1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB HYEC - Cuộc trình diễn tệ hại tại trường ĐH Ngoại Thương và những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonie3_vol2, 16/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. churua

    churua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu không lên thấy cô Bonie này lắm chuyện ra phết
    quote-littlerabbit viết lúc 17:05 ngày 16/11/2004:
    Chào các bác!

    Và thêm một điều nữa, tớ xin được nhắc bạn Bonie, yêu cầu bạn không nên dùng giọng văn miêu tả về trường của tớ như một cái chợ, có em nọ hay em kia kiểu đó. Tớ yêu trường tớ, và tớ nghĩ trường tớ cũng được mọi người khá tôn trọng, và các bạn nữ trường tớ là những người tự trọng. Mong bạn chú ý cho.
    Một lần nữa xin chân thành cám ơn.
    [/QUOTE]
    Nếu tớ không nhầm Bonie cũng học trường ngoại thương đấy, cũng thuộc loại học hành có sừng, có mỏ và có vẻ tự hào về trường mình Tớ cảm nhận bài viết của Bonie về HYEC không hề ác ý và cũng như tớ Bonie tôn trọng PTS.
    Còn về bạn 9941 chỉ trích là Bonie đặt điều về cái slogan mà bạn cũng thấy ?otởm ?ođấy, thì tớ khuyên bạn thế này bạn con trẻ, bạn yêu HYEC thì cứ để nó vào tim nhé.. bạn đã đến hỏi Ted, Hiệp về nội dung tờ rơi chưa ? Các thành viên điều hành HYEC biết rõ họ đang quảng cáo cái gì mà. PTS nói đúng HYEC không hề nói học 3 tháng là trở thành vũ sư mà chỉ nói có nơi học 10 năm không biết khiêu vũ , có nơi chỉ cần 3 tháng... đương nhiên nơi này không phải HYEC [;D]
    Quan điểm của PantherSon:
    * Các cá nhân được quyền đi thi đấu, giao lưu, và không đại diện cho HYEC. Dù là một vài nhân vật khá nhất của HYEC hiện nay cũng không phải là đại diện cho một tập thể HYEC.

    Nhân đây tớ cũng đề cập đến khía cạnh thương hiệu HYEC:
    Đúng , PTS cũng như DanceFan trước đây chẳng phải đại diện cho HYEC, họ chỉ là thầy dạy nhảy cho HYEC. Ai đại diện cho HYEC nhỉ ? chắc là chủ tịch Ted ??? nhưng có khi Ted cũng không nhận vì HYEC là câu lạc bộ tiếng ANH ( Hanoi Youth English Club) có bề dày họat đông trên 10 năm, Ted cũng chỉ là một thành viên sáng lập.. đúng không Truc quan tu ?
    HYEC là câu lạc bộ tiếng Anh, hãy để cái tên của nó được hiểu đúng nghĩa , và họat động dancing chỉ là ngọai khóa như trước kia cái thời Dance Fan còn dậy cho các học viên của HYEC. Tớ không nghĩ các thành viên ban đầu của HYEC vui vẻ gì khi thấy HYEC dancing, rồi đây còn có thể HYEC võ thuật, HYEC thể hình,.. Ted à , các ban kinh doanh dancing thì cứ thành lập thêm câu lạc bộ anh em như HYDC chẳng hạn , tớ nghĩ với tài tổ chức của đằng ấy cộng với trình độ sư phạm và cách giảng dạy bài bản của PTS, trung tâm của các bạn sẽ đứng vững không cần phải núp tên câu lạc bộ tiếng Anh
  2. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, các đằng ấy của HYEC và ODC thân mến cũng như không thân mến!!!!
    Tớ phải nhắc lại lần nữa rồi. Tớ không có ý định thiên vị ckub này hay thù ghét club khác. Thủ lĩnh, vâng, cứ tạm coi thế mặc dù còn khập khiễng, của ODC (số 2 ) và HYEC (số 1 ) hiện tại là DF và PTS. Cả hai thằng bé này đều có tài, tớ xét riêng về khoản dancing, có tật. Mỗi kẻ đều có thế mạnh của mình ở một vài điệu và một vài điểm trong cuộc sống.
    DF thì mải miết với những điệu latin mà gã này khoái chất lửa của nó (mệnh Thiên Thượng Hoả mà.... ); còn PTS thiên về một người lý luận nhiều với những điệu ballroom làm điểm tựa.
    Tuy nhiên, cả 2 người, và nói rộng hơn là cả 2 club đều có những hạn chế nhất định.
