1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB HYEC - Cuộc trình diễn tệ hại tại trường ĐH Ngoại Thương và những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonie3_vol2, 16/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình thành người ngoan nhất box
    may mà mình không đi thi buổi đó không thì vào tầm ngắm của bobi
    HB đoán được Bobi là ai roài(hồi trước 80% lần này 99.9%)
    mà thui tớ hổng quan tâm việc ai người đó lo nhưng Bobi đừng chạm tới 2 người kia nữa vì họ đâu có lỗi gì đâu

  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Littlerabbit viết bài hay quá, vote cho 5*!
    Không hiểu Bonie đọc bài của Littlerabbit có thấy hối hận chút nào không. Hơn ai hết Bonie biết rõ littlerabbit thụ giáo dancing với ai, nhưng vẫn cố lôi ra để nhằm vào cái đích HYEC & Pantherson.
  3. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    NÓI GÌ THÌ NÓI MÌNH VẪN THÍCH BONNIE HEHHEHHEE
    Đẫ hơn 1 lần tôi nói về điều này nhưng vẫn thích nhắc lại. Tại thấy cái cảnh tượng vui quá. Mọi người cứ chỉ trích Bonnie nhưng hay xem lại nhé------- từ người điềm đạm đến người nghịch ngợm, từ người cớ thâm niên dancing đến lính mới tò te.... ai ai cũng tham gia Topic có liên quan đến Bonnie. Topic vừa mới đẻ ra là bài trả lời cứ tơi tói, đắt hơn tôm tươi hehhehê. Thậm trí có 1 số bạn miệng la lối Bonnie này nọ nhưng lại cố lái cách viết theo phong cách Bonnie. Hay- dở còn bàn chán nhưng phải thừa nhận phong cách Bonnie là đặc biệt đi....
    Tất cả những điều ấy có thể gọi là 1 làn sóng Bonnie ấy chứ hêhhhehehe
    Tớ chẳng cần biết Bonnie là ai, cứ để thế cho vui. Ít ra cũng giải quyết được vấn đề cho Box, những lúc lạnh lẽo Bonnie tung cho 1 topic mới là lại "mùa ngõ vắng xôn xao" ngay khà khà khà. Giống chú Em Handsome nhà ta ngày xưa, tớ vẫn quý chú. Tự nguyện bảo copy cho Anh vài cái VCD mà lâu không thấy tăm hơi đâu. Nhưng người biết Bonnie là ai mà không đưa ra ánh sáng còn chuối hơn cả Bonnie Bull nhỉ, mà biết đâu có thể là Bull lắm đấy?
  4. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nói trắng ra là có sự hiềm khích giữa 2 clb hyec và odc và các thành viên tự đánh lẫn nhau-->chẳng có gì hay ho cả.Kiểu như bọn xe ôm giành khách ở các bến xe vậy.Thấy thằng nào nhiều khách gọi là mấy thằng khác xúm lại..."uýnh" bể mỏ--> chẳng biết lý do gì ha?????
    Thế thôi.
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng phải chuối một tí chứ, chả nhẽ làm người lại không bao giờ sai, không có cái gì xấu sao ông anh! Thôi em lặn đây, quậy trong cái topic này thế là đủ rồi, đá quả bóng sang cho ông anh đấy! ...Đang hối hận vụ không hỏi số ĐT mấy em model girl quá!
  6. nghiabk08

    nghiabk08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chú manman nói hay quá giờ Nghĩa mới hiểu vì sao có người khuyên Nghĩa nên lên ODC Số 2 Chương Dương Độ học mà đừng lên HYEC Số 1 Tăng Bạt Hổ nhưng đều là số 1 và số 2 cả sao ? . Chưa cần nói đến chất lượng nhưng địa điểm trên ODC chắc chắn là ăn đứt HYEC cơ sở vật chất ngon lành mọi người có thể thoải mái tập và không sợ đông đúc như kiểu đi trẩy hội trên HYEC . Nhưng mỗi nới có 1 phong cách nhưng Nghĩa thấy ODC vẫn có gì đấy hay hơn gần gũi ấm áp hơn . Còn HYEC thì đã dần dần trở thành 1 Trung Tâm Thương Mại HYEC PLAZA mất rồi , trời ạ ! còn phát tờ rơi Market ở cuộc thi thì không nhằm quảng cáo cho CLB khi có member đi thi thì là gì ! . Đáng tiếc là có biết cách nhưng kinh nghiệm thì chưa có thành ra bị chú Boni tóm sống hay nói đúng hơn là " bắt vở" .
