1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB HYEC - Cuộc trình diễn tệ hại tại trường ĐH Ngoại Thương và những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonie3_vol2, 16/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi:1 khoá dạy học khiêu vũ cổ điển của HYEC là 16 buổi dạy;bây giờ tổ chức cái gọi là Buổi kết thúc khoá học.Như vậy,học viên lớp nâng cao chỉ được học có 15 buổi.Đóng tiền học cho 16 buổi,còn buổi kết thúc khoá học là học gì?Tại sao CLB Khiêu vũ HYEC không dạy đủ 16 buổi kia cho học viên lớp nâng cao đi?Buổi :
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hi vọng rằng các bạn lớp nâng cao sẽ tiếp đón chu đáo các bạn cơ bản mới lên và cùng trao đổi kinh nghiệm học tập trong thời gian tới. Chúng ta sẽ đi tiếp con đường mà chúng ta đang đi chứ.[/QUOTE]
    Sao không "khuyến mại"?
    Nếu tôi có hiểu sai thì cũng xin được 1 lời giải thích.
    [/QUOTE]
    Tôi xin trả lời bạn bên topic HYEC- for you, me...
    http://www.ttvnol.com/f_93/181077/trang-17.ttvn
  2. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, thật sự nếu bạn đang tập ở HYEC bạn sẽ hiểu được tình hình thực tế như thế nào, và bạn cũng sẽ theo dõi số buổi học bạn đã tham dự. Buổi giao lưu ngày hôm nay là một buổi không nằm trong số 16 buổi học. Nếu bạn có thắc mắc gì xin hỏi trực tiếp, chúng tôi sẵn sàng trả lời bạn.
    Chúc bạn luôn vui.
  3. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nào, chúng ta cùng quay về với chủ đề HYEC thân thương..... . Thực sự, tớ cự kỳ mong muốn HN của chúng mình có những club thật ồn ào, thật hay hớm, thật nhí nhố .... để bàn dân thiên hạ có nơi lui ra, lui vào. Có nơi than thở về sự tệ hại của nó, mà cũng có nơi để các đằng ấy thốt ra những câu thán phục, hâm mộ, dù muốn hay không....
    HYEC là một nơi như thế?
    Theo tớ tìm hiểu, HYEC bản thân nó là một nơi để những người có thú trao đổi với nhau không phải bằng tiếng mẹ đẻ, tụ hội và hoan hỉ. Tiếp đó, số lượng những kẻ khoái ba cái động từ bất quy tắc cứ tăng lên dần dần, những người được chỉ định làm Ban lãnh đạo cũng mang tham vọng to hơn, bành trướng HYEC lớn hơn nữa. Phải nói ngay, đây là chuyện bình thường và nên làm của bất cứ câu lạc bộ nào.
    Thế rồi bất ngờ, một vài học viên, í quên, thành viên của HYEC được nếm mùi ôm kẻ khác giới mà đung đưa theo điệu nhạc của môn khiêu vũ cổ điển. Tất nhiên là thích thú rồi.... ... thế là họ tự biện luận mình bằng câu cửa miệng cực kỳ quen thuộc: Sự đam mê", và tiếp tục dấn thân vào con đường mà cả tớ và các đằng ấy đang nối gót....
    Câu lạc bộ HYEC dành cho dancing cũng ra đời với lý do tế nhị và đầy mùi vị giới tính như thế.
    Cho đến những năm gần đây, 200-2004, HYEC nhận được sự cổ vũ của giới nhảy nhót HN, đang lên cơn sốt vì khiêu vũ bình dân, nên cũng dần dần muốn khẳng định vị thế của mình như một trung tâm hướng dẫn khiêu vũ hàng đầu của HN với chất kỹ thuật và tiêu chuẩn được tự quảng cáo là: "tiếp cận với quy chuẩn của thế giới"... .
    Cũng phải nói ngay, giảng viên chính của HYEC hiện tại, PTS, là một người khá. Đồng chí này tự mình mày mò, nghiên cứu và cũng đúc rút ra được những cái gọi là phong cách cho riêng mình, cho riêng club của mình. Không phủ nhận những đóng góp của PTS cho HYEC nói riêng và cho giới dancing HN nói chung.
