1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Hà Nội và AFC Champions League 2023-2024

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 19/09/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Trình độ cá nhân hiểu là thế nào, tỉ số nó thể hiện rõ ràng nhất, giải đấu chứ có phải kỉ niệm chương cho sự đóng góp và nỗ lực đâu.
    Giờ ông bảo trình độ cá nhân kiểu cho tập chạy 100m, thằng Nhật Hàn chạy hết 11, 12s, ông VN chạy hết 13,14 thì chỉ kém nó cỡ 10%, tâng bóng nó tâng 1000 quả mình tâng 900 thì cũng chỉ kém có thế. Vậy tại sao lại thua thảm ? Thứ nhất mỗi thứ kém một tí, cộng dồn các thứ lại thành nhiều tí, mỗi cầu thủ kém nhiều tí, cộng cả đội lại thành chênh lệch đẳng cấp.
    Giờ ông rã con xe tàu với con xe nhật, Đức ra, hiệu năng của mỗi bộ phận chắc cũng không chênh nhau quá nhiều đâu, nhưng tổng lại thì ai cũng rõ.

    Đấy là cái thứ nhất, còn một cái cực kì quan trọng nữa, đấy là tâm lí, tinh thần, đẳng cấp, là những cái ông làm hàng ngày, hàng giờ đơn giản như đan rổ, nhưng với những ông mới thập thò ngó nghiêng thì nó là cái chênh lệch cực kì lớn. Chả nói đâu xa ví dụ như giờ đơn giản như việc lái xe, VN nhiều ông tay lái lụa lắm, kinh nghiệm giờ đi nhiều, giờ bỏ lên autobahn của Đức bảo lái cỡ 200km/h ổn định, có ông nào từ VN nhảy lên một phát mà lái được ngay mà không phải rón rén. Mà kể cả có lái được thì cũng mắt ngang mắt dọc, chứ không có những cái bản năng ăn vào máu để như hàng tuần bên này nó đi. Rồi thì lái xe trời tuyết, đường băng trượt thì xử lí thế nào...abc.. Ngược lại bên này lái xe vèo vèo nhưng đùng một phát về VN bảo lái xe đường đèo lên Hà Giang, cũng ko thể nào bằng mấy hung thần xe khách ngày nào nó cũng lái mấy cuốc, có khi nhắm mắt cũng biết cua nào ở đâu. Trăm hay không bằng tay quen là thế.

    Cái mà thằng VQ nó bảo "trình độ không kém", là cái trình độ trên giấy tờ, kiểu đếm số lần tâng bóng, xử lí bóng tĩnh vớ vẩn, còn ra thực chiến thì rõ ràng sờ sờ ra đấy, không thể bảo là tương đương nhau được. Thằng kia sức nó 100, đá ở ACL thì giảm còn khoảng 90, ông VN sức bình thường khoảng 60, 70 nhưng di chuyển xa, đi ngoài ra nước còn 50 xong kêu lấy cái cực đại của mình so với cực tiểu của nó bảo là 70 ko lệch nhiều so với 90 thì đúng là ếch ngồi đáy giếng.
    atlas07 thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Lối đá "hiện đại" bác ơi. Từ ngày con giai bác Hiển lên nắm đội, mơ mộng quá thành ra mới như vậy. Đội hình một nửa là Tây cũng không gánh nổi. Mà nói thật, hôm nay em thấy cầu thủ Việt đá hay hơn cầu thủ tây. Tất nhiên trừ tù trưởng ra.
    ngochai181 thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Cụ cứ đơn giản so HP nó cũng thua bọn Hàn quốc nhưng cách thua nó hoàn toàn khác với mấy con giời tự hào thổ đu.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Cái bác nói hôm nay thể hiện ở pha qua người leo biên của Tuấn Hải. Sakai của Nhật nó đua tốc, ban đầu nó hơi đuối tí, nhưng chân nó dài hơn, nên nó vừa đuổi vừa tì thành ra được tầm 30m là nó ăn được Tuấn Hải. Pha đấy mà đá đội hình hẹp, có một hai đồng đội hỗ trợ là thoát rồi, đằng này khoảng cách giữa các vị trí quá xa, cầu thủ mình không thể nào có đủ sức mà chuyền dài trong khi đang chạy nước rút như vậy.

