CLB Đạp xe cuối tuần Bạn ngồi ở cty bao tiếng 1 ngày? Còn tôi thì là ít nhất 8h ở cty, sau đó tối về lại ngồi tiếp. Chân tay ngày càng teo tóp. Không thể thế được. Tôi đã quyết định sửa một chút lối sống của mình bằng cách sắm 1 cái xe đạp để tập thể dục. Ai có sở thích chúng ta làm 1 hội nhé. Các ngày cuối tuần chúng ta có thể cùng đạp xe đi chơi, lòng vòng, đi câu cá . . . . Đấy chỉ sau 1 tháng đạp xe chân tay tôi đã cứng cáp hẳn. Ghõ phím cứ ầm ầm uy lực. Làm việc năng xuất tăng rõ dệt. Ai máu thì nhanh nhé, vì sức khỏe của chúng ta. Nó sẽ làm ta khỏe hơn không chỉ vì chúng ta mà còn vì vợ con chúng ta, kekeke
Ngược lại với bạn là tôi đạp xe cả tuần. Mỗi ngày......2-4h đạp xe. Đạp đến..... mệt nhoài. =====> yêu môi trường nên ko đi xe máy, một phần vì tốn xăng. Theo tôi nghĩ, bạn nên đi xe đạp đến cơ quan thay vì đi xe máy nhé! Nó vừa khoẻ mạnh, vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường. "Xe máy ơi! Đã xa rồi còn đâu"
Cho tớ tham gia CLB của các bạn với. Nhưng tớ chỉ thích ngồi đằng sau xe đạp thôi có được ko? Hihi, chú giocuon_thuyentroi này xì pam sành điệu chế, yêu chế !
Hì, lâu lâu vào box VP lại có nhân vật VIP để ý, suýt phổng mũi . Hôm nào anh em mình vi vu ngoài đường cái nhỉ? Có dám đi cũng "người lạ" không đấy hả em? Lâu lâu chưa được để lá vàng rơi vào vai, để cơn gió lướt qua tóc và ... quan trọng là bờ vai vẫn chưa phát huy tác dụng .