10,920,000VNĐ
    Tổng Cộng Chi: 36,257,000 VNĐ
    Tổng quỹ CTXH 7XSG đến ngày 29/10/2008: 3,487,200 VNĐ, 50 USD và 600 CAD
    Trong đó phần dành cho học bổng của em Long ?" Gò Vấp là: 240,000 VNĐ và 100 CAD
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn các cô, các bác, các anh chị và các bạn đã ủng hộ cho các chương trình CTXH của 7XSG trong suốt thời gian qua.
    Xin chúc các cô bác, anh chị và các bạn thật nhiều vui vẻ, thành công và hạnh phúc.
     

    được Condor sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 29/10/2008
     

    được Condor sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 29/10/2008
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Long Khánh Ký Sự - 02.11.2008
     
    Chủ nhật vừa rồi Boy xách... dép đi theo mấy anh chị em trong nhóm Từ Tâm và 7XSG đi khảo sát 1 điểm mới là Làng Thiện Duyên của thầy Bổn, người khá quen thuộc với nhiều người nếu đã từng đến Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thiện Duyên ở Củ Chi. Nay thầy Bổn đã về Đồng Nai, tá túc ở một góc đất của Nông trường Cao su Ông Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
    Trước khi khởi hành 1 ngày, Boy lọ mọ xách xe ra tiệm quen, nhờ thay vỏ bánh xe (vì quá mòn) và xiết ốc, tăng thắng, chỉnh sên đâu đó hoàn chỉnh. Chiều chạy rồ đai với đội banh 7XSG rồi về ngay. Sáng hôm sau, trên đường đi đến điểm hẹn còn ghé cây xăng đổ đầy bình để xuất phát ngon lành. Vậy mà vừa đến nơi đã nghe chị Cúc phán: "Gửi xe đi, rồi qua xe chị Vy mà chở!". Hic, bao nhiêu công sức sửa xe và đổ đầy bình xăng thành công cốc. Và Boy đành phải ngồi lên chiếc Dylan 125 để đi cùng chị Vy. Nó nè:
    [​IMG]
    Xuất phát lúc đã 7g30. Xe ai cũng bon bon đi về phía ngã 3 Vũng Tàu thì nghe 1 tin trời ơi đất hỡi: Xe chị Cúc bị hư. Mọi người vẫn đi đến ngã 3 Vũng Tàu, riêng Boy thì vòng lại xem tình hình thế nào. Nhìn cái cảnh 2 bà chị lóc cóc đẩy xe vào tiệm mà chả biết vui hay buồn (Ghi chú: Boy chụp tấm hình từ trong tiệm sửa xe)
    [​IMG]
    Quán xá bên đường sập xệ thế này đây
    [​IMG]
    Hai bà chưa sửa xe xong đã vồ lấy thằng cu con chủ tiệm mà nâng niu. Bó tay.
    [​IMG]
    Sau đó thì không thể sửa được xe nên chị Cúc quay về. Những người còn lại tiếp tục tiến lên phía trước với 1 chặng đường gian nan khổ ải... Dọc 2 bên đường, cây cao su dần hiện ra khi qua khỏi thành phố Biên Hòa. Bỗng dưng nhớ đến 1 đoạn thơ của ai đó ngày xưa từng gửi cho mình:
    Rừng cao su thay lá
    Vàng một góc chiều đông
    Em ngoài vùng phủ sóng
    Anh có buồn hay không?
    [​IMG]
    Một chút nghỉ ngơi trên đường thiên lý.
    [​IMG]
    Đoạn đường đi khá gian nan hơn mọi người tưởng. Vì trong nhóm có vợ chồng anh Hồng - chị Phương khá lớn tuổi nên kẻ chạy trước người chạy sau. Và thế là chuyện lạc nhau là chuyện xảy ra hơi nhiều. Và thông tin nắm được cũng có sai lệch nên thay vì rẽ vào ngã 3 Tân Phong cách Sài Gòn 85km, thì chạy thẳng lên ngã 3 Ông Đồn thuộc thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, cách Sài Gòn 101km. Hic hic... Dĩ nhiên, sau khi hội ý khẩn cấp thì mọi người đồng tình phải quay lại thêm gần 20km nữa. Mất toi khoảng 40km chạy tới chạy lui mới đến được ngã 3 Tân Phong. Vào đó thì lại loay hoay tìm những Nông trường Hàng Gòn, Nông trường Ông Quế với những con đường đất, đường nhựa chằng chịt. Mất thêm chừng 20km và cả chục lần hỏi đường, cả nhóm cuối cùng cũng đến được khu dân cư nằm trong Nông trường Ông Quế, thuộc xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Hơn 13g rồi nên mọi người quyết định ăn cơm trưa và báo với thầy Bổn cử người ra rước vào [​IMG].
    [​IMG]
    Bữa cơm đạm bạc (Thật sự đạm bạc với 2 món thịt gà rô ti và thịt heo chiên cháy gì đó, kèm theo là cơ man dưa giá, dưa leo, rau sống,...) và cậu bé ở Làng Thiện Duyên ra đón vào. Bên phải là chiếc cub mà ku Mèo Mập cực kỳ ngưỡng mộ: Không có chân chống mà bảng số 9 nút [​IMG].
