1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Honda CB125T Hà Nội - Đón chào tân xuân, ấm tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kimkenguquy5, 25/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà Chủ nhật vui vẻ. Cảm ơn gia đình chú Tô rất nhiều. Chuyến đi thật tuyệt vời, phong cảnh đúng là sơn thuỷ hữu tình.
    Tiếp tục đợi ảnh đẹp.
  2. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi đầu xuân của CBT fải nói là trên cả tuyệt vời,
    Sự ấm áp và lòng hiếu khách đã làm xua tan đi cái lạnh, cái mệt, hii và nhất là địa điểm tắm nước khoáng mà Bác Kim giwói thiệu, bể rộng, nước chuẩn, người tắm đầu xuân đông,.... tắm xong người khoẻ hẳn ra, cả quãng đường về ko còn thấy mệt mỏi nữa
    Chúc ngày nghỉ tết còn lại của cả nhà vui vẻ, mai lại bắt đầu 1 năm làm việc mới, thành công sẽ nối tiếp những thành công cả nhà nhé
  3. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt anh em xin cảm ơn gia đình chú Tô đã tổ chức buổi đón tiếp chuyến du xuân của anh em CBT thật nhiệt tình và "ấm tình bằng hữu". Buổi du xuân đã thành công tốt đẹp và là sự khởi đầu đầy ấn tượng của nhà CBT trong năm Kỷ Sửu này.
    Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi.
    TRU Chủ tịch là người đến nơi tập kết sớm nhất
    [​IMG]
    Tiếp đến là Bác Kim
    [​IMG]
    Rồi Chú Chương với ấn tượng "tự do muôn năm"
    [​IMG]
    Chú Chê cô đơn
    [​IMG]
    Bình luận viên bóng đá
    [​IMG]http://files.myopera.com/Tructor/albums/686327/PHOT0013.jpg[​IMG]
    Những kiếp phong trần
    [​IMG]
    Còn nữa
  4. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chúc AE một ngày nghi cho lại sức sau chuyến ĂN ,CHƠI hết mình
    Háo hức chờ ẢNH thời sự ,nghệ thuật của nhóm tác giả trẻ được phân công ra hồ , lên rừng do Tru Chủ tịch dẫn đầu mãi vẫn chưa thấy ,hay phải sang trang " xe và người đẹp '''''''' hoặc ''''''''những người bạn Vepa''''''''mới thấy Ảnh CBT
    Nhóm xuống sông ,vào bể do Lão gia chỉ đường sẽ được viết theo dạng phóng sự khám phá trong các chuyên đề riêng ,hoặc được đưa vào mục'''''''' ôn nghèo nhớ khổ '''''''' số ra đầu tiên sẽ được bắt đầu vào lúc 15H CHIỀU NAY TẠI QUÁN KHÁCH
    Phần một với tựa đề (Tìm nguồn nước) do Chú Tô trình bầy
    Phần hai với tựa đề ( khám phá ) do Lão gia thuyết trình
    Phần ba với từa đề (cảm súc ) do Chú Chương báo cáo
    Xin mời tất cả AE Tham gia đầy đủ ,đây cũng là buổi sinh hoạt văn hóa đầu tiên của năm Kỷ Sửu và tới đây sẽ được tổ chúc thường kỳ vào CHỦ NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA THÁNG


    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 01/02/2009
  5. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    TÌM NGUỒN NƯỚC
    Thuần Mỹ đó là tên của một xã ven sông Đà thuộc địa phận của huyện Ba Vì - Cách thủ đô Hà Nội 70 km về phía Tây theo lộ trình: QL 32 - TL 87 (hoặc Láng - Hòa Lạc - TL87) và cách trang trại của gia đình tôi đúng 10km. Hai năm trở lại đây, người dân ở xã này phát hiện ra ở dưới lòng đất nơi họ đang sinh sống có 1 dòng nước nóng, nhiệt độ của dòng nước ngầm này là 41°C. Theo kết luận của các nhà khoa học thì đây chính là nguồn nước khoáng có khả năng chữa rất nhiều loại bệnh cho con người thông qua việc ngâm mình nhiều giờ trong nguồn nước đó. Kể từ đó, cuộc sống của các hộ gia đình ở đây trở nên rất khấm khá nhờ dịch vụ cho tắm nóng. Hàng vạn du khách khắp nơi thường xuyên nô nức về đây để sử dụng dịch vụ chữa bệnh rất hiệu quả này bởi giá của một lần tắm chỉ có 10.000đ (mười nghìn Việt Nam đồng).
