1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB cùng nhau thưởng thức phim thứ 4 hàng tuần - Megastar Hà Nội, Đăng Ký nào cả nhà ^^. Happy Wedne

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vanblueduncan, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Quả DSLR này mà đem đi thì ảnh chất phải biết đây ạ . Dưng mà bác cẩn thận kẻo nhân viên soát vé nó ko cho đem vào rạp sợ chụp chộp ấy chứ
    Em cũng chuẩn bị đi xem đây, tí về chắc được xem ảnh mọi người luôn nhỉ
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... đi coi về rồi đây ...Lần này thì mình sẽ viết review 1 tí :
    Nói thật là ko đc như mong đợi của mình , đạt điểm kĩ xảo nhưng lại hơi thật vọng về ý tưởng kịch bản , kịch bản gần như là cạn kiết về í tưởng và thủng lỗ chỗ về nội dung , gần như ko có điểm nhấn , ko có nhân vật fản diện cụ thể làm đối trọng , hay gấy ấn tượng cho ng xem ... nhân vật chính cũng mập mờ giữa kả hai a Jonh Conner và Macus Wright ...
    Xem ko co cảm giác hồi hộp , lo lắng , ghê sợ , cằn thẳng theo từng diễn biến của fim như Ter2 và Ter 3 mang lại ... Túm lại là cảm xúc sau khi ra khỏi fong chiếu gần như ko có , vài mẫu đối thoại hai hước hay đc gài vào giữa nhưng lúc căng thẳng như nhiều kịch bản fim khác cũng ko có ...
    Xem xong ngoài kỹ xảo hay thì cảm xúc đọng lại là ko nhiều ...
    Trc khi đi ... đã chỉ đọc duy nhất trang đầu bào review của poly để xem sơ sơ về fim và đã ko đọc các trang sau để tránh nhiễu bình fẩm từ các bác thế nhưng về ngồi xem lại thì thấy các bác bên í bình chả sai câu nào kả ...
    H mình viết ra có lẽ là quá thừa . Xin trích lại bài của bác gaco trong topic của poly : http://ttvnol.com/forum/mfc/1173278/trang-6.ttvn để review một cách ngắn gọn :
    Xem Terminator Salvation người ta cảm giác như xem một món lẩu thập cẩm, nếu chê nó dở thì không đúng mà khen nó hay thì cũng chả có điểm nhấn gì cả, đều đều, bắn nổ đánh đấm máy móc loạn xạ, như một bộ phim giải trí không hơn không kém. Ở phần này, người ta không thấy được cái lạnh lùng, sự sợ hãi khủng bố, máu lạnh của Terminator mang lại, chính vì thế những người yêu mến Terminator chắc hẳn sẽ thất vọng, dù phim không dở...
    Ban nào chưa xem các fần trc để hình dung rõ hơn thì đọc tạm kái nì : http://kenh14.vn/c8/t4/20090605093229478/lich-su-huyen-bi-cua-terminator.chn
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Dù ko đc như mong đợi thì đây vẫn là bộ fim ko thể ko xem của mùa hè 2009 ...
    Lần đầu trở lại sau 1 quãng nghỉ dài và với 1 vài thay dổi về nhân sự cũng như hoạt động , rất cảm ơn mọi ng hnay đã đi nhiệt tình , chả thiếu ai , cũng chỉ có duy nhất 1 ng đến muộn sát h chiếu ( may quá thu về hoàn vốn ... )
    Có cầm thiếu thừa 5k của 1 vài ng do ko có tiền lẻ giả lại , có gì lần sau mình se bù lại cho kả nhà . ( Riêng của Hà Vit_lười cầm tạm 25k lần sau mà có đi coi thì chỉ đóng 50k nữa thui nhé ... )
    Ảnh thì chỉ có ảnh trc h chiếu , sau buổi chiếu do Mega quá đông nên mọi ng fải chia tay sớm , ko thể nào tập trung lại nc đc , nên 1 số ng đến trc h chiếu đến muộn ko có ảnh . Mọi ng thông cảm nhé . Máy mình đưa chú Hông Anh chú chụp đc co 2 kiểu chán đưa tạm lên , còn đâu trong máy a Quang hết kả quả Canon 30D , ko để y xài Lens gì chụp đẹp vãi hàng , chắc mình fải dành tiền mua 1 kái thui ...
    E Tú tủn nơ và bạn Hà Vịt ...

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 17/06/2009
  4. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Híc bác Long phê bình em àh ,có phải tại em đâu mà tại lúc đấy nắng nó hắt vào chụp bị chói sáng không đẹp lắm ,cộng với thêm tâm lý chờ bác Quangoto xách em máy ảnh chân dài đến nháy nên em có hơi thờ ơ với em máy ảnh chân ngắn ...........Phim hôm nay nói chung là xét về tính giải trí thì hay âm thanh theo em là chuẩn nghe tiếng oánh nhau ,tiếng động cơ trực thăng tàu bay các thứ sướng hết cả lỗ nhĩ.............hình ảnh cũng được mỗi tội là ý nghĩa cuộc sống bộ phim mang lại thì hơi ít ............nói chung hôm nay đi xem được sướng tai ,sướng mắt nhưng tâm hồn cảm xúc chưa được sướng lắm...........tạm chấm cho 7 điểm
  5. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    đúng là Ter4 k đc như mong đợi, xem phim k có cảm gaíc hồi hộp cho lắm
    đc cái âm thanh thì quá ổn , may mà đọc review của bác poly nên chọn hàng ghế xa xa cái màn hình, ngồi hàng G mà vẫn rung dã man
    không so sánh đc với các phân trc của series Ter, nhưng về thể loại hành động nói chung thfi vẫn đáng đồng tiền bỏ ra xem rạp
    tiện thể bác nào cho em hỏi luôn, cái lúc John Cornor bị đâm vào người đoạn cuối ý, chính xác là bị đâm vào đâu ??
