1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB HYEC - Cuộc trình diễn tệ hại tại trường ĐH Ngoại Thương và những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonie3_vol2, 16/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè gì mà già khú và lắm lời thế? bạn của bác bull đúng là .... phong phú ghê!!!
  2. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà phải đính chính là cái người bạn nửa ông nửa bà ấy của bác Bull nói hay lắm và xét cho cùng thì rất thú vị, đúng là đồng thanh tương ứng-đòng khí tương cầu. Bác bull cũng phải nhận là cùn đi chứ không thì lấy gì mà kết bạn với người ta?!!!
    Hay lại định thấy người sang ....
    Được avn sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 16/11/2004
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ông/bà Bonie này cũng tuỳ từng lúc mà nói cũng có cái hay và cũng có cái dở! Cái nào hay thì Bullfrog khen hoặc không động chạm tới, còn cái nào dở thì Bullfrog phản bác.
    Một cái nick chỉ là một cái nick, không phải vì người ta dùng một cái nick nặc danh và dồn những tính xấu của mình vào đó mà Bullfrog đánh giá rằng về tổng thể người ta là xấu. Bullfrog ko kết bạn với cái nick Bonie với phong cách hiện tại, chắc chắn là như thế, nhưng muốn qua dịp này góp ý 1 chút với 1 người đứng đằng sau cái nick đó. Vì góp ý với một cái nick nặc danh thì rõ ràng dễ hơn là góp với một người thân quen do đỡ phải cả nể nọ kia!
    Bullfrog giải thích như vậy đã rõ ràng chưa ạ?
    ..Vâng Bullfrog cũng xin thẳng thắn nhận là mình đã cùn! Tuy nhiên lý do vì sao phải cùn thì cũng đã nói khá rõ rồi.
  4. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đọc xong thấy chuối quá. Đồng chí Bonie dạo này nhàn rỗi sao mà làm lắm việc vô tích sự đến vậy??? Dưng mà lạ quá, cái giọng văn lải nhải như vậy mà lại nhận mình là nam giới thì lạ vô cùng??? Nếu đây là một nick khác viết bài này thì tôi còn một chút suy nghĩ lại chứ là của Bonie thì tôi chắc mọi người ở đây không hề lạ lẫm gì, đã không gây được sự chú ý và quan tâm mà càng đọc càng thấy chán, càng thấy chuối. Kể ra thì Bonie cũng có kỹ năng viết báo và biết khá nhiều về Marketing (ít ra không gọi nó là "tiếp thị" ) nhưng chỉ đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đọc giả của những tờ báo "lá cải" không hơn không kém.

    Tớ đã từng tham gia học tại Hyec, từng đọc những tờ rơi của Hyec, nhưng chưa bao giờ thấy cái slogan "tởm" như vậy, chắc hẳn nó xuất phát từ trí tưởng tự vô cùng phong phú của đằng ấy. Ngày tớ đến Tăng Bạt Hổ lần đầu, hỏi chỗ học nhẩy và bị mấy chú bảo vệ trông xe của sàn Discovery dụ khị tham gia lớp học "sau 12 buổi nhẩy như vũ sư" , may mà tớ từ chối rồi lên thẳng chỗ Hyec học, rồi mới biết bọn kia chỉ cò mồi cho mấy thằng tập toẹ đòi dậy nhẩy chứ không phải lớp của Hyec. Tớ tự hỏi không hiểu cái ý tưởng của slogan đen tối này có xuất phát từ tình huống hiểu nhầm trên không nhỉ ??

    Về chuyện đôi nhẩy đó thì miễn bình luận rồi, nó sẽ chỉ thực sự khách quan nếu Bonie biết rõ về họ, biết họ học bao lâu? họ đã học ở những đâu? khả năng của họ ra sao? ...và thực tế là nhiều khi những điều bạn thấy không hề giống như những điều bạn nghĩ.

    Còn về Hyec và chuyện Dancing của họ ra sao, khách quan nhất là bạn nên tham gia một khoá ở đó xem sao? Tôi thấy Hyec cũng nên cám ơn Bonie chứ nhỉ, hình như các bạn chuẩn bị khoá học mới mà lại được Bonie gây Scandal thu hút sự chú ý như vậy là quá tốt đấy, một bài học khá hay về cách làm Marketing của Bonie
    Chào thân ái các đằng ấy và mong rằng những loại topic vô bổ như này không còn xuất hiện nữa.
  5. littlerabbit

    littlerabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Xin tự giới thiệu em là "đối tượng" của topic này. Mà các bác tệ thật, có đưa em lên làm "mẫu" thì cũng thông báo một câu cho em được mừng chứ. Em thì không hay lên mạng lắm, mãi hôm nay có cô bạn nó báo cho thì mới biết.
    Dài dòng quá, xin vào vấn đề. Trước tiên em xin có lời chân thành cám ơn những người đã đến cổ vũ cho em hôm đó, bao gồm cả thành viên của HYEC, tiếp đó là những nguời đã tham gia vào buổi dạ hội của trường em đã làm cho nó thêm phần sôi động. Tiếp đây em cũng xin chân thành cảm ơn những lời đánh giá thẳng thắn mặc dù có phần hơi châm chọc của bạn Bonie3-vol 2. Em biết là hiện nay để được nghe những lời đánh giá thẳng thắn, hay chê mình như vậy là rất khó, nên em xin một lần nữa trân trọng cám ơn. Em không có ý định so sánh trình độ khiêu vũ của mình với ai cả, đơn giản em đến với khiêu vũ và trụ lại đến bây giờ là vì quá đam mê nó. Tất nhiên không thể phủ nhận tham vọng để khiêu vũ ngày một đẹp hơn là có. Và cũng tất nhiên em biết em còn rất nhiều thiếu sót và yếu kém phải sửa. Qua topic này, em lại có may mắn được sửa mình hoàn thiện hơn, nhưng cũng có vài điểm em không được rõ lắm, vd như nhảy giật hay gù... gì đó, nếu bạn bonie3 có thể chỉ rõ về kiến thức này giúp mình thì tốt quá.
    Cũng xin tự bào chữa một chút, hôm đó em cũng không hiểu em đã nhảy cái gì, cũng hơi bị run, và đúng như bạn bonie nói là chuẩn bị không được kỹ. Lâu rồi bọn em mới tập lại cùng nhau và còn chưa được nhuần nhuyễn đã bước chân đi thi. Cũng có lúc em đã từng nghĩ hay là không tham gia vì trình độ chưa đủ để thi thố, nhưng bạn bè cũng cổ động mãi, thi cho vui thôi mà. Không dám biện luận cho mình quá nhiều ở đây, xin các bác cho thêm ý kiến, nhưng em xin được biện hộ cho Clb Hyec. Em xin tuyên bố em không đại diện cho Hyec để đi thi, mà em chỉ đại diện cho cá nhân em và lớp ở Ngoại thương để đi thi , em cũng xin được bảo vệ cho danh tiếng của thầy Sơn, em xin phủ nhận việc học chủ yếu những kỹ thuật trên của thầy Sơn, và nếu không nhầm thì bạn bonie3 nói về điểm sai trên thuộc phần Latin, mà em mới học Latin trên Hyec được 1 buổi. Em cũng xin được bảo vệ cho danh tiếng của thầy dạy khiêu vũ chính của em, người thầy em rất kính trọng, là một trong những học sinh học lâu thầy mà đã làm giảm uy tín của thầy.
    Tuy nhiên, em cũng xin lên tiếng rằng không chắc những điều bonie3 nói ở đây là có độ chuyên môn cao và kỹ thuật của em thể hiện là sai, em tin tưởng vào những gì thầy em đã dạy chúng em.
    Tớ xin đề nghị gặp trực tiếp Bonie3 để trao đổi, nếu bạn là một người có tính xây dựng thì tớ cũng không phải là một kẻ cứng đầu không biết sửa đổi.
    Và thêm một điều nữa, tớ xin được nhắc bạn Bonie, yêu cầu bạn không nên dùng giọng văn miêu tả về trường của tớ như một cái chợ, có em nọ hay em kia kiểu đó. Tớ yêu trường tớ, và tớ nghĩ trường tớ cũng được mọi người khá tôn trọng, và các bạn nữ trường tớ là những người tự trọng. Mong bạn chú ý cho.
    Một lần nữa xin chân thành cám ơn.
  6. bientrangt610

