1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Honda CB125T Hà Nội - Đón chào tân xuân, ấm tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kimkenguquy5, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Từ TP HUẾ gửi lời chào đến AE nhà CB125T
  2. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,sáng nay E dậy chạy gọi mãi cho Chú Tô mà không được, chắc đêm qua về nhà nghĩ lại nên tắt máy hay sao ý, E thấy chạy một mình thì cũng hơi buồn thế nên lại thôi he he ngủ tiếp
  3. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ hợp đồng hợp cháo cẩn thận nhé đơn hàng lớn và yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe thế cơ mà!
    Cần thì bác nhờ Văn phòng Luật "Tô & Partners" tư vấn cho! Còn chất lượng bác có thể nhờ mấy anh bên Trung tâm Thử nghiệm Xe cơ giới của Cục Đăng kiểm test cho một cái
    Lễ ký kết hợp đồng theo em nghĩ cũng không cần thiết phải cần đến bên VCTV đưa tin đâu. Để khi nào giao hàng kiểm nghiệm xong xuôi ta hẵng mời các anh ý đưa tin cũng chưa muộn!
    Sau này mũ của anh em cái nào hỏng mọi người đừng vứt đi, tập hợp lại rồi lập hồ sơ Bảo tồn hiện vật xong đưa vào bảo tàng trưng bày

  4. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đủ thủ tục đâu. Vì số lượng mũ mua lớn đến như vậy nên anh em phải lưu ý thêm mấy vấn đề sau nữa: Xin hạn ngạch nhập khẩu lô mũ bên Bộ thương mại. Nếu không đủ kinh phí mua mũ thì phải liên hệ với Ngân hàng Cổ phần Hàng Hải để làm thủ tục vay tiền. Để những người khác dễ nhận ra chúng ta khi đi xe CB125Tvà để đề phòng trường hợp bóng đèn pha bị cháy, rất nên gửi mũ sang Viện thiết kế- Bộ quốc phòng để nhờ các kỹ sư điện bên ấy thiết kế thêm mấy cái bóng đèn trên mũ. Sau đó, trước khi sử dụng, mũ phải được gửi lên Cục sở hữu trí tuệ để đăng ký bản quyền tránh trường hợp "đụng hàng" với các CLB khác. Cuối cùng, trước khi lập hồ sơ đưa sang Viện bảo tồn và Viện bảo tàng thì nên chuyển sang Công ty Cavico khai thác mỏ để một số kỹ sư địa chất ở đây tận dụng làm mũ khi làm việc trong hầm, lò rất tiện lợi.
  5. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Cậu Mã có ý tưởng hay đấy. Từ giờ, anh em lưu ý giữ tất cả các vật dụng, phụ tùng thay thế, v...v.... nói chung là tất cả những gì mà liên quan đến xe CB125T và CLB của chúng ta. Tạm thời mượn Bác Kim một gian trưng bày hiện vật (vấn đề này em sẽ gặp Bác Kim để xin phép cụ thể). Đồng thời anh em sẽ chụp ảnh của mình (chụp cùng xe) để treo trong Bảo tàng đó. Thời gian sẽ làm tăng thêm giá trị của chúng.
  6. moetwanted

    moetwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Testing
  7. moetwanted

    moetwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các thành viên Đại gia đình CBT (CBTer)
    Em là thành viên mới, xin kính chúc các CBTers và gia đình có một năm 2009 an khang, thịnh vượng và đạt được nhiều mong muốn trong cuộc sống.
    Dù chưa được chính thức ra mắt (chưa Mũ, chưa Nic, chưa ?.) nhưng em đã may mắn được tham gia 2 buổi café và một bữa lòng lợn tiết canh cực ngon, em xin được chia sẽ một số suy nghĩ của một thành viên với đối với CBT Club.
    CBTers in my eyes.
    Hắn nhìn lại con CBT vừa mới mua dịp tết, với vốn kiến thức về xe máy nói chung và dòng CBT nói riêng rất hạn hẹp của mình hắn chỉ mang máng rằng đó là một chú chiến mã vang bóng một thời. Mắt hắn lướt dần từ cái đèn xe vuông, khung xe màu xanh và dừng lại ở hai cái ống xả ở hai bên như hai khẩu pháo chuẩn bị dương cao. Hắn thấy một sự thiết kế hợp lý và khá ?ochuẩn?. Nhưng với hắn cũng chỉ đến thế, CBT chẳng có một chút nào đặc biệt, không để lại trong hắn một ấn tượng mạnh mẽ nào?
    Rồi hắn may mắn được gặp những người yêu CBT vào một ngày xuân cuối tuần, một cuộc gặp gỡ thú vị và để lại trong hắn rất nhiều ấn tượng. Hắn đã thấy những người yêu CBT nâng niu chiếc xe của mình, họ đam mê nói về những chiếc xe CBT một cách say sưa và am hiểu. Họ kể về những chuyến đi trên những chú chiến mã CBT một các tự hào và trân trọng. Họ nói về cái Club và ngôi nhà mà họ đã đặt nền móng, xây dựng từ từ, từ tầng 1 nay đã lên tầng 4 và họ đang mơ một ngôi nhà khang trang, hiện đại và cao tầng trong tương lai? Hắn mới nhận ra rằng mình đang sở hữu một chiếc xe của sự đam mê và có những con người như thế, có một Club CBT như thế và có một ngôi nhà của CBT đang xây như thế và trong hắn trỗi lên cảm xúc kỳ lạ khi nghĩ đến nay mai đây rồi hắn cũng sẽ được vào ngôi nhà đó.
    Tối đến hắn hăm hở mở Web ra và nghiên cứu tỉ mỷ các thông tin về CBT, càng đọc hắn càng bị lôi cuốn, say sưa, hắn lần mò vào cái ngôi nhà CBT mà hắn đã được nghe kể. Hắn đọc ngấu nghiến từ phần móng nhà, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Mỗi một tầng là cả sự tâm huyết của những con người đam mê, hắn láng máng nhận ra rằng để có được một Club như hôm nay là sự tâm huyết của cả một tập thể, nào từ việc thiết kế logo, từ việc đặt tên gọi nhau đến việc nhiệt tình mời những người sở hữu CBT vào Club để cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chung, nào người ta gọi nhau bằng những cái tên như Tru chủ tịch, ?oBác Kim?, Chú Jong, Cậu Mã, chú Fu,?
    Rồi chuông điện thoại reo, một tin nhắn trong máy hắn với dòng chữ ?ora quán khách ngay?, hắn hăm hở phóng vội xe đến chỗ hẹn. Vẫn một lãnh tụ tinh thần với nụ cười bác ái, một nụ cười từ ?olão đại? khiến hắn thấy ấm áp hơn, thân tình hơn. Hắn vội tìm một cái ghế và dỏng tai nghe mọi người nói chuyện. Nào từ chuyện xe, chuyện câu lạc bộ đến cả những lời phàn nàn mạng lởm nên không thể vào nhà được, nào từ chuyện một thành viên mới uống rượu không bao giờ say đến việc thành lập đội bóng. Hắn chợt nhớ đến một câu nói rất chí lý của lãnh tụ tinh thần ?ocòn đam mê là còn sức khoẻ??
    Hắn chia tay mọi người khi chai rượu cũng đã vơi vơi, trên đường về hắn đang nghĩ đến một một ngôi nhà CBT, những CBTers và tình cảm ấm áp hắn cảm nhận được từ những con người đam mê CBT làm hắn quên đi cái giá lạnh của đêm khuya ?
  8. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  9. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng B đã gia nhập ngôi nhà của Tình bằng hữu và niềm đam mê.
    @ Chú Du: Cháu bé nhà Chú đã đỡ chưa, chúc cháu sớm bình phục.
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Quá trình cảm nhận về xe CBT và Hanoi Honda CB125T Club của thành viên moetwanted trên đây làm tôi liên tưởng đến quá trình cảm nhận của các cổ động viên Thụy Điển về đội tuyển bóng đá Brazil. Trong cuốn hồi ký "TÔI LÀ PÊ-LÊ" nổi tiếng của mình, Pê-lê từng viết: "... Tại World cup năm 1958, trong trận chung kết diễn ra giữa chủ nhà Thụy Điển và Brazil, Thụy Điển đã thất bại 2-5 trước Brazil. Khi đó, các cổ động viên Thụy Điển chỉ lờ mờ hiểu rằng đội bóng của họ đã thua một đội Brazil, chứ họ không hề biết rằng họ đã thua một đội bóng mà về sau này, liên tiếp ba lần vô địch thế giới..."
    Riêng cá nhân tôi thì có một cảm nhận rằng, moetwanted chính là Phó Chủ tịch của chúng ta, anh ta hoàn toàn có những tố chất để đảm đương cương vị này. Mong rằng cảm nhận của tôi sẽ sớm thành hiện thực.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 10/02/2009

Chia sẻ trang này