    Nếu là tim ( nên mới thay tim ) thì phải nghẻo ngay chứ, đằng này vẫn thấy ngắc ngoải để anh Marcus dìu đi lại gặp cứu hộ >> chuyển về căn cứ >> nói mấy câu trăn trối !??
    mà bị cả thanh sắt nó cắm vào, dễ cũng phải bay 1/2 quả tim rùi, chết k kịp ngáp ý
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi về, công nhận đọc cái câu của bác gacoi thấy chuẩn luôn : phim ko hề dở, chỉ có cảm giác cứ bình bình, gần như ko có đoạn nào làm mình phải mắt chữ O miệng chữ A, nắm chặt tay ghế, nín thở hồi hộp như các phần trước
    Mà hnay nhà mình ko ngồi lại bàn luận được thì cũng tiếc nhỉ, phần này được dựng hoàn toàn ở tương lai nên nhiều cái khó hiểu ( chưa dám nói là sạn, để xem lại lần nữa đã ) hơn hẳn các phần trước, cũng may đi xem với thằng bạn thân cũng fan của Ter từ hồi T800 nên 2 thằng trao qua đổi lại cũng vỡ ra được 1 số đoạn. Hài nhất là ghế bên cạnh có 1 đôi, chả hiểu có xem qua các phần trước ko mà cứ tí em gái lại quay qua anh zai hỏi : thằng này là thằng nào anh ( lúc Kyle xuất hiện ), tại sao chỗ này lại thế này anh...., anh zai thì thường chực câu "anh cũng chịu", chẳng lẽ mình lại quay qua giải thích cho 2 anh chị hiểu
    Kết lại thì phim cũng ko tệ, kỹ xảo tốt, twist cũng tạm được, thậm chí là khá rối rắm lúc đầu, ai ko xem các phần trước, ko biết Kyle Reeves, Cyberdyne, T-800...là gì thì cứ gọi là tha hồ mà hỏi. Cái duy nhất khiến phim ko đc đánh giá cao vì nó là "Terminator", bởi khán giả đã quá quen và mong chờ những giây phút hồi hộp, thót tim và máu lạnh của Ter rồi ( điều phiên bản này ko có ). Chứ nếu nó là 1 phim Stand Alone chắc đã đc rate khác
    PS : ko biết các bác có để ý ko, chứ em thấy thời lượng của phim hình như ít hơn công bố. Phim bắt đầu lúc 8h15, vậy mà đến 10h10 đã xong rồi, trong khi thời lượng ghi trên web là 2 tiếng 10p. Em nghi nhất là đoạn giữa Marcus với em lái máy bay bị cắt rồi
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đó hình như đâm vào giữa ngực, chếch dưới xương ức 1 chút , người thường chắc xuất huyết ầm ĩ rồi die tại trận luôn rồi, đằng này anh John vẫn cầm cự được đến lúc lên máy bay, quả là hơi bị...kịch. Còn nếu bỏ qua chi tiết xuất huyết thì cũng dễ hiểu, bị thương nặng thế, tim làm việc quá sức ==> dẫn đến trụy tim thôi, thay tim khác là ok.
    Có điều lấy tim của Marcus thay vào được thì chứng tỏ tim của bất kì ai cũng đc, vậy mà có mỗi Marcus chịu hy sinh, cũng chả ai thèm ngăn cản, cảm giác như đạo diễn muốn kết thúc cho sớm vậy...
  8. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết là có thanh sắt bay cắm phọt phát vào lưng chứ chả biết vào đâu nhưng dù vào đâu thì cũng phải quy vào tim để rồi bác đạo diễn bác mới cho ra được cái ý nghĩa theo em là ý nghĩa chủ chốt xuyên suốt của phim này là........... dù máy móc có hiện đại,hoàn mỹ đến cỡ nào thì nó cũng mãi mãi không thể bằng con người vì nó không có TRÁI TIM........và cũng mang lại cho bộ phim 1 cái kết có hậu là không để nhân vật chính John Cornor chết và để Marcus thỏa mãn ước nguyện trở thành 1 người đàn ông chân chính như anh ta nói( thế nào là đàn ông chân chính thì em cũng kô được rõ lắm ) chứ không phải là 1 cỗ máy có trái tim của con người
    Được chienthanSH sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 17/06/2009
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Nhà chú chỉ đc kai thông minh ... nghĩ hệt a ... hô hô ...
    ÔI ... body của e fi công cứ gọi là ... lên kả tạp chí Maxim mà lại ...
    Kái thèng Marcus ko biết nó xxx giỏi thế nào mà để e í bán mạng cứu nó hề hề ... Mấy chú nhà John Conner kia thì cứ mở mồm kêu Marcus là ng máy , mình e í chắc như đinh đóng cột " Ảnh í là người ... " Vì ẻm biết rõ a í có tim và có kả ch ... he he ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 17/06/2009
  10. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh cứ up tiếp nhé. Hôm nay ánh sáng không được như ý nên em chụp hơi ít.
    Up tạm chân dung người đàn ông mẫu mực của chúng ta lên trước. Từ mai là em out of internet đến cuối tuần.
    Còn film xem rạp thì em chả bao h hiểu hết ngay cả. Đến thưởng thức hình ảnh và âm thanh là chính. Về vẫn phải xem thêm 2 lần nữa mới hiểu hết. Chậm hiểu nó khổ thế đấy.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này