    Theo ông Chủ tịch xã Thuần Mỹ thì người dân ở đây có 2 quan niệm:
    1. Năm 1972, khi Đế quốc Mỹ điên cuồng đem B52 đánh phá miền Bắc và thủ đô Hà Nội. Để đảm bảo an toàn, thi hài Bác Hồ được di chuyển lên khu vực Đá Chông (K9) để bảo quản. Sau một thời gian, Mỹ cũng đã phát hiện ra điều này và nhiều lần cho máy bay lên Đá Chông để oanh tạc nhằm phá thi hài Bác. Tuy nhiên, nơi để thi hài Bác nằm giữa các dãy núi nên máy bay của Mỹ không thể bay vào để cắt bom được. Chỉ có một hướng duy nhất máy bay có thể vào được, đó là hướng từ Sông Đà bay vào. Khi các máy bay của Mỹ nhăm nhe định theo hướng này lao vào thì đã bị các trận địa pháo cao xạ của dân quân xã Thuần Mỹ bắn cho tan tác và phải bỏ chạy. Để đáp lại công lao to lớn của nhân dân xã Thuần Mỹ, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã ban tặng cho xã này nguồn nước Thánh nêu trên.
    2. Đầu xuân năm mới, nếu ai có may mắn được tắm mình trong dòng nước này thì sẽ được trường sinh, bất lão, cả năm đó sẽ có được sức khỏe vô song, làm gì, được nấy, nói có có người nghe, đe có người sợ, trong công việc thì được thăng quan, tiến chức, trong kinh doanh thì đặng phát tài, phát lộc và mọi điều may mắn...
    Như vậy, trong chuyến du xuân ngày mùng 6 Tết Kỷ Sửu 2009, đã có 6 thành viên của CLB Honda CB125T Hà Nội có được vinh hạnh này.
    Thật tiếc cho những ai đã tự bỏ lỡ cơ hội của mình khi đã ở cận kề nguồn nước Thánh đến như vậy!
  6. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khối người lại leo lên ngựa thôi, mà chú Tô làm tuyên truyền giải phóng quân được đấy
  7. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh em lại hành quân lên Vĩnh Phúc giúp chú Tô oanh tạc mấy cái rổ rau với con gà nhỉ.
  8. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Chia làm 2 nhóm, Bác Kim và một số ae tìm đường đi tắm nước nóng và đổ xăng (do lâu quá không đổ). Còn tôi - Tru Chủ tịch cùng một số anh chị em khác tiếp tục khám phá trang trại của Chú Tô.
    Trang trại của Chú Tô phải nói là rất rộng, có hồ nước mênh mông, mặt hồ phẳng lặng và thoáng hứa hẹn một buổi cắm trại, bắt cá và tắm mát vào mừa hè 2009 này.
    [​IMG]
    Hồ đẹp đến nỗi giữa thời tiết lạnh như vậy mà em gái xinh tươi này còn định cởi bỏ xiêm y để tắm; ngăn mãi mới được
    [​IMG]
    Sơn thủy hữu tình, bên cạnh hồ nước bao la là rừng cây bạt ngàn với những con đường nhỏ luồn lách dễ khiến người ta lạc đường.
    [​IMG]
    Chúng tôi còn kịp phát hiện ra một chú mèo hoang đang lang thang một mình
    [​IMG]
    Cảnh rừng già và hồ nước đẹp đến mê hồn khiến ai cũng muốn dốc hết mọi tâm sự trong lòng với thiên nhiên
    [​IMG]
    Nam thanh nữ tú như muốn sống lại một thời sôi nổi
    [​IMG]
    Mặt hồ càng đẹp hơn bởi một nàng thiên nga ngồi trên Vespa
    [​IMG]
    tay phó nháy lăn xả như muốn chụp gầm Thiên nga
    [​IMG]
    Ảnh và nội dung còn nhiều nhưng xin tiếp tuch nhường lời cho cánh quân đi tìm suối nước nóng và đổ xăng do Bác Kim dẫn đầu.
  9. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi SINH HOẠT VĂN HÓA thôi anh em ơi!
    Địa điểm là QUÁN KHÁCH nhé, ra nhanh để còn nghe Bác KIm thuyết trình phần KHÁM PHÁ. Hay lắm đấy, sắp bắt đầu rồi.
  10. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày mồng bẩy Tết ,theo tục lệ là ngày HẠ CÂY NÊU
    Sử sách còn ghi : vào những ngày này mọi gia đình ,kể cả các CLB đều tổ chức VUI CHƠI ,ĂN UỐNG , TỤ HỌP để rồi ngày mai bắt đầu những ngày làm việc nghiêm chỉnh ,chăm chút gia đinh chu đáo ,toàn tâm toàn lục cho mưu sinh và chỉ được găp nhau tuần vài ba buổi
    AE chủ động đề xuất xem ĂN gì CHƠI gì Chớ nên hoãn cái sự sung sướng lại
    LÃO có việc từ 18h đến 21h sau đó nghe theo tiếng gọi của AE dù có đi bốn phương trời LÃO cũng ko quản ngại

Chia sẻ trang này