1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Khiêu vu?f ODC - Điê??m đến cu??a như?fng ngươ??i yêu Dancesport & Salsa *** Lịch Khai Giảng th

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 13/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi!
    vậy là LS thân iu nay đã dứt áo ra đi.
    tiếc cho một thời xuân sắc
    tiếc cho kẻ cùng ngày sinh với mình.
    chúc mừng đôi lão phu nhân. Cái lợi nhất khi đơm hoa kết trái cùng nhau là không tốn tiền tổ chức SN hai lần. hè hè!
    Giá mà ở HN giờ này chắc cũng mon men tới chúc mừng anh trai và chị OD phát
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Gửi Mr Thành ( latinsky ) ( Tin rất quan trọng đề nghị đọc gấp! )
    Quả là một buổi tối party tuyệt vời ! Tôi được No, được Say, và được Bay...Cảm ơn các bạn về điều đó .
    Đã có rất nhiều những lời chúc tốt đẹp nhất, mỹ miều nhất dành cho 2 bạn , Tôi xin quote lại lời chúc của một bạn làm VD .
    Chắc hẳn tất cả chúng ta khi tham gia buổi tiệc hôm nay đều rất muốn ở lại thật lâu, nhảy thật đã , muốn cho buổi party này kéo dài mãi ...Nhưng tôi biết có một người không hề muốn điều đó . Một người muốn mọi người ra về sớm và buổi tiệc kết thúc thật nhanh. Các bạn đang tò mò người đó là ai phải không ?... Người đó chính là cô dâu kiều diễm OceanDiamond ( Huệ ) với cái nhìn hừng hực của nàng dành cho bạn mà tôi không khỏi lo ngại!...
    ...lo ngại một điều! ...
    ...Thật khó cho tôi khi phải diễn đạt điều muốn nói một cách tế nhị ! Tôi chỉ có thể nói rằng : Trong một cuộc chiến tất nhiên phải có người thắng, kẻ bại.Tất cả cánh đàn ông chúng ta không ai muốn là kẻ bại trận ! Tôi chắc chắn rằng Thành cũng có quyết tâm cao như vậy ! Nhưng ... ( tôi ghét nhất chữ này đấy ) khi không còn quá trẻ thì sức khoẻ lại là vốn quý nhất của con người Thành ah ! Việc thắng hay bại đối với bạn giờ này đâu còn là quá quan trong nữa đúng không!?
    Đừng quá mạo hiểm! - Nếu cảm thấy không thắng được thì hãy rút chân bỏ chạy ! quân tử mười năm báo thù chưa muộn, thua keo này ta bày keo khác bạn ah!
    Hãy đọc ngay và cố gắng nhớ lời chúc của tôi nhé! Rất ngắn gọn thôi:
    "Not be at the risk of Match ! Take care! and ...good luck" !
    Hy vọng bạn đọc được bức thư này trước khi quá muộn !
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em hết giận anh rai rồi nhưng em vướng thằng ku chả đi đâu được. Em chúc anh rai chị gái mau có thằng ku cái hĩm vướng chân như em ạ.
  4. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sáng vào đây post ảnh và chúc mừng đôi vợ chồng trẻ đẹp thế mà bị Mod nào xoá béng nó rồi. Ức quá
    Thôi chúc mừng đơn giản vậy
    Chúc mừng HP 2 bác
  5. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Wow,
    Chúc anh mừng anh Thành
    chúc anh hạnh phúc
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, hôm nay em mới đọc được tin này
    Chúc mừng a.Thành-c.Huệ nhá
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! xa thầy mới gần 1 năm mà bây giờ quay về, thầy đã....hic! hic!
    Tình cờ gặp thầy cách đây 2, 3 tháng. Em chỉ nhìn và khẽ cười với thầy mà ko dám nói câu nào vì.....em quá nhút nhát. Nhưng thầy đã làm trái tim bé bỏng của em thổn thức trong điệu Tango với nụ cười rạng rỡ, ánh nhìn tràn đầy nhiệt huyết và nói rằng trông em rất quen. Ôi! lúc ấy em vui lắm! Em vui đến mức đã giả bộ ko nghe thấy và đi thật nhanh rồi mà ko thể ko quay đầu lại. Em muốn lưu giữ hình dáng từng 1 thời rất quen thuộc ấy. Và thầy biết ko, hình ảnh thầy đẩy cánh cửa trong veo, sải những bước chân mạnh mẽ đi về phía ngập tràn gió và ánh sáng - nó quen thuộc và đẹp tựa hình ảnh người anh hùng trong giấc mơ của những thiếu nữ. Khi thầy quay lại, nhìn em và mỉm cười lần nữa - khoảnh khắc ấy, em ngỡ như tất cả nắng và gió ngoài kia đã xuyên qua cánh cửa để ùa vào trong này. Em thấy mình lâng lâng, nhẹ bẫng như trong vòng xoay của điệu Waltz. Ôi! em muốn khoảnh khắc này là mãi mãi!
    Thầy ơi! em sẽ nói điều này với thầy, điều mà bao lần cùng thầy trong các vũ điệu nhưng em ko đủ can đảm. Em thực sự luôn muốn......trêu thầy . Keke! Ngày trước đi học, mỗi lần bị thầy mắng, học viên nữ vẫn hay xì xầm rằng "hừm....thế này bảo sao tay chưa đeo nhẫn". Giờ thì thầy có thể mắng thoải mái mà ko bị nói đểu nữa rồi. Chúc mừng hạnh phúc thầy nhé!
    (mà sự kiện vui như vậy ko có ảnh nào ha mọi người? )
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 13/12/2008
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Bài này là bằng chứng khó có thể chối cãi !
    Một nạn nhân (của các vụ đong đưa) đã lên tiếng sau khi biết tin LS thành hôn.
    SDC e rằng OD sẽ vẫn phải đề cao cảnh giác cho dù hiện tại" ván đã đóng thuyền" . Nhưng độ đeo bám của các teen girl không có dấu hiệu là sẽ suy giảm

  9. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng a chị.
    Tiếc là e ko check topic thường xuyên nên ko đến ngó được
  10. Diep_colour

    Diep_colour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cưói đâu? ảnh cưới đâu? em xem với!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này