    Đương nhiên niềm đam mê nào cũng có giới hạn bởi chữ "cơm áo gạo tiền", PTS cũng phải sống, cũng phải lo cho chính mình trước khi lo đến niềm đam mê. Tuy nhiên, tớ thừa nhận tớ thất bại. Tớ thất bại ở chỗ, tớ không hiểu thêm được về PTS. Theo đánh giá chủ quan, tớ cho rằng đây là một con người suy nghĩ cứng nhắc, có trách nhiệm, nhưng khá bảo thủ và đôi khi hơi độc đoán trong lối tư duy.
    HYEC dưới bàn tay nhào nặn (về mặt chuyên môn) của PTS và sự đưa đường chỉ lối (về mặt quản lý) của đồng chí Ted, hay ai đó mà tớ không biết, cũng đạt được một số thành công nhất định trong quá trình dạy nhảy và sinh hoạt nhảy nhót cho một bộ phận nhỏ trong giới dancing ở HN.
    Tiếp đến, HYEC rơi vào trạng thái trì trệ. Không ai khác ngoài PTS nhận rõ tình trạng này. Điều này cũng xuất phát từ tư tưởng của chính PTS và Ban lãnh đạo HYEC.
    Tại sao?
    Nó xuất phát từ tư tưởng: "Chỉ có ở đây, HYEC, mới đúng là nơi dạy nhảy chuẩn mực và đúng đắn nhất"
    Tớ biết, ở bên Tây thâm chí có hẳn một Học viện chuyên dạy dancing, trong đó có rất nhiều giáo viên, mỗi người chuyên môn một lĩnh vực.
    HYEC chỉ có một giảng viên chính, chỉ có một lối đào tạo chính, chỉ có một tư duy dạy và học chính.
    Hãy để ý, hầu hết những người học ở HYEC sau một thời gian dài, đều có thần thái dancing y như nhau, cứng nhắc và buồn lê thê....
    Chính vì thế, tớ có cảm giác, HYEC thật nặng nề.
    Tại sao PTS nhận thức được điều này mà không cải thiện?
    Như tớ nói ở trên, bản thân PTS là một người khác bảo thủ, không dễ dàng chấp nhận những điều đi khác với lối tư duy của mình. Bên cạnh đó, PTS cũng không còn trẻ nữa, mặc dù chưa thể gọi là già, và cũng không có điều kiện để tiếp tụ nghiên cứu một cách quy mô và sâu hơn về môn nghệ thuật này, đi nước ngoài tự học là một ví dụ hay của đôi HA-KT. Vì thế, PTS chấp nhận tình trạng này, nói cách khác, "Cố đến đâu thì đến".
    Nói chung, HYEC, ODC, Cung VH VX, Nhà VH HBT, hay bất kỳ một trung tâm dạy khiêu vũ nào khác tại HN cũng đều tồn tại dưới trạng thái như vậy. Có nơi vì kế sinh nhai, có nơi vì uy tín cá nhân, có nơi vì đam mê (?)... Nhưng tất cả đều hướng tới đối tượng là dân chơi khiêu vũ, đều hướng tới những con mồi béo bở là lũ lơ ngơ không biết gì như tớ....
    Nói gì thì nói, những HYEC, ODC, Cung, Nhà VH..... cũng đã góp phần làm đa dạng hoá môi trường dancing ở miền Bắc, góp phần bình dân hoá môn nghệt huật này, và cũng góp phần huỷ hoại nó theo nghĩa... cào bằng trình độ thế giới cho phù hợp với triìn độ Việt Nam.
    Cuối cùng, tớ cũng có lời chúc tốt đẹp cho sự phát triển của HYEC nói chung, các học viên HYEC nói chung, những kẻ đang định đến với HYEC nói chung, và PTS, người giơ đầu chịu báng cuối cùng, nói riêng.....
    P/S: Tối nay lên xem thử HYEC có gì vui...
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hehhehehe... Bull thông minh quả không làm Anh thất vọng. Thôi coi như thay vì dốc bầu tâm sự stress ở topic "không có gì để nói...." thì viết ở đây Bull nhỉ hehhehhe
    Bull nói vậy hoá ra Bonnie là người thô ráp lắm sao? với phụ nữ thì bề ngoài thô ráp có thể đối lập với 1 nội tâm thanh cao lắm đấy. Cứ cho là Bull giỏi kể chuyện cổ tích đi, giỏi đeo vào mắt các Em thấu kính lọc ra toàn mầu hồng đi, thì việc từ chối các Em chân dài có thể là biểu hiện của 1 "điểm yếu" nào đó lắm chứ. Yếu chỗ nào nói ra đi cho fair khà khà khà.....
