1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Honda CB125T Hà Nội - Đón chào tân xuân, ấm tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kimkenguquy5, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Nói đến cảnh sát mới nhớ câu chuyện Bác Kim kể ở Tomly tối hôm qua. AE nào bị cảnh sát sờ gáy cứ alo Bác Kim. Chỉ cần "mày biết tao là ai không?" là xong xuôi ngay!
    Phương án thứ 2 là gọi Chú Du, ném cái thẻ phóng viên vào mặt là cũng đi ngay.
    [/quote]
    PA 3,gọi cho A Han<bảo đảm k vào bốt thì cũng được nuôi ăn ngày 3 bữa
  2. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Có 14 người đang xem chủ đề này, trong đó có 4 thành viên
    takeshi_sg , master_pine , pacificO , CBTbychance
    Sao có nhiều người dấu mặt thế. Khổ thân cho các CBTers bị theo dõi cả đêm lẫn ngày!
    Tính đến thời điểm này Topic CBT125T tầng 4 đã có 600 bài viết và 8800 lượt đọc. Con số đẹp quá các bác ạ. Một con số đáng để chúng ta tự hào nhỉ
    [​IMG]
  3. takeshi_sg

    takeshi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  4. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em có thằng cháu họ xa , nó mới 14 tuổi nhưng lại sinh con mà lai đẻ thiếu tháng , rất cần lòng hảo tâm của mọi người.. thằng cháu mới được sinh tính theo tuổi ông và bố nó thì nó phải gọi anh em ta là ông đấy ... vì tôi và ông nội nó có họ và gọi nhau bằng thằng ... đùa tý thôi , mọi người vào đọc nhé ...
    http://ttvnol.com/forum/garage/1141710.ttvn
  5. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay, thông qua chú Tô tôi đã có một cuộc điện đàm ngắn với Takeshi, tuy chưa bao giờ gặp mặt, tuy xa cách 2 miền Nam Bắc, nhưng qua giọng nói ấm áp, qua lời hỏi thăm ân cần, tôi cảm thấy quá đỗi gần gũi thân thương như anh em một nhà. Không điều gì khác ngoài niềm đam mê đã mang chúng ta xích lại gần nhau. Nghe đài báo thời tiết trong đó đang nắng ấm, tôi chợt nhớ đến bài hát "Gửi nắng cho em" của nhạc sĩ Phạm Tuyên, chỉ khác là cái nóng lần này được chuyển theo chiều ngược lại. Sức nóng đó được lan tỏa từ ngọn lửa của niềm đam mê và từ những hình ảnh mới nhất, phong phú đầy màu sắc về chuyến đi sông Hồng và người chuyển lửa không khác chính là chú Tô.Chắc chỉ trong vài ngày nữa thôi CBT sẽ được biết đến nhiều hơn, được hâm mộ nhiều hơn khi những chiếc xe yêu quý của chúng ta lên sóng TH.
    Trong lúc cao hứng, tếu táo tôi đã tạo cho mình một chữ ký mới: "Girls know: Where there''s a CBT, there''s a strong man".( tạm dịch là Phụ nữ biết: ở đâu có CBT ở đó có người đàn ông mạnh mẽ). Nhưng xét cho cùng đó cũng là sự bông lơn tự huyễn, chỉ có những gì chúng tôi cùng các bạn CBT SG đã và đang dày công xây dựng mới đáng trân trọng và cần phải gìn giữ. Đó là tinh thần đoàn kết, là niềm đam mê và văn hóa CBT.
    Gửi đến CBT SG lời chào thân ái lời chúc sức khỏe và phát triển bền vững!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 28/02/2009
  6. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà
    Chúc những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ,hạnh phúc
    Mong sớm có thông tin của Chú Tô trong chuyến đi Sứ
  7. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà chúc cả nhà có những giây phút nghỉ ngơi thật vui vẻ và đầm ấm bên những người thân yêu nhất và hãy dành chút thời gian chăm sóc cho E xe yêu quý của chúng ta.
  8. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Hello cả nhà ngày mới
    Tin nóng hổi(trích từ vnexpress):
    Tưới xăng đốt vợ vì... nói nhiều
    Thấy vợ cứ "ra rả" luôn miệng vì vụ đi off của mình từ hôm trước, Nguyễn Hòa (41 tuổi, ngụ quận 10) chụp can xăng tưới lên người vợ, châm lửa đốt.
    Năm 2006, Hòa chạy xe ôm tại khu vực quận 3 (TP HCM) và quen biết với chị Liên bán thuốc lá ở lề đường. Sau đó cả hai về ở với nhau tại nhà của người phụ nữ này. Nhưng cuộc sống vợ chồng của họ thường "cơm không lành, canh không ngọt", vì chị Liên có tật "hay cằn nhằn" mỗi khi chồng đi Off với bạn bè trong CLB những ngày cuối tuần
    Ngày 7/1/2007, Hòa gọi vợ đến trông tủ thuốc để mình đi ăn Ốc. Cho rằng người chồng lại tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, chị Liên lớn tiếng mắng mỏ khiến hai bên xảy ra cự cãi.
    [​IMG]
    Ngày hôm sau, cố làm lành với vợ không được, Hòa bỏ đi nhậu chung với đám bạn bè. Tối đó, Hòa thuê xe ôm chở tủ thuốc về nơi vợ đang bán để phụ chị này dọn hàng hóa. Vừa thấy chồng, chị Liên tiếp tục chửi mắng, đay nghiến, đòi chấm dứt quan hệ.
    Tức giận, Hòa dùng tuyo hút xăng trong xe tưới lên người chị Liên dọa sẽ đốt. Thấy vậy, người vợ đứng dậy nắm cổ áo chồng thách thức. Trong lúc xảy ra xô xát, Hòa lấy hộp quẹt trong túi châm lửa dí vào người vợ rồi bỏ chạy. Ngay lập tức mọi người xúm vào dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Liên đã chết vì bị bỏng quá nặng.
    Tại tòa hôm nay, Hòa cho rằng mình không cố tình "thiêu sống" vợ mà chỉ muốn hăm dọa để chị Liên ngưng chửi bới. Không chấp nhận lời khai này, VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với Hòa về tội "giết người". Tuy nhiên, xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi cực lớn trong sự việc nên TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hòa 20 năm tù về tội trên.
    Bài học đắt giá quá các Bác nhỉ
  9. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tình thần cao nhưng hành động thì nên tránh
  10. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tinh thần cao nên hành động Nhưng ko phải là xăng mà là NƯỚC TẮM TRẮNG dùng cho phụ nữ
    AE nhà CBT ai có giỏi làm thử đi xem nào

Chia sẻ trang này