    PTS đặt ảnh hưởng chuẩn mực khắt khe của dancing lên hoc viên nhiều quá, vô tình đã giết dần giết mòn cái chất sáng tạo và bốc lửa của mỗi người. Chính vì thế có học viên không tránh khỏi cảm giác nặng nề mỗi khi tập và chơi ở HYEC. Tớ đã biết một vài người trước khi họ tập ở HYEC. Sau khi tập luyện một thời gian dài ở đây, họ có được sự chắc chắn trong bước chân của mình, trong nền tảng kỹ thuật của mình, nhưng họ mất đi cái vô cùng quan trọng, đó là những ý tưởng sáng tạo, những khả năng bộc phát trong hình thể. Đáng tiếc lắm thay.....
    DF và ODC thì ngược lại, phóng túng quá. Đôi khi không gã này quên béng mất mục tiêu đóng góp cho dancing HN ban đầu của mình, mải miết theo những sự VLC (vui là chính). Vô hình chung không mấy học viên của ODC có được nền tảng vững chắc để tiến lên, mặc dù họ thừa đam mê và nhiệt huyết. Tớ đành phải lấy một ví dụ cụ thể ở ODC, để các đằng ấy biết rằng tớ đứng trên phương diện khách quan. Đó là cô nàng DFR.... Trong một bài gần đây, DF có lời ngợi khen cô bé này. Theo tớ, đây chỉ là "đòn chính trị" của DF dành cho một trong những thành viên trung thành nhất của ODC... hị hị... lời nói thẳng mất lòng, các đằng ấy chớ có nổi nóng.
    Xét trên phương diện kỹ thuật latin (tớ không xét ballroom vì ODC không mạnh điểm này), tớ cho rằng DFR mất cơ bản trầm trọng. Tớ đã có dịp ngồi ngắm cô em DFR đung đưa trong vài điệu Latin như Rhumba, Chacha.... và không dưới một lần tớ nói cô em này có vấn đề về tai nhạc. DF biết thừa điều này, gã cũng biết thừa mình làm được gì và không làm được gì với trường hợp này. Gã cũng thuộc nằm lòng câu: "Vẽ mới một bức tranh thì khả thi hơn vẽ lại một bức tranh tồi khác". Nhưng biết thế nào được khi đây lại là một trong những người cổ vũ gã nhiệt tình nhất? Ha ha ha.... DF ơi, tớ không phục đằng ấy ở chuyện công-tư không rạch ròi. Thêm nữa, bước chân của cô em này mặc dù trau chuốt theo cách của DF-ODC (bẻ chân kêu oai oái), nhưng quả thật không phải là sự tinh tế trong chuyển động.
    Quay lại với HYEC thân thương......
    Tớ hoàn toàn hiểu được phản ứng của các học viên, cộng sự của HYEC khi tớ, một thằng Bonie3 cầu bơ cầu bất ở đâu, lại dám chọc vào thần tượng...... Nhưng tớ là thế, có chuyện bất bằng thì tớ lên tiếng, mặc cho các đằng ấy có thích thú hay không.
    Tớ không bàn đến những vấn đề như học phí của HYEC (khá cao), chất lượng giáo viên (cho điểm 7.8/10) hay cách họ tiếp thị.... bởi đó là chuyện bình thường của một tổ chức kinh doanh. Tự tin là hàng hiệu thì hét giá cao thôi, không phải chuyện của tớ.
    Ở đây tớ mạn phép đề cập đến chất lượng học viên và những gì HYEC tuyên bố với bàn dân thiên hạ (đã có hẳn một Lê Dũng của HYEC và kênh truyền thông-quảng cáo có tổ chức).
    Theo như những thông tin chính thức được HYEC công bố (tờ rơi, người phát ngôn), thì HYEC hiện tại là nơi có thể "dạy dỗ" cho thiên hạ về cách chơi khiêu vũ, dù cho họ đã chơi khiêu vũ 10 năm, chỉ trong vòng 3 tháng. Vậy, tớ muốn hỏi PTS (ù, chẳng hỏi giảng viên chính thì hỏi ai) và Ted (hình như là Chủ tịch CLUB- giống như Abramovic, chỉ khác không "xiền" ?) rằng trong 3 tháng đó học viên đã biết chơi khiêu vũ một cách đích thực, đã tiếp cận được với nền khiêu vũ hiện đại, và quan trọng nhất là họ đã bỏ được thói quen "chơi khiêu vũ 10 năm vẫn sai" của mình?
    Thêm nữa, tớ muốn nhắc lại một câu tớ cho rằng tâm đắc: "Cứ nhìn học trò thì biết chất lượng dạy của thầy".
