1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB cùng nhau thưởng thức phim thứ 4 hàng tuần - Megastar Hà Nội . Happy Wednesday - Happy Friends D

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vanblueduncan, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    vẫn mong nhà mình sẽ duy trì, ít nhất là 1 tháng/lần.
    Em vẫn sẽ post MB cho nhà mình đều đặn
    Yêu cả nhà ​
  2. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bước chân đi xem phim trong lòng đã xác định buổi cuối,nên xúc động nghẹn ngào lắm,chuẩn bị tinh thần ôm hôn chia tay khóc lóc hết rồi ấy chứ Cuối cùng lại thôi,may quá he he
    Hôm qua đúng là dương thịnh âm suy,13 người mà có mỗi 2 chị em Vân Anh và Vân em,thế mới biết các bạn giai trong CLB nhiều tình cảm ghê,chắc ai cũng nghĩ buổi cuối nên đều cố gắng đi.Cuối cùng thì CLB đã đề ra phương án cố gắng duy trì 1 tháng/1 lần,nhưng nghe vẻ nhiều người vẫn máu 2 tuần/1lần hơn,tớ cũng thế,vì thực sự tớ cũng dành rất nhiều tình cảm cho nhà mình
    MFC ko giống những FC khác thường xuyên tổ chức gặp gỡ giao lưu,ăn uống,cà phê cà pháo rôm rả .MFC có 1 phong cách rất khác biệt.MFC chỉ gặp nhau 2 tuần 1,vài phút trước giờ chiếu và 1 chút sau khi xem.Mỗi lần xem chỉ 1 nhóm vài người,cũng chả đông đủ,khi thì có người này,lại thiếu người kia.Có những người chỉ mới gặp 1 lần,có những người lâu lắm rồi ko gặp,cũng chả phải buddy thân thiết gì lắm lắm cho cam.Âý thế mà thành quen,ấy thế mà đâm nhớ.Vắng 1,2 buổi ko đi xem đc cùng cả nhà cũng thấy nhớ nhớ,thiếu thiếu.Thoang thoảng hương nhài mà thơm lâu,cả nhà nhỉ.
    P/S : Phim hôm qua hài,cười suốt,nhưng tớ vẫn thấy Up hay hơn.Bạn Lòng đen kêu Up ko hay là vì lần trước dẫn "em họ" đi cùng.Xem phi hoạt hình là phải tâm hồn trong sáng,tay chân ko bậy bạ gì thì mới thấy hết cái hay đc
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    haizzz,,,lại nói oan nhau rùi ...Bựn thiệt chứ ai muốn đi nửa chừng rồi về đâu.Thú thực trên đoạn đường đi về,cái ý nghĩ quay lại với mọi người và cho mấy đứa bạn mình leo cây có thấp thoáng trong đầu mình...Cuối cùng may mà lúc cái ý nghĩ ấy bùng lên thì nhận được cuộc điện thoại của lũ bạn bảo nếu ko đi thì sẽ thịt mình ,thế thì ai mà dám cho chúng leo cây.???
    .
    thế đấy,sori mọi người nhé.Lần sau tớ sẽ đi cùng mọi người từ đầu đến cuối nhé///Hứa đấy...
    Hy vọng sớm gặp được nhà mình...Nhanh nhanh
    Cuồng chân rồi,,,bác Long và em Vân thu xếp lượt đi mới đi...
  4. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    May quá. Tưởng buổi cuối. Nếu cố gắng duy trì được 1 tháng 1 lần thì mình nghĩ chắc sẽ đông hơn hôm qua nữa cơ, vì ai cũng tâm lý cả tháng không nhẽ không cố lấy 1 buổi đi xem cùng nhau? Cộng hưởng tinh thần kiểu AQ chút cho có tí sức để lạc quan. MFC never DIE
    Thực ra thì mình thấy phần 3 này không hay bằng phần 1 và phần 2. Phần 3 giống kiểu dành cho thiếu nhi hơn. Nhưng cũng vui. Xem cái đoạn cầm con.... (Một tật xấu là xem xong không thể nhớ được tên nhân vật, thế mới chuối!) nó cầm cục gạch giả vờ alo alo, sao mà giống mình cái hồi có cái điện thoại đầu tiên thế. Chờ cả ngày chẳng thấy ai gọi điện, cũng chả biết gọi cho ai. Tủi ghê gớm. Thế là lên xe bus cũng giả vờ: Alo, ừ ừ, tao đang trên xe, lát nữa nói nhá. Ồn lắm
    Anyway! Một buổi xem phim ấm cúng, mọi người thân thiện - chẳng có lý do gì mà tuyên bố rã đám cả. Phải không?
    @Cu Long: Dạo này cafe ế vì dân tình sợ cúm H1N1 nên không lê la. Anh chuyển sang bán Vodka Nga. Phục vụ tận mâm
    Hôm trước đi nhậu, có mấy chai Rodnick uống không hết. Còn nguyên xi 1 chai. Tưởng hôm qua off ẹp thì mang đi. May mà không mang. Ê cái mặt
  5. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Em soi bác Fox rồi nhé. Trong lúc mọi người chụp ảnh thì bác ý bận nhìn mấy chị tóc dài đang mua bỏng.
    Có khi mọi người đang bàn, bác ý cũng đang bận làm j ý. Thế nên bây h mới "may quá, tưởng....."
    Xem film thì không nhớ tên nhân vật, ko hiểu lúc đó đang làm jề.
  6. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thế ra đồng chí cũng tia em ấy giống mình à? Công nhận... chẹp chẹp!!
    Xem phim dài tập mình còn chả nhớ nổi tên nhân vật chính nữa là phim này Như cái phim chiếu trên VBC ấy. Chẳng biết buổi tối nó là Marisa - ban ngày là Juliana hay ngược lại
  7. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Môi mềm thế này mà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn à mà kêu ko ăn ảnh?
  8. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Em ý khiêm tốn tý ấy mà bác có em đây mới không ăn ảnh này nhưng dưới bàn tay của bác quang trông cũng được phết ,mụn miếc cứ gọi là bay đâu hết tiêu ,da dẻ nhẵn nhịu hẳn thank bác nhé
  9. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    anh Long péo kêu mặt em như cái bánh bao
  10. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    sau vụ này em rút ra đựoc 1 kinh nghiệm xương máu rằng nhà mình ko hợp với hát hò , chỉ có ăn uống chè chén thì mọi người mới nhiệt tình.
    Chứ như vụ vừa rồi bể sô như vậy thì tai tiếng quá, chỉ tội nghiệp anh Long cận mất ko 100k đặt phògn . Xem phim xong mọi ngưòi lần lượt xin rút ca 2, làm tinh thẩn của những người ở lại có phần giảm sút. Như vậy cũng ko hay lắm.
    Hết sức phê bình các bác đăng kí rồi mà xin rút, ko rút hết thì rút ca 2, cũng phần nào làm giảm nhuệ khí của cả đội.
    Nói thật là trc khi xem phim em nản lắm, cũng định rút ko đi cơ nhưng đại ca Long péo thuyết phục thế là lại ok
    Em cứ nghĩ sau buổi này em quyết định sẽ out luôn khỏi nhà mình, nhg thấy mọi người nhiệt tình quá.... em lại ko nỡ . Mọi ngưòi vẫn nhiệt tình vậy thì tại sao mình ko làm đc.
    1 tháng 1 lần cũng được, miễn là nhà MFC vẫn tồn tại, vẫn là nơi đoàn tụ chia sẻ cảm xúc của những người có cùng sở thích phim ảnh
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành, em đi chạy bộ đây

Chia sẻ trang này