1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB dành cho những người sợ độ cao khóa 2 - CLB Dù Hàng Không

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi hecon, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mở màn nào, cái cảm nghĩ về lần đầu làm chuyện ấy đã post bên box Dulich theo lời kêu gọi của bác Quang rồi. Nhưng lại post lại bên này nhá, bên đây mới là sân chính của club cơ mà nhỉ :D (trich blog hecon)..
    Lần đầu tiên làm chuyện ấy?.!!!!!...:P... July 19, 2008
    Cảm giác lần đầu tiên làm chuyện ấy thật khó tả, nó bao gồm rất nhiều trạng thái lo lắng, sợ hãi, xấu hổ, hồi hộp, bồn chồn, mong ngóng?. nói chung đấy là một trạng thái tâm lý rất phức tạp mà có lẽ chỉ khi nào bạn làm chuyện ấy lần đầu thì mới có thể hiểu rõ được.
    Nó giống như việc mà bạn biết bạn muốn làm vì bạn đã được nghe kể về những giấy phút sung sướng ấy, được xem những hình ảnh ấy trên ti vi, trên tranh ảnh tạp chí và từ những người đã trải qua kể lại. Nhưng cũng chính điều đó lại làm cho bạn lo lắng, bất an vì bạn không biết liệu mình có thể làm được không, có thể làm chính xác như những gì mình được biết hay không. Nó có thật sự an toàn như mọi người vẫn hay nói không? Nếu để sai một ly thôi, bạn sẽ không thể kiểm soát được mọi chuyện, sẽ có một kết cục khác. Rồi lúc đó bố mẹ, người thân trong gia đình, bạn bè ..... sẽ nghĩ ra sao??? Điều đó sẽ khiến bạn do dự, sẽ khiến bạn lo lắng.
    Nhưng rồi bạn sẽ nghĩ nếu mình làm điều đó, ít nhất đối với mình nó cũng sẽ giúp có cảm giác trưởng thành hơn, mặc dù nếu bình thường thì bạn cũng hiểu rằng có hay không thì đó cũng không phải là điều quyết định bạn trưởng thành hơn. Tất nhiên cái cảm giác muốn được làm, muốn được thử cảm giác đó sẽ thôi thúc bạn không ngừng và khiến bạn tin rằng đó là lí do chính đáng.
    Bạn biết đấy, mỗi người mỗi hoàn cảnh và mỗi người có mỗi trải nghiệm khác nhau cho riêng mình. Chính vì thế nên những gì đã nghe mọi người nói sẽ làm cho bạn dù quyết định nhưng vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng trong lòng. Mặc dù ngoài mặt bạn vẫn cố tỏ ra thản nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng bất kể thế nào thì cũng đã quyết định rồi và tớ sẽ không rút lui. Cái đêm trước hôm sẽ làm chuyện ấy, thật sự khó mà ngủ được cho dù đã rất cố gắng , dù sao cũng là lần đầu mà .
    Cuối cùng cái gì đến thì cũng đến, mặc dù đã trấn an tâm lý rất nhiều rồi nhưng lúc đó cảm giác tò mò, hồi hộp xen lẫn lo lắng và một chút sợ hãi vẫn tràn ngập trong lòng. Lúc đó chỉ biết nhớ lại những gì mọi người đã kể về cảm giác sung sướng, thăng hoa và nhớ lại cái cảm giác thèm muốn của bản thân để khỏa lấp nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng.
    .........(to be continue)........

    Được hecon sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 21/07/2008
  2. backtofly

