1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB FunFox's.......................TIẾN LÊN

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nowings, 31/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. max_cm

    max_cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    chẹp...Từ h là hết học hành nên sẽ đi tập chăm chỉ...Anh em yên tâm
  2. lucky34

    lucky34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    ok.Thứ 2 tuần sau em cũng thi xong rùi.SẼ đi tập tnàh chăm chỉ cho đến khi thi tiếp học kì 2.hehhehhe.Mai được tạp rùi.Ở nhà vật quá!!!T_T
  3. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    thấy phong trào học tập đội ta thế này e chạnh lòng quá Thôi từ h e xin nghỉ tập ạ...Các a thông cảm, tháng sau e thi rôi..xong 3 tháng sau e lại thi tiếp..3 tháng sau lại thi tiếp tiếp..rồi 6 tháng sau lại thi tiếp tiếp tiếp.. Mong các a hiểu cho nòng e ạh
  4. max_cm

    max_cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ nhớ câu này...Dcm tối thằng NA mà đi thì anh sút chết
  5. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    vầng...:-<
  6. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Các chú làm anh hối hận quá,nhìn các chú chăm học anh cũng thấy mừng.Anh ngày xưa toàn bỏ học đi chơi bóng rổ,không chiều nào là không có mặt trên sân,cứ đến giờ chơi là học hành chả có ý nghĩa gì nữa, mặc dù mai thi rồi nhưng chiều vẫn phải có mặt trên sân làm mấy trận đã,bất kể cuộc thi nào.có lần đi thi biết là chắc chắn sẽ trượt vì chả học hành gì,nên lên vấn đáp đầu tiên để trượt cho nhanh chiều còn về sớm đánh được nhiều hơn :)).
    Anh nhớ hồi đánh giải miền Bắc ở Thái Nguyên, hồi đó đang làm đồ án,nếu đi đánh giải thì có lẽ sẽ phải chấp nhận điểm 0,và phải học lại và anh đã chấp nhận(quá mù quáng haha) nhưng may mắn nhà trường cũng đã có công văn lên xin trực tiếp thầy giáo,thế là đánh giải xong về trả nợ sau.
    Trong suốt 5 năm học trong đầu lúc nào cũng có quả bóng chiếm lấy 1 nửa suy nghĩ đến nỗi ám ảnh cả vào bài học
    Đã rất nhiều lần anh đưa hình ảnh bóng rổ vào trong đồ án,bài học của mình,ví dụ như: làm 1 công trình hình quả bóng rổ và cột rổ, có lần anh đã đưa hình ảnh bóng rổ vào môn mỹ thuật đó là vẽ tranh kính,trong tranh thể hiện nhưng pha lên rổ ném rổ,cản bóng nhưng thật buồn bài mà anh tâm đắc nhất chỉ được có 4 điểm :))
    Còn nhiều chuyện nữa nhưng để 1 dịp nào nhớ ra lại kể tiếp
    Đoạn kết bài này sẽ được biết vào dịp khác
  7. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    thế e cũng phải cố để ko "hối hận" như a thôi...hôm nay trốn ôn thi đi tập 1 buổi rồi..
    Cũng chỉ vì cái chữ "Tương Lai"...
    Bẹn Thế...bẹn ý đã quyết tâm tốt nghiệp loại xúc xắc để trở thành 1 kĩ sư tài năng, dùng tri thức của mình để tu sửa lại sân Thủy Lợi của chúng ta..để các e trẻ sau này có môi trường đẹp xinh luyện tập, ko phải lo trượt patin, tay ôm bông băng thuốc đỏ như các a chúng
    Anh An...với cái tâm luôn hướng về cái đẹp của mình, hẳn sau này a e FF ra đường keo kiếc thoải mái, ko cần đội nồi cơm điện. Có việc j` chỉ cần 2 từ: "Sếp An"...
    Và cũng sẽ tuyệt vời lắm thay..nếu e cố gắng..a e đi đâu cũng sẽ có thể cằm vất lên chán, miệng gầm ra lửa, chửi đâu thắng đấy...Bởi chỉ cần 1 động tác nhấn nút thôi, sẽ có ngay 1 tên lửa đạn đạo sẵn sàng phục vụ
    Thôi..vì tương lai FF...tớ (e,a) kêu gọi các bạn (a,e), hãy nghỉ tập để học bài!
  8. giangnopro

    giangnopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đấy là bỏ học bùng học nhưng mà mọi thứ phải trong tầm kiểm xoát anh ạ :)) em mà biết chắc trượt là e nghỉ luôn...
    đồ án bê tông 1 của e cũng xơi đẹp ngay con 0 vì cái jải miền bắc :)) ( ko đi bảo vệ t__t )..nhưng mà đau đớn ân hận thay đổi lại con 0 là 3 ngày rượu thịt xông hơi mát sha abc xyz =)) ko có cơm nước jì hết :( hôm đầu tỉnh táo con ghi đc 7 8 điểm hôm sau mới 1 hiệp măt mũi đã long xòng xọc :)) ...móm nặng ...đấy thật là buồn nòng...bóng rổ không chỉ là thể thao mà còn là .......cái jì không biết nữa :)) vẫn phải hi sinh thôi :)
  9. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    tinh thần học tập dâng cao quá
  10. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thật ra các bạn trẻ, bạn già đang rất nóng lòng xem bài bóng rổ điểm 4 của a Hùng :x :x ..
    Có khi sau này ai đấy lại lôi về áp vào nhà mình cũng nên a ạ :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này