1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Honda CB125T Hà Nội - Đón chào tân xuân, ấm tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kimkenguquy5, 25/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hi ca nha
    @ cau Ma: kieu nay di choi dau cu bam cang cau ma la an toan nhat khong so lac..........
    Tiec qua lan nay em khong cam sung ban tia di khong thi chet lien...hiihihihi...... ma cu ban tia nhu chu Fu lai hay............
  2. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở Tomly về. Có Chú Jong tranh thủ làm về ra lúc 18h rồi về. Chú Du đến lúc 20h30 cùng CBT boy. 1 tiếng sau, xuất hiện Chú Tô. Sau đó, Giáo Thứ vừa chiến ở đâu về có vẻ hơi phê và không đi Cờ Bờ Tờ. Bác Kim cũng đi cùng CBT Boy và không đi Cờ Bờ Tờ. Hình như hôm nay Bác đi tiền trạm dọc Sông Đuống chuẩn bị cho chuyến đi tới của nhà CBT.
    AE nhớ đón xem bài viết và minh họa về chuyến đi khám phá một phần vùng Châu thổ Sông Hồng vừa qua với giọng văn của Giáo Thứ!
  3. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    TRU Chủ tịch đã gửi anh cho cô Trang (truyền hình) nhưng không đủ. Anh em gửi gấp ảnh cho cô ấy để chọn và viết bài nhé.
    Cảm ơn
  4. moetwanted

    moetwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ?oHà Nội vẫn lùi dần, lùi dần? và bây giờ thì xa rồi, khuất hẳn rồi. Hai bên bờ sông, lần lượt qua những đồng ruộng và những khóm tre, những làng mạc xo ro, những người nhà quê bao nhiêu đời nay đương đánh vật nhau với đất. Trên những bãi sông trong những làng mạc, những khóm xanh xanh kia, có biết bao nhiêu người sống như y, nhưng không bao giờ dám cưỡng lại đời mình. Họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi cày, ăn cỏ, chịu rồi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ nó dám đi, chẳng bao giờ nó dám rứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi?? ( trích đoạn về giáo thứ trong truyện sống mòn của nam cao).
    Một giáo thứ đầy tâm trang năm xưa trong truyện ngắn của nam cao được thay thế bằng một giáo thứ của Hanoi CB124T Club, cũng một chuyến đi, cũng một tâm trạng nhưng đối lập với giáo thứ năm xưa, hăm hở, hưng phấn, đây là một chuyến đi off mà giáo thứ đã mong chờ rất lâu. Đêm trước đó quả làm rất dài với Thứ, khi nghe tin thời tiết không thuận lợi Thứ thở dài, trời đã phụ lòng người. Thứ dậy từ sáng sớm, nhìn lên bầu trời chỉ có một màu xám xịt và những giọt nước li ti rơi. Đúng 8h00 Thứ có mặt tại điểm hẹn, Thứ liếc mắt quan sát đã thấy một hàng CBT hùng dũng dàn thành một hàng ngang háo hức chờ lệnh xuất phát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tất cả đã sẵn sàng, lãnh tụ tinh thần ra lệnh xuất phát, những con CBT gầm rú xuất kích, buổi off bắt đầu, bỏ lại sau lưng một hà nội hối hả vào một ngày mới. Cả nhóm men theo sườn đê và đi đến phà Mễ sở.
    [​IMG]
    Phà nhổ neo rời bến, chỉ sau vài phút, tàu xa dần để lại sau lưng thành phố với những âm thanh ồn ào của cuộc sống thường nhật, nhường vào đó là cảnh vật êm đềm của làng quê Việt Nam.Gió lộng trên những bãi cát, vạt ngô xanh ngút ngát soi bóng xuống dòng sông đỏ mặn mà.
    Đến những bãi bồi vàng rực ven sông
    [​IMG]
    [​IMG]
    hay những vườn bưởi nở hoa thơm ngát.
    [​IMG]
    Ngắm Hà Nội từ trên bãi bồi Thứ thấy khoảng cách ấy đủ xa để nhẹ lòng, nhưng vẫn đủ gần để thấy còn lưu luyến. Thứ đứng trên con đê sông Hồng thưởng ngoạn phong cảnh bình yên của một vùng quê "xanh xanh lũy tre, ngô khoai biêng biếc, con đò sang ngang" hay ngắm nhìn những dải phù sa cát trắng, những ánh nắng lung linh trên những hàng cau? mà còn để được đắm mình giữa chốn Bồng Lai tiên cảnh của đền Đa Hòa và dâng nén nhang tưởng nhớ tới đức thánh Chử Đồng Tử (một trong tứ bất tử của thần linh đất Việt) cùng vị phu nhân xinh đẹp Tiên Dung công chúa (con gái vua Hùng Vương thứ 18) và nàng Tây Sa công chúa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Đa Hòa được xây dựng từ lâu, công trình hiện nay được hưng công cuối thế kỷ 19, từ 1884 đến 1886 do Chu Mạnh Trinh, người làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, quan Án sát tỉnh Hưng Yên đảm trách. Công trình nổi tiếng với quy mô đồ sộ, ý tưởng kiến trúc độc đáo, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên
    Điểm dừng chân tiếp theo là Đền thờ tiên dung chử đồng tử nổi tiếng, còn được gọi là đầm dạ trạch
    "Đầm Dạ Trạch mây bay bảng lảng
    Bãi Tự Nhiên trăng sáng mập mờ"
    (Dương Bá Trạc)
    Nơi đây thường được gọi là ?oNgôi đền tình yêu?. Phía bên kia sông là Bãi Tự Nhiên, hay còn gọi là bãi Thiên Mạc, tức ?oMàn trời?, nơi xưa kia công chúa Tiên Dung quây màn để tắm và đã gặp chàng trai chử Đồng tử đang vùi mình trong cát..Thăm quan ngôi đền cổ thờ chử Đồng tử ?" một trong tứ Bất tử của người Việt cùng với: Thánh Gióng, Bà Mẫu Liễu Hạnh và Trần Hưng Đạo?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây mỗi người đã nhận được một lá số cho mình, mỗi người một số, mỗi người một phận được lá số nói rất kỹ, nhưng tựu lại của những số và phận ấy là sự đam mê, thú chơi của những con người yêu thiên nhiên, yêu bản sắc dân tộc. Những chú chiến mã CBT đã đưa những con người đam mê đến những cùng quê, cùng khám phá văn hóa dân tộc và những cảnh đẹp trải dài dọc hai bên dòng sông hồng đỏ nặng phù sa
    [​IMG]
    Và điểm dừng chân cuối cùng là bát tràng, đây không phải là lần đầu Thứ đi đến Bát Tràng, nhưng mỗi lần đi lại phát hiện thêm những cái thú vị mới. Ở đây luôn có những thứ mới lạ mà mỗi chuyến đi Thứ phát hiện ra, từ những đồ gốm được bày tràn ngập, san sát nhau, dưới mặt đất, trên giá đỡ, treo lủng lẳng trên dây, trên tường... cho nên khách thăm quan bị choáng ngợp, còn khi lên hình lại đi cụ thể vào từng món đồ, sẽ làm nổi bật hơn giá trị của nó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyến đi càng trở nên có ý nghĩa khi Thứ được gặp những thành viên mới, những người có chung niềm đam mê khám phá những nét đẹp văn hóa của các vùng quê trên những chú CBT. Và đặc biệt là trong chuyến đi có thêm các bạn truyền hình, phóng viên làm buổi đi chơi càng trở nên sinh động. Rồi mỗi chuyến đi cũng đều có hồi kết, những chú chiến mã CBT lại mang những con người CBT trở lại cuộc sống tấp nập của một hà nội hối hả, ngày mai, lại một ngày mới, một guồng quay mới với cuộc sống hối hả và bộn bề. Những chuyến đi chơi đọng lại trong Thứ như một kỷ niệm, thời gian có thể phủ bóng lên những kỹ niệm nhưng thời gian sẽ không thể xóa được những kỷ niệm.
    [​IMG]
    Được moetwanted sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 25/02/2009
  5. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
    CBTbychance , moetwanted ,