    Vậy, PTS thân mến và Ted cũng thân mến không kém, các đằng ấy có thể chỉ ra cho tớ một học trò nào đó xuất sắc của các đằng ấy, để tớ săm soi giống như DFR của ODC nói trên?
    Đừng có lôi trường hợp của TedEdison ra nhé, tớ cho rằng đây là một trong những thất bại thảm hại nhất của HYEC từ trước tới nay.
    Rất mong nhận được câu trả lời của các đằng ấy......
  3. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một thắc mắc nhỏ:
    Sao không "khuyến mại"?
    Nếu tôi có hiểu sai thì cũng xin được 1 lời giải thích.
  4. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    lòi ra rồi nhé,cái kiểu viết dông dài này của Bonnie thì chỉ có tuanvu145 viết thôi-->chẳng hay tôi nói có đúng o?.
    Tôi tin lời DF nói,nhưng tôi không tin những người học viên của DF vì họ luôn tự cao,những tưởng mình có một cái gì hay lắm mà người khác không có được?-->nhìn tuanvu là biết ngay.
    _ HYEC dạy nhảy theo một phương pháp khá là dễ hiểu và đối tượng của họ chính là tất cả những người không biết dancing.Chính vì thế mà Panther đã để cho họ có một cách luyện tập cực khổ-->mục đích là để rèn nắn họ.Và điều đó còn khó hơn là dạy cho những người biết rồi.Tập thế là để cho họ có một cái dáng tốt nhất mà họ có thể có đc ---> cho nên học viên HYEC không người nào giống người nào,mỗi người mang một phong cách khác nhau,đa dạng.Panther đã có một pp rất hay là: thấy người nào giỏi cái nào là để cho người đó học kỹ cái đó.
    _đa số đối tượng của ODC là những người đã học rồi (qua những người đến với ODC) cho nên dễ dạy,dễ nắn hơn.
    Chính vì thế mà Bonnie lấy "chất lượng" học viên của ODC ra so sánh với HYEC thì thật là khác nhau ---> dễ hiểu thôi.Nhưng lấy HYEC ra so với những clb khác ở Hà Nội chết tiệt ấy thì không biết thế nào hả Bonnie thân thương?
    Còn nói ODC phóng túng thì mới chính là không đúng đấy,nếu đem tất cả học viên ODC ra nhảy xem coi tất cả họ có giống nhau không?---->phải nói là y như 1 ấy chứ,nhất là tuanvu nhảy vẫn theo một đường lối cứng nhắc không hề có một chút sáng tạo nào hết.----> đúng là .....DF thấy có đúng không?.hy vọng ấy coi lại học trò của mình đi.
    Nếu nói HYEC là một tổ chức kinh doanh thì các bạn nói gì khi Panther dạy ở đây mà tiền ít ỏi thậm chí là không có?.Địa điểm tổ chức thì cái nhà văn hóa khốn kiếp ấy chuyên môn tăng tiền hàng tháng?--->chẳng biết là kiểu làm ăn gì?
    Còn muốn nhảy được một cách sáng tạo thì ít nhất phải có một căn bản cực kỳ vững chắc mới nhảy được.Ngay cả tuanvu --bonie học mấy năm trời mà còn không làm được thì sao lại lấy học trò HYEC so sánh?Đa số họ có được trình độ như thế so với các nơi ở HN còn hơn nhiều.Ngoài ra nhảy còn phải phụ thuộc người nhảy--->ví dụ cho đằng ấy dễ hiểu là : không phải ai cũng nhảy Ballroomđẹp là nhảy latin đẹp và ngược lại như thế. Như Panther nhảy ball thì phải nói là đẹp thật nhưng nhảy latin thì so với Tú-jive thế nào?,cả DF cũng thế nữa.Vì tính Tú-jive bốc đồng,sôi nổi cho nên hợp với latin,nhưng Tú-j nhảy ballroom thì so với DF thế nào được!!!.
    Đã ngu rồi thì ngồi đó đi...DF coi đi có phải là giữa HYEC và ODC có điều không hay kho?.
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha khổ thân TuanVu giờ này đang lọ mọ dưới Quảng Ninh chẳng đọc được những dòng này của manmanman mà cười chảy nước mắt nước mũi mất!
    ..Thôi được rồi, để Bullfrog cung cấp thêm thông tin xem manmanman có đoán ra không nhé: Bonie là nữ, và có một cô em gái rất xinh, tính tình lại rất hay chứ không quá quắt như bà chị, hà hà... Bonie chớ có cay mũi nhé, ai bảo để Bullfrog bắt gặp ở ĐHNT. Muốn trả thù thì Bullfrog vẫn luôn đứng ở chỗ sáng chờ Bonie chọc ngoáy đấy! Thách đấu công khai luôn, trong vòng 1 tháng nữa mà Bonie tìm được cái gì post lên đây khiến Bullfrog phải xấu hổ với bà con TDC thì Bullfrog treo nick luôn và từ giờ ko bén mảng đến ĐHNT tìm em gái Bonie nữa, còn nếu Bonie thua thì không được ngăn cản em gái làm dancing partner với Bullfrog nữa, dám nhận lời không?
