1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Honda CB125T Hà Nội - Đón chào tân xuân, ấm tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kimkenguquy5, 25/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    @ - Chú Du: A ra ngoài nhưng đẻ máy ở nhà nên không biết chú gọi. Chú hãy mời người bạn Phóng viên đó đi cùng nhé. Hy vọng CB125T sẽ tạo được những nét chấm phá mới. Thật vui mừng, chúng ta ngày càng phát triển..
    @ - Chú Chê: Cảm ơn chú, Mai gặp nhé
    @ - Mọi công tác chuẩn bị coi như ổn. Còn chuyện ăn uống cũng không quá quan trọng. Theo tôi chúng ta sẽ ăn tại nơi sẽ đến với tinh thần đơn giản, có gì ăn đấy, miễn là của địa phương đó. Cũng không nên đến nhà anh bạn của Chú Tô ăn vì sẽ làm phiền gia chủ (chúng ta có đông người, nhiều xe mà). Qua đây, nhờ Chú Tô chuyển lời cảm ơn của anh em trong CLB tới anh ấy về lòng nhiệt tình của anh ấy. Chú Tô có thể mời anh ấy cùng đi với chúng ta; thêm bạn thêm vui mà. .
    Sáng mai sẽ bà cụ thể nhé.
    Sắp đến 22 rồi.
    Wa .... Wa.... Wa.....!.....!....!.......
  2. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Anh em biết không, cứ trước mỗi chuyến đi, trong tôi lại xuất hiện một cảm giác vô cùng lo lắng. Không phải vì những trở ngại trên đường sẽ gặp phải, cũng không phải vì sự không ủng hộ của thời tiết và càng không phải vì những lo ngại về sự an toàn của thực phẩm. Mà vì tôi lo: Sẽ không có sự tham gia của một thành viên - Chú Jong.
    Với những lần đi trước, sự hưởng ứng của Chú Jong đều rất từ từ và thường thì chú chỉ xuất hiện rất bất ngờ ngay truớc giờ đoàn xuất phát. Những lần đó, cảm xúc của tôi rất giống hôm nghe chú hát ca khúc: "Đất nước trọn niềm vui" của Hoàng Hà - Đã có lúc, những đoạn lên cao tưởng như sẽ tắt lịm. Vậy mà giọng của chú vẫn mượt mà, vút lên có cảm giác như không bao giờ có giới hạn. Thật là ngoạn mục và hết sức diệu kỳ.
    Trước chuyến đi này, lại một lần nữa cảm giác lo lắng lại đến với tôi. Mấy ngày nay, tôi luôn quan sát trên diễn đàn và thấy rằng cho đến thời điểm hiện tại, Chú Jong vẫn chưa có một biểu hiện gì chứng tỏ là mình sẽ tham gia. Chú chỉ xuất hiện trên diễn đàn với tư cách là một "quan sát viên" thuần túy, chào hỏi, chúc tụng rất qua loa, chiếu lệ và không có bất cứ chính kiến gì đối với chuyến đi.
    Cầu mong sự lo lắng của tôi là thừa và hy vọng chú sẽ lại đem đến cho mọi người sự bất ngờ đến kinh ngạc như những lần đi trước. Giống như cảm giác của tất cả mọi người suýt nghẹt thở lúc chú vút lên câu kết của bài hát: " ...rạng rỡ.....Việt Nam!"
  3. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Welcome back Cậu Mã, Chuẩn bị súng đạn ống ngắm đầy đủ nhé.
  4. moetwanted

    moetwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mai bác mang đi cho em với. Hi vọng lắp vào trông không làm giảm uy nghiêm của chú CBT là được. Thanks bác nhiều.
    Cậu mã mang quà gì ra cho anh em đấy ???
    Ngày mai mọi người hưởng rồi, liệu còn có dư để cho chuyến đi of không đấy
    C U 2morrow
  5. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1

    @ ý kiến của e về vấn đề măm măm: AE yên tâm đi, chắc chắn là ko chết đói đâu mà lo, đến đâu chúng ta sẽ lo ở đó, ĐI CHƠI chứ có phải là đi ĂN đâu
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chú Chê ơi Thế còn UỐNG thì sao ?
  6. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em xin đóng góp 3 lít rượu thuốc chung vui.
    @ đêm nay em làm nhưng sẽ cố gắng có mặt tại ĐBP ngày mai (có thể hơi muộn vì còn ngủ lấy sức tối mai lại cày).
    @ Chú Chê: nếu tiện bác mang luôn cho em bộ gương đã chốt với bác. thanks.
  7. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã dậy chưa đấy, ra ngay đi đấy nhé. Tôi bắt đầu đi đây.
  8. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
  9. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Văn của chú Tô càng ngày càng hay,khéo phải gọi chú Tô là Văn Cao mất he he
    Nhưng đúng là lần này E không còn tạo được điều gì bất ngờ cho chú Tô nữa đâu,ngay từ đầu tuần E đã nhận được lệnh của sếp phải đi học nâng cao đúng vào ngày 22/2.Chính vì thế E không dám tham gia 1 câu sợ mình lại làm lung lạc tinh thần 1 số người ,đúng như lời dặn của Bác Kim.Nhưng đến hôm nay thì E phải nói(nhất là sau khi đọc bài " Cảm giác" của chú Tô) để mọi người biết và thông cảm cho E.E xin hết ạ,trình bày nhiều quá rồi.
    Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ,an toàn và đầy cảm xúc.
    P/S: Toàn họp mặt vào sáng T7,khó cho E quá.
  10. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    hello ngày mới, AE ra đi chứ ngồi hút gần hết bao thuốc rùi nè
    @ Chú Jong: Công việc ko dừng được thì đó là nguyên nhân khách quan chứ ko phải là ý muốn chủ quan của Chú mà, tập trung vào học hành cho tốt nhé
    @ Bác Kim: Sao e nghe thấy bảo 66 chai - 1 chai(hôm ở Quán khách) = 65 chai còn lại mà Bác, đó là chưa kể mấy chục thùng "He" dưới chỗ .. đó đó
    @Chú Du; Rượu thuốc của chú có ổn ko đó, cẩn thận dùng sai thuốc là ảnh hưởng tới súng ống của AE đó nhé
    @ Tru chủ tịch, Chú Du, Chú Thế: Chống đổ xịn , gương xịn đã sẵn sàng rồi nhé, tý nữa e giao hàng
    @AE: thành viên đông quá lên cũng khó chốt danh sách nhỉ

Chia sẻ trang này