1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Kylua và NHỮNG bà vợ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi x_jin_85, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    anh yêu, đọc được những dòng anh viết mà lòng em trào dâng bao cảm xúc, em phải lập tức chạy vào WC ngay...nhớ anh quá, lúc ăn em cũng nhớ anh, ngủ cũng nhớ, đi học cũng nhớ, đi đâu em cũng nhớ anh và ngay cả lúc này, trong WC em cũng nhớ anh da diết, nỗi nhớ cứ dâng trào làm bụng em quặn lên ui da...
    nhớ ngày đầu gặp anh đang cắm mặt, quay lưng vào gốc cây đa bên vệ đường, hic, tình cờ nhìn thấy mà em phê quá ko nhìn đi chỗ khác được...thế là mình đã lấy nhau vì lí do đó, anh đã quên rồi sao

  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Vợ, người chẳng chút họ hàng
    Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
    Vợ là dòng suối trong lành
    Con voi yêu quý của anh suốt đời
    Vợ còn xếp trước cả trời
    "Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa
    Vợ nguồn tình cảm thiết tha
    Là thơ, là rựu, vợ là mùa xuân
    Vợ là chiếc rợ buộc chân
    Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
    Vợ- mẹ của các con ta
    Khi con có cháu: vợ bà, ta ông
    Vợ là sư tử Hà Đông
    Là chiếc két sắt ta không có chìa
    Đinh ninh giữ trọn lưòi thề
    Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
    Vợ tuy không phải là tiên
    Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi
    Vợ người nội trợ tuyệt vời
    Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
    Vợ là một chất men say
    Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi
    Vợ là đồ cổ lắm lời
    Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
    Trái đất chẳng có đàn bà
    Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn
  3. toicao161cm

    toicao161cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hỏi : Con gì xấu xí , nhanh già , lâu chết miệng kêu ..tiền tiền
    Trả lời : CON ...vợ
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hị! có cả cái nì! mới qúa^^ chắc sắp gầy hơn chồng mình roài
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ơ ... làm vài cái ảnh kỳ lừa và các bà vợ tối qua lên đây nhỉ
    đợi tý copy sang máy đã hờ hờ ... sang album của làng trên đầu mà xem nhá
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 24/04/2007
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    pác ơi, từ từ, để hum nào vợ chồng em chụp cả lũ rùi bác hẵng post lên chứ, thế cho nó hoành tráng
    @ GND: ơ đằng ấy có chồng roài à, đang định tuyển làm vợ 6 Kylua
    @1m61: nè nè, ông anh ko có zợ đừng ghen tị nhá
    @ cả làng: thông báo thông báo: Chồng em đã có vợ 4 là Hamy và vợ 5 la bác Dieu_gi_do, cả làng chúc mừng chồng iem nèo
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    cái ... cái ... rì ... cái vàng vàng ấy ... thế hoá ra ... lý ra ... sinh ra .... là %^%$#@$$#12
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    13 chữ VỢ, iu quá cơ, tặng chồng bài thơ, 5 vợ tụi em là Biển còn chàng là Thuyền nhé
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    ?o Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biết
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa?còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    ( Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu.
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau- rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió?
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố.
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đừng hòng dụ dỗ
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    http://www11.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/3/170926.vip
    khặc khặc, ta có tục này không nhẩy ?
    Nếu có nguyện ôm hết con gái xấu trên thế gian về làm vợ cho an toàn,

Chia sẻ trang này