    Hoan hô tinh thần của Giáo Thứ. bài viết rất hay, lột tả được hết vẻ đẹp và thành công của chuyến đi.
  6. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hello ngày mới cả nhà.
    Cảm ơn giáo thứ đã có 1 bài viết rất hay,ngắn gọn,súc tích lột tả được gần hết chuyến đi.E nói gần hết là vì muốn giáo thứ cho thêm ảnh lên,vẫn còn ít quá chưa đã con mắt nữa đi giáo thứ nhé.
  7. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Giáo thứ viết hay quá khiến người tuôn nước mắt và trời tuôn mưa. Chính những người như anh đã làm rạng rỡ CLB ta, các thành viên ta và đưa những chiếc xe yêu quý của chúng ta lên hàng ngôi sao.
  8. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Màn chào hỏi ra mắt của Giáo Thứ rất đáng được ghi nhận ,đạt điểm tối đa cho các phần Ảnh chụp ,văn viết ,tư liệu lịch sử
    Ngôi nhà chung CB125T rất mừng vi có những thành viên như Giáo Thứ ,rát mong AE khác mỗi người một vẻ cũng phát huy để rồi nhà tacó thêm nhiều Giáo Thứ
    Chúc AE một ngày mới tốt lành

  9. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Bài viết No1, Hoan hô Giáo Thứ,
    Tình hình là Giá CBT đang tăng vọt trên thị trường thế giới rồi các bác nhỉ
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cả đêm hôm qua Giáo Thứ đã thức để post bài. Tôi rất cảm động trước sự nhiệt tình, đam mê xe CBT và tâm huyết với CLB của Giáo Thứ. Càng cảm động hơn vì Giáo Thứ đã ghi lại, đã lột tả được những khoảnh khắc trong một chuyến đi rất đáng nhớ của chúng ta.
    Cám ơn chú rất nhiều!

Chia sẻ trang này