1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB HYEC - Cuộc trình diễn tệ hại tại trường ĐH Ngoại Thương và những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonie3_vol2, 16/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    CLB HYEC - Cuộc trình diễn tệ hại tại trường ĐH Ngoại Thương và những điều bây giờ mới nói

    Thực tế tớ mới lên câu lạc bộ này có 02 lần, cộng với biết một vài đồng chí xuất thân từ cái lò luyện này, nên tớ cũng chẳng có nhiều điều muốn nói về HYEC. Tuy nhiên, cho đến hết ngày hôm qua thì tớ không thể không có ý kiến với các đằng ấy.

    Hầy dà... có lẽ phải để câu chuyện nó bắt đầu theo trình tự " con tằm nó nhả ra tơ...". Hôm qua tớ được con bé em hân hạnh mời đến trường nó, ĐH Ngoại thương, để tham gia cái gọi là "Lễ hội thương hiệu KTNT", ừ, thì tớ cũng gật để thử xem mình có thể trở về trạng thái sinh viên thủa nào không.
    Chao ôi, đông là đông, người là người, lại toàn các em xinh tươi nõn nường nữa chứ. Tớ cứ mụ cả người đi vì ngắm nghía. Tớ chắc mẩm quả này sẽ đúng là được thả... dê về chuồng rồi, bõ công cả một buổi chiều tớ hy sinh.

    Được rồi, được rồi, tớ quay ngay trở về chủ đề cần nói đây, các đằng ấy đừng sốt ruột nhé! Uh, tớ được thông báo là có cuộc thi khiêu vũ liên khúc. Ái chà... lĩnh vực cần quan tâm đây rồi. Tớ háo hức chờ đợi cho đến thời khắc các đôi nhảy tha hồ hoa chân múa tay giữa chợ người.
    Đợi mãi, đợi mãi.... đợi đến tận 17h45 tớ mới được mục kích cảnh tượng thi thố của các đôi, trong đó nghe nói có thành viên ưu tú của HYEC tham gia...
    Nào, tớ chỉ mạo muội đề cập đến đôi nhảy của HYEC (chẳng nhớ số,hình như bạn nữ tên là Hạnh, thấy BTC réo như thế trên loa). Thực sự tớ rất tôn trọng PTS, thầy dạy trên HYEC, tớ cũng rất cho rằng niềm đam mê tột bậc của đằng ấy là truyền dạy cho học trò cái được gọi là khiêu vũ. Thế nhưng các học trò của đằng ấy thì chẳng ra làm sao cả. Cũng giầy, cũng dép, cũng quần quần, áo áo như ai. Cũng khởi động, cũng nhạc nhẽo, cũng uốn éo như ai, thế nhưng nếu để được gọi là đại diện cho HYEC thì thật tủi hổ.
    Biểu hiện thần thái thì ngô nghê, cái này có thể đổ thừa cho thời gian chờ đợi lâu quá.
    Bước nhảy thì chập choạng, cái này có thể đổ thừa cho sàn bê tông.
    Thẩm nhạc thì kém cỏi, cái này cũng có thể đổ thừa cho giàn âm thanh không đủ chuyên nghiệp.
    Thế nhưng kỹ thuật và chuyển động hình thể thì chẳng thể đổ cho bất cứ yếu tố khách quan nào khác ngoài trình độ kém cỏi của bản thân đôi nhảy này và sự luyện tập không kỹ đã "mang giầy đi nhảy xứ người".
    Xét riêng về chân nam, tớ chỉ cho đến điểm 3.5 là hết thang. Híc híc... chẳng hiểu đồng chí này tu luyện ở lò HYEC đã lâu chưa, thế nhưng kỹ thuật còn non nớt lắm lắm. Đặc biệt ở những bước cơ bản, tớ không cho rằng HYEC đã thành công khi đào tạo ra chân nhảy như thế này.
