1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Honda CB125T Hà Nội - Đón chào tân xuân, ấm tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kimkenguquy5, 25/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chúc ngày Chủ Nhật vui vẻ ,Phân bổ thời gian đều cho các người đẹp ,ko quên chăm chút cho vợ hai .
    Mở chương trình khuyến mại thời gian từ nay đến thứ 7 giành cho vợ Cả ,để chủ nhật ngày 22 /2 được tháo khoán tự do cùng AE nhà CB125T trên những cung đường mùa xuân
  2. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mạng chuối quá. Bây giờ mới vào được.
    @Bác Kim, Chú Tô, Chú Hô, Chú Chê: Cảm ơn các bác về chiếc mũ CBT rất đẹp!
    Chờ ảnh của Chú Mô...
  3. moetwanted

    moetwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 15/02/2009 của CLB Honda CB125T Hà Nội
    Các tin chính:
    - Lễ trao mũ cho các thành viên mới
    - Thành viên thứ 21 ra mắt

    Hôm nay ngày 15/2/2009 đã diễn ra lễ trao mũ cho các thành viên mới CLB Honda CB125T Hà Nội theo đúng lịch trình đã được thông báo trên diễn đàn. Các thành viên chưa có mũ hăm hở tới điểm hẹn và nóng lòng được nhận chiếc mũ mơ ước bao lâu nay. Có mặt sớm nhất là Chú Du, tiếp đến Chú Mô, Anh Pắc, Chú Hô, chú Chê, Lãnh tụ tinh thần,?
    (Chỉ tiếc là trên thông báo diễn đàn là mời các thành viên chưa có mũ đến , thiếu câu mời các thành viên có mũ đến chứng kiến nên một số CBTers không có mặt, đặc biệt là TRU chủ tịch cũng đã không có mặt và Cậu mã, một cây bút chụp ảnh và đưa tin chuyên nghiệp không có mặt nên tôi đành mạo muội chắp bút thay Cậu Mã một cách bất đắc dĩ, có chỗ nào sạn mong mọi người lượng thứ)
    Mỗi người làm được vài tuần càfê và nhận được thông báo của Chú Tô : "Anh đang đến đây" (về sau mới được mọi người cho biết là trong tất cả các buổi off, lúc nào gọi cũng thấy Chú Tô trả lời như thế) ?.
    Cuối cùng Chú Tô cũng xuất hiện sau hơn một tiếng các thành viên nhận được câu ?ođang đến đây?. Chỉ tiếc là decal mà chú Hô mang đến quá ít, không đủ cho tất cả các thành viên chưa có mũ nên Chú Du đại diện cho những người mới chưa mũ lên nhận.
    PCT tương lai Tô tỏ ra là người rất có tố chất lãnh đạo, xứng đáng sự mong đợi của các thành viên (PCT Tô), đại diện cho CLB trao mũ cho các thành viên mới dưới sự chứng kiến của các thành viên có mặt ?

    [​IMG]
    ? và sự chứng kiến của Lãnh tụ tinh thần
    [​IMG]
    Thêm vào đó chú Du còn được PCT Tô hướng dẫn một cách chi tiết rõ ràng ?.

    [​IMG]
    .. và thay chú Du tiễn biệt chiếc mũ cũ ..
    [​IMG]

    Không thể nói hết được cảm giác hân hoan của Chú Du được trao mũ, trước đây con chiến mã CBT125 là một phần tất yếu trong cuộc sống của anh, giờ đây có thêm chiếc cũng là một phần của con người anh, nó và chiếc xe sẽ gắn chặt với anh như hình với bóng.
    [​IMG]
    Chú Du nâng niu chiếc mũ mới được PCT Tô ( gần được bầu ) trao:

    [​IMG]
    Rồi cẩn thận ngắm nghía từng chi tiết một từ ngoài vào ? trong

    [​IMG]
    Rồi như thể anh sợ chiếc mũ tuột khỏi tầm, anh ôm trọn nó vào lòng ?

    [​IMG]
    Lãnh tụ tinh thần cũng làm mọi người ngạc nhiên với một phiên bản khác của Mũ CBT Club:
    [​IMG]
    Mời mọi người ngắm nghía hai phiên bản chính thức và bản ?ođồng sàng, dị mộng? của Bác Kim ?.
    [​IMG]
    Buổi lễ trở nên có ý nghĩa hơn khi một kiều nữ xinh đẹp gia nhập câu lạc bộ làm thành viên thứ 21
    [​IMG]
    Thành viên mới xứng đáng là một Fan của CLB Honda CB125T Hà Nội, sau màn chào hỏi, kiều nữ tiến vội đến các chú CBT ngắm nghĩa một cách thích thú. Cuối cùng nàng tìm đến chiếc xe màu bạc vừa mới được Chú Tô lau chùi bóng loáng ngồi thử ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó PCT Tô tiếp tục đại diện CLB trao mũ

    [​IMG]
    Ngắm nghía ?
    [​IMG]
    ?làm duyên ?

