1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Honda CB125T Hà Nội - Đón chào tân xuân, ấm tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kimkenguquy5, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, 08-03 là ngày của chị em rùi, các pác đá vào hôm đấy thì em chịu không đi được!
    Viết đơn xin ra khỏi hội đi. Ko hiểu Chú Tô nghĩ gì nhỉ...
  2. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Chú Ban còn yếu nhiều nhóm cơ quan trọng lém. Thế này thì không tham gia "đội bóng" CBT được rồi. Vì đội bóng này cần một đội hình ổn định, chứ đá 1, 2 trận rồi nghỉ dài ngày thì không duy trì phong độ được!!!
  3. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    BẢN TIN THỂ THAO
    Thông tin về tình hình thuê sân bóng Đình Thôn: Theo thông tin mới nhận từ phóng viên chiến trường kiêm "cò sân cỏ" Giáo Thứ, Ban tổ chức sân đã "đẩy" giờ tập luyện của CBT FC hàng tuần lên khung 17h30 - 19h Thứ 6. Xin thông báo để AE cầu thủ cùng biết và cho ý kiến.
  4. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  5. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nên chọn giờ muộn hơn ,chứ 17h30 thì phải đợi AE Già hưởng hưu trí ,,Trẻ nghỉ chế độ mất sức ,hưu non ,lại chưa ai có cháu nội ,ngoại ,rỗi việc chỉ chăm chăm mỗi việc đá bóng 15h xách xe đi phòng tắc đường đến nơi là vừa
    Cố gắng từ 18h30 đến 20h nghỉ ngơi vừa vừa rút kinh nghiệm
  6. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, 08-03 là ngày của chị em rùi, các pác đá vào hôm đấy thì em chịu không đi được!
    [/quote]
    Từ hôm qua đến giờ ở trong này đôn đáo lo công việc không cả có thời gian để vào diễn đàn, mục đích cũng chỉ là làm sao ra cho kịp Chủ nhật để tham gia trận đấu.
    Vậy mà khi vào diễn đàn lại đọc ngay được dòng thông tin trên của Chú Ban. Thật không còn gì để nói.
    Nhắc Chú Ban cẩn thận chứ nếu phụ mẫu của chúng ta mà vào được diễn đàn và biết có cậu con trai phát ngôn phi thể thao như thế thì chắc nữ cầu thủ từng 3 lần vô địch giải bóng bàn người cao tuổi cấp tỉnh sẽ buồn lắm đấy!
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 05/03/2009
  7. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    hihih 6h 30 la chuan day, hihi em se tron ve som...de tham gia kip voi doi bong
    Hom mong 7 thang 3 em ban chay so nhe, cac bac dung alo cho em phi cong
    @ chu Ban: em à, ngay phu nu quoc te 8/3 anh se lam tat ca moi thu ke ca treo nui cao, xuong vuc sau de em luon luon duoc hanh phuc.
    Ps: neu doi cbt co tran bong toi hom day thi anh se khong toi nhe. Yeu em chit chut chut ( tang rieng cho chu Ban thoi )
  8. obancbt

    obancbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các pác, tình hình là để được như các pác thì chắc phải vài năm nữa em mới tham gia được.
    Nếu các pác không thông cảm được thì em cũng đành chịu. Mặc dù đối với em trái bóng tròn luôn là niềm vui của cuộc sống nhưng cũng phải cân đối giữa cuộc sống gia đình - công việc và giải trí.
    Mọi đam mê đều được trân trọng nhưng hợp lý thì mới có sức để theo đuổi đam mê. Đá được trận bóng xong về nhà không khí gia đình lại căng thẳng ngột ngạt đến cả tháng thì em hỏi các pác làm sao mà còn nỗi lòng nào để theo đuổi đam mê.
    Vài lời tâm sự mông các pác thấu hiểu!

  9. obancbt

    obancbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo các pác, tình hình là để được như các pác thì chắc phải vài năm nữa em mới tham gia được.
    Nếu các pác không thông cảm được thì em cũng đành chịu. Mặc dù đối với em trái bóng tròn luôn là niềm vui của cuộc sống nhưng cũng phải cân đối giữa cuộc sống gia đình - công việc và giải trí.
    Mọi đam mê đều được trân trọng nhưng hợp lý thì mới có sức để theo đuổi đam mê. Đá được trận bóng xong về nhà không khí gia đình lại căng thẳng ngột ngạt đến cả tháng thì em hỏi các pác làm sao mà còn nỗi lòng nào để theo đuổi đam mê.
    Vài lời tâm sự mong các pác thấu hiểu!

  10. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hello ngày mới cả nhà.
    Theo E thì chú Ban nói cũng hợp lý,dù sao thì chú Ban cũng mới lấy vợ hoặc là chuẩn bị lấy vợ phải để chú ý sắp xếp gia đình cho vào khuôn phép đã.Đến như E sao bao nhiêu năm vợ con rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu đây này.Hãy để chú Ban tham gia Club với một tinh thần thật thoải mái,chỉ một trận thiếu chú ý thôi sau đó còn rất nhiều trận khác mà các bác, đừng làm khó chú Ban quá.
    Hy vọng cả nhà đồng ý.

Chia sẻ trang này