1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Dancesport ĐH Văn hoá 418 La Thành,HN-Học xoay vòng theo các điệu,hv đăng kí vào học luôn-Giảm g

Chủ đề trong 'Dancing' bởi hung1711xxx, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveicily

    Loveicily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    + Cái "huỳnh huỵch" là mình nói về bản thân mình ! còn cái "cũng như bác" là ý mình muốn nói hay tập một mình không có Pn như bạn ! vì mình thấy bạn hay đi tập một mình. có lẽ là là văn mình kém lên bạn đọc không hiểu là đúng rồi :D
    + Cái "đi hầu hết các Clb..." là do có hôm gặp bạn trên clb mình không nhớ rõ là clb nào, mình thấy bạn dance và có hỏi một anh bạn là có biết bạn là ai không ? thì anh ý nói biết và kể bạn đã đi rất nhiều clb... và mình cũng gặp bạn ở không dưới 3 clb rồi mặc dù bạn không tập lâu tại mấy clb đó mà chỉ thi thoảng "ghé thăm"
    + Về cách gọi là "bạn" hay gọi "bác" xưng "em" thì đây nó là cách xưng hô xã giao trên các forum rồi ! giống như nước ngoài tất cả đều là "you" như vậy nó tránh được những phiền phức khi mọi người không biết ai với ai
    + Rất cám ơn ý kiến về bước "natural turn" của bạn, và cũng đúng như bạn hy vọng mình không hề "vui mừng" khi đọc được nó.
    + Mình cũng biết thế nào là "bản quyền" do vậy nếu copy ở đâu thì sẽ ghi rõ "nguồn" ! Những gì mình nói chỉ là rút ra từ bản thân và những điều thấy được trong quá trình tập DS của mình thôi !
  2. thuytrang91

    thuytrang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @ anh Hùng: E xin lỗi , Tại ở trường em mọi ng khóa trên khóa dưới gọi nhau là bạn hết nên e quen :">, e sr nha :">

    Các bác đừng câu nệ chuyện xưng hô đi mà :-j. Bác SDC và bác loveicily ^^. Tiếng việt rất hay nhưng nhiều lúc cũng hơi bất tiện trong những trg hợp ntn ^^
  3. butterflyHT

    butterflyHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới được đọc một bài viết về kỹ thuật trong diễn đàn, mà đặc biệt nó lại ở topic này! Cảm ơn Loveicily vì bài viết hay về kỹ thuật nâng hạ trong SW. Mình thấy bạn không chỉ ham học hỏi, nắm bắt kỹ thuật tốt mà đặc biệt bạn là người có đức tính đáng quý: sự khiêm tốn, điều mà người muốn tranh luận cùng bạn trong diễn đàn này không thể hiện ra được.
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Thật vinh dự khi cuộc nói chuyện của tôi và mọi người lại được một tài năng khiêm tốt về dancing như bạn butterflyHT đây để ý . Không biết khiêm tốn thú vị thế nào mà bạn nhảy đè lên các bài viết về kỹ thuật để chen ngang vào đây nhỉ!? Thôi cứ coi như là SDC không may mắn phải tranh luận cùng một người khiếm nhã vậy!
    Khiêm tốn là gì hả bạn? nó có tác dụng gì với việc tập dancing hay không nhỉ? Mong bạn trả lời mấy câu hỏi dưới đây :

    _Một người tự nhận mình khiêm tốn, họ có phải là khiêm tốn thật không?
    _Một người được khen là khiêm tốn, nhưng trong thâm tâm họ nghĩ họ chỉ biết mình biết người thôi, thì họ có khiêm tốn không?
    _Một người luôn khoe khoang, nhưng trong suy nghĩ của họ lại tự cảm thấy được những thiếu sót của mình , người đó khiếm tốn hay là không?


    Những nhu cầu cơ bản của con người được chia thành 5 bậc khác nhau: Thấp nhất là những nhu cầu về cuộc sống : như không khí, thức ăn , nước uống , chỗ ở , ***. Có được những điều đó con người lại nảy sinh các nhu cầu tiếp theo về sự an toàn đó là nhu cầu được bảo vệ. Ở cấp độ thứ 3, họ muốn có các mối quan hệ xã hội, có người được yêu thương che chở. Cấp độ 4 là cần được tôn trọng. Cao nhất là nhu cầu được biểu diễn hay chính là muốn thể hiện mình trước mọi người! Dancing cũng vậy. Cũng chính là sự thể hiện mình , bộc lộ cảm xúc của mình qua chuyển động. Vậy trong lòng người học dancing , Họ đã muốn thể hiện , muốn biểu diễn rồi. Cho nên butterFlyHT không nên học nhảy làm gì vì khi ra nhảy là “khoe khoang” cảm xúc, “khoe khoang” cái hay cái đẹp, cái tài cái giỏi của mình trước mọi người - như vậy là không khiêm tốn rồi ! [-X


