1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Khiêu vu?f ODC - Điê??m đến cu??a như?fng ngươ??i yêu Dancesport & Salsa *** Lịch Khai Giảng th

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 13/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không bachata! Nhớ quá! Nhớ cả Thầy! Nhưng mà Thầy thì đâu có nhớ mình! Thầy toàn nhớ..........Thôi kệ Thầy. Nhưng nghĩ đến chuyện Thầy học múa bụng thì.......Thôi Thầy ạ, em biết vì sao Thầy học rồi. Mà học rồi thì Thầy múa cho ai xem? Hay là lại áp dụng cho chuyện khác......Nhưng thôi, sở thích thì vẫn là sở thích, tốt cho ai thì tốt.....
  2. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Cái con mèo điên này, nhớ thì lên ODC mà nhảy, thầy sẽ lại mời một vài điệu bachata bố thí cho đỡ nhớ, đỡ thèm, đỡ ngồi mốc meo cả buổi, đỡ ế sưng... Thầy có học múa bụng đâu, thầy mở lớp dạy hẳn hoi đấy Đi đăng ký nhá!
    Được gaioc sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 14/05/2008
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thầy mà cô mèo với cô Gaioc nói đến là thầy nào ấy nhở
  4. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    chắc là thầy lờ sờ rồi
  5. lovecruxvn

    lovecruxvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô này cứ lập lờ! nhớ thầy nào thì cứ gặp hoặc liên hệ trực tiếp. Lên đây khích nhau làm zề dân tình thành hiểu nhầm. đường ngắn không đi lại thích đường dài. đừng có phức tạp nào.
    Chuyện học sinh yêu quý thày là tình cảm trong sáng. Không nên cường điệu hoá làm cho hình ảnh dancing méo mó nha .
    Được dancefan sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 15/05/2008
  7. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, chỗ vàng vàng í, xin thầy "đừng có phức tạp nào" Người lớn thật khó hiểu... gai góc xù xì đến lạ... Đơn giản là "Yêu anh nhé! Yêu anh trong lúc nhảy..." nên em yêu cả 3 thầy rồi ạ
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Gaioc là ai đấy?
    Em nói thế này chẳng phải là "cường điệu" hay sao?
    ....thầy sẽ lại mời một vài điệu bachata bố thí cho đỡ nhớ, đỡ thèm, đỡ ngồi mốc meo cả buổi, đỡ ế sưng....
    dancing là cảm xúc, là hứng khởi... Đến CLB là để hoà mình vào không khí chung enjoy với âm nhạc, với bạn nhẩy và cho bản thân mình... Sao lại đến để ngồi và chờ..... bố thí??? Nói vậy chẳng phải tự hạ thấp bản thân, đồng thời keo kiệt hoá các thầy sao! Nam chưa mời mình thì mình chủ động mời nam đi, không nam nào từ chối khi nữ mời cả. Hơn nữa đến tham gia buổi sinh hoạt đâu chỉ để dance với thầy?
    Thôi nha! nới gì khác vui vui hơn đi
  9. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà Gaioc có nhảy Paso với các thầy thì làm ơn đừng có áp dụng " yêu anh trong khi nhảy " .Và các thầy cũng sẽ chẳng làm theo những gì đã nói đâu!
    Điệu này không khéo mấy ông thầy lại trợn mắt hay gườm gườm nhìn Gai ôc không biết chừng .
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73

     
    Vâng ! Yêu trong lúc nhảy
    ****** Kiểm duyệt vì không nên đùa thái quá *****
    Ai thích xem ảnh vui vào link này nhé:
    http://www.vietnamdancesport.net/forum/index.php?topic=4645.0
    được Benkai sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 24/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này