1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB HONDA CB125T HÀ NỘI - Đồng hành cùng thời gian

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi TRUCTOR, 26/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obancbt

    obancbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chelsea - Barca, kẻ mạnh chưa chắc sẽ thắng
    Trước trận lượt về bán kết Champions League, đội bóng Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng tấn công đáng sợ. Nhưng Chelsea có 3 lợi thế: sân nhà, kinh nghiệm của HLV Hiddink và không bị mất trụ cột như đối thủ.

    Chelsea đã dùng chiến thuật phòng ngự để kiềm chế Barca trong trận lượt đi. Giờ thì họ phải biết cách tận dụng lợi thế để giành vé vào chung kết.
    Đây là lần thứ 5 Chelsea lọt vào bán kết Champions League trong 6 mùa giải gần đây, và họ sẽ có lần thứ hai liên tiếp được chơi chung kết nếu hạ Barca trong trận đấu tối nay. Các cầu thủ áo xanh chắc hẳn vẫn chưa thể quên ký ức buồn tại Moscow một năm về trước. Nếu John Terry sút thành công quả luân lưu thì giờ họ là nhà ĐKVĐ chứ không phải MU. Với việc đoàn quân của Ferguson vừa ghi danh chơi trận chung kết tại Rome (Italy) sau chiến thắng đậm 4-1 trước Arsenal, Chelsea có lẽ cũng không muốn lỡ hẹn đòi món nợ lớn.
    * Tỷ lệ cược tham khảo
    Để vượt qua Barca, Chelsea phải thắng, hoặc tối thiểu là hòa 0-0 sau 120 phút và chứng tỏ tài nghệ đá luân lưu. Đội bóng Tây Ban Nha chắc chắn sẽ khiến nhiệm vụ của Chelsea trở nên khó hoàn thành. Cuối tuần qua, họ đã lấy lại cảm giác ghi bàn sau khi hạ Real Madrid với kết quả 6-2. Đây là lần đầu tiên Barca ghi được nhiều hơn 5 bàn trong trận siêu kinh điển tại sân Bernabeu, và nó cho thấy các học trò của HLV Pep Guardiola có thể chơi hay như thế nào trên sân khách.
    Do kết quả ở trận lượt đi là 0-0, nếu Chelsea để Barca cầm chân có bàn thắng tại Stamford Bridge, họ sẽ phải nhường tấm vé vào chung kết cho đối thủ. Hiểu được điều này, HLV Hiddink cho rằng các học trò phải chơi một cách trí tuệ, song không nên bỏ qua yếu tố cảm xúc. Nhà cầm quân tài ba người Hà Lan nhận xét: "Barca là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu, một sai lầm nhỏ sẽ dẫn tới hậu quả rất lớn nên cần phải chơi một cách thông minh. Mặt khác, cũng cần có cảm xúc, vì nếu không chẳng khác nào kìm hãm khả năng của chính mình. Nếu kết hợp được cả hai yếu tố đó thì Chelsea sẽ có một trận đấu hay với Barca".

    Tìm được cách hạn chế sức mạnh của đối thủ nhưng Hiddink vẫn không thể an tâm, chí ít cho tới khi kết thúc trận lượt về.
    Bên cạnh sân nhà và kinh nghiệm của HLV Hiddink, Chelsea còn một lợi thế khác là không bị mất người như Barca. Do chấn thương và án treo giò, đội bóng Tây Ban Nha sẽ phải sử dụng cặp trung vệ dự bị thay cho thủ quân Carles Puyol và Rafael Marquez. Đây là lần hiếm hoi họ mất bộ đôi quan trọng này. HLV Guardiola có thể sẽ đẩy hậu vệ trái Eric Abidal vào giữa, đá cặp với Gerard Pique, nhường biên trái cho lão tướng Sylvinho, hoặc đưa cầu thủ trẻ Martin Caceres cặp với Pique. Ông còn một lo ngại nữa vì tiền đạo Thierry Henry có thể sẽ không kịp bình phục do sưng đầu gối trái. Nhưng Guardiola vẫn tự tin phát biểu: "Barca đang có một cơ hội tốt để vào chung kết Champions League, và lực lượng của chúng tôi đủ mạnh để hoàn thành giấc mơ đó. Tôi sẽ lựa chọn đội hình tốt nhất có thể nhằm tận dụng cơ hội và giành chiến thắng".
    Barca từng thi đấu tại Stamford Bridge 4 lần và thua ba trong số đó (thắng 2-1 năm 2006). Phần lớn các cầu thủ của Chelsea từng bất bại trong 4 trận gặp Barca gần đây đều còn ở lại, như Drogba, Terry, Lampard, Cech, Carvalho, Essien... Nhưng cũng có vài con số không ủng hộ đội chủ nhà. Mùa này, Chelsea chưa thắng đội mạnh nào trong nhóm MU, Arsenal, Liverpool khi thi đấu tại sân Stamford Bridge. Ở tứ kết, họ đã bị Liverpool cầm chân 4-4 sau khi bị dẫn trước 2-0.
    Nếu Chelsea hạ được Barca, sẽ có nhiều cái "đầu tiên" xuất hiện. Cặp MU - Chelsea sẽ là lần đầu tiên trận chung kết lặp lại so với mùa trước đó trong lịch sử Champions League. Năm 2001, khả năng này suýt xảy ra với Real Madrid và Valencia. Nếu Chelsea đi tiếp, đây cũng sẽ là lần đầu tiên có hai trận chung kết nội bộ của một quốc gia trong hai mùa liên tiếp. Và cũng là lần đầu tiên Barca bị loại năm thứ hai liên tiếp ở bán kết Cup C1.
    Dự đoán: Chelsea 2-1 Barca