    [​IMG]
    ?oChào mừng Thành viên thứ 21 ra mắt và hi vọng đây sẽ là một thành viên tích cực và cùng xây dựng ngôi nhà CBT??, PCT Tô hân hoan nói.
    @CBTers: sorry cả nhà. Mạng lởm quá nên bây h mới up lên được ạh
    @ TTVNOL: Mạng các bác lởm quá
    Được moetwanted sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 16/02/2009
  4. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chúc AE một tuần làm việc hiệu quả
    Chuẩn bi tốt hành trang cho chuyến đi cuối tuần Chủ nhật ngày 22/2

  5. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Chê E đc Póc tem bài viết đầu tiên
    Nhóc nhà Chú Thế sao rồi, cháu xụt xịt thế nào vậy;
    @ Anh Pắc: Hôm nào có Thành viên thứ 22 như 21 vừa rồi thì giới thiều cho Bel Anh Pắc nhé;
    @Bác Kim: Hôm qua chẳng có "con" nào Bác Kim nhé
    Chúc CBTers 1 Tuần mới vui vẻ để cuối tuần
  6. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chú Mô.
    Bài viết của chú hay quá. Không hổ danh khi chú là bạn của Cậu Mã

  7. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hello ngày mới,chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ và chúc cho ngôi nhà của chúng ta lúc nào cũng ngập tràn tình thân ái.
    Mấy hôm vừa rồi E phải chạy sô mấy đám cưới,cũng biết các bác hẹn hò nhau nhưng E chịu không ra được.
    @ Chú Mô: đúng như Anh Chang nói lịch đá bóng như thế thì hơi khó cho vài người và trong đó có E,nếu có thể dời thời gian lại một chút thì tốt bác ạ.
  8. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Vài nét về chuyến đi thăm làng quê dọc sông Hồng
    Thăm làng quê dọc sông Hồng
    Ngày cuối tuần không kịp xếp lịch đi chơi xa, bạn có thể chọn một tour du lịch qua những làng quê gần trung tâm Hà Nội. Vừa có thể ngắm cảnh êm đềm của những mái đình, ruộng hoa cải vàng rực rỡ, bạn và người thân còn có thể thưởng thức món bánh cuốn Phú Thị, mua dăm ba chiếc bánh đa, nụ vối về làm quà cho người ở nhà.
    [​IMG]
    Nhiều du khách từng đi thăm làng quê dọc sông Hồng đỏ nặng phù sa bằng thuyền. Không bụi bặm đường xa, lại được ngắm cảnh sông nước mênh mông, những bãi ngô, vùng cát hai bên sông. Nhưng khi lựa chọn phương tiện xe CB125Tcũng có nhiều cái hay riêng khi được đi dọc trên những triền đê ngắm hoa cải vàng, những bụi tre xanh mướt hay vườn quất, vườn hoa...
    Phú Thị xưa, quen gọi là phố Bến, từng là khu vực sầm uất vì người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề buôn bán ven sông. Trải qua nhiều biến cố như chiến tranh, lũ lụt, người dân chuyển làng vào trong đê, sống bằng nghề trồng quất, cây cảnh.
    Một món ăn nữa cũng độc đáo chẳng kém của nơi đây là món canh chế biến từ con vờ. Theo lời kể của người dẫn tour, con vờ thường xuất hiện vào hai ngày nào đó từ tháng tư tới tháng 7. Nhưng chẳng ai biết, loại giống ong vàng sống trong ngách hang này xuất hiện khi nào. Chỉ biết, khi nước sông Hồng làm vỡ tổ của chúng, vờ bay ra thì các ngư dân dùng vợt để vớt lấy rồi bán cho người thích món ăn này.
    [​IMG]
    Khởi hành lúc 8h sáng chủ nhật ngày 22/2 chỉ khoảng 40 phút, bạn đã có mặt ở điểm dừng chân đầu tiên sau khi đi chừng 15 km đường đê qua cầu Thanh Trì, sang làng Phú Thị. Bạn có thể vào thăm chùa Mễ Sở với pho tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay uy nghi được đặt trên cao.
    Cách chùa chẳng bao xa là khu đền Chử Đồng Tử nằm ngay bên sông Hồng. Hai bên đường dẫn vào đền là hàng cây tỏa bóng mát, các bà, các chị ngồi bán những món quà quê. Ở đây, bạn cũng có thể mua dăm ba chiếc bánh đa, gói nụ vối, long nhãn về làm quà cho người nhà, cha mẹ hay trẻ nhỏ.
    Đền Chử Đồng Tử cũng được dân gian gọi là Đền thờ Tình yêu bởi gắn với câu chuyện chàng Chử Đồng Tử - công chúa Tiên Dung ngày nào. Mỏi bước chân, bạn dừng chân ở hàng nước sát bờ sông nhâm nhi tách chè quê.
    [​IMG]
    Rời đền cũng là lúc đã chớm sang giờ trưa. Cả đoàn xe Cb125T hướng về làng Phú Thị, mái làng mang nhiều nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Nơi đây là quê hương của nhiều người nổi tiếng như danh nhân Chu Mạnh Trinh, họa sĩ tài danh Dương Bích Liên, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, nhà văn Dương Thị Xuân Quý...
    Tại đây, khách có thể thưởng thức những món ăn mang nét riêng vị lạ của làng. Nào là món bánh cuốn Phú Thị, không mỏng tang mà dày dặn, không cần ăn kèm thêm một thứ rau sống nào. Món đậu ở đây đặc chứ không xốp như đậu Mơ. Cũng là dịp hay để thưởng thức những món lạ, so sánh với các món đã quen miệng từ lâu.
    [​IMG]
    Thưởng thức xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc, tới tầm chiều, CB125T cùng bạn sang làng Bát Tràng. Tại đây, bạn thỏa sức mua sắm đồ bát đĩa hay vào các nhà tập nặn cốc chén trước khi lên đường về trung tâm Hà Nội.