    Đến chân nữ. Phải nói ngay, tớ phải quay mặt đi mỗi khi "quả" chân nhảy này thể hiện trình độ thẩm thấu nhạc của mình. Uh, mới nhìn thì có người cũng thầm nghĩ "cũng không đến nỗi nào", thế nhưng đồng chí này lạm dụng quá nhiều cái kiểu nhảy gật gù-lắc lư, nói thế nào nhỉ, kiểu "nhảy chợ", thế là bao nhiêu cái tinh tuý của khiêu vũ tuột khỏi cái váy hồng nhợt nhạt cho bằng sạch. Phải nói ngay, đây có lẽ không phải lỗi từ PTS, thầy dạy các đôi nhảy này, bởi tớ biết chắc, PTS không có cái kiểu lắc lư dở người đó. Thế nhưng, lỗi của PTS ở chỗ để lũ học trò không giống ai này ra sức quảng cáo HYEC ở chốn không phải tất cả mọi người đều mù tịt về khiêu vũ.
    Than ôi, PTS thân mến. Cho tớ khuyên chân tình một câu:
    Hoặc là đằng ấy dẹp tiệm HYEC đi. Kiếm lấy em học sinh nào trẻ đẹp, ngon lành vào rồi đi chơi cho nó sướng.
    Hoặc đằng ấy cấm cửa bọn học sinh mang danh HYEC củ chuối đi thi thố nơi này, chốn nọ.
    Hoặc đằng ấy trước khi để học sinh đi thi, bắt họ thể hiện kỹ lưỡng trước mặt đằng ấy, rồi thả đi đâu thì thả...
    Thế đấy, bao nhiêu nỗi kỳ vọng của tớ về một buổi thi tốt đẹp đều tan biến cho bằng sạch. Tớ mất công toi trèo lên ghế, đứng một chân xem từ đầu đến cuối. Chẳng bàn đến kết quả cuộc thi, bởi lũ giám khảo có phải dân nhảy đâu mà chấm với mút. Thế nhưng nguyên cái khoản HYEC bị bêu danh xếp hạng khuyến khích ở đó đã thấy.... nhục rồi.
    Chưa hết, tớ còn thấy nguyên cả chục tờ rơi của HYEC dán tèm lem trên tường, quảng cáo cho lớp học "3 tháng trở thành vũ sư" (nguyên văn trong tờ rơi nhé )
    Tớ chịu đằng ấy thật, PTS ạ! Uh, thì học sinh đi thi là chuyện của chúng nó, cấm cũng chẳng được. Thế nhưng marketing tùm lum với những lời lẽ ....chẳng giống ai, thì...... tớ cũng bó tay, chẳng biết nói sao với đằng ấy!
    Nào là: "có những người học khiêu vũ 10 năm nhưng không biết thế nào là khiêu vũ. Nếu đúng chỗ thì bạn chỉ mất 3 tháng.... HYEC. Xin liên hệ...... HIỆP: 090...."
    Ôi trời, chắc các đằng ấy còn nhớ câu nói: "Nhiệt tình cộng với...tèn tén ten, thì thành phá hoại"? Các đằng ấy ra sức quảng cáo cho "cờ lúp" của các đằng ấy, thế nhưng trong cuộc thi lại cho thấy một hình mẫu tệ hại, như thế há chẳng phản tác dụng lắm ru???
    Trên thực tế, việc marketting cho lớp dạy, nói rộng hơn là một tổ chức có tính kinh doanh (dù nhiều hay ít) là chuyện tự nhiên. Thế nhưng, chiến lược PR, quảng cáo, marketing bao giờ cũng đi kèm với việc xác định đối tượng hướng tới. Quan trọng nhất, tổ chức kinh doanh đó (tớ không muốn nói HYEC là một doanh nghiệp) phải mang tới chiến dịch PR những sản phẩm tối ưu nhất của mình.
    Tớ không định thuyết trình về marketing, cũng không định dạy dỗ các đằng ấy ở HYEC về kinh doanh. Đơn giản tớ chỉ muốn nói, "sản phẩm" của các đằng ấy dở tệ. Thất bại sâu sắc về khoản tiếp thị quần chúng....
    Thôi, PTS thân mến:
    Chỉ mong đằng ấy lại khiêm tốn như thủa nào, lại đam mê và khắt khe với học sinh như thủa nào, lại mẫn cảm với thời cuộc như thủa nào...
    Híc híc.... được như thế dân tình dancing vui vẻ lắm thay.
    Chúc đằng ấy sáng mắt, sáng lòng nhé!

    P/S: Bài này đã từng xuất hiện trong topic "CLB HYEC - Một trái tim....", thế nhưng do yêu cầu của PTS, tớ chuyển sang topic mới.
