1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Đống Đa (FunFox's)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nowings, 04/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eleven___fox

    eleven___fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Yeah! Hay quá! Đó cũng là mong ước của nhiều anh em mấy hum nay, đang định sáng nay xin bàn với anh nhưng anh lại kô ra. Giờ anh đã nói vậy thì anh em sẽ cùng cố gắng nào! ^^
  2. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vầng...và để đón chào sự kiện lớn này, cũng như hoàn thành tâm nguyện của Boong e, hội liên hiệp nhà văn FF xin trân trọng giới thiệu sự return của bộ tiểu thuyết đình đám 1 thời: "Em gái nuôi" .. YES!
  3. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt vol 1,2,3: sau khi có cuộc gặp gỡ trà sữa đầy duyên phận, tình ae ngày càng trở nên thắm thiết và người a đã có những chuyển biến tình cảm vượt quá tình ae. Trải qua 1 khoảng thời gian trầm lắng, khó xử, giờ đây ng` a đã quyết sẽ theo đuổi tình cảm của mình đến cùng và y lời hẹn, buổi xem phim tối thứ 7 đã đến...
  4. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Vol 4: Chuyện tình Ha-vớt.
    [​IMG]
    ?oA?yeah??
    Rậm rạp quá!?mỏi hết cả tay...cũng phải 15,20 phút rồi chứ ít à! Căn bản mãi mới dựng lên được, thành ra nó hơi bực?Cái gì lần đầu tiên cũng thật khó, nghĩ đến cái cảnh sau này sẽ còn phải vất vả thế này nhiều nữa mà nó cũng hơi ái ngại..
    ?oCome on?a?yeah??
    Dinh dính..nhơm nhớp..hơi khó chịu...lại còn có mùi ngai ngái chứ...nó cố gắng nghĩ đến những hình ảnh trong các phim đã xem để làm cho dễ...
    A! Có vẻ thuận lợi hơn rồi...
    ?oa a A A?YES!?
    Cuối cùng đã xong...thật là sung sướng, cảm giác bay bổng...
    Bước nhanh ra khỏi phòng tắm, nó với tay tắt cái cát-sét vẫn đang rộn ràng bài nhạc Rap yêu thích (À yeah..come on..a A..). ?oVuốt keo mệt phết?_nó nghĩ. Trước giờ ngày nào cũng thấy mấy thằng bạn lên lớp đầu tóc bóng mượt cứ nghĩ đơn giản, ai ngờ bắt tay vào làm mới biết mặt nhau.
    Cố chui đầu qua cổ chiếc áo phông in hình Linkin Park, nó khéo léo lách tránh không để làm mất nếp những sợi tóc đang dựng đứng oai nghiêm hùng dũng như chiếc vương miện trên đỉnh đầu. Thêm chiếc quần Jean D&G mới coóng, đôi Lacoste đen và một chút thoang thoảng Romano, nó ngắm mình thật kĩ lần cuối qua gương, mặt thoáng vẻ hài lòng với phong cách man-lì mạnh mẽ của mình hôm nay.
    [​IMG]
    Nó dắt xe ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người ngược xuôi của buổi tối máu chảy về tim và nhận ra có một cái cảm giác gì đó khang khác mọi lần. Tối nào mà nó lại không mài mặt trên đường? Hết xuôi Thanh Niên hóng mát đến ngược về Hồ con rùa soi hàng, rồi thì Phan Đình Phùng, Trần Nhật Duật, Chương Dương, Lâm gia trang...Ra phố hóng mát cũng là 1 cách để nó giảm stress. Những lần vi vu ý đều cho nó cái cảm giác thư thái, nhưng hôm nay đâu chỉ đơn giản mỗi thế, dường như còn có gì đó phấn khích, rạo rực đang hừng hực bên trong ***g ngực. Lượn qua Phạm Ngọc Thạch, nhìn từng bó hoa hoa lung linh dưới ánh đèn sáng choang, nó nảy ra ý định tạt ngay vào một cửa hàng để thêm chút lãng mạn dịu dàng cho buổi tối thứ 7. Thế nhưng đời không như mơ, cái vẻ bảnh bao của nó có vẻ không qua mắt được các em bán hàng mồm kẹo kéo. Bó hoa những 1 lít đã làm nó suy nghĩ lại. ?oThôi? _ nó tặc lưỡi_ ?otiết kiệm một chút, biết đâu tí lại bù được khoản phí thuê ấy ấy..hí hí hí.? Ý đã quyết, nó nhanh chóng bỏ ngoài tai mấy câu cạnh khóe với theo của mấy em bán hàng, leo lên con chiến mã phóng đi.