    Oh thách đấu đi Bull, nhưng phải fair về mặt thông tin đấy nhé. Nào... đến lúc tiết lộ thông tin về Chị- Em nhà Bonnie rồi đấy...
    To Wings:
    Bị gẫy cánh rồi hay sao mà lại thành Nho-nhang thế này hehhehê. Có khoẻ không? hôm 12 có vào Sg nhưng vội ra quá không liên lạc. Lần sau nhé. Mà này ODC và HYEC không có học trò nào viết với thái độ trục lợi ở đây đâu. Toàn người ngoài khoắc lên 2 CLB những nhận xét, đó là quyền tự do mà.
    Này Bonnie! viết hơi ba phải, thiếu logic rồi đấy...
  5. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hết trò rồi, nói đi nói lạ cũng chỉ mấy câu đó, chán quá rồi Bonie ạ. Em nghĩ cái Topic này dừng lại được rồi. Mà Bonie có thu hoạch được gì ở buổi tổng kết của Hyec không? Kể nghe nào?
  6. nghiabk08

    nghiabk08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ỦA ~ cô bé này sao đó nhỉ ? PTS có muốn treo nick anh nữa cũng chẳng hề gì bé ạ ! đâu cần thiết em phải khóc thuê chứ !~ buồn quá . Chắc chắn PTS và Trucquantu đang phải cám ơn em lắm đó vì đã hơn một lần lên tiếng bênh vực HYEC đúng không nào ! . À còn 1 người nữa chứ ! hình như là em Cẩm Vân , cô này cũng nhiệt tình không kém gì em cả ~ cả 2 đang là 2 sản phẩm Marketing sống động của HYEC . Xin lỗi PTS và TED mấy lần nhìn em Vân nhảy thì buồn quá tiếc cho môn Dancesport , em nhảy với khuôn mặt hầm hầm và những bước nhảy chỉ có ở những "phiên chợ " đây là cách mà cô Vũ sư gì đó ở trường Asm thường xuyên dạy dỗ các học trò mình kể cả nhảy biểu diễn và tiếp theo HYEC đã dạy em lại từ đầu ...... Nhưng không sao ? HYEC Plaza thì có sao ? đúng không nào ? Người ta muốn mang cái sản phẩm của mình đến tiếp thị cho mọi người mà vẫn biết điều này là tốt lắm nhưng chỉ mong là xin làm ơn nói đúng và làm đúng đừng đề cao mình lên mà phủ nhận các " lò đào tạo Vũ sư " khác . . DF à ! em thích không khí ở ODC và thích luôn cách mà DFR nhảy , em ý có cái tay tuyệt vời
  7. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí manman này phát biểu ẩu quá ! CB thấy những thằng tiểu nhân thường núp bóng và chửi đổng . Manman đã đủ bản lĩnh thì chửi hẳn 1 câu ra đây đi xem ai "ngu " , manman tự nhiên quy cho tuanvu cái tội Boni , nè Boni thì sao ? CB nghĩ cái nick Boni hiện nay có khá nhiều người đang sử dụng mỗi người lại làm theo một cách khác nhau làm cho mọi người cảm thấy Boni đã hết lời nhưng thực sự không phải . Người lập nên nick Boni là một người đáng được mọi người tôn trọng vì đã lột tả được những điều mà mọi người biết mà không nói tới .