    Tớ bày tỏ lòng trân trọng sự quân tử và minh bạch của Moderator PantherSon trong việc xử lý bài viết của tớ về HYEC. Đây chứng tỏ là một Moderator có trách nhiệm và sự minh bạch cao trong công việc. Nói riêng: "Cái gì ra cái đó, phải không PTS?".
    Đáng chê thì tớ chê, đáng khen thì tớ khen. Quan trọng là người tiếp thu như thế nào thôi.... Rất tiếc là một số thành viên HYEC không được như PTS. Tớ nhậnđược một số pm với nội dung không đẹp đẽ từ họ. Rất tiếc, rất tiếc....
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ...May quá hôm qua type bài này vào Word rồi mới post cho nên không phải gõ lại! Nhờ mọi người hiểu giúp, trong bài viết dưới đây thì hôm nay tức là hôm qua, còn hôm qua tức là hôm kia!
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nói thật nhé: Hôm qua Bonie lọ mọ ở ĐHNT cũng lạc lõng lắm, chẳng giống ai cả, mà lý do tại sao thì Bonie tự biết đấy!
    Hôm nay thì được một bài Bonie khen người khác là biết nhận xét khách quan, nhưng bản thân những nhận xét của Bonie thì có rất nhiều điểm thiếu khách quan, mà đặc biệt là khi nhận xét về PantherSon! Nguyên nhân sâu xa của nó là vì Bonie quá tự mãn về mảng Ballroom của mình, hà hà... Mà thật ra thì Bonie nhảy Ballroom rất cứng nhắc và máy móc, hậu quả của việc tự học từ ngọn xuống mà chẳng theo trật tự bài bản nào cả. Bonie quá đi sâu vào một số tiểu tiết kỹ thuật mà lại ngộ nhận trong một số điểm rất cơ bản về ballroom, cái này quả thật khó sửa vì bản tính bảo thủ của Bonie. Một điểm negative nữa của Bonie là hầu như chẳng có tí improvisation nào cả, trong khi điều này lại không thể thiếu trong bất cứ môn nghệ thuật nào.
    ...Trình đang thấp nên tạm thời mổ xẻ Bonie đến đấy đã, đợi vài tháng nữa trau dồi thêm kiến thức lý thuyết cũng như thực tế về dancing sẽ mổ xẻ tiếp!
  3. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đã kiểm tra lại các thông tin mà Bonie đề cập tới:
    1. Đôi nhảy:
    - Người Nữ: mới tham gia vào HYEC khoảng vài buổi, nói chung chưa học kỹ thuật tại HYEC.
    - Người Nam: không học tại HYEC.
    2. Tờ rơi:
    Đã qua kiểm tra của Ban Lãnh đạo HYEC. Không hề có thông tin về đào tạo vũ sư. Không hề có thông tin về lớp học 3 tháng.
    3. Cuộc thi:
    Là cuộc thi giữa các học sinh trong trường. Không phải là cuộc thi giữa các câu lạc bộ hay đại diện của các câu lạc bộ. Đôi nhảy trên chắc chắn không đăng ký bằng danh nghĩa của HYEC, và trên thực tế là Ban Tổ chức cũng không thông báo gì về HYEC.
    Quan điểm của PantherSon:
    * Các cá nhân được quyền đi thi đấu, giao lưu, và không đại diện cho HYEC. Dù là một vài nhân vật khá nhất của HYEC hiện nay cũng không phải là đại diện cho một tập thể HYEC.
    ** HYEC may mắn được rất nhiều người trong giới tìm đến tham gia. Ngoài các học viên theo học từ các lớp cơ bản (đào tạo từ đầu theo chương trình của HYEC) thì có rất nhiều người đã theo học ở các trung tâm khác tìm tới. Ai cũng muốn nhảy tốt hơn, HYEC đều hiểu và trân trọng thái độ của các học viên dù là "hoàn toàn mới" hay "nửa mới nửa cũ". Cũng tự biết các kỹ thuật được dạy tại HYEC chẳng có gì đặc biệt, nhưng ít nhất thì cũng đủ để người hiểu biết phân biệt được vàng thau.