    backtofly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi cũng chưa thấy được cái cảm giác của mấy anh em nhà nhảy dù đâu cả , giọng văn này đọc nhiều ở topic Tiếu lâm va Forum khac rồi, tập trung vào cảm giác thật đi xem nào.
  3. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ơ cái bác này, linh tinh nhỉ đọc lại cái vàng vàng xem nào. Cảm giác mỗi người mỗi khác chứ, bác cứ bắt ai cũng giống bác sao được, linh tinh quá. Ai cũng cảm giác giống bác thì viết làm gì. Thay vì bắt người khác cảm giác giống bác thì bác viết cảm giác của mình đi xem nào. Ma chả biết bác nghĩ gì trong đầu khi đọc mà lại kêu topic Tiếu lâm ???Vớ vẩn.
  4. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tớ viết tiếp cảm giác lần đầu của tớ
    Cơ thể nóng bừng mồ hôi túa ra khắp người, nhễ nhại (cũng có thể do thời tiết nhưng có lẽ chủ yếu là do chính bản thân phản ứng lại) tim bắt đầu đập mạnh hơn, các mạch máu bắt đầu căng lên. Rồi thời điểm cũng đến, hai chân chùng xuống trọng lượng cơ thể dồn vào bên dưới. Đến lúc quyết định rồi đây, không biết phải tả cái cảm giác đó thế nào. Nhưng lúc đó cơ thể bạn sẽ trở nên nhẹ bẫng, mắt bạn mở, tim bạn như ngừng đập còn đầu óc bạn quay cuồng, bạn không biết mình đang ở đâu nữa. Điều đó diễn ra chỉ trong 1 vài giây thôi, sau đó là sự cảm nhận của cơ thể bạn. Đầu tiên là một sự tác động đến toàn bộ cơ thể nhưng bạn không biết đó là cảm giác đau đớn hay sung sướng nữa, sự cảm nhận không rõ ràng. Sau đó các cơ bắt đầu căng cứng lại như một sự phản ứng tự nhiên vậy, mặc dù có vẻ như bạn đang cố thả lỏng ra nhưng thực sự không phải vậy, lạ lắm. Tim bắt đập lại và ngày một nhanh hơn, huyết áp tăng lên ***g ngực như nghẹn lại. Bạn bắt đầu dần nhìn thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, bạn bắt đầu cảm thấy mình như đang ở thiên đường vậy. Nhưng trong lòng vẫn nao nao một cảm giác không được an toàn cho lắm và đan xen vào đó là một sự thích thú, nói chung là cũng rất khó tả.
    Nhưng cái gì rồi cũng phải có sự kết thúc, mọi thứ diễn ra khá nhanh đến mức bạn chưa thực sự hưởng thụ được cái cảm giác đó. Có lẽ chỉ được hơn 3 phút thôi, có lẽ vì lần đầu mà nên chưa có kinh nghiệm. Bạn đúng như đang ở thiên đường và bị lôi tuột trở lại mặt đất vậy. Đầu tiên là sự cảm nhận của chân, sau đó lên đến mông rồi lưng rồi tay. Nói chung là toàn bộ cơ thể sẽ cảm nhận trở lại là của chính mình. Các cơ cũng bắt đầu thả lỏng ra nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, dồn dập. Mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm trên cơ thể, tim vẫn đập mạnh và huyết áp vẫn cao.
    Cảm nhận về lần đầu vẫn chưa thực sự rõ ràng lắm, nhưng sự trải nghiệm và cảm giác nó đem lại thì quả là mới mẻ. Không phải là quá sung sướng như mình tưởng tượng nhưng cũng lâng lâng ngây ngất . Những người đã trải qua chuyện ấy rồi thì bảo sau khi xong thì sẽ rất mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng tớ thì không cảm thấy vậy. Có lẽ vì là lần đâu tiên chăng nên không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Vì lúc đó tớ chỉ muốn tiếp tục thêm một lần nữa, một lần nữa ?.. nhưng cũng như nhiều chuyện khác đâu phải cứ muốn là được đâu. Còn phụ thuộc vào việc người ta có muốn, có đồng ý hay không chứ?
    Đành phải tạm dừng ở đây vậy, hẹn đến lần kế tiếp và tớ cũng hi vọng mình sẽ rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên này. Để những lần kế tiếp có thể được cảm nhận và hưởng thụ cái cảm giác ấy đến tận cùng thì thôi.
    ....( to be continue)....
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Bác heo con viết hay quá. Đợi mọi người viết lên xong hêt đã thì sẽ đến lượt mình
  6. gr8pretender

