1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Clb "HAM CỦA LẠ"

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi bsterexa, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatnguyet83

    nhatnguyet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì theo em nghĩ bác không vào được rùi!Ham của lạ ở đây theo em nghĩ fải tham--->>>fải là ham thật2 nhìu2 "của lạ" bác àh.K chỉ vấn đề...mà ham "của lạ" như một món ăn lạ,rồi....
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chả ham, đau bụng
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hê hê:D, Chị gái iu cho em tham gia với. Lạ là em khoái lém đó;))
  4. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chẳng từ chối đâu .
  5. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Eng bê cũng hông ham
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Coi cái topic chị BS mở ra em chợt nhớ lại năm 2004. Khi đó có mấy anh chị ở HN về quê em ăn hội, trong cuộc nhậu có chị nói " Về BN mà ko dc ăn chim BN thì phí, nghe nói chim BN vừa to vừa khoẻ:D . Như vậy có phải là ham của lạ ko nhỉ;))
  7. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không có cơ sở khoa học nhưng đã từng nghe nói 1 chú chim BN đâm vào một con VNAirLine làm con VNAL gãy cánh . Sau đó nó còn húc đổ một tòa nhà nữa rồi mới chịu dừng . Chẳng biết là do nó quá khỏe bay quá nhanh hay là do gió quá to nữa .
  8. hoaofmuathu

    hoaofmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hay nhẩy. Lại còn có cả cái CLB này nữa ah. Thía mà hok biết. Đăng ký cái nhẩy?
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em rút đơn cái . Chưa có danh sách cụ thể nên cho em rút lui cái .Nhiều người đăng ký thế này lấy đâu ra của lạ nữa đây trời . Thôi thì cho em rút lui đi. Em không tham gia nữa đâu . Hết lạ rồi còn,,,
  10. hoaofmuathu

    hoaofmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bị cắt tai vì ham của lạ [
    TP - Chuyện xảy ra cách đây đã hơn hai tháng nhưng vẫn còn là đề tài nóng hổi trong những buổi họp chợ của bà con xã NT (NL - Nghệ An).
    Ông Hà và bà Lan đều đã ở tuổi tứ tuần. Thời trẻ là lái xe, xa nhà quanh năm nên chuyện bồ bịch với ông Hà như cơm bữa. Bà Lan biết vậy nhưng vì thương con đành nhẫn nhục chịu đựng.
    Đến nay, sống với nhau gần 30 năm, vợ chồng ông Hà đã có hai mặt con, một trai một gái và sắp sửa bước vào giai đoạn được bế cháu. Vậy mà ông Hà vẫn không bỏ tính lẳng lơ.
    Từ ngày bỏ lái, rỗi rãi, ông Hà lân la tìm cớ làm quen với cô Hồng - thợ may xóm trên cũng nổi tiếng lẳng lơ. Mới 30 đã góa chồng nên trông cô vẫn còn xoan lắm. Một bên thừa tình cảm để ban phát, một bên vắng hơi chồng từ lâu, họ gặp nhau như ?omèo gặp mỡ?.
    Chuyện giữa hai người lúc đầu còn kín tiếng, sau rồi hầu như cả xã ai cũng biết. Ông Hà gần như công khai với cô bồ trẻ, bỏ bê việc nhà, mắng chửi vợ con thường xuyên.
    Đến nước này, bà Lan không thể cam chịu được nữa. Làng trên xóm dưới chê cười ông Hà ?ogià còn ham của lạ?. Đi ra đường, bà và hai đứa con cứ phải cúi gằm mặt vì xấu hổ.
    Mới đây, nhà người yêu con trai bà tỏ ý hoãn chuyện cưới xin vì không muốn sui gia với người lẳng lơ. Không thể chịu đựng hơn được, mẹ con bà Lan quyết định theo dõi và trị cho ông Hà bài học nhớ đời.
    Biết đêm đêm ông Hà hay men theo đường đồng mò xuống nhà cô Hồng, anh con trai và cô chị rủ thêm mấy anh bạn cùng lứa rình lúc bố đang ?osay sưa? thì xông vào bắt quả tang.
    Trong lúc cô chị mải đôi co chặn đường nhằm làm bẽ mặt cô bồ của ông bố thì nghe tiếng ông Hà kêu thất thanh. Trong lúc vật ông Hà ra sân, một người trong đám ?ođánh ghen? vì quá kích động đã cắt phăng hai tai của ông.
    Đến bây giờ, hễ thấy bóng ông Hà từ xa, lũ trẻ con trong xóm lại nghêu ngao: ?oNgày xưa ông có hai tai/ Nay vì chơi gái nên tai lìa đầu?.

Chia sẻ trang này