1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Dancesport ĐH Văn hoá 418 La Thành,HN-Học xoay vòng theo các điệu,hv đăng kí vào học luôn-Giảm g

Chủ đề trong 'Dancing' bởi hung1711xxx, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter195

    hunter195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét này "chuẩn không cần chỉnh nhiều".
    Haizzza, bạn mình nó đi học ở CLB này về xong ghét dance luôn chỉ vì ông thầy. Nó bảo, cứ giảng 1 lúc lại dạy đời, cảm giác ông ấy nghĩ những người đến CLB toàn "Hai lúa", mà chẳng biết ai "Hai lúa" hơn ai. Hêh
    Được hunter195 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 01/01/2010
  2. hung1711xxx

    hung1711xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ngoài kĩ thuật khiêu vũ thầy còn giới thiệu qua lịch sử ,kiến thức xã hội ...liên quan mà bạn,cái đó ntn thì tuỳ cách hiểu của từng người ,mình cũng đã là học ở lớp và mình có suy nghĩ khác bạn,theo hướng tích cực,hoàn thiện mình hơn, và nhiều bạn học cũng có quan điểm tích cực giống mình,đôi khi thầy nghiêm và rèn học sinh thì cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi
  3. lccuong

    lccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cách suy nghĩ của bạn này... hihihi... Học cái gì cũng không thể rập khuôn đc, phải biết thiên biến vạn hoá chứ, nếu ko đúc ra mọi đôi nhảy giống nhau hết... vậy sẽ làm khó cho ban bánh khảo...
    Mình cũng học thầy trí những cái nào mình làm đc thì mình làm, kô đc mình làm theo kiểu của mình hoặc tham khảo trên net, quan trọng là bước nhảy đúng và theo đc nhạc, phù hợp với cơ thể mình và hợp với bạn nhảy...
    Bạn gì nói thầy Trí nhảy "gù" nhưng cũng phải tính khi ghép với bạn nhảy nữa chứ, cao mà nhảy với nữ thấp lại cứ vươn lên thì nhìn buồn cười lém... Nếu bước nhảy đúng mà cài thêm đc một vài kỹ thuật nữa vào càng hay chứ sao... nhưng khó đấy... hihihi...
    Mình mới tập nhưng cũng muốn chia sẻ một vài suy nghĩ... mong học hỏi thêm nhiều từ các bạn...
  4. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh chàng này nói thấy vui quá, DS có những luật chơi nghiêm ngặt theo những chuẩn mực riêng. VD không thể mặc quần áo hiphop nhảy Tăngo hoặc ngược lại. Chúng ta nên tôn trọng dancesport, chơi thể thao là phải có tinh thần thể thao, anh Trí không có kỹ thuật cơ bản thì làm sao dạy cho học viên chuẩn cho được. Khiêu vũ TT không phải là điền kinh anh Trí nhé!. Standard - không muốn nói vì anh Trí không thể chơi được món này. Sv thường thích Latin hơn bởi vì nó trẻ, SV cũng rất dễ tập luyện không tốn quá nhiều chi phí. Nhưng với những bài tập kỹ thuật hiện hành của anh Trí, anh đang làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết và sự đam mê khiêu vũ thể thao của các bạn SV.
    Vẫn biết đây là cuộc sống, là CV của anh Trí nhưng nếu thực sự tâm huyết với khiêu vũ thể thao và sinh viên thì CB khuyên anh Trí nên đến một số TT Khiêu vũ thể thao để tham dự lại các lớp Basic, VD như TT Hồng Mai, HYEC, ODC...Kỹ thuật cơ bản rất quan trọng, nó chỉ có được do luyện tập và tập đúng, không thể chỉ là mua băng đĩa về tự tập mà thôi. Nói hơi buồn nhưng để tránh cho Trí ngại, tốt nhất anh Trí nên đem giày đến nhà Thầy Vũ Chí Dũng luyện tập lại 1 vài lớp Basic trước khi đem cần đi câu cơm hoặc đem chuông đi đấm xứ người như Giải KVTT SVHN 2009 vừa qua. Thân mến!

  5. hoang2410

    hoang2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cho rằng chả có quy chuẩn nào của khiêu vũ cả. Vì chính bản thân quy chuẩn cũng thay đổi từng ngày mà. :)).
    Có thể đúng là trong mắt mình, thầy Trí nhảy không đẹp, nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì nó là phong cách riêng của thầy Trí. Còn việc dạy, thì mình nghĩ chả có vấn đề gì cả, người biết nhiều thì dạy cho người đã học nhiều, người biết ít thì dạy cho người chưa biết gì, những người tập theo thầy Trí, thì sẽ có cách nhảy, và cách cảm nhận của riêng họ.
    Đâu phải cái gì cũng đem quy chuẩn mà áp vào, chẳng phải người ta vẫn luôn đi tìm một cái phá cách hay sao.
    Còn có những người chắc 1 năm k nhét nổi đôi giày vào chân lấy 1 lần, xong toàn lên đây khiêu vũ bằng bàn phím, thì mới là người đáng cho đầu vào bồn cầu rồi giật nước ý, phải không cogai_banlinh?
  6. lccuong

    lccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    @cogai_banlinh:
    Cô gái ơi mình thấy bạn chưa có "tầm". Việc bạn vào topic clb chê bai giáo viên, quảng cáo cho các clb và giáo viên khác và cách nói của bạn cũng thấy bạn rất bản lĩnh nhưng ở tầm thấp.
    Cho mình hỏi các thầy cô bạn giới thiệu dạy cơ bản có hơn những vận động viên vô địch TG bây giờ không? Việc tìm những clip dạy dancesport cơ bản lẫn nâng cao của các đôi vô địch TG không khó.
    Mình thấy học theo và làm giống ho. cũng khá đơn giản... hihihi...
    Như bản thân mình học thì thấy thế này, khi chưa thuộc cơ bản thì cố gắng làm theo cho đúng, nhưng khi thuộc bài rùi thì mình chẳng thích theo cơ bản bạn ah`...
    Mình đang học cơ bản ở lớp thầy Trí đây, thấy thế này, các bước cơ bản thầy dạy khá phức tạp, đòi hỏi tốc độ cao, thể lực tốt và vẫn trên kỹ thuật của các bước cơ bản mà các đôi vô địch TG dạy.
    Nói thật mình vẫn hoc nhảy trên kỹ thuật cơ bản của các đôi vô địch TG thôi cho dễ, còn thỉnh thoảng đá vài bước kia vào cho hoành tráng... Cũng kô hiểu sao thầy lại dạy khó cho học sinh thế nhưng mình lại thấy thích, học khó rùi làm đơn giản vẫn dễ hơn và thích hơn... Mình vừa học vừa rút gọn... hehe...
    Còn nói thật môn này khó quá, muốn nhảy đc chứ kô nói giỏi là tuỳ vào bản thân mỗi ng` thôi... học ở lớp thấy vui thế này, tha^`y dạy xong làm rất chuẩn nhưng hôm sau mỗi ng` làm một kiểu, nhớ nhớ quên quên..., rùi tự dạy lại nhau... buồn cười lắm... mà ai cũng cho là mình đúng... Mà mình thấy ng giỏi thì khiêm tốn, dốt lại hay đi khoe khoang, dạy đời... rùi cứ thế ra ngoài khoe mình học lớp thầy này thầy kia...
  7. butterflyHT

    butterflyHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay, rất chân thành! Đặt mình trong địa vị CGBL thì chắc mình cũng không có ý kiến gì nữa!
    Được butterflyHT sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 03/01/2010
  8. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Tư duy
    Anh Trí dạy học trò hay thế này đây, tư duy của các bạn học khiêu vũ của anh Trí là thế này đây. Thích xem băng đĩa và luyện tập theo, rồi chẳng cần biết thế nào là cơ bản trong khiêu vũ nữa. Nghe bạn nói mà, CB thấy buồn cười đến nôn nao cả lòng dạ.
  9. lccuong

    lccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, ng thông minh và có tư duy tốt có thể tự học mọi thứ bạn ah`. Điều mình học đc từ những vận động viên TG kô chỉ là các bước cơ bản mà còn là phong cách và tinh thần của họ khi nhảy. Cái này ngay cả những đôi nhảy đỉnh cao của VN cũng phải tìm hiểu và học theo.
    Còn nói chuyện học từ băng đĩa hay kô thì thầy cô của bạn và những vận động viên mình cũng phải học từ băng đĩa chứ kô nói đến học sinh. Bạn cứ hỏi tất cả bọn họ xem có ai chưa từng xem qua băng đĩa dạy nhảy hay các video clip biểu diễn của các VĐV TG. Và ai dám tuyên bố rằng tôi xem nhưng tôi chẳng học gì của họ... hihi... Đến các VĐV TG khi thi đấu còn phải ngâm cứu băng đĩa của đối thủ để học hỏi...
    Thôi diễn giải với bạn nhiều quá... Có thể bạn nhảy đẹp, rất cơ bản nhưng có một điều "cơ bản nhất" trong khiêu vũ nghệ thuật đó là dạy con người trở thành những ng` có văn hoá, cư xử có văn hoá thì mình kô cảm nhận đc điều đó ở bạn. Rất tiếc cho bạn và những thầy cô của bạn!
    Được lccuong sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 04/01/2010
  10. Missolala

    Missolala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzaaa, không cần phải căng quá đâu à nha.
    Iem là iem theo dõi trận này từ đầu, mệt cứ gọi là mệt... như thế này nhé.
    CGBL bảo "anh Trí gù chân" thì là CGBL nhìn thấy thế!----> anh Trí gù chân do ngưòi ta nhìn thấy thế
    Học viên của anh Trí bảo, anh ấy gù vì anh ấy cao mà nhảy với bạn nhảy thấp nên phải gù thôi ----> anh Trí vẫn gù
    Hai cái gù chập lại ----> ANH TRÍ GÙ
    CHẸP! đúng quá còn gì, nói đi nói lại nhiều
    Mà cái anh gì gì nói bên trên ấy bảo thầy còn giảng về lịch sử, xã hội... TỐT! thêm bao la là kiến thức, nhưng mà anh đẹp zai quên không nói vụ anh ấy quảng cáo may váy chỗ anh ấy đẹp rẻ bằng cách bắt tất cả các học viên nữ mặc váy đi học, ai không ặmc phạt hoặc được nghe 1 bài giảng về kiến thức gì gì đấy... ----> quả này mà đá chân cao theo những kỹ thuật quốc tế thì nó nuột phải biết (cái này bạn em nó bẩu nhé---> iem vô can á nhá)
    Em hòa giải thế thôi, các bác đừng nóng nữa.
    @ CGBL ơi, họ cũng công nhận anh Trí gù roài... hé he

Chia sẻ trang này