    Ngõ 31 Chùa Bộc. Vừa gạt chống nó vừa tranh thủ liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu?Tầm cạn một chén trà, thấp thoáng trong ngõ xuất hiện bóng người. Bản năng của một cao thủ đá hình đủ để nó ngay lập tức đổi góc gương quay về phía ?ocon mồi?. Tóc xoăn lăn tăn phủ bờ vai trắng..váy quây hồng..đôi giầy cao gót như càng làm tăng thêm cái sự miên man của đôi chân dài nóng bỏng..
    [​IMG]
    Nó như bị mê hoặc mà không nhận ra bóng hồng ý đã tiến gần mình lắm rồi.
    ?oThế ca!? Giật mình, nó nhấc cặp mắt khỏi gương chiếu hậu nhìn về phía phát ra tiếng nói. ?oAnh chờ em lâu chưa?? Nó định thần nhìn kĩ bóng hồng đang ở đối diện tự hỏi: ?oegn nó đấy ư?? Sau thoáng bất ngờ, nó kịp trấn tĩnh lại đáp lời:
    ?oỪ, anh cũng vừa mới đến thôi.?
    ?oMay quá,em lại cứ lo anh phải đợi. Thôi mình đi anh nhỉ.?
    ?
    ?oAnh!?
    ?oỜ..ờ..?
    ?oMặt em dính nhọ hay sao mà anh nhìn em lạ thế??
    ?oÀ không không..tại lâu ngày không gặp anh nhìn em hơi khác.?
    ?oKhác thế nào ạ. Mới có mấy hôm mà anh cứ làm như là mấy tháng ý? (cười e thẹn)
    ?oỪ, chắc tại đèn đường hơi lóa mà trí nhớ anh lại không được tốt.. Từ giờ phải tích cực gặp em nhiều nữa để khỏi quên mới được? (cười cười)
    ?oAnh cứ trêu em.?
    (cười, nổ máy) ?oNào, mình đi?
    ?oVâng ạ.?
    ?
    [​IMG]
    Rạp chiếu phim tối thứ 7 nhộn nhịp hơn hẳn các ngày trong tuần, chẳng thế mà phải mất gần chục phút nó mới đưa được con ZX vào nằm an tọa trong bãi gửi xe. Cũng may, nếu không có bà chị nó thì chắc cũng chẳng dễ dàng kiếm được cặp vé ?oChuyện tình Ha-vớt? này.
    Phim bắt đầu chiếu. Mắt nó thì đăm đăm nhìn màn hình nhưng tâm trí cũng chỉ tập trung được vài phút đầu. Trước giờ thể loại tâm lí tình cảm Hàn Quốc vốn chẳng hợp với nó. Cưới mà không yêu, không yêu vẫn cưới, rồi thì ung thư, máu trắng, mù, liệt..bờ la bờ lô?đủ thứ bệnh nan y bọn Hàn Quốc phải mắc cho bằng hết thì thôi.. Xem mà nhức đầu! Nó thích ngồi ngâm các phim hành động ngắn gọn xúc tích của Holiwood hơn, hoặc nếu có xem phim dài tập thì những bộ tiểu thuyết chuyển thể của Kim Dung luôn là lựa chọn hàng đầu.
    Liếc sang nhìn egn, cô bé vẫn đang chăm chú quá. Nhưng tư thế ngồi thì hơi lạ, có vẻ em đang thấy lạnh..Chắc điều hòa trong phòng chiếu để nhiệt độ thấp quá. Nó thì thầm khe khẽ vào tai em:
    ?oEm lạnh à??
    ?oDạ..không ạ.?
    ?oĐưa tay đây anh xem??
    ?oTrời! Tay em tê cóng rồi đây này!?
    Nói đoạn nó úp nốt bàn tay to rộng còn lại lên đôi tay nhỏ xinh của egn.
    [​IMG]
    Rồi cứ thế..cứ thế..nó lại dán mắt lên màn hình mà chẳng hiểu tâm trí đang phiêu định chốn nào..Chớp mắt 2 giờ đã trôi qua. Mọi người lục đục rời phòng chiếu. Mười mấy năm học đến giờ nó mới hiểu cái thuyết tương đối của Anhxtanh! Cũng cái thể loại phim này bây giờ mà bảo nó ngồi xem thì thật không hiểu nó phải ngủ mất mấy chục giấc! Bất chợt để ý thấy chút nước đọng nơi khóe mắt egn, nó hơi chột dạ..?Chẳng nhẽ mình đã quá sỗ sàng?? _ nó thầm nhủ. Nhưng dù sao thì nó vẫn phải hỏi thăm em cho phải phép:
    ?oEm khóc đấy à??
    ?oDạ..có 1 chút chút thôi ạ. Không sao đâu anh.?
    ?oChút gì mà đọng thành giọt trên mắt em kia kìa?
    (gạt gạt) (cười) ?oHôm nay là em còn kìm nén cảm xúc lắm rồi đấy. Ngồi 1 mình mà xem lại chắc em khóc tu tu rồi..Mà..mà cũng tại em không có tay để lau nên nước mắt nó mới đọng lại thế ạ..? (đỏ mặt)
    ?oÀ..ra là tại anh đấy à? _ nó cười thầm trong bụng, ngoài mặt không quên cười trừ chữa thẹn rồi bảo egn đứng chờ. Đoạn đường ngắn ngủi ra bãi gửi xe tưởng như chưa bao giờ tuyệt vời đến thế...
    Phiêu bồng tới bãi gửi xe
    Tưởng như hơi ấm vẫn nhè (nhẹ) trong tay?
    (Hết vol 4)

