1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Kylua và NHỮNG bà vợ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi x_jin_85, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    tàn rì ... nó đang ngồi phê pháo (với tán gái)trên chỗ hồ gươm đấy ... cái quán dành cho học sinh ấy ...
    (hờ hờ ... đảm bảo hội vợ lão đến xách tai về)
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 22/04/2007
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    quán này là quán gì nhỉ? sao mình không biết nhỉ,
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hơ, cái bác này, vợ chồng mà lại, mà bọn em còn ....vợ chồng tập thể nữa cơ, "sướng cứ gọi là nhân đôi nhân ba" hic hic
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hum qua xem anh ấy đá bóng Jin mới phê cơ anh ạ
    @wavethai và new_face: chồng tụi em rất phong độ các bác đừng ghen ăn tức ở trù úm anh ấy thế chứ, chồng em ko...tệ như các bác đâu hehe ước mơ của cuộc đời là 7 vợ cơ mà, mới có 3 vợ nhằm nhò gì hả các bác
    @bác Điều gì đó: thương nhờ, người ăn ko hết kẻ lần chẳng ra, hay em lập hộ bác cái topic Tìm vợ khắp mọi nơi trên ttvn nhé à mà đằng nào chồng em vẫn tuyển vợ mà, có cô nào thấy ko hợp với anh ấy thì chúng em ...chuyển qua cho bác, đảm bảo chưa sứt mẻ, rách rời chắp vá gì, hì, vợ chồng nhà em tốt bụng có tiếng mà
    @ chị cả và bà 3: Jin hun má trái, chị cả hun má phải, cho em ba hun Môi chồng nào, mai lại chia chác lại
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    tối nay vợ cả với vợ 2 dự định cafe ở 68 Nguyễn du để bàn kế hoạch 9 tháng 10 ngày lần 1 hehe chồng có đi hok nèo
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Thôi! Toi!
    Có mấy bài thuốc lúc trước tui tìm cho bác Wawe với bác Sơn. Xem ra lần này lại lần nữa hữu dụng:
    Dâm dương hoắc, thỏ ty tử, nhục thung dung, câu kỷ mỗi thứ 12 g; sa sâm 16 g, đỗ trọng, đương quy mỗi thứ 8 g; cam thảo 6 g, đại táo 3 quả. Tất cả thái nhỏ, phơi khô, ngâm với 1 lít rượu 35-40 độ (càng lâu càng tốt), ngày uống 3 lần, lần uống 200ml trước khi "xông pha chiến trận".
    Còn bài này là dùng khi bác cảm thấy tinh thần suy nhược, dễ mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, ngủ ít hay mê mộng, hay hồi hộp, sức khỏe yếu kém, đầu choáng mắt hoa, tai ù tai điếc...:
    Hồng sâm 25g, bạch sâm 25, long nhãn 100g, ngọc trúc 40g, đường đỏ 500g, rượu trắng 5.000ml. Các vị thuốc sấy khô, thái vụn rồi ngâm với rượu trắng trong bình kín, sau chừng nửa tháng có thể dùng được. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml trong bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ.
    Mô phật! Hiện tượng quần hôn mà lâu nay vẫn nghe báo chí nhắc đến, bây giờ mới gặp tận mắt. Đúng là... mô phật !
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng giữ gìn sức khỏe ăn cho nhiều và sinh hoạt điều độ kylua nhé.
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Sặc nước ! Mạ ơi, Kì lừa sắp thành Vi tiểu Lừa roài.
    Tặng những người vợ 1 bài hát. Do lâu không sờ vào cây đàn nên không nhớ nốt. Thôi thì vừa hát vừa tự đệm đàn bằng miệng vậy..
    MÙA XUÂN BÊN CỬA SỔ
    Nhạc: Xuân Hồng - Thơ: Song Hảo
    Cao cao bên cửa sổ có bốn người ...tưng từng ( đệm đàn )
    Đường phố ơi hãy yên lặng để bốn người ...tưng tưng
    Chim ơi đừng bay nhé hoa ơi hãy tỏa hương
    Và cây ơi lay thật khẽ cho chúng bạn trẻ đón xuân về
    Khi mặt trận bình yên Ki lua về thăm phố vợ cả vừa ...tưng tưng Hò hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao ...tưng tưng
    Họ đón nhau và ....từng tứng tưng.....
    Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
    Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
    Cuộc đời còn có cả ....từng tứng tưng
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú cho cái liều lượng này thì đúng là 10 bà cũng chấp

Chia sẻ trang này