1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB FunFox's.......................TIẾN LÊN

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nowings, 31/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphe

    trangphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Với em kỉ niệm đáng nhớ nhất là ngày tuyển nữ gia nhập vào đội mình hồi trước đội nữ Đống Đa không có huấn luận viên và người đầu tiên trong đội em gặp nói chuyện cùng đó là anh Hùng sau một hồi năn nỉ anh Hùng đã nhận lời huấn luyện chúng em!Anh Hùng còn nhớ ngày trước huấn luyện cho mấy con vit giời chúng em ko?tập thì it buôn dưa lê thì nhiều nghĩ lại thấy thương anh Hùng ghê!Mới đầu tuyển nữ chỉ có nữ Đống Đa thôi xong thêm cả nữ Phan Huy Chú nữa chứ!Mới đầu sao mà ghét cái bọn PHC đến thế, rồi từ hôm tết Campuchia dội nước vui ơi là vui thế là mấy đứa chơi thân với nhau luôn,h thì là chị em"Sương máu" roài ha ha...ngày đấy tuy la con gái nhưng mê bóng rổ thôi rồi, chơi bóng hoài mà chẳng thấy mệt,h có bảo chơi lại chắc cũng chẳng chạy dc nữa hic hic.....Nhớ ngày trước chiều nào mấy đứa em đi học về là phải chạy ra sân ngay không có thì vật chết mất toàn chơi đến tận 9h tối mới mò mặt về nhà nhất là em chiều nào mẹ cũng sai đi mua cà về ăn cơm toàn đi từ lúc 5h chiều xong lại trốn ra sân chơi có hôm đến tận 8h tối mới về thế là bị mẹ em đánh cho một trận no đòn nhưng hôm sau đâu lại vào đấy!Nhớ ngày em bị con yêu nữ Ngọc Anh ngáng chân thế là ngã chỏng ra sân ngất luôn chẳng biết gì nữa cả được các anh đưa đi bệnh viện, hôm đấy chỉ khổ thân anh Mỹ và anh Tuấn con thôi, hình như hai anh hôm đấy khiêng em thì phải!À mà nhắc đến mới nhớ anh Hùng rất là xấu tính hôm đấy lợi dụng lúc em mê man tát em mấy phát liền còn hai anh kia khiêng cáng kiểu gì mà đến lúc tỉnh tay chân tím bầm Ngày đấy vui quá kể mãi cũng chẳng hết chuyện, h các anh lớn đã đi làm, ai cũng có công việc và cuộc sống riêng chảng có nhiều thời gian như trước kia nữa, con đội trẻ em lại cảm thấy nó hơi thiếu cái nhiệt huyết trong người, nhưng mà thôi chúng ta duy trì mỗi tuần được 2 buổi anh em tập với nhau thế này là tốt rồi, tui em con gái ngày trước 17,18 nhiệt huyết lắm nhưng h cung đã 21,22 rồi có muốn cũng chẳng còn chơi đc như trước nữa, nhưng tình yêu bóng rổ và sự gắn bó với đội thì chẳng bao h thay đổi.Với lại nhờ có đội bóng mà em đã tìm thấy tình yêu của mình,2 thành viên Minh Bí và Bò Sữa thì đã lập thành 1 gia đình kết quả là bé Bi đã hơn 1 tuổi va rất dễ thương,Vợ chồng Vân Ku thì chắc chỉ chờ Vân lúc nào cướp được đất thì cưới thôi, còn anh Mỹ với Nhung béo cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực cho dù mới đầu là tình nghĩa thầy trò nhưng nó cũng đã sớm chuyển sang lĩnh vực khác cho dù 2 lĩnh vực này chẳng liên quan đến nhau.Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác và FF sẽ luôn trường tồn mãi mãi!Bóng rổ kết nối những tâm hồn và FF sẽ luôn là một đại gia đình. Chúc anh em chăm chỉ luyện tập, thi đấu thật tốt nhất định chúng ta sẽ thành công.Em viết dài quá nhưng đây là những lời tâm huyết nhất của em với em FF luôn là gia đình.
  2. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Viết j mà viết lắm thế ? bỏ cả nấu cơm ngồi viết bài làm chồng ăn mì này biết ko?Tối nay cứ xác định với lão nhớ Liệu hồn
  3. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mèo mướp viết hay thật đấy giá mà mình vào đội sớm vài năm nhỉ
  4. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn tôi tát cô lúc nào,tôi bê cô từ tầng 2 ký túc xá xuống rồi lấy con viva ghẻ của tôi ra chở cô có cả Ngọc béo ngồi sau giữ,rồi đến chỗ phòng khám tư tôi lại bê cô vào, xong trong phòng khám lại không nhận khám tôi lại bê cô ra ặc ặc mà cô phải nặng cỡ gần 60kg hahaha,gầy gò ốm yếu như tôi mà vẫn phải bê 1 đống thịt =)).Lúc vào đến bệnh viện Đống Đa ông bác sĩ cho cô vài cái tát mà vẫn không tỉnh thế là chuyển lên BV Saint Paul (Xanh pôn).Mà hôm đấy thuê thằng Taxi để chở lên BV Đống Đa đúng phải thằng taxi hỏng xe nó chỉ đi được tầm 20km/h đêk hiểu sao lại thế,mình giục nó đi nhanh lên mặt nó cứ đần ra có lúc còn chết máy =)) hài vãi.Hình như từ ngày đó đến giờ chưa thấy cô có lời cảm ơn tôi thì phải :-"
    Nhưng mà lâu mới thấy có bài dài như thế này đấy hehe,rất hoan nghênh
  5. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    =)) đấy là trước cơn mộng mị nhớ đc h/ả a Hùng bế đi, xong trong cơn mộng mị thấy mặt rát rát =)) thế là đầu óc nó cứ logic a Hùng tát thôi :-" =))
  6. lucky34