  5. Funfoxs07

    Funfoxs07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    :x:x:x:x:x:x:x:x
  6. Funfoxs07

    Funfoxs07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ặ tao tặỏằYng kỏt cỏằƠc sau buỏằ.i xem phim 'ỏƠy là... bỏằ'p bỏằ'p!! rỏằ"i... chỏằâ. Hay lỏĐn này chàng ta rút kinh nghiỏằ?m xặặĂng mĂu câng có vỏằ ly kỏằ gỏằ>m nhỏằ?
  7. Funfoxs07

    Funfoxs07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Công nhận câu chuyện đang đến hồi gay cấn nhỉ? chưa biết kết cục sẽ thế nào?
    NA31 với "ngòi bút điêu luyện" mưu kế đầy mình đặc biệt với mưu "giả ngốc" cộng tài "chuyền bóng" tuyệt hảo. Bên cạnh đó là đôi trai tài gái sắc hot boy và hot girl nóng nhất FF trong thời điểm hiện nay. Vậy hồi kết sẽ thế nào nhỉ
    Nhưng theo dự đoán của tại hạ là Chuẫn :x:x:x
  8. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép quote lại cho những ai chưa đọc ạ
    :xXXXXxx
  9. xiaolin89

    xiaolin89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    tiểu đệ mong câu chuyện sẽ có happy ending...
  10. gemini89

    gemini89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thằng Hiếu láo toét ! Muốn happy ending mà mày lại còn định có vụ gay cấn với rô -ti, cứ liệu liệu ko tao mách anh nhà văn đấy nhớ :-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này