    *** Lâu rồi thấy bên diễn đàn vietnamdancesport.net có một bài của bác nào chê Allan Tornsberg và Paul Killick (2 bác được đứng vào chiếu đầu hạng chuyên nghiệp thế giới của môn Latin) là chuyển động tay thô. Gần đây đến cả giáo viên chính của HYEC cũng bị một số người đánh giá và cho điểm theo rất nhiều tiêu chí chi tiết. Vậy nên việc những người có dự học ở HYEC hay những người nhảy với thành viên HYEC có bị săm soi có lẽ cũng chẳng có gì quá đáng!
    **** Chương trình đào tạo của HYEC hướng tới đối tượng là số đông những người thích khiêu vũ của Việt Nam. Những chương trình giới thiệu về câu lạc bộ và khoá học đều dựa trên những việc thực tế đã có, và HYEC luôn cam kết sẽ thực hiện đúng những gì đã giới thiệu. Người xây dựng trước khi góp ý thường xem xét kỹ sự việc và nói có lý lẽ trên cơ sở có hiểu biết về sự việc đó.
    Tôi chỉ đưa thông tin về sự việc sau khi được kiểm tra và quan điểm cá nhân. Không tranh luận!
    PantherSon
  4. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    (vỗ tay).....
    Tớ vốn coi trọng sự điềm đạm và đây là một ví dụ nữa của PTS mà nhiều Mod khác trong box dancing nên học tập.
    Bản thân tớ cũng không khoái tranh luận kiểu "chuối", nghĩa là tranh luận cùn giống như Bull. Tuy nhiên, trong phần trả lời của PTS tớ cũng không thống nhất ở nhiều điểm.
    Thứ nhất: đằng ấy cho rằng người nữ chỉ học một vài buổi trên HYEC, không học kỹ thuật của đằng ấy, vậy họ học cái gì của đằng ấy? Môn lý luận dancing? .
    Thứ hai: được rồi, tớ cũng cho rằng câu hỏi trên của tớ không thực sự sâu sắc và có phần hơi luẩn quẩn vì người nữ này có quá ít thời gian tiếp thu kỹ thuật của đằng ấy chăng? Vậy tớ muốn hỏi một câu: như trong tờ rơi các đồng sự của đằng ấy có phân phát vô tội vạ tại ĐNHT (và nhiều điểm khác nữa?), có nói rằng "Có người chơi 10 năm vẫn không biết về khiêu vũ.... có nơi chỉ học trong 3 tháng là hiểu biết về khiêu vũ...", vậy cái nơi chỉ học 3 tháng đó là ở đâu vậy? Cung Việt-Xô? Nhà VH HBT? Nhà máy cơ khí THĐ - Mai Hắc Đế? Hay chính tại HYEC???? Chẳng lẽ các đằng ấy in lên trên tờ quảng cáo của chính mình về một cơ sở dạy nhảy khác? Tớ và bàn dân thiên hạ không ấu trĩ đến thế!
    Tớ muốn nói thêm về dòng chữ này, điều làm tớ và một số người khác cảm thấy bất bình vì sự ngạo mạn của nó, rằng nó không phải là thông tin về một khoá học hay lớp học, mà nó được in như một tuyên ngôn, hay như bọn sính chữ thường gọi là "sub-slogan" của HYEC. Tớ chẳng sính chữ, chẳng hiểu có đúng không!
    Đó là đôi điều tớ không nhất trí với đằng ấy trong quan điểm riêng.
    Bên cạnh đó, tó hoàn toàn đồng ý với đằng ấy về việc các thành viên của mọi club (tạm coi như thế trong tình hình hiện tại) như ODC, HYEC, TDC..... đều có thể bị khen, bị chê, bị chỉ trích....., giáo viên chính hay phụ ở HYEC cũng không nằm ngoài quy luật xã hội bình thường đó. Điều quan trọng, họ phản ứng thế nào với những thông tin không vừa lòng trên. Tuy nhiên, tớ chưa thấy HYEC làm được điều đó.
    Vào những ngày tới, tớ cũng mong được tranh luận sâu thêm về kỹ thuật mà các đằng ấy đang phổ biến trên HYEC (nếu các đằng ấy có thiện chí) và cả cung cách học, chơi mà HYEC đang "nhồi sọ" cho các học viên (nếu các đằng ấy không cảm thấy nổi điên.... )
    Chúc các đằng ấy có một buổi chiều vui vẻ....
  5. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu Bonnie !
