1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Honda CD Hà Nội ( HCDC) Tầng 16 - Tuổi trẻ tiếp bước...!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LinhCDNo1, 04/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_kts

    tuan_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ok anh TH ơi! nhận nhiệm vụ chở người đẹp là nặng nề lắm đây!
  2. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Ừ kể ra việc này cũng khó khăn đây, sao TH lại giao việc này cho em nhỉ ~X? Hừm ![r37)]! Chỉ được cái bắt nạt... [-X .Thôi được rồi, nâu vấn đề >:D< , chú để anh giúp hộ cho, ok ? Thế nhé![:D] hôm nào ae ta [r2)]nhỉ ?
  3. tuan_kts

    tuan_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    a Hải: em vừa gọi điện cho người đẹp rồi, chia buồn với a nhé, người đẹp chỉ ngồi xe ai dưới 40 tuổi thôi :-D, em tiếc cho bác quá! hehe
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ảnh em gái mình xinh quá.... hêhhe!!
  5. Jewelpham

    Jewelpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vào cheer vui với các anh xế CD nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 của CLB Honda CD Hà Nội.
    Chúc HCDC luôn phát triển bền vững!!!
    Mong ngóng chờ ngày mai để lại được yên vị trên CD ^^
  6. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    @ All; chiều nay ae nào rảnh thì qua nhà anh Bắc để đi lấy 1 số đồ chuẩn bị cho ngày mai và xuống địa điểm tổ chức sn để căng phông bạt nhé.
    @ Chú LCD1: sáng mai đúng 8h sáng chú có mặt ở nhà Hát Lớn là ae mừng rồi. Còn có thông tin gì ko thì mai đến gặp mặt ae thông báo cho...:))......[r2)]......:))
  7. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Sr cả nhà chiều nay em ko về kịp để hỗ trợ
    Hic
    Hẹn sáng mai ở NHL
  8. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
  9. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP - DÀNH TẶNG SINH NHẬT HCDC LẦN 3

    Một ngày nọ anh già đi dạo phố và vẩn vơ nghĩ " Sắp đến sinh nhật lần 3 nhà HCDC rồi, mình không bết lấy gì để tặng anh em đây? Tiền ư ? Mình không có :((! Rượu ư ? Đến mình uống còn chẳng đủ nữa là ~X, Tình ư ? Mình già rùi (Cách đây 30 năm mình 17 tuổi).... Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, chợt anh già nhìn thấy 1 chị già đang ngẩn ngơ đứng trên vỉa hè hướng mắt sang kia đường, dưới lòng đường dòng ôtô, xe máy chạy nườm nượp như mắc cửi, đặc biệt có 1 đoàn xe máy rất đông đang rầm rập lao qua, xe nào trông cũng rất kinh tởm, màu xe thì đen xì xì, tiếng nổ thì váng cả phố, nhưng kinh hơn là bọn tổ lái, thằng nào trông cũng hầm hố, mũ bảo hiểm thì trông như cái nồi úp ngược,cái thì đen đen như chó mực, cái thì màu xanh bẩn bẩn, cái thì màu vàng nhũ ghẻ lở, có thằng thì còi zí zị mà cũng đội 1 cái mũ trông kinh vãi , trên mũ còn gắn đôi kính moto trông to như 2 cái đít bát! áo thằng nào thằng nấy đen xì, sau lưng còn vẽ hình đôi cánh gà chưa vặt lông xòe to như cái quạt - thật là nguy hiểm !!! nhưng một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu anh già , Ơ ri ka ! tại sao không chứ ? Một nghĩa cử cao đẹp cũng có thể là một món quà tặng vô giá ! Ka ka, mình thật sáng suốt, không cần nghĩ gì nhiều thêm nữa, anh Già lao đến bên bà cụ, một tay nắm chặt lấy cổ tay cụ, một tay giơ cao xin đường, anh Già rẽ làn xe chạy, băng băng lôi bà cụ qua đường, bà cụ vừa giằng tay ra khỏi tay anh Già vừa hét lên cái gì đó ( Chắc là khiếp xe quá đây mà ) Sau một hồi vật lộn với dòng xe, cuối cùng anh Già cũng lôi được bà cụ qua đường, sang được vỉa hè bên kia một cách an toàn ! Trấn tĩnh lại anh Già mới để ý tới những gì cụ già đang hét toáng lên :
    - Thằng mất dạy ! Tại sao mày lại lôi bà sang đây ? bà già rồi mà mày còn trêu chọc bà à ? Thằng mất dạy !:-O
    - Ơ ơ ! cháu giúp bà qua đường mà - anh Già ngạc nhiên phân bua :-??
    - Bà nhờ mày à ? Mà bà qua đường mà làm gì ? - cụ già hét toáng lên đầy cáu kỉnh[r37)]
    - Chẳng phải bà đang muốn qua đường về nhà ư ? - anh Già ngạc nhiên~X
    - Nhà nào ? Nhà bà ở bên kia chứ - bà cụ chỉ tay sang bên kia đường[-X
    - Hả ?!!! vậy sao bà lại ra mép vỉa hè làm gì ? - anh Già sửng sốt :-O
    bà cụ lại hét toáng lên :
    - Bà ra vỉa hè ngắm phố ! bà ra đón đoàn HCDC và bạn bè về dự sinh nhật lần thứ 3 câu lạc bộ HCDC chứ còn làm gì nữa !@-)
    - Hả ?!!! ôi nghĩa cử cao đẹp của ta !!!!:((
  10. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng HCDC cái nhẩy.

Chia sẻ trang này