1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB HONDA CB125T HÀ NỘI - Đồng hành cùng thời gian

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi TRUCTOR, 26/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ....Hi vọng năm sau lại là một trận chung kết toàn anh và 2 đội vào chung kết sẽ là Chels và MU
    .................
    Thế thì Giáo Thứ chỉ cần xem giải Ngoại hạng là đủ. Cần gì phải tốn sức xem Champions league làm gì cho mệt!
  2. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @All: Đề nghị các B ko bàn luận về bóng đá nữa. Nhiều quá rồi.
  3. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    LỜI CUỐI CÙNG CHO MỘT MÙA GIẢI
    Cuộc sống là một chuỗi dài của những trải nghiệm, và tất nhiên là chẳng ai có thể sống mãi mà không phải bước qua những nỗi đau. Nhưng hãy coi nó chỉ là một kỷ niệm buồn, và ngay mai vẫn còn nhiều điều tươi đẹp...
    Đêm qua, không có phép màu nào xảy ra ở Rome giống như ở Barcelona năm 1999 hay Moscow của năm 2008. Quỷ Đỏ đã thất bại và không thể viết tiếp những giấc mơ của mình. Mùa giải đã khép lại với một dấu chấm buồn da diết.
    [​IMG]
    Nhưng không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì, chỉ trách Barcelona đã chơi quá tuyệt và họ xứng đáng trở thành vị vua mới của toàn cõi Châu Âu. Còn Quỷ Đỏ sẽ có cả một mùa hè trầm lặng để suy nghĩ lại về những gì đã qua, những điều đã làm được và chưa làm được để có thể tìm lại trạng thái thăng bằng.
    Trải nghiệm của nỗi đau luôn khiến người ta mạnh mẽ hơn. Chắc chắn là như vậy và hãy coi nỗi buồn thành Rome như là một dấu lặng trong suốt một thời kỳ thăng hoa rực rỡ của bầy Quỷ Đỏ. Có ai trên đời này là bất khả chiến bại đâu?
    Chào thành Rome với một cảm giác buồn kỳ lạ. Phải chăng hy vọng quá nhiều thì sẽ thất vọng thật nhiều? Hãy nhắm mắt lại và để nỗi buồn xâm chiếm bạn, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, bạn phải vượt qua nó để có được một trải nghiệm thực sự của cuộc đời.
    Ngày mai còn nhiều điều tươi đẹp để chúng ta hy vọng. Thất bại và nỗi buồn của ngày hôm nay sẽ được chuyển hoá thành những ước mơ và tham vọng của ngày mai. Và khi Quỷ Đỏ chiến đấu với những điều như vậy thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại ở trước ngưỡng cửa của niềm vui tột đỉnh.
    Manucian có lẽ đang buồn lắm, nhưng thôi, hãy mỉm cười và chúc mừng Barcelona bởi họ xứng đáng nhận được điều đó. Và chúng ta hẹn một ngày tái ngộ để Quỷ Đỏ đòi lại tất cả những gì đáng thuộc về mình.
    Chào Olimpico, chào Rome và chào mùa giải 2008/2009 đầy kỉ niệm...
  4. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thôi nhé ,từ bài viết này ko một ai bàn luận thêm về trận chung kết rạng sáng nay nữa .
    ĐƯỢC THUA CHẢ CÒN MẮY .Trước giờ bóng lăn ,xét thấy điềm MU phải đổi mầu áo truyền thống ,số AE đã nhận MUđang xem tại CLB honda CB125T đã TRỨNG VỊT LỘN ,chỉ còn Chú Chê do CTĐX nên vẫn giữ nguyên quan điểm là GẪY
    Vậy nhé CẮT
  5. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Thức khuya mới thấy ?onó? dài
    [​IMG]
    Thức khuya thấy ?onhiều thứ? dài ra, vì đêm hoạt động quá mức chăng? Sau trận chung kết C1 đêm qua, các fan Bóng đá liệu có như thế này:
    Chỉ cần thức có một đêm
    Dài thêm một đoạn tóc thêm mĩ miều
    Lún phún râu mọc, trớ trêu
    Khác gì ông bác, đáng yêu nhất nhà.
    [​IMG]
    Một đêm thức trắng, bóng lăn
    Cho nên tóc mới dài ngoằng khó coi
    Người ngợm bê bết mồ hôi
    Vì bị vợ phạt cho ngồi đống than.
    [​IMG]
    Sáng nay tiếng ngáp thật dài
    Như là vất vả, ra oai khắp nhà.
    [​IMG]
    Thức khuya có tị tì ti
    Mà nhìn gia quyến? Lạ ghê, buồn cười
    Mẹ, cha, cùng vợ, đúng rồi
    Mà mặt dài ngoẵng như ngồi nhà gương.
    [​IMG]
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Chồng sách cao ngất, một hơi đọc liền
    Cuộc đời thật sướng như tiên
    Khác gì ôm vợ, lại hiền và ngoan.
    [​IMG]
    Với mãi chẳng tới cái chuông
    Tại tay mình ngắn hay giường rộng ra?
    [​IMG]
    Đừng giục, tớ cáu bây giờ
    Để yên tớ ngủ, mệt phờ cả đêm.
    [​IMG]
    Con đường quen thuộc hôm nay
    Sao dài rộng thế, ta say đâu mà
    Lại còn sóng sánh như là
    Cả đêm thức trắng, khật khà xuống lên?
    [​IMG]
    Đánh cược đành phải thức đêm
    Chứ đâu có hứng, cậu nhìn mà coi.
    [​IMG]
    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 28/05/2009
  6. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Giáo thứ bỏ sót đấy còn chú Hô chọn Barca nữa chứ