    gr8pretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ cho anh hecon vít típ nào
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Nhảy xong rùi, theo như ý kiến của mọi người thì cũng nên có vài lời với ace K1 và K2.
    Lần thứ 2 làm chuyện đấy
    Sau ngày thứ 7 tập thể dục 2 chuyến với em dù IUNHO, sáng chủ nhật lại tiếp tục lên đường. Sau ngày nhảy đầu tiên, tinh thần và sức lực của mọi người cũng bị giảm sút khá rõ. Hôm chủ nhật anh em khá uể oải, độ máu cũng đã giảm sút 50% so với hôm trước. Hình như ai sau khi lần đầu làm chuyện đó cũng như thế thì phải. Chỉ riêng có miss Trang chưa biết sợ và nói đúng hơn là chưa đựơc làm chuyện đó nên tinh thần vẫn còn máu lắm. Hôm đó xuất phát trễ 15p vì một số nguyên nhân khách quan. Đến sân bay thì đã thấy mọi người tập trung ở đó khá đông, chuyến nhảy đầu tiên đã vào vị trí. Do máy bay đang vào đường băng nên chúng tôi phải ngồi chờ. Thời gian không lâu nhưng mọi người bắt đầu hồi hộp. Sau khi máy bay cất cánh, oto chở chúng tôi vào bãi. Vừa xuống xe, nhận ngay hiệu lệnh tập trung chuẩn bị nhẩy. Gấp quá gấp quá, không phải đo huyết áp nữa rồi. Cứ kiểu này thì vài anh em trong đội mừng lắm đây. Do bác cả XA hôm nay nghỉ ốm nên mình phải gánh trách nhiệm làm chuyến dù mở đầu cho cả nhóm. Hic hic, nhìn 5 chú nhẩy D6 đợt 1 thả ra mà ghê quá. Toàn mỗi người một nơi mà trong lòng thấy run run. Hôm qua nhẩy đợt 2 toàn được thả vị trí đẹp, hôm nay nhảy đợt 1 vị trí số 1 ( eo ơi lắm 1 quá) thì chả biết thế nào. Máy bay sau khi thả xong 2 vòng thì hạ cánh, nhóm 8 người lên máy bay. Trước - sau, lần này mình lên máy bay cuối cùng. Oh yeah. Lại được gặp em máy bay AH2 iu qúy. Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời xanh, mây cao, không nắng, khí hậu mát mẻ . Sau khoảng 10p lượn vòng lấy độ cao, bắt đầu ra cửa. Vẫn độ cao 500m, cố lên nào. Lần này vẫn là thầy Hiển thả mình, cũng giống như hôm qua. Vào vị trí. Rồi xong, đứng sau lưng thầy. Ổn chưa. Ổn. Một cái vỗ vai nhẹ - Nhẩy. Lao ra cửa máy bay, rơi rồi aaaaaaaaaaaaaa. Fê tương đối. Ngó lên xem nào, vòm dù mở tổt, không bị xoắn dây. Mỗi tội cái mũ nó lại tụt xuống nên phải kéo nó lên. Gió trên không khá mạnh. Lần đầu tiên mình thấy cái vòm dù lắc lư từ trái qua phải. Vòm dù lắc như đồng hồ quả lắc, càng lúc càng mạnh. Ghê hết người. Chả hiểu nó có lắc đến mức tụt xuống chân mình không nữa. Nếu có thì chắc giờ chả ngồi đây viết được rồi. . Rơi khoảng 100m thì vòm dù ổn định, gió nhẹ hơn, lúc này tâm T đang ở dưới chân, nếu theo đúng kế hoạch đã định thì sẽ cách tâm khoảng 20m. Thế là đẹp, cứ thế rơi thôi. Đang rơi đẹp tự nhiên nghe loa " số 1 số 2 chú ý tránh nhau". Ngó lên thấy dù bác VAT đang tổ lái qua dù mình. Ông này nhẩy số 2 mà rơi nhanh thế. Chắc cách dù mình khoảng 30m và 20m độ cao. Hai dù từ từ tiến về phía nhau. Chết thật, còn khoảng 100m mà va vào nhau thì xong. Mình hô " tránh " cho bác ý biết. Thấy bác dạt sang phải ( theo hướng nhìn của mình"), ổn rồi. Kéo trái thì thấy dù mình chả có tí gì xoay chuyển cả. Thông cảm IUNHO nhà em nó thế. Thôi đành kéo 2 dây sau, cảm thấy dù mình lùi tương đối rõ và thấy em Tâm - T cứ xa dần xa dần . Đau lòng qua nhưng vì an toàn nên phải cố gắng. Cuối cùng cũng hạ cánh, chỗ đất khô ráo gần tâm bị bác VAT đáp xuống mất rùi. Chỗ này cách chỗ mình hạ cánh hôm qua khoảng 15m, hơi ẩm ướt. Hạ cánh xong lại tiến hành công tác thu dù về bãi.
    Oh yeah. Mai viết tiếp
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Muốn tham gia thì đăng ký kiểu rì ạ, mà chưa biết rì có đc dạy ko ạ. E biết có CLB trên hoà lạc, ko bít có phải mấy ac ở đây ko :-/
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà mình xem báo Hà Nội mới hôm nay, trang 8 nhé. Yêu lắm cơ.
    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/174688/
  10. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác trong ảnh có vài lời với anh em chứ nhỉ

Chia sẻ trang này