1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Khiêu vu?f ODC - Điê??m đến cu??a như?fng ngươ??i yêu Dancesport & Salsa *** Lịch Khai Giảng th

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 13/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy học sinh nào quý mình thế này Mà tay thì lại rất ấm nữa! Béo thì có gì hay ho mà quý chứ huhu
  2. hummerh2

    hummerh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  3. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
  4. bongck247

    bongck247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thầy benkai ơi, sao lớp Salsa nâng cao của tháng 4/2008 học vào CN hàng tuần mà lịch khai giảng lại vào 18h30 thứ 5 ngày 13/4 hả thầy
  5. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hic, 13/4 la? chu? nhật đấy chứ bạn. Sao lại la? thứ 5 được
  6. bongck247

    bongck247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Lớp cơ bản Salsa (Salsa, Bachata, Merengue)
    - Giờ học: thứ Hai + thứ Năm (19h30-21h30)
    - Học phí: 180.000VND/khóa 8 buổi
    Khai giảng 19h30 thứ Năm 24 tháng 4 năm 2008
    Lớp nâng cao Salsa (360, Fake move, Handstyling)
    - Giờ học: Chủ nhật (18h00-19h30)
    - Học phí: 180.000VND/8 buổi
    Khai giảng 18h30 thứ Năm 13 tháng 4 năm 2008
    --------------------------------------------------------
    đúng là ngày 13/4 là CN ,thầy ghi nhầm là thứ 5 kìa thầy ơi,
  7. salsalover

    salsalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế bạn bongck247 đinh đến học Salsa hay là đến xem thơ?i khóa biê?u vậy ta?
  8. bongck247

    bongck247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mình nhắc để thầy sửa lại cho chính xác ,để các bạn mới muốn đăng kí học ở odc không nhầm lẫn thôi mà. salsalover ko cần thế chứ.làm 1 ly cho hạ nhiệt đi bạn.
  9. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là học sinh của thầy đấy. Công nhận là thầy dạy hay, có kỹ năng sư phạm, duyên dáng, biết quát học trò. Các bà, các cô, các chị cứ nghe thầy quát là lại cười dù lúc nào cũng dọa " tôi là hay cáu lắm đấy". Nhưng em chưa kịp khen thầy vì dáng thầy chuẩn như một vũ sư rùi còn gì. Riêng thầy Benkai thì ấn tượng hơn vì vẻ mũm mĩm. (thế mà thầy chả có ý kiến gì khi được mình khen cả!)
    Hic hôm nay có vinh dự được nhảy cùng thầy Quang. Suýt nữa thì em tiếp
    sàn không đúng theo cách thầy dạy, tại giày trơn quá!
    Cám ơn tất cả các giảng viên dễ thương của ODC!
  10. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ôi những điệu vũ
    Đây là điệu valse duyên dáng. Valse chậm của những phút đắm say, du dương theo điệu nhạc. Valse nhanh của những vòng quay nhanh em bật cười khanh khách như trẻ thơ, mải miết những bước chân để khi dừng lại thấy loáng choáng.
    Nhớ tango vũ điệu của những thăng trầm cảm xúc. Lúc thống thiết buồn khổ, lúc mạnh mẽ, rạo rực.
    Và ?onước sốt? salsa say đắm, ngẫu hứng. Thả lỏng cơ thể, nhịp chân theo nhịp phách. Những vòng quay, nhưng đôi tay gợi cảm.
    Vài buổi với âm nhạc, nhịp điệu và những bước chân, em thấy mình như đứa trẻ đứng ngoài thèm thuồng nhìn biểu diễn ảo thuật. Vỗ tay thích thú tán thưởng, ao ước đến tột cùng mình cũng một lần đứng trên sân khấu hô biến!
    Vì sao em say mê những vũ điệu như thế nhỉ?
    Em được thả mình trong âm nhạc.
    Em vận động đến toán mồ hôi thấy thư thái và nhẹ nhõm, em vẫn tập dù chân mỏi nhừ trên đôi dép cao.
    Em thấy tự nhiên khi cơ thể hai người chưa quen biết chạm sát nhau và hòa cùng vũ điệu.
    Em thích thú khi mình khù khờ dẫm lên chân bạn dẫn.
    Thấy hòa đồng bởi cùng những học viên ham học hỏi.
    Thấy thích ánh đèn xoay tít tạo không gian mờ ảo đầy phấn khích.
    Thấy vui vẻ khi ai cũng nhún nhảy và mỉm cười.
    Và thấy nhẹ nhõm vì biết em sẽ luôn là follower chỉ cần bước theo leader mạnh mẽ!
    Chẳng biết post bài này ở đây có bị các mod remove không? Nhưng viết tặng những bạn mới học khiêu vũ, tặng các thành viên ODC - nơi thắp nên ngọn lửa đam mê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này