1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB cùng nhau thưởng thức phim thứ 4 hàng tuần - Megastar Hà Nội, Đăng Ký nào cả nhà ^^. Happy Wedne

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi quanglong87, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi xem Unborn, một bộ phim kinh dị nhưng khi xem xong tức lòi mắt và buồn cho mấy thằng làm ở bộ Văn hóa. Một bộ phim kinh dị mà bị cắt hết tất cả các cảnh kinh dị hành động thì ra cái **** gì. Nguyên bản của nó là 2 tiếng vậy mà bị chém chỉ còn 1h30. Đến bao giờ, người Việt Nam mới được thưởng thức trọn vẹn 1 bộ phim?
  2. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    h em rút ra được kinh nghiệm là ko bao h xem phim kinh dị ở rạp Việt Nam, chỉ chuốc thêm bực mình
  3. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    thì nó cũng giống như phim 10 thôi, cảnh hay bị cắt hết
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Miềng là miềng nhớ hông nhầm thi pạn này đăng ký nhà Cá Sấu thì phải. Sang đây lại thấy có mặt toàn gặp phải người quen
  5. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    chắc còn gặp nhiều nữa
  6. linh0502

    linh0502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy chủ nhật người ta phải đi chơi chứ. Ai lại ngồi nhà online cả ngày.
    Anh nevermind chụp ảnh cho em, photoshop rồi trả ảnh em đi. ôi, dạo này mình béo ú, chụp ảnh cũng béo.
    Báo cáo cả nhà dạo này em bị ngộ phim: vừa xem xong slumdog millionaire, hoạ bì, xem twilight ko hiểu gì (hay lúc đó buồn ngủ quá thì không biết). Trời ơi, còn phim High school musical thì xem được 10 phút, biết là mình quá tuổi phải tắt vội, không xem nữa.
    ôi, câu bài câu bài. Bao giờ mới đủ 50 bài để có avatar
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là bộ VHTT . Mà cũng chả trách được, cứ mỗi lần có phim kinh dị hay hành động chiếu rạp là thể nào cũng có vô số bài báo "hăm dọa", có muốn cho qua cũng chả được. VD như bài này :
    Trích báo NLD ngày 25/3/2009