    HYEC không phải là một tổ chức kinh doanh thì đi phát tờ rơi chiêu sinh làm gì hả manman , cậu này chắc chẳng bao giờ học về Kinh tế . CLB trên chỗ Thầy Trí của mình cũng thế hồi trước chưa bao giờ phải quảng cáo về lớp nhưng giờ đây sức nặng cạnh tranh trên thị trường nên mọi người đều bung ra mà . CLB Vũ mà có cái tên gọi khá kêu Trung tâm Đào tạo Khiêu Vũ mà CB chưa biết là ai dạy , toạ lạc tại trường ĐH Công Đoàn cũng thế phát tờ rơi rải rác . HYEC đã mạnh dạn đầu tư như thế là họ đã có thuyết khách và quyết điịnh đầu tư lâu dài cho Dancing như vậy không phải là kinh doanh thì là gì . Đọc các bài viết ở đây các bài đa số là có hướng rõ rệt duy có 1 vài bài của mấy bạn chắc là thành viên của HYEC là ra sức biện hộ cho HYEC mà chẳng dám nhìn thẳng vào sự thực .
    Manman chê tuanvu ư ! thử hỏi trình độ manman có nhảy bằng tuanvu không ? một vài lần CB gặp tuanvu quan trọng nhất là có một số bước nhảy hơi cũ và chỉ khoảng một thời gian sau CB gặp lại anh thì đã thấy anh thay đổi hẳn đấy là sao , quan trọng là biết sửa mình và tiến bộ còn một số người có quan điểm cố hữu và luôn bảo thủ với những quan điểm của mình . Boni à ! em vẫn thích đọc các bài viết của anh cho dù anh có là ai , nếu anh không nói thì chút nữa em đã lên học HYEC theo lời mời của 1 thành viên trong CLB đó rồi đấy . Giờ CB đang học chỗ Thầy Minh Mai Hắc Đế và thấy các bước nhảy khá hay không khí rất thoải mái , sao mọi người không thử lên đó một lần nhỉ ?

  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Hội chứng ăn bonnie, ngủ bonnie... Ai mà phát biểu dại thế nhỉ, bị bonnie làm cho quẫn trí rồi à . Tội nghiệp ghê cơ . Anh Tuấn vũ khiêm tốn đầy mình, có bước nhảy đẹp cũng chẳng bao giờ tự cao tự đại. ừm.. mà cả ODC đều vậy. người này kém miếng, ngứa miệng, tung tin vịt còi. bana quá
    Hai club đều hoạt động vì dancing, có nhiều thiếu sót thì họ cũng cố gắng làm cho nó hoạt động tốt lên. Nhưng khốn nỗi, học viên có phải ai cũng tận dụng được hết đâu, đấy là khả năng của họ. Có học thầy giỏi nữa cũng thế mà thôi.
    Mình thấy những bác xun xoe vừa đập vừa xoa đến là khó chịu. Tội gì mà phải lập nhiều nick để mình mất công nhớ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 20/11/2004
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    OK, mai gặp sẽ cho ông anh biết thông tin, tiết lộ thêm luôn là tuần tới Bonie đi công tác, để em gái ở nhà không có ai quản lý -> cơ hội vàng cho ông anh đấy, để xem có tận dụng được không nhá!
    Hì, Bullfrog đã vấp váp đủ nhiều để biết các sắc màu không hồng của cuộc sống nên sẽ chẳng đeo kính lọc màu hồng cho ai đâu! Cuộc sống có rất nhiều con đường, mà chẳng con đường nào là duy nhất đúng. Tốt hơn hết mỗi người hãy tự chọn cho mình con đường phù hợp nhất và đừng lấy làm khó hiểu tại tao người khác lại không chọn con đường giống như mình! Nhưng đã chọn con đường nào rồi thì hãy biết hưởng thụ những điều tuyệt diệu cũng như chấp nhận những chông gai trên con đường riêng ấy, mà đừng đem từng đoạn đường cụ thể ra so sánh với của người khác vì như thế khập khiễng lắm!
    ...Vâng, tiện đây em cũng xin thú nhận điểm yếu ?ochết người? của mình, đó là thế quái nào cái phần ?ongười? trong em nó lại nhiều hơn phần ?ocon? mới chết chứ!
    ...Sorry Bonie vì làm loãng cái topic này đi một tý. Nhưng DF nói đúng đấy, tự bài viết mới đây của Bonie cũng đã làm nó loãng đi nhiều rồi!
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ui em này(em này là oan gia của mình đây mà) này lâu lắm mới thấy
    hôm nào lên cung việt xô chơi đi nhé
    cứ học hết chỗ này chỗ khác mà không cọ xát sao biết được sự tiến bộ của mình và trình độ của thầy
    anh không muốn cãi nhau đâu nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này