    [​IMG]


    Cách đây dăm bảy năm ở HN mọi người kháo nhau một chuyện kì lạ là có một Nick tự lập là : “Huấn Luyện Viên Khiêu Vũ thể Thao “ hay đi nói chuyện trên yahoo về dancesport và tuyển học viên. Thời bấy giờ Chí Anh Khánh Thi mới chân ướt chân dáo sang Pháp. Nên Dancing VN còn chưa được như bây giờ. Tôi thời ấy tràn ngập sức trẻ và niềm đam mê vô hạn, nhiệt huyết cuồn cuộn chảy trong người quyết tâm phải gặp chat được với vị HLV đó. Nếu được gặp thì coi như cuộc đời tập dancing của tôi được mãn nhãn lắm rồi ! Và Giời xui đấy khiến thế nào,vào một ngày tối om om như mực tôi gặp được nick đó nên vào hỏi chuyện: Hỏi ra mới biết tên là Hiển và chức danh HLV là tự phong và luôn hỏi tôi là có học không đến anh dạy cho…^:)^
    Tôi tò mò và muốn hỏi xem kỹ thuật của bước FAN trong Rumba nhảy thế nào ? thì MR Hiển lại hỏi lại tôi : Fan là gì hả em ? tôi hơi ngạc nhiên mới nói đùa là bước “cái quạt “ ! thì anh ta bảo nhiều bước lắm không biết ! Rồi tôi lại hỏi về "three alemana "? anh ta cũng nói ko biết ? tôi ngạc nhiên lắm nên hỏi cái dễ nhất là bước Newyork và Hand to hand thì anh ta cũng ko biết. Tôi mới nói là bước "mở tiến và mở lùi " thì Hr Hiển "À " một tiếng rõ to.^:)^ Rốt cục anh ta nói là tháng sau (nếu rảnh) anh ta sẽ đi học tiếng Anh! Còn khuyên tôi học dance thì không cần nói tiếng Anh làm gì!
    Tôi hơi bất ngờ về vị HLV này và giờ tôi biết là ai rồi ! Xin hỏi các bạn vị HLV KVTT khi chưa biết gì về dancesport đã tự phòng là HLV người đang giảng cho tôi về khiêm tốn là người thế nào?!


    ……………………….

    Tôi biết việc tranh luận này nằm ngoài ý muốn của Loveicily nhưng nếu bạn rảnh thì trả lời tôi câu này nhé: Bạn có muốn tranh luận với một người khiêm tốn theo kiểu ” cái gì em cũng ko biết “ không? tôi e rằng bạn sẽ chẳng bao giờ viết được một bài nào về Rise and Fall cả ! và nếu có nói với người như vậy chắc bạn cũng sẽ lấy làm chán lắm!.

    Có câu : Người khôn ngoan biết sử dụng khiêm tốn như một vũ khí để giành lấy thiện cảm của mọi người ! Giả sử như tôi và bạn là 2 võ sỹ đang thi đấu với nhau và diễn đàn này là đấu trường thì bạn có lợi thế hơn tôi là cầm vũ khí! Tôi dùng tay không để đấu với bạn cũng là thiệt thòi cho tôi lắm rồi ! :D
    Công thêm dưới con mắt của Butterflyht thì SDC là một hình tượng kiêu căng .Như vậy cũng góp phần tạo nên một hình tượng Loveicily khiêm tốn đầy mình ( hi vọng trừ lúc nhảy ) . Chẳng phải tôi cũng có chút công lao với hình vào việc tạo ra bạn ư?! trước khi tranh luận với tôi trên diễn đàn này có ai biết bạn là ai đâu !!! bạn cũng nên ít nhiều cám ơn tôi mới phải! [:D]:-bd
  5. Loveicily