  2. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
  3. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  4. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    TÌM NGƯỜI THÂN ​
    [​IMG]
    Anh Chú Jong (ảnh trên) bỏ CLB ra đi từ khoảng 14h chiều ngày 13/4/2009 (mọi người trong CLB gặp lần cuối cùng truớc thời điểm đó ở 125 Phùng Hưng, Hà Nội).
    Ai nhìn thấy ở đâu, nhờ báo tin ngay cho CLB Honda CB125T Hà Nội theo số điện thoại: 0902.120.974. Hoặc báo cho Công an nơi gần nhất.
    CLB Honda CB125T Hà Nội xin hậu tạ và chịu mọi phí tổn.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 07/05/2009
  5. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Những dòng nước mắt đã tuôn trào trên SVĐ Stamford Bridge của thủ đô London với hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau - Sung sướng, hạnh phúc và đắng cay, bất hạnh. Nhưng đó là BÓNG ĐÁ và cũng chính là lý do lý giải vì sao trên diễn đàn CB125T, hầu như khắp tất cả các trang đều đề cập đến nó. Và vì vậy, nước mắt của hai thái cực trái ngược đó chắc hẳn cũng đã rơi đối với cả những thành viên CB125T.
    Nhưng dù sao đi nữa, kết cục đó cũng hoàn toàn là hợp lý bởi chân lý của bóng đá bao giờ cũng nghiêng nhiều hơn về cái đẹp, cái khát khao chiến thắng và toan tính chỉ là thứ yếu.
    Những người của Chelsea hãy cố gắng gạt bỏ nỗi đau đớn trong lòng mà hướng tới một trận cầu trong mơ ở thành Roma - nơi MU và Barca sẽ đi nốt quãng đường còn lại của Champions League 2008-2009 đầy cuốn hút.
    Hy vọng, những nồi lẩu sườn thơm nức và nóng hổi ở Trung Tự cùng rượu ngoại (do Bầu Kim cung cấp) sẽ khiến cho nỗi đau của kẻ thất bại được phần nào nguôi ngoai.

  6. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Topic này biến thành topic bóng đá mất rồi
  7. moetwanted

    moetwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng,
    Đó là tất cả những gì cac cầu thủ chels cảm nhận sau trận đấu tối qua. Trọng tài từ chối 3-4 quả penanty, sự đen đủi khi bị nghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng để không có cơ hội sữa chữa. Tuy nhiên theo tôi từ phút 75-85 nếu chels quyết định tấn công kết liễu trận đấu sớm thì sự thể chắc đã khác. Thôi dù sao cũng chúc mừng Bacxa, Cậu Mã và Anh Chang đã thắng cuộc. Hi vọng tại Roma số lượng anh em yêu MU và Bacxa là bằng nhau để không còn tình trạng bơ vơ của chú Chê khi nhận chels mà không ai nhận đội còn lại làm quả cả 3 (chú chê may nhé).
  8. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    OAN OAN! BẤT CÔNG! BẤT CÔNG!
    Chelsea xứng đáng thắng trong trận cầu kinh điển kịch tính tới tận gần 4 giờ sáng qua. Tưởng yên tâm tắt TV đi ngủ. Nào ngờ cái thằng trọng tài ngu xuẩn, nhìn như con lợn người Na Uy thổi bù giờ đến gần 8 phút bao giờ! Chưa hết! Tội của nó hôm qua lớn lắm. Nó bỏ qua ít nhất 4 lỗi đáng ra phải thổi penalty của Chelsea sau khi Drogba, Malouda hay Anelka bị cản ngã trái phép trong vòng cấm. Nhưng ngớ ngẩn đến mức lố bịch là ở tình huống nó bỏ qua quả penalty mười mươi khi Ballack sút bóng trúng tay thằng Eto''''o ngay sau khi Chelsea bị gỡ hòa. Quá bất công với Chelsea! Vì thế, hãy thông cảm cho những phản ứng của Drogba (liên tục chửi ****ing và chỉ tay vào mặt trọng tài) và các cầu thủ Chelsea. Nhưng bóng đá là vậy. Tất cả những điều bất ngờ nhất, khó đoán nhất đã tạo nên sự hấp dẫn của môn thể thao vua mà không môn thể thao nào có thể sánh được!
    Cũng theo nguồn tin mật do đồng nghiệp chú Du thường trú tại Châu Âu gửi về, nguyên nhân chính dẫn tới những tình huống bỏ qua lỗi của Barca là do thằng trọng tài tội đồ có cái tên Tom Henning Ovrebo (nghề chính là bác sĩ thiến lợn) này là fan ruột của đội bóng xứ Catalan! Thế mới chết chứ! UEFA quả là sai lầm!
    Được CBTbychance sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 07/05/2009
  9. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Vốn liếng dư dật ra phết đủ khép kín vòng chơi từ khúc đầu đến khúc giữa
    AE tính sớm đi không nên để đọng vốn ,chả mấy lại đã đến trận chung kết
    Trong lúc chưa đi xa đâu được tạm sinh hoạt theo kiểu (LÀNG VUI CHƠI <LÀNG CA HÁT ,CÙNG HƯỞNG <CÙNG SƯỚNG )cho qua cái đợt khủng hoảng này nghe chừng cũng thấy vui vui
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này