  7. moetwanted

    moetwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Quên, sorry chú Hô
    danh sách nhận MU gồm : Chú Tô, Bác Đại, Cậu Mã, Chú Du, Chú Chê, Anh Ban, Chú Fu
    Nhận Bac Xa gồm : ANh Pắc, Anh Chang(RSV), Giáo thứ, Tomly, Anh Chang, Tru chủ tịch, Chú Hô, Anh Kang
    Hồi trước em cứ tưởng "một mình chống lại mafia" hoá ra bây giờ nhìn lại thấy danh sácg barca cũng dài dài ...
  8. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo thôi ko nói đến bóng đá nữa ,từ gờ ai cố tình phạt vạ bữa rượu thịt
    Lại còn ông hô "***** spam'''''''' lặn một hơi biết gì đến bóng đá mà bàn
    Mực vẫn còn ,rượu đầy vò ,mưa gió thế này kiếm chỗ giải quyết nốt đâm lại hay
    Ai ham vui ,thèm rượu mực hú lên một tiếng
    Được thua đâu khắc có đó ,(trang 57 + 59 đã ghi đầy đủ rồi ) ko ai chạy làng đâu , chưa cần đến mức phải réo cả tên thật của Bác ...
    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 29/05/2009
  9. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
  10. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1


    danh sách nhận MU gồm : Chú Tô, Bác Đại, Cậu Mã, Chú Du, Chú Chê, Anh Ban, Chú Fu
    Nhận Bac Xa gồm : ANh Pắc, Anh Chang(RSV), Giáo thứ, Tomly, Anh Chang, Tru chủ tịch, Chú Hô, Anh Kang
    Hồi trước em cứ tưởng "một mình chống lại mafia" hoá ra bây giờ nhìn lại thấy danh sácg barca cũng dài dài ...
    [/quote]
    ------
    Ơ có mỗi 7 người thui àh, vậy là 7 x 5 = 3,5M, ko nhiều lắm nhỉ, tiêu gì bây giờ đây, kiểu này chỉ đủ ca 1 và khúc dạo đầu của ca 2 chứ khó hết đc ca 2 lắm,

Chia sẻ trang này