1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB....... hợp tác làm ăn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quocviet, 23/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Vậy thì nhân tiện đây tôi cũng xin đưa tin, tôi có một cô bạn muốn tuyển 1 người không nghiện ngập, không đua xe trái phép, không rượu chè bê tha, giỏi tin học và hơn thế nữa phải biết nghe lời. Ai đáp ứng được xin mời ứng cử.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  2. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    1 phút dành cho quảng cáo, tèn...tén...ten.....
    Xin giới thiệu bác Cá Chép, vỗ tay bốp...bốp...bốp...
    Đôi dòng tiểu sử:
    Bác nay tuổi tác đã mấy chục cái lá vàng rơi , hiểu thấu sự đời, tinh thông Đông Tây kim cổ, kiến thức sâu rộng, trải dài từ Phật giáo tới triết học cổ-cận-hiện đại, bao trùm cả lĩnh vực phần mềm lẫn business (cả mafia lẫn ko mafia ) kekekekke
    Kỹ năng + kinh nghiệm:
    - Chuyên gia phần mềm, ngay từ thời "hồng hoang" của tin học VN (1990) bác đã có những phát kiến "vĩ đại" (tiếc rằng không được khai quật kịp thời, hic )
    - Master tất cả các ngôn ngữ lập trình đã có từ trước tới giờ (và cả trong tương lai ), dù nó khó như ASM hay easy như VBScript, tất cả các model dù classic như spiral hay đang beloved như OO.
    - Từng được người giỏi tiếng Đức nhât Đông dươngtrao tặng danh hiệu Nhà tin học tài ba
    - Nhà diễn thuyết tài ba, người có khả năng nói về bất cứ vấn đề nào, có thể làm cho bạn từ chỗ ko biết đến hiểu rõ, đồng thời cũng có thể làm cho bạn từ chỗ hiểu rõ đến cóc hiểu gì nữa vì vòng vo rối tung cả lên, kekekekke
    - "Đầu bếp" lừng danh, có khả năng "nấu cháo" kỷ lục 7 giờ liên tục không nghỉ, kỷ lục Ghinet nha
    - Chuyển gia tâm lý, luôn có sẵn time để tư vấn tình cảm cho bất cứ lứa tuổi nào, từ trăng tròn, trăng xế, tới cả trăng sắp mọc,
    .....
    ai có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ, kekekekek
    xin tạm dừng vì ông Cá chép đã nhìn thấy tui post bài này, kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đây lúc thằng VoiCoi sợ rúm ró ngừng post, tui 1 phút cho quảng cáo...
    Xin giới thiệu chú Voi Còi, vỗ tay bốp...bốp... tát... bốp...bốp...véo... bốp...bốp...
    Đôi dòng tiểu sử:
    Bé này nay tuổi tác còn nhỏ nên yêu đời, yêu thiên nhiên, đã hàng chục lần (hơn trăm thì đúng hơn) cho tá lả người thân leo cây (nhặt lá, bắt sâu cho cây tốt thì phải)! Khổ nỗi người quen bị nó phá là chính, phá xong lại vẫn vênh vênh "to còi" cãi chầy cãi cối. Có lẽ chúng ta cùng nhau cố định cái tên VoiCòi mất dạy cho hợp với gã.
    Chú có ưu điểm là ham học hỏi, lôi đủ thứ, đọc đủ mọi chuyện rác rưởi kinh tởm nhất --- từ kim cổ, chưởng, kiếm hiệp... cho đến cả những cuốn chẳng biết đã hết cấm trẻ em đọc chưa nữa !!! Đọc nhiều nên gã lú, nhìn mọi thứ như méo, lấy ngay chuyện nick gã dùng. Voi là to béo mà gã thì chẳng bằng bộ xương voi ấy. Thế đấy có lẽ hao hao là ở cái hình tượng vòi con Voi ... đung đung đưa đưa xẹp dúm mà phát khiếp !!