    [​IMG]
    Quãng đường từ quán cơm vào thầy Bổn chỉ có 3km thôi mà gian nan khủng khiếp. Đường xấu, nhiều ổ gà, và 1 đoạn đường toàn đất đỏ với đá trơn nhẵn. Mặc dù cảnh khá đẹp nhưng ai cũng nơm nớp lo lắng. (Boy vừa chạy xe vừa chụp bằng điện thoại á [​IMG])
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tốc độ có khi xuống chỉ còn 5km/h
    [​IMG]
    Cuối cùng rồi cũng tới Làng Thiện Duyên với những ngôi nhà và nội thất làm bằng tre.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gian nhà chính
    [​IMG]
    Bọn trẻ con mồ côi mà thầy Bổn đưa về nuôi đang chơi đùa ở 1 góc sân sau gian nhà chính.
    [​IMG]
    Mèo Mập PTK83 và Kiều nữ Matbiec đang vui đùa với 1 em bé
    [​IMG]
    Gian nhà của trẻ mồ côi, khuyết tật
    [​IMG]
    Ánh mắt trẻ thơ
    [​IMG]
    Vườn rau tự trồng của Làng
    [​IMG]
    Ông chú này đang ươm cây ớt
    [​IMG]
    Hình ảnh này làm Boy nhớ đến bài hát Người Già Em Bé của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn...
    [​IMG]
    Gian nhà dành cho người già
    [​IMG]
    Nhà bếp đang được xây mới. Chính giữa là nồi hấp thức ăn.
    [​IMG]
    Bà cụ và con chim biết nói: "Chào khách! Chào khách!"
    [​IMG]
    Xưởng gia công tre của Làng
    [​IMG]
    Chiếc xe công nông của làng. Xa xa là chiếc Innova của... Nông trường
    [​IMG]
    Cả nhóm theo chân thầy để nghe giới thiệu về khuôn viên của làng và những khó khăn hiện tại.
    [​IMG]
    Máy phát điện chạy dầu, cung cấp điện cho cả làng
    [​IMG]
    Một chút hồn nhiên
    [​IMG]
    Phòng tiếp khách
    [​IMG]
    Gần hết "dân cư" của làng ra chào khách và chụp chung tấm hình kỷ niệm
    [​IMG]
    Trời bắt đầu mưa nên mọi người cũng tranh thủ đi về ngay sau... 30 phút khảo sát. Trời lắc rắc mưa, và con đường đất đỏ trơn trượt cũng làm mọi người lo ngại. Và tại Nông trường Ông Quế cũng xuất hiện vài con ếch bự tổ chảng. Hậu quả là Boy bị bong gân cổ tay phải, giản cơ cánh tay trái.
    Tuy trời mưa và đường trơn, các cô phải xuống đi bộ, nhưng tinh thần lạc quan và yêu đời của các cô thì... khó mà ai sánh kịp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mưa không lớn nhưng cứ rỉ rả suốt từ Làng Thiện Duyên về đến Sài Gòn. Coi như mọi người chạy xe trong mưa về tròm trèm 100 cây số. Trong ảnh là chụp chị Vy đứng bên đường Quốc lộ 1, khi qua khỏi thành phố Biên Hòa 1 chút.
    [​IMG]
    Và mọi người tự thưởng nhau bằng 1 chầu ốc và chân gà nướng, xoài sống, đậu phộng,...
    [​IMG]
    Chuyến đi đã thành công tuy mọi người phải chạy xe máy 1 quãng đường trên 200km. Ai cũng mệt nhưng đều vui và toại nguyện với chuyến đi của mình. Một kế hoạch cho chuyến đi thăm Làng Thiện Duyên sẽ trình lành trong nay mai và rất mong sẽ được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những tấm lòng hảo tâm.
    Thôi, Boy ngừng đây, cái tay đau quá chừng... Hic hic [​IMG]
  5. samurai71

    samurai71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đã thành công tuy mọi người phải chạy xe máy 1 quãng đường trên 200km. Ai cũng mệt nhưng đều vui và toại nguyện với chuyến đi của mình. Một kế hoạch cho chuyến đi thăm Làng Thiện Duyên sẽ trình lành trong nay mai và rất mong sẽ được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những tấm lòng hảo tâm.</FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Thôi, Boy ngừng đây, cái tay đau quá chừng... Hic hic http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif"></FONT></P>
    [/quote] [B][/B]
    Mình xin mở hàng đóng góp 200.000 VND ,nhờ Boy chuyển dùm.Thanks
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chương trình giáng sinh và năm mới sắp đến, không biết ở đây các anh chị có tổ chức gì không nhỉ? Nếu tổ chức thì lên kế hoạch cho em tham gia với.

