1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Đống Đa (FunFox's)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nowings, 04/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. max_cm

    max_cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    thì 31 ko có j anh júp ngọc anh và người bạn kéo lên trang 34....chiều nay có ai bóng rổ thuỷ lợi ko nhỉ ..lâu lắm rồi ko được chơi
  2. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    BR TL giờ đi vào dĩ vãng rồi a ơi mà nhất lại là buổi chiều nữa thì còn là ngày xửa..ngày xưa..
    h lên Y or B7 thôi a ạ ae chốt hạ đc buổi chiều t7 và sáng CN, còn thì các ngày khác chắc khó đông ng` được
  3. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Không biết CN tuần này lại có thể được gặp bao nhiêu người...! ai cũng chăm học chăm làm...! cả CN cũng học và làm ạ, học nhiều chắc quên CN là ngày nghỉ nên cũng quên luôn CN là buổi tập của đội...!
  4. max_cm

    max_cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc lên b7 hay y cũng thấy các đội đông vui.Thấy mình lẻ loi, để bon chen chơi cũng được thôi nhưng chơi xong chả thấy vui hay rút kinh nghiệm tí nào...Cả tháng nay ko đi chơi bóng chỉ thi thoảng gọi được em kiên đội minh biết ở đâu có anh em thì qua ...Nhiều lúc nghĩ lại....hơi buồn ...Tuần sau đi làm rồi...chả biết anh em đi chơi ở đâu có còn nhớ mình mà gọi ko
  5. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    mình làm việc ở cái quận vành đai 3 xa trung tâm... h giấc lại là h hành chính 5h mới dc về... có trốn về sớm hơn thì cũng 4h mới trốn dc... muốn ra y hay b7 tập trung với anh em cũng khó... tuần nào đen đủi thì t7 cũng đi kiểm tra ... vậy là toi buổi chiều t7... còn mỗi ngày cn bóng rổ với anh em... nói thật ra sân ngày cn gặp anh em đông đông là mừng phải biết, chứ như tuần vừa rồi, ra sân được có mấy ngưòi, buồn lắm... hy vọng anh em có chăm học hay chăm làm đến đâu thì cũng bớt chút thời gian sáng cn ra tập với anh em.. bóng rổ xong ít nhất anh em ngồi nói chuyện còn hiểu dạo này anh em sống thế nào. chứ cứ mỗi thằng 1 sân, 1 góc tập kiểu này nói thật.... có thằng nào làm con gái ng khác ễnh bụng sắp cưói đến nơi rồi cũng khó mà báo cho anh em đi dự :D
    hy vọng chiều mai dc ra y tập trung với anh em ta :D chúc anh em buổi chiều tốt lành....
  6. vungocminh91

    vungocminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Pé tập pót ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vungocminh91 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 18/09/2009
  7. Funfoxs07

    Funfoxs07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bùn nhờ, mất buổi tập thứ 6 lại mất cái sân nhà TL, kiếm cái ngày tụ tập cũng khó... nhớ ngày nào tối thứ 6 tập xong làm vài ly nước mía ngồi chém gió đến lạnh nguời, những buổi sáng chủ nhật tập tành thoải mái và sau đó là những trận chiến game hoành tráng tăng thêm tình đoàn kết.
    Mình ra đi đến h tính ra cũng đc 49 ngày rồi, bên này ăn nhậu suốt ngày, đồ rừng thì chén đến phát ngán, bóng rổ cũng có...nhưng vẫn đau đáu nhớ về quê hương, mong 1 ngày nào đó sớm trở về hội ngộ cùng a e, tái hiện những tháng ngày tươi đẹp
  8. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    cái trang này đậm chất tâm sự kỉ niệm quá :))
    Em thì em thấy thế này:
    1) Mỗi người 1 cuộc sống nên ae đã thống nhất chốt 2 buổi tập trung ở Y chơi vs nhau là chiều thứ 7 và sáng CN, 2 buổi được xem là rảnh rang vs nhiều ng` nhất trong tuần. Chiều thứ 7 thì có thể là hơi khó, nhưng sáng CN thi ko thể tuần nào cũng về quê or đi làm thêm đc. Vắng liên tục thì chỉ có thể kết luận là có nhiều thứ khác hay hơn BR (ngủ or game or gái v..v..)
    2) Đúng là 1 mình lên sân mà ko có đồng đội thì cũng hơi buồn thật nhưng lúc đây lại là lúc luyện kĩ thuật cũng như kinh nghiệm cá nhân tốt nhất. Như a Hùng rất hay nói: "chơi xong về có chịu nghĩ lại ko?" Quan trọng là ở chính mình, sau những buổi 1 mình ấy là 1 tuần đều đặn 2 buổi cả đội gặp nhau, kĩ thuật cá nhân ngày càng tốt thì chắc chắn chơi sẽ ngày càng khớp. BR chơi 5 nguời, dù có 1 ng` tiến bộ thần tốc, hoàn hảo mọi mặt cũng ko thể bằng cả 5 ng`, mỗi ng`, hàng ngày, đều mạnh lên 1 chút.
    3) Nói dài nói dai chẳng bằng 1 câu: "Kết quả nói lên tất cả". Tập cũng được, ko tập cũng chẳng sao, miễn là vào trận chơi tốt, giúp được đội
  9. vungocminh91

    vungocminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh NA nói chí lý, em bít em chưa chơi hay bằng các anh trong đội mình, em biết thế nên hầu như chìu nào em cũng ra sân 1 chút, dù có bận đi học, mong là có thể học tập được anh nào đó 1 kĩ thuật gì mới. Em đi học òy, tất ka? các buổi chiều, em còn phải di học thêm TA để thi IELTS, em nghĩ bận đến thế là cùng, nhưng vân dành thời gian để mún đi tập cùng đội mình, để hiểu các anh hơn, để có thể tiến bộ vcà hiểu biết hơn. Em nghĩ nếu mình thực sự mong muốn thì chắc sẽ chẳng phải là quá khó khăn
  10. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Chưa lần nào tớ ra Y mà không nhắn tin rủ mọi người...! ví dụ như hôm qua...! và tớ cũng không quên gửi cho cậu 1 tin...! thời gian tập được chốt từ lâu rồi...! Chiều T7 và sáng CN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này