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
  7. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như đời nhà Đường,trong khi đi thăm thú nhân gian thấy cảnh thanh bình,muôn dân ấm no.Nhà vua thích chí và ước rằng:_"giá như ta có thể sống mãi để dân ta có thể được no ấm như thế này mãi.Các khanh thấy có đúng không?"
    Các quan thay nhau khen nhà vua nói phải nào là "bệ hạ phải sống lâu",nào là "vạn tuế",nào là"thiên thu bạc đầu",nào là "không ai sánh được với bệ hạ"..v...v..
    Chà!thế mà chỉ có một vị quan duy nhất đứng trầm ngâm,không nói,không phát biểu.Nhà vua thấy làm lạ, hỏi:_ "Khanh không thấy là ta không nên sống bất tử như những vị tiên sao?".Vị quan trả lời: _"Không, thưa bệ hạ."
    Các quan thay nhau phê phán vị quan nọ nào là "khi quân",nào là "đáng chém đầu",nào là "phạm thượng".Vị vua không lấy đó làm giận và hỏi tại sao.
    _"Dạ thưa bệ hạ-vị quan từ tốn trả lời-nếu các vì vua ngày trước như Nghiêu,Thuấn (người được mọi người ca ngợi và có công xây dựng đất nước thanh bình,dân sống ấm no),mà họ cũng sống bất tử thì chẳng đến bây giờ đến Bệ Hạ và người dân vẫn được ấm no.Và nếu ngày trước bạo chúa Tần Thuỷ (hay gọi là Tần Thuỷ Hoàng Đế) mà uống được tiên đơn sống bất tử thì chẳng lẽ bây giờ bệ hạ có thể làm đất nước ấm no vậy sao?"
    Đã làm thần như thế mà còn có vua như thế quả thật là phúc.Thiết nghĩ cho cái Box này mà thương.
    Được tieudao_vodanhkhach sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 18/11/2004
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ...Biết ngay là sự thể sẽ thế này mà! Giờ thì còn thắc mắc tại sao Bullfrog biết Bonie là ai mà nhất quyết ko cho ông anh biết nữa không?
    Any way, tuýp người như ông anh thì chỉ tán được Bonie thôi, còn một cô bé đẹp cả người lẫn nết, lại thông minh và luôn tin vào những nhiều tốt đẹp trong các câu chuyện cổ tích như em gái Bonie thì e rằng ông anh hơi khó qua mặt thằng em này đấy, Bonie nhỉ! Không tin thì thằng em này lại thách đấu ông anh luôn? ..Ông anh đã rõ vì sao thằng em này không màng đến mấy cô chân dài ở Telecom Show rồi chứ!
  9. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ủa, cái dzụ gì ở đây đây,các bác cãi nhau nữa ah!.Nói mấy anh Át Mìn ... treo mỏ hểt cả đám bi giờ?. Người nhà mà cứ ghanh đua nhau mãi làm gì.Tìm cách hay hơn.Nào lại Bonnie nữa ah, biết tỏng là ai rồi...he..he...
    Mà cái lão già Quạt Đen nhà mình, chán lão quá.ODC của lão chưa bị đổ xăng đốt bao giờ nên lão chưa sợ mà.Để học trò làm tùm lum ở đây ah.Lão Quạt Đen đâu rồi!,bao giờ vào nam phải hê một tiếng đấy.Đừng như "mụ" tuanvu vào nam rồi cứ im ỉm,chẻng thèm nói câu nào...Hôm nào tìm gặp các lão ... hút hết máu các lão, "cắn" các lão cho các lão này chết chơi.Thế mới hả dạ được...hì....hì...hì......
    Nói chung là topic này dừng lại là được rồi tự khi mình lại cãi nhau,mất tình anh em vì một quan điểm của người khác.Chưa chắc đã đúng...he..he...
  10. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    1- Tôi ko bàn luận thêm về bài viết này, đề nghị gặp mặt riêng với manmanman.
    2- Đề nghị bác Ted và PantherSon giúp đỡ bằng cách cho biết về nhân vật này. Thành thật cảm ơn.

    3- Quả thật là càng ngày box này cang ngày càng tệ hại.
    4- Đề nghị các vị để yên cho tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này