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 25/11/2008
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh => có 1 chương trình phát mền cho người vô gia cư, dự kiến vào đêm 13/12. Em chuẩn bị tinh thần đi tới sáng nhé, sẽ đưa thư mời lên trong nay mai.
    Tết nguyên đán => Chương trình tặng quà xuân cho các gia đình khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân HIV. Dự kiến giới thiệu và mời gọi ngay sau chương trình phát mền.
  8. heoconbb

    heoconbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em là dân 8X, qua đây tham gia được hông mấy anh chị 7X? Em thích CTXH lắm, nhất là dịp cuối năm. Anh chị có "mối" nào nhớ hú em nha!
    nick: muicut83
    Number: 0937340102
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH TẶNG MỀN CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ 2008
    Sài Gòn những tháng cuối năm với những cơn mưa bão bất thường. Có nhiều hôm chạy xe ngoài đường chợt thấy lạnh?
    ?oTôi đã từng chứng kiến một ông cụ nằm co quắp bên vệ đường, không có lấy mảnh vải mỏng để tạm gọi là mền để đắp, lúc đó tim tôi như nghẹt thở và cái ý tưởng mang lại chút ấm áp nhỏ nhoi cho những người vô gia cư xuất hiện.?
    Và lần thứ ba, CLB CTXH Từ Tâm, CLB 7XSaigon và bạn bè khắp nơi lại chung tay thực hiện chương trình ?oTặng 100 mền cho người vô gia cư?.
    Trong khi chúng ta an vui với mái ấm của mình thì ở ngoài kia, đâu đó nơi góc phố, vỉa hè? những số phận con người bất hạnh co ro dưới trời đêm lạnh lẽo.
    Hãy cùng chúng tôi san sẻ chút ấm áp cho những người kém may mắn bằng một hành động nhỏ thôi nhưng mang rất nhiều niềm vui và ý nghĩa cho những người vô gia cư và cho cả chính chúng ta.
    Hành động: Mang tặng 100 cái mền cho những người vô gia cư tại các quận trong thành phố.
    Ngày phát động chương trình: Bắt đầu từ hôm nay (28/11/2008) đến ngày 12/12/2008.
    Ngày thực hiện chương trình: Thứ Bảy - 13/12/2008.

    Đa số các đối tượng trong chương trình ngủ nhờ ngoài hàng hiên của người khác, họ chỉ có thể đến nghỉ khi chủ nhà đã tắt đèn đi ngủ. Vì vậy, chương trình sẽ được thực hiện rất khuya, từ 10pm trở đi.
    CLB CTXH Từ Tâm sẽ trích quỹ để đặt may mền trong chương trình.
    Chúng tôi kêu gọi anh chị, bạn bè thân hữu đóng góp bằng cách quyên góp thêm mền mới, áo ấm (còn mặc được và đã giặt sạch) và cùng chúng tôi tham gia thực hiện chương trình.
    Mong nhận được sự tham gia, ủng hộ của các anh chị, bạn bè?cùng mang đến cho những người kém may mắn hơn chúng ta chút niềm vui, nụ cười và chút ấm lòng mùa Đông, dù rằng Sài Gòn được cho là không có mùa Đông.
    Kế hoạch chi tiết sẽ post lên sau.
    Các số điện thoại để liên lạc:
    - Kim Cúc (Mangostine) : 0903178135
    - Dương (Saldon) : 0903001343
    - Thùy Dương (Harrychip) : 0909870044
    - Anh Khôi (Condor) : 0913742378
    - Tùng (Boysaigon) : 0908184764
    Mọi thông tin đều được cập nhật tại các websites:
    CLB CTXH Từ Tâm: www.tutam,net
    CLB 7XSaigon: www10.ttvnol.com/f_259.ttvn
    Đừng ngại gọi cho chúng tôi nhé!
    Chúc tất cả mọi người vui khỏe và hạnh phúc.
    Thân ái.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Boy đã nhận được 200.000 VNĐ từ anh Tuấn samurai của 7XSG FC ủng hộ chương trình phát mền cho người vô gia cư.
    Chân thành cám ơn anh Tuấn đã quan tâm và đóng góp cho chương trình.

Chia sẻ trang này