    http://nld.com.vn/20090325050549290P0C1020/man-anh-rong-qua-nhieu-phim-bao-luc.htm
    Màn ảnh rộng: Quá nhiều phim bạo lực!
    Khó có thể nhận ra giá trị gì lớn lao, ngoài những hình ảnh ghê rợn, chỉ mang tính hù dọa người xem; quá nhiều cảnh bạo lực mà những khán giả yếu tim sẽ khó có thể ngồi xem đến kết thúc
    Trong điều kiện phim Việt Nam khan hiếm, phim ngoại mà chủ yếu là phim Mỹ chiếm lĩnh màn ảnh các rạp chiếu phim. Nhưng không phải bộ phim ngoại chiếu rạp nào cũng có sức hút và có giá trị thật sự. Bên cạnh những tác phẩm điện ảnh ?obom tấn?, các đơn vị nhập phim cũng phát hành nhiều bộ phim có nội dung tẻ nhạt, ấn tượng nếu có chỉ là sự ám ảnh về chuỗi hình ảnh ma quái, kinh dị và bạo lực đến kinh hoàng.
    Ghê rợn, kinh dị
    Bộ phim kinh dị Tái sinh (tên gốc The Unborn, đạo diễn D.S.Goyer) đang chiếu tại các rạp là một dạng phim như vậy. Toàn bộ nội dung phim chỉ là sản phẩm qua trí tưởng tượng phong phú của con người về sự hóa kiếp cho mỗi sinh linh.
    Một cô gái luôn bị ám ảnh và đe dọa bởi linh hồn của người em song sinh đã mất ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Linh hồn vì khao khát được làm người mà trở thành quỷ dữ, có thể nhập vào bất kỳ cơ thể người nào và sát hại không thương tiếc những người vô tội.
    Cảnh trong phim Tái sinh
    Khó có thể nhận ra giá trị gì lớn lao, ngoài những hình ảnh ghê rợn, chỉ mang tính hù dọa người xem trong phim này. Có nhiều khán giả nhận định rằng có vẻ như điện ảnh Mỹ đang trong tình trạng khan hiếm đề tài. Nội dung nhiều phim đang bắt đầu lặp lại, vẫn luẩn quẩn theo kiểu anh hùng, kinh dị ma quái hoặc bạo lực.
    Kinh đô điện ảnh Hollywood có nhiều siêu phẩm hoành tráng, nhưng không phải tác phẩm điện ảnh Mỹ nào cũng hay. Hiện nay, rất nhiều bộ phim được khai thác từ các tác phẩm truyện tranh với đề tài hành động, giả tưởng, có mẫu số chung: ?okinh dị, siêu thực?; nội dung phim không có thông điệp rõ ràng, ngoài thông điệp chung nhất và cổ điển nhất là cuối cùng cái ác sẽ bị tiêu diệt.
    Nhập ồ ạt, thiếu chọn lọc
    Đánh dấu dạng phim ?obạo lực kiểu Mỹ? có thể kể đến Wanted (tựa tiếng Việt Truy sát). Phim tạo được sự chú ý của khán giả ngay từ lời giới thiệu bởi sức hút của ngôi sao Angelina Jolie. Diễn xuất của dàn diễn viên hành động trong phim này thật đáng nể.
    Thế nhưng, nội dung của Wanted lại là một chuỗi hình ảnh ghê rợn, nhân vật có thể giết người hàng loạt mà không cần lý do. Thế giới ngầm có hẳn một đội ngũ những người chuyên đi tàn sát người vô tội.
    Phim có quá nhiều cảnh bạo lực mà những khán giả yếu tim sẽ khó có thể ngồi lại xem đến hết bộ phim. Cũng chính vì quá mức bạo lực nên đoạn quảng cáo của phim Wanted đã bị cấm phát trên các kênh truyền hình của Mỹ.
    Hình ảnh ghê rợn trong phim Prom Night. Ảnh: SGM
    Hàng loạt phim kinh dị khác cũng được phát hành rộng rãi trước đó, như: Nhà trọ kinh hoàng, Trò chơi ma quái, Web tử thần... Ngoài những ám ảnh về những cuộc rượt đuổi kinh hoàng hay những kiểu giết người man rợ, nội dung những bộ phim này không để lại gì trong trí nhớ của người xem.
    Tệ nhất là bộ phim Prom Night (tựa tiếng Việt Kẻ săn đêm). Toàn bộ thời lượng của phim này dành để miêu tả cuộc truy đuổi và tàn sát người một cách dã man của một kẻ bệnh hoạn.
    Để có được phim gối đầu lịch chiếu tại các rạp, các đơn vị nhập phim đã nhập một cách ồ ạt, thiếu chọn lọc, không quan tâm đến nội dung phim có phù hợp hay có tác hại như thế nào với người xem, nhất là giới trẻ đang chiếm số đông tại các rạp xem phim.
    Hội đồng Duyệt phim quốc gia đã có phần dễ dãi trong việc xét duyệt, cấp phép phổ biến cho những bộ phim nói trên nên mới có tình trạng quá nhiều phim kinh dị, bạo lực xuất hiện trên màn ảnh các rạp như thế?
    ==> Theo ý của mụ viết bài thì phim kinh dị PHẢI có tư tưởng đạo đức, triết lý sâu xa, hô hào khẩu hiệu...thì mới được phép nhập về nhé, máu me là phải cắt nhé, rùng rợn cũng cắt luôn vì gây hại đến tâm lý thanh thiếu niên nhé.... Một tờ báo như người lao động còn đăng thế, nói chi đến các báo lá cả...chắc khoảng 10, 20 năm nữa khi thế hệ trẻ bây giờ bắt đầu có tiếng nói thì phim mới ko bị cắt, còn tương lai gần thì..., làm gì được đây ? .
    @lananh : Cả tuần ôm Lap rồi, t7 CN phải cho đầu óc thân thể nó nghỉ ngơi, vui chơi, go out chứ chị
    Được Quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 30/03/2009
  8. PcN

    PcN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người.Tuần này mọi người định xem phim j thế?
    Cho mình góp một vé nào...
  9. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    tuần này tạm nghỉ, sang tuần mời bạn ghé chơi
    @all: nhà mình dạo này đông thế , chả biết ai vào với ai
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là mỗi lần đi coi chốt list chỉ 10 nhân ...
    Cho nên sắp tới khéo mem cũ phải nhường cho mem mới đi coi ...

Chia sẻ trang này