    Còn nhớ ở 1 số bài trước Boni đã từng nói là thích học 1 số điệu Ballrom của PTS như : Slow Fox , Quick Step .... nhưng ở 1 bài khác lại nói là thích lên ODC hơn tuy rằng trên ODC có chiêu nắn chân như bẻ giò .... Còn mọi người thì sao ? ODC + HYEC cùng dạy Vũ nhưng 1 cái là niềm đam mê , 1 cái là Kinh doanh đa cấp . 9941 đang là tầng lớp thứ 1 triệu đó ~ . Thất bại của HYEC trong việc quảng bá sản phẩm đã được Boni phân tích triệt để nhưng sẽ hay hơn nhất là tại sao Boni không post bài này ở bên Forum Ngoại thương hay Bách Khoa nhỉ ?
  7. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.... các đằng ấy trong và ngoài HYEC thân mến...
    Hôm nay tớ lần đầu phải lỡ hẹn với các đằng ấy về vụ scan tờ rơi quảng cáo của HYEC lên đây cho các đằng ấy ngắm nghía. Lý do thì tế nhị lắm lắm nên tớ không tiện đưa lên đây.... . Nhưng chẳng khó nếu các đằng ấy thực sự muốn kiểm chứng chuyện này. Các đằng ấy có thể hỏi Ban lãnh đạo HYEC, hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Hiệp nào đó, hình như có biệt danh là No More S.. trên TTNV này thì phải, xem có đúng sự thực không nhé!
    Rồi, bây giờ quay lại với tổ ấm HYEC thân yêu của chúng ta. Phải nói ngay, tớ ghét nhất thằng bé DanceFan... hị hị... để chứng tỏ rằng tớ không có thiên vị ODC của gã này.... Chính vì thế tớ nhìn nhận HYEC của các đằng ấy với con mắt hoàn toàn khách quan và thẳng thắn, mặc cho đồng chí PTS có im lặng thừa nhận hay không.
    Thứ nhất, tớ thấy HYEC hoạt động có tính tổ chức cao. Điều này có thể thấy ở chỗ các đằng ấy luôn chú trọng đến từng khâu, từ quảng cáo, marketing cho đến việc o bế các học viên trong các lĩnh vực khác nhau, kể cả ngoài lĩnh vực dancing.
    Thứ hai, HYEC là một trong những tổ chức có thâm niên ở HN. Chính vì thế uy tín của nó đã là một thế mạnh để các giáo viên cũng như cộng sự khai thác mạnh mẽ để áp dụng các quy tắc cá nhân của mình vào đó.
    Thứ ba, ảnh hưởng của thầy giáo và cộng sự lên học sinh là rất rõ ràng. Tuy điều này là hệ quả tất yếu của một lớp học, một khoá học và một lò luyện, thế nhưng chính bản thân PTS đôi khi cũng không nhận ra rằng điều đó đã hạn chế các học sinh của mình vươn tới một nấc thang cao hơn.
    Những điều tớ vừa viết hơi đi lệch với chủ đề 1 của topic này, nhưng cũng không nằm ngoài hoàn toàn. Điều tớ muốn hướng tới, đó là phá bỏ cái tư tưởng cục bộ cố hữu của HYEC. Nơi mà nhiều học viên được một số cộng sự của PTS khuyên nhủ rằng: "Học ở đây thì không nên đi học chỗ khác, vì... hỏng chân tay... ".