    bientrangt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tớ không được xem cuộc thi ở ĐH NT, tiếc quá...
    Lần sau, có gì đặc sắc nhớ PM cho tớ với!
  7. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    ủa...Cóc tưởng Bonie là dân ngoại thương chứ ...thế thì về nhà đóng cửa bảo nhau đi....tai sao lai lên đây marketing cho trường ngoại thương vậy...
    Theo lời Prebronzer thì chúng ta ko nên công kích nhau...nhưng Cóc thích cách viết của Bonie...tuy có tiêu cực 1 chút nhưng cũng làm cho mọi người máu nhảy thêm....chau chuốt thêm tí
    Muốn gặp bonie wá.....À hay là mình thích ai học trường ngoại thương ra nhỉ 1 2 3
  8. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này rõ chán,TDVDK đã nói Bonnie là airồi còn gì!
    Dancing mà lắm kẻ như Bonnie chuối bỏ mẹ...(câu này là trích nguyên văn câu chữ của Bonnie gửi cho tớ đấy nhé.)
  9. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    (vỗ tay)......
    Lần đầu tiên có người (hay "đối tượng" như tác giả có tự nhận) tiếp thu ý kiến một cách tích cực như vậy.
    Tớ là tớ xúc động ghê cơ.... hị hị....Phải nói ngay, từ trước tới nay, dù ý kiến của tớ có đúng thế nào, các "khổ chủ" cũng gồng mình lên mà gào lại,, hè hè... vô tình lại càng lộ rõ năng lực yếu kém. Duy chỉ có cô em này, ít ra là trước công luận, chọn cách ứng xử nhịp nhàng hơn. Tớ bình cho cô em 8.5 điểm lý thuyết, điểm thực hành sẽ xét sau.
    Đúng thế, tớ chê thẳng thừng những yếu tố kỹ thuật mà cô em chưa đạt được, hay nói đúng hơn là bị lạm dụng quá. Hãy để ý, đặc biệt trong vũ điệu latinh, cô em thường lạm dụng phần uyển chuyển của lưng và cổ, vô hình chung tạo nên động tác mà dân chơi hip-hop thường gọi là "sóng dừng". Nếu đây là một vũ điệu mang sắc thái của điệu nhảy truyền thống đến từ đất nước Ấn Độ, cô em đạt điểm xuất sắc so với mặt bằng chung. Thế nhưng thật đáng tiếc, đây là khiêu vũ. Nói thế chắc cô em hiểu, tớ không ác ý gì với cô em hay với HYEC, đơn giản là tớ thấy không phải thì lên tiếng thôi.... . Cô em nghe thì tớ nói, bằng không nghe thì để đó, chẳng bận gì ai....
    Quay trở lại với cái tờ rơi tội nghiệp... hè hè.... sáng mai (17/11/2004), các đằng ấy sẽ được mục kích tận mắt hình ảnh của nó được tớ scan lên... "Nói có sách, mách có chứng" phỏng? Cô em ngốc nghếch "chín đêm cho một anh" (9941) sẽ hết thắc mắc nhé!
    Hị hị... nhắn chú nhóc vô danh khách gì đó... tớ chẳng hiểu mama gì những điều chú nói. Đúng thế, làm ơn rõ nghĩa và đơn giản hơn đi. "Hang khoè" mấy quả thiền với phật vớ vỉn, chưa đi đến đâu đã mang ra doạ thiên hạ. Tớ đồ rằng, đằng ấy cũng võ vẽ dăm câu kinh kệ, liệu đã bằng Hoà thượng thích đủ thứ TTTHT chưa? Chưa bằng thì "tắt radio" gấp.....
  10. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ..oh thì ra Bonnie lại là một người bạn rất thân của night_prince nữa cơ ?...Tập trên ODC thế nào rồi?.
    Bonnie àh,đợt vừa rồi Bonnie vào Nam nhưng night_prince bận quá,đang làm Project mà nên không đi chơi với Bonnie được.Dạo này chuyện GĐ làm buồn quá.Thêm thằng em sắp đi xa.Còn lại một mình thui thủi.Hôm nào vào nhớ "hú" một tiếng nhé.
    Nói thật nhé, night_prince không hề thích giấu nick như thế đâu.Mà nói thật những gì mà night_prince đã đi,đã từng và đang thì không bao giờ hối hận. Vì night_prince chỉ có một niềm tin, một trái tim,một con người...giá như mình có thể thay đổi trong chớp mắt như mọi người.Tuy biết là ngõ cụt nhưng night_prince vẫn đi tuy không được gì, nhưng nếu có thể mang lại một niềm vui, một hạnh phúc nho nhỏ thì vẫn đi.
    Từ bé night_prince đã từng gặp một chuyện mà suốt cuộc đời còn dằn vặt và night_prince đã mất một người bạn...Điều đó đã đi theo mình cho đến bây giờ và chính nó đã tạo cho night_prince một tính cách không mạnh mẽ như thế.
    Tính ra thì TDC chỉ có mấy người mà night_prince thương mến:Chip này,BupBe này,Hiệp này,lão Latin,lão Media,Lavie, Xerbery nữa. Họ không ghanh tỵ, không đua chen,thẳng thắn,cởi mở và tình cảm. Chẳng lẽ Bonnie....???.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này