    Loveicily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ô ! Topic này lại sôi động rồi đây, vui quá. Em là em rất ham vui các bác ạ :D
    @ butterflyHT : em "múa rìu qua mắt thợ" vì muốn các bác chỉ cho em những chỗ còn thiếu xót mà bác ! Nếu em mà Pro thì cũng chẳng mất time la cà tìm hiểu làm gì. Em đến với dancesport sau bác nhiều và còn sau nhiều nhiều nữa so với bác SDC vì theo như bác ý nói thì bác ý đã dance từ ngày Chí Anh và Khánh Thi vẫn còn cắn răng chịu đựng đi rửa bát thuê kiếm tiền ăn học + tập luyện để sau đó đạt "đôi giầy vàng" của Pháp.
    @ SDC :
    + Tranh luận là để tìm ra cái đúng cái sai, để tìm ra cái nào là tốt nhất ! Nếu một người mà không có hiểu biết hay nói đại khái là không có tý "vốn liếng" và "cái gì em cũng không biết" thì chả ai người ta giám tranh luận làm gì, do đó nếu gặp người như vậy thì em sẽ không cho đó là "tranh luận" :D
    + Em thấy đa phần những người học DS nhất là các VDV họ thường khiêm tốn trong suy nghĩ, trong phát ngôn hay cử chỉ chứ "không bao giờ" họ khiêm tốn về kỹ thuật dance hoặc khiêm tốn khi dance. Và đây cũng là tiêu chí chấm điểm hàng đầu trong các cuộc thi, khi bước ra sàn tất cả các VDV đều tươi cười và rất có thái độ tôn trọng những người xung quanh. Trọng tài người ta chấm điểm từ lúc các VDV vào sàn. Nếu cặp VDV nào tỏ thái độ cao ngạo, soi mói hoặc có những cử chỉ coi thường các cặp VDV khác ví dụ chỉ cần bĩu môi hay tỏ thái độ với các cặp VDV khác về một vấn đề nhỏ thôi như chiếc váy mặc đụng hàng chẳng hạn thì chắc chắn cặp VDV đó sẽ không đạt thứ hạng cao ngay cả khi kỹ thuật của họ đạt loại "thượng thừa".
    + Về cái người mà bác gọi là HLVKVTT thì xin thưa ở VN này rất nhiều người như vậy, nếu bác vào TPHCM thì sẽ gặp rất nhiều, dân salon họ không quan tâm đến vấn đề tên của cái kỹ thuật đó là gì...Và em cũng chưa bao giờ coi thường những người không biết bước "new york" nó như thế nào ! Có những người thuật ngữ chuyên môn họ không giỏi nhưng kỹ thuật của họ thì em chả chê vào đâu được, và em đã học được rất nhiều từ những người như vậy ! Cùng là VDV, HLV nhưng mỗi người lại khác nhau không phải ai cũng hoàn hảo cả tất cả mọi thứ chỉ là tương đối mà thôi !
    + Em học DS là để cho em, để em "thăng hoa" cho bản thân em chứ em không học để cho người ta "khen" do vậy người ta khen em hay chê em đều được, và em cũng không muốn trở thành "người nổi tiếng", tính em nó vậy rồi bác ạ ! không những trong DS mà kể cả trong cuộc sống cũng vậy người ta bảo "nghèo thì nó khinh mà thông minh thì nó ghét" do vậy em vẫn thích làm người bình thường hơn :D
  6. butterflyHT

    butterflyHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có vẻ hay rồi đấy! Tuy nhiên BflyHT không phải là người nhảy bằng mồm và không có thời gian để tranh luận trên các diễn đàn cũng như chát chít. BflyHT cũng không có trí tưởng tượng phong phú để nghĩ ra những câu chuyện hay dành kể tặng các bạn. Mong các bạn qua tranh luận càng hiểu nhau hơn, hiểu và yêu khiêu vũ hơn, cống hiến nhiều hơn cho chính mình và cho mọi người qua những bước nhảy đẹp hơn!
  7. thuytrang91

    thuytrang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác Loveicily nói, em cũng học dancing để thực sự thăng hoa, để đạt tới cái cao nhất là self-actualization. Bác SDC lấy ví dụ để dẫn chứng cho thang Maslow hay quá ^^

    Cá nhân em thì e thấy 2 ng tranh luận khiến những người đọc như em thấy mở mang được rất nhiều. học hỏi từ kĩ thuật dancing đến cách lập luận vấn đề ^^

    Nhưng cũng một lần nữa, cá nhân em, một sinh viên tập tẹ đọc dc mấy kiến thức môn quản trị. thấy rằng nếu chúng ta bớt xét nét nhau thì còn có thể trao đổi được nhiều hơn nữa ^^ Vì có thể người này ng kia diễn đạt không theo như cách chúng ta muốn mà :D. Chỉ là không theo cách chúng ta muốn thôi. Mà vấn đề là chúng ta cần lằng nghe để học hỏi từ ng kia nhiều nhất mà ^^ Cái này bác SDC cũng như bác loveicily đi nhiều, hiểu nhiều, trải nghiệm nhiều chắc biết thừa hơn em nhiều ^^

    Take it easy ^^>:D<
  8. hung1711xxx

    hung1711xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    CLB nghỉ tết đến 8 tết đi học lại bình thường các bạn nhé, Chúc các bạn năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    CLB nghỉ tết đến 8 tết đi học lại bình thường các bạn nhé, Chúc các bạn năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào box . Các bạn lại tranh cãi rồi
  10. thuytrang91

    thuytrang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sao mấy lần e pót bài đều k đc nhỉ. Lần trc vào chúc các bác năm mới mà cũng k thấy bài của m hiện lên. Haiz

Chia sẻ trang này