    Còn nói về kinh nghiệm của Văn Quyết thì hôm nay có pha Tuấn Hải chuyền cho Quyết thì Quyết thay vì đỡ bóng lại đi húc đối, mà có húc được nó đâu. Đá kiểu như bị quáng. Trong trận Quyết còn nhiều pha chuyền có ý tưởng rất sáng, mỗi tội đuối quá nên đội bạn bắt bài dễ như trở bàn tay.
    --- Gộp bài viết: 04/10/2023, Bài cũ từ: 04/10/2023 ---
    HP đá vòng loại C1 nên còn đổ tại chất lượng đối không tốt bằng.

    Bác xem HAGL đá C1 với hai đội Vô địch KLeague và JLeague, tuy kết quả cũng không tốt nhưng xem cũng không thấy bị thất thế quá như hôm nay.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    chốt lại vấn đề là ảo tưởng kiểm soát với ban bật chứ thế nào nữa mà cứ giải thích làm j cho mệt
    lối chơi khiến đối thủ khó chịu thì sẽ không cho đối thủ khoảng trống và không gian chơi bóng, đối thủ không thoải mái chơi bóng, thì kết quả sẽ khác đi
    còn đá kiểm soát ban bật thì chơi mở mẹ nó rồi, cả trận khoảng trống toang hoác như chỗ không người, trong khi trình thì kém hơn, thì ăn đủ hành ngập mồm chứ sao nữa
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Tôi xem có thấy HN kiểm soát ban bật cái gì đâu, cũng ko có đá rộng đội hình, các bàn thua toàn là lúc có đủ quân số ở nhà.
    atlas07 thích bài này.
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Nó cũng đá kiểm soát bóng nhưng khi HN lên bóng thì cầu thủ nó đứng đầy trong khu 16m50 còn khi nó lên bóng thì các cầu thủ HN ở trong vòng cấm còn vài ba mống, nó dứt điểm sắc hơn thì có khi 8-0.

    Tuấn Hải mà bác kia so với thằng TĐ tây đen thì chịu rồi, Tuấn Hải sút bóng trong không gian thế nào và thằng tây đen kia thế nào.
    atlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Có một vài thời điểm cự ly các cầu thủ gần nhau thì vẫn phối hợp được, còn khi chơi bóng dài theo ý đồ của BHL thì hầu như là không kiểm soát được bóng.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Bangkok United vừa vả Jeonbuk 3-2, Jeonbuk mùa này ko mạnh bằng Pohang, nhưng nó vẫn là thằng có máu mặt ở C1 chứ không phải gà vịt. HAGL mùa trước đá hoà với nó và thua 0-1 trên sân nó cũng không phải đơn giản đâu.
    Đời có những cái nhìn người khác làm tưởng đơn giản, đến khi mình vào làm mới thấy ná thở.

    Bọn HAGL nói gì thì nói, nhưng nó đào tạo giáo án chung, kĩ năng cơ bản chuẩn chỉnh, nên ra châu Á bọn nó hơn kém là do trình độ thật, bọn kia nó to khoẻ hơn thì chịu, nhưng những cái cơ bản nó có đủ cả, thua thì cứ thua nhưng ko có những pha ối giời ơi. Còn mấy ông HN thì đúng kiểu tinh thần Văn Quyết hổ báo cáo chồn ao nhà, ở VL thì vừa quái vừa dị, vật nhau với an nam mít thì kinh lắm, đến khi ra biển lớn thì mới lòi ra là chỉ biết bơi chó quào quào chân tay chứ chả theo chuẩn chỉ gì cả. Như bọn JMG gọi là xách nước bổ cam phát tờ rơi, nhưng người ta nhìn còn ra dáng bơi sải, bơi ếch dù là chậm hay là dáng xấu đi nữa.

    Giờ mới 2 trận mà ông HN đã ăn 10 bàn xếp cuối bảng tất cả các đội cuối bảng. Nghĩ nó chán. Đá kiểu này lại khổ các bọn mùa sau bị trừ điểm ranking.
    Chừng nào mà cố như bọn Thái bây giờ, đá sân nhà cố gắng hoà hoặc ăn nó, còn đá sân khách thua nhẹ thì mới ngẩng mặt lên được, có xuất khẩu cầu thủ thì người ta cũng còn nể mặt. Chứ như chị em Vịt chỉ một là xuất khẩu thịt, hai là đi làm nail tộc thì làm gì mà nó chả cấm visa.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Hết Asiad rồi đến vụ này, bọn ĐNA giờ chắc nó ngồi nhìn VN cười rụng răng.

Chia sẻ trang này