    EmHoTed thân mến,cô nói hay lắm đấy....hahahahah...công nhận Hà Nội là đất lắm lời,làm chả được bao nhiêu,toàn lấy cái dao to búa lớn để gán cho một sự việc nhỏ nhoi mà lại kêu là "đại diện" này nọ.Thực tế ra có ai nói mình đại diện thế này nọ bao giờ hị hị.Học hành thì chẳng bằng ai,con vẹt mãi vẫn chỉ là con vẹt.Có ai vỗ ngực mình là giỏi nhất,thế mà cũng có người kêu bị "bêu danh" trong khi đó chỉ là chuyện bình thường.Cặp nhảy giải nhất thế giới cũng có lúc thi đoạt giải khuyến khích đấy chứ kể cả Hải Anh-Khánh Thi thế mà cũng là nhất Việt Nam rồi đấy chứ..hị hị...Chán cho cái sự đời,học chẳng ra ai mà cũng đòi làm tằm nhả tơ.
    Hầy dà... thật tủi hổ,nhục nhã không tưởng...thiết nghĩ ngày xưa có một vị có mộng làm ****,rồi tỉnh dậy chẳng biết mình là ai...Hứa Do về rồi mà Sào Phủ vẫn còn rửa tai...
    Những tưởng có một thời người ta nghĩ rằng khi mình không thật giỏi thì nên bó gối ở nhà chờ đến khi mình giỏi rồi đi,nhưng vẫn Tú Xương trượt dăm ba bận...Tại sao những suy nghĩ cổ hủ như thế cũng còn vuơng vấn cái thời gian "bao cấp" khổ cực ấy chứ?.Đúng là hư hỏng cả một thế hệ và những người sau này nữa chứ. Cũng như Einstein vậy, bị coi là người điên với những học thuyết vớ vẩn,nhưng ông ấy mà cũng ngu ngốc như những kẻ như thế thì đến nay chẳng ai biết đến....
    Osho đã kể cho học trò rằng : có một ngôi chùa ở một làng nọ,có 2 vị sư đắc đạo. Tất cả những người lỡ độ đường muốn nghỉ trọ ở đó thì phải tranh luận về phật pháp thắng 2 vị sư thì mới được ở.
    Rồi một ngày nọ có một cao tăng diện kiến và xin ở lại. Vì trụ trì mệt quá nên để cho nhà sư kia ở lại. Sau 1 đêm yên giấc,sáng ra vị cao tăng nọ đến bên trụ trì và nói :
    -"Tôi bái phục vị sư quá.Ông ta thật sự đắc đạo còn hơn tôi nữa".
    Trụ trì mới hỏi tại sao, vị cao tăng trả lời:
    -"Tôi đưa 1 ngón tay lên ý bảo rằng :
    Phật.Và ông ấy đưa 2 ngón tay lên ý nói là :Phật thì phải có Pháp thì mới được.
    Tôi đưa 3 ngón tay lên ý nói không phải, Phật, Pháp,Tăng mới là chính thể.Ông ấy đưa 1 ngón tay lên và nói "thực ra Phật Pháp Tăng chỉ là một mà thôi.".Tôi thật sự thua."
    Chí nghĩ người còn không biết Osho là ai thì hiểu sao được cậu truyện...hị hị...ha........
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, biết làm thế nào nhỉ, muốn không "cùn" thì chỉ còn cách là chỉ ra đích danh người dùng nick Bonie tạo ra topic này là ai. Khi đó sẽ biết ngay mọi người có đánh giá về năng lực dancing của người đó đúng như Bullfrog đánh giá hay không. Dưng mà Bullfrog lại hổng thích làm chuyện ấy, khó nghĩ thật! Hay là Bonie xuất đầu lộ diện đi, ít nhất là người đã dùng nick Bonie tạo ra topic này ấy!
  7. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Osho đây này
    http://www.thuvienhoasen.org/ddpp-hientuongosho.htm
    , làm ơn viết dễ hiểu hơn một chút, không phải ai cũng đọc lắm thứ như bác
  8. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm như bác biết rõ Bonie là ai ấy nhỉ, thế thì bác ti toe đi
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhận biết rõ Bonie là ai. Chỉ nhân dịp này góp ý thẳng thắn với một người bạn!
  10. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật chẳng thấy Dancing đây cả chỉ thấy cãi vã và nói xấu lẫn nhau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này