    Gã cũng còn nổi tiếng về chuyện bôi nhọ và bóp méo sự thật. Từ cửa miệng của gã là từ có đạo đức nhưng thật ra chẳng có 1 tí đạo đức nào trong con người gã cả !!!
    Trong lĩnh vực phần mềm thì suốt ngày chui rúc, săm soi cả từ công nghệ cao... đến mọi thức rác rưởi mạt hạng... Nhưng thật khổ cái làm cái hay thì ít mà chọc ngoáy phá ngang thì nhiều ! Đã 2 lần nhận huân chương "Cảm tử quân, ôm BOM lao tứ phía"... dù cới người quen thân thì gã cũng cứ đem bomb đến nổ!
    kekekekke kakakaka, bà con nào gặp gã dù 1 lần thôi, cũng sẽ ngay lập tức được chiêm ngưỡng tài năng đơm đặt và lu loa của gã !!!
    ....Thôi chết, nó lại đang lặc lè ôm bom lao ra rồi. Mồm thì cũng sắp phun ra những lời độc địa ! Thật khổ, giá mà gã béo thêm thật nhiều nữa thì còn giống Lưu manh, đủ sức ôm bomb và sống cho hết rũ tù... chứ giờ nhìn chỉ còn như thây ma....
    Ai có nhu cầu tuyển dụng người nhát nhất thế giới xin liên hệ, gặp và tuyển dụng ngay chính gã Voi Coi, kekekek
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 05/04/2002 08:37
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    kekekekekke, úi xùi ui, chán ông bác Cá chép quá, ko ngờ 1 con người kinh nghiệm lẫn tài năng đầy mình như bác (mỗi tội thiếu đạo đức thôi kekke, nhưng it doesn't matter, ko có đạo đức bác vẫn sống đấy thôi, nhỉ, kekkê ) mà lại thiếu sáng tạo thế này ư, dập khuôn nguyên cái topic của người ta xuống, bôi vẽ xong lại post lên
    lại phải bổ xung thêm 1 skill nữa cho bác Cá chép: đạo văn xài - theo cách gọi của báo HHT, hay thần xào - theo cách gọi của báo TTC, kekekkeke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  5. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ xung tin giờ chót:
    Sau khi đọc mục quảng cáo của tui, ông Cá chép crazy lên định xông vào DELETE, lạm dụng quyền moderator ấy mà, than ôi, đáng tiếc thay hành động này lại khá phổ biển trên các forum, còn đâu sân chơi bình đẳng nữa nhảy, kekekekek
    TUY NHIÊN, rất đáng mừng, sau khi nghe lời can (rất hợp tình hợp lý ) của tui, bác Cá chép đã kiềm chế được hành động bồng bột, thừa suy nghĩ của mình, ưỡn ngực xông thẳng vào TTVN để post reply, kekekek
    Đề nghị bà con cho 1 tràng pháo tay cổ vũ cho tinh thần FAIR-PLAY của bác Cá chép, bốp... bốp..... bốp....
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  6. Iceman

    Iceman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đấy. Chúng ta có thể giúp nhau làm ăn mà. he he làm thêm thôi vì một số bạn cũng đã đi làm rồi mà
    Juliete! You are angel in my heart
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm về chuyện đấu tranh tư tưởng của VoiCoi
    Gã hăm hở định lên tận VTV3 để minh oan cho mình. Nhưng sau chợt nghĩ bà con mà biết mặt thì trái đất này VoiCoi còn lỗ đất nào mà chui. Nổ đến cả trăm ngàn qua bomb, cho leo cây... rụng gốc bao đời hoa thiếu nữ rồi.
    Và thế là đến cổng VTV3 mà gã chẳng còn tí tinh thần nào nữa, bủn rủn, mồ hôi đổ như mưa.... Tinh thần Cảm Tử Quân bỗng đi toi cả...
    Xác voi lại đi về trong cơn mưa Mồ hôi đầu mùa hạ.... những giọt mồ hôi đầu đời
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này