    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/02/2009
  9. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Hô này sao cứ lôi em vào thế! phải để cho Chú (anh) Mô thể hiện sự khác biệt mới mẻ! Và phải để cho mọi người thấy CBT125T nhân tài nhiều như lá rụng chứ và thế mới là "đất lành đất lành trym đậu chứ"!
    Hic hic cũng hơi tiếc là hôm qua ko dự được vì lúc đó đưa 2 mẹ con nó về nội! Ko thì cũng sóng ống bắn tỉa và vào diễn đàn hót ra trò đấy! Các bác đợi vụ off ngày 22 nhé!

  10. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Bổ sung thêm một vài hình ảnh về sông Hồng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TUYẾN 2: QUANG SƠN
    Sơn thủy hữu tình
    Vịt nướng Vân Đình
    Chương trình xã hội học
    Điểm du lịch mới lạ này nằm cách Hà Nội chừng 40 km, theo hướng đi chùa Hương. Ở đây, du khách sẽ được thả hồn trên vùng đầm nước mênh mông, tận hưởng sự thanh bình, yên ả, tạm quên đi những bận rộn của cuộc sống thường nhật.
    Bạn có thể làm thủ tục gửi xe và đồ dùng cá nhân ở Ban quản lý Khu du lịch. Mang theo thức ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn, đăng ký thuê thuyền, bạn sẽ bắt đầu một ngày vui vẻ. Giá cả thuê tuỳ loại: thuyền sắt hay gỗ, to hay nhỏ, trung bình khoảng 5.000-10.000 đồng/giờ tự chèo.
    Bạn sẽ được tham quan toàn cảnh trời nước mênh mông, len lỏi qua những khe núi đá vôi, ngắm nhìn rừng cây hoang sơ với đủ loại cây cối, hoa lá. Những thân tầm gửi mọc cheo leo trên sườn đá, hình thù lạ mắt. Trên mặt nước ken dày sen, súng. Mùa hoa nở, bạn như lạc vào giữa một đầm hương ngạt ngào.
    Hái một chiếc lá sen làm mũ, bạn có thể dạo chơi suốt cả một ngày mát mẻ. Cập thuyền vào một sườn núi đá, giữa những rừng tre, vầu, trúc bạt ngàn... cùng bạn bè hay người thân tổ chức một bữa ăn trưa, bạn sẽ có những khoảnh khắc khó quên trong suốt cuộc đời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    BÁC KIM LÃNH TỤ TINH THẦN - NGƯỜI SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG ANH EM NHÀ CB125T CHINH PHỤC TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 16/02/2009

Chia sẻ trang này