1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Kylua và NHỮNG bà vợ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi x_jin_85, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chồng em GND chợt nhớ 2 câu thơ của HXH.
    Xin fép chị Hương em chép 2 câu đó nhé.

    Cỏ gà lún fún leo quanh mép.
    Cá diếc le te lạch giữa dòng.
  2. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương có nhắn lại là : Cái cô lìu tìu này đúng là lìu tìu thật."Không tìm được dạy" Mình đã đồng ý quái đâu mà cô ta đã tí tí tợn tợn post lên đây kia chứ.Kiểu này mắt cha Kylua chắc cũng có vấn đề Thương thay cho 1 kiếp giai
  3. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Gớm,không hiểu lykua có đút nhót iẻm này kẹo mút hay bóng bay không mà iem nó cứ gọi là bênh chằm chặp
    E đừng có nói chồg GND thế,kẻo đêm này chú ý dạo hồn về chơi gặp em đấy.
    @Nobita: Bắt đầu từ ngày mai e phơi nắng cho nó đen đều toàn thân đi,nhớ đừng che đậy chỗ nào kẻo nó trắng nhá,rồi khi nào về e thoát y 2/3 cho cả làng và nhất là ai đó trợn lòi mắt nuônNhểy iem nhẩy
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ơ bác, chồng em em ko bênh thì bênh ai chứ
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    He he.E chào chị ĐỈa.E có cần chờ ai cho fép đâu
    E xin fép chị Hồ Xuân Hương thôi mà.
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bà chị yên tâm, em là em ko khoái mấy trò phơi nắng nhưng mà chỗ nào cần đen thì nó vẫn đen khì khì
  7. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Khì cái lì tì phì,ô hay,thế nếu em o phơi ra cho đen đều thì chẳng nhẽ lại che những chỗ chưa kịp đen và phô ra những chỗ không có khả năng trắng à.Thế là o được.Chị fản đối đầu tiên nhá.Không được trưng bừa trưng bãi ra như thế đâu nghe chửa
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bận với vợ nên quên cả bạn, hik, ông này phũ thật
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu, chỉ sợ có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi thôi. Hôm nay làng có vinh dự gì mà được đón con mèo hoang lang bạt này vậy ? Đăng ký mau, Kilua sắp khoá sổ vợ quý 1 rồi. Chậm chân thì quý sau đến sớm nhé
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    tặng chồng iu và các vợ của chồng
    Dữ dội và dịu êm