    Điều tớ vừa nói có thể kiểm chứng được thông qua nhiều kênh, nhưng kênh quan trọng nhất tớ có được chính là từ một số thành viên chủ chốt của HYEC.
    Nói thế các đằng ấy đừng nghi ngờ lẫn nhau... Hị hị..... bởi đồng chí đó cũng chỉ tình cờ tiết lộ cho riêng tớ. "Không biết không có tội"......
    Thực tế, chất lượng của HYEC có được đảm bảo hay không, thì đúng như một đồng chí nào đó mà tớ không nhớ tên, có nói: "thông qua trình độ của học trò thì biết".
    Tớ thì tớ chưa thấy học trò nào của HYEC nhảy hay.....
    Hị hị..... chúc vui
  8. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi nguời!
    Cuối cùng cũng đã rõ, Bonie vẫn là Bonie không hơn và không kém, vẫn cái giọng lải nhải cả vú lấp miệng em quen thuộc. Nói không có sách và mách cũng chẳng có chứng, chỉ là những lời bịa đặt điêu ngoa quá quắt dựa trên một số thông tin thực tế

    Còn đồng chí Nghĩa Bk gì gì đó nữa, tôi là thứ một triệu hay bao nhiêu triệu là việc của tôi, không phiền đồng chí thương hại hay phán xét. Nếu đồng chí hoàn toàn khách quan thì đi một nhẽ, chứ đừng nghĩ tới chuyện cũ khi bị PantherSon treo nick mà hậm hực nhé
    Chúc mọi nguời vui vẻ
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    To Man man , bạn Nghĩa
    Bàn luận, phát biểu ý kiến là quyền của mọi người, DF thật sự tôn trọng cái quyền này. Nhưng vì 2 bài viết có chút nhạy cảm nên tôi muốn bầy tỏ ý kiến của tôi thế này.
    Đây là topic nói về cảm nhận của Bonnie về buổi khiêu vũ tại trường NT. DF vào topic này nói trọc Bonnie tí cho vui, chưa bao giờ DF đưa ra sự so sánh cũng như nhận xét gì về 2 CLB. Nếu bạn Man man biết nhiều hơn thì sẽ hiểu rằng không có sự cạnh tranh, giành giật ở đây. Tôi và anh Ted là 2 người gây dựng nên Hyec Dancing, qua thời gian chúng tôi cũng trở thành những người bạn thân thiết. Khi tôi thấy không thể tiếp tục đóng góp cho Hyec nữa và muốn chuyển niềm đam mê qua 1 hướng khác, tôi đã sáng lập ODC. Hyec đã thật may mắn được sự nhận lời giúp đõ của Patherson. Tôi nể phục Pantherson ở nhiều khía cạnh, tuy nhiên chúng tôi có phong cách khác nhau, điều đó thật bình thường. Vì vậy về cơ bản ODC và HYEC cũng sẽ khác nhau, không nên đem so sánh hay dở ở đây. Đối với học viên ai thấy phong cách nào phù hợp với mình thì theo phong cách ấy- thật logic. Những việc tôi đã, đang và sẽ làm nhằm góp phần hướng tới 1 điều lớn hơn- 1 xã hội dancing Vietnam ngày càng phổ biến hơn, chuyên nghiệp hơn. Vì vậy thật lòng tôi luôn mong muốn ODC, HYEC và các CLB khác cùng phát triển.
    Tôi cũng tin các thành viên ODC cũng như HYEC chưa bao giờ côngkích nhau trên TDC này. Vậy mong các bạn không so sánh 2 CLB nữa, tránh sự hiểu nhầm gây bất hoà bị động giữa tôi, Ted và Pather.
    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
  10. nguphu

    nguphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lão ngoan đồng thôi cái trò chọc phá của lão đi, lão già rùi mà còn đú đởn lắm. Đợi khi bon trẻ biết lão là ai, nó giần cho lão một trận cho cái nắm xương tàn của lão như cám rồi lão mới biết sợ , lúc ấy chả biết lão dancing hay đi cà kheo nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này