    lucky34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    oài.Đội mình vui quá.^^.Nhìu kỉ niệm vui.Vào đội hơi muộn ko thì cũng đuợc chiến cùng rùi.hjj.mà đội mình là tuần sau hay tuần sau nữa đấu anh em nhỉ???
  7. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    tự mà xem lịch đi chứ thằng lười tuần sau
  8. Sachi

    Sachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bây h phệ rồi làm sao mà chạy đc nữa. Mà cô kia ai cho cô mang chuyện " bí mật" của tôi phô bày trước bàn dân thiên hạ thế hả
  9. hoabeoff

    hoabeoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến kỉ niệm hồi em còn nhỏ EM lại nhớ đến cái lần đấu tiên quen được các anh ở đội khi đó khoảng tầm 5-->6 năm trước hồi đó anh em chơi vui vẻ nhiệt huyết làm sao lúc đó em con` nhớ có lần anh hùng đang chơi thì đau lưng ra ngoài trông anh ý mặc áo số 12 khi đó em đã ước khi nào mình có thể chơi hay như anh ý nhỉ và từ đó đến nay em đã cố gắng khá nhiều và chủ nhật tuần trước đươc anh huùng cho vào đánh và đã ghi đươc 5 điểm ngoài anh hùng hồi đó em cũng đã chù ý đén anh QUANG (cặp giò đẹp) em đã chú ý đến anh HUY (chjm) nữa vì anh ý đẹp zai ..................... sau một năm đến hai năm em đã quen được cả đội và từ khi đó em đã vào tuyển (phục vụ và cổ vũ) của anh em funfox''s ..............em còn nhớ một kỉ niệm mà có khi anh MỸ và anh KHEANG sẽ khó có thể quên được đó là hôm anh KHEANG thấy anh MỸ cho anh THÀNH **** úp rổ anh KHEANG bắt đầu ra tán tỉnh anh MỸ và có nguyện vọng được úp rổ khi đó em đả chú ý vẻ mặt cười thầm của anh KHEANG khi mơ đến khi mình úp rổ 1.....2..........3 phút sau anh MỸ đã chấp nhận .........BỤP....HUYCH.........au uay rạn chân rồi cả đội có người cười có người lo cho anh KHEANG và từ đó mất 1-->1 tháng rưỡi anh KHEANG phải bó bột và kô đấu được giải già năm đó nữa tư hồi đó về sau anh KHEANG kô bao giờ có ý tương kết hợp cùng anh MỸ úp rổ nữa bao nhiêu kỉ niệm đã qua .............và bây giờ chúng ta (ANH EM FUNFOX''S ) sẽ và mãi tiến lên CÂU VĂN KÔ ĐƯỢC HAY LẮM XIN ANH EM THÔNG CẢM NHÉ BBBBBBBBBBB
  10. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    NGòai lề 1 fát ...
    Hòa béo viết văn ko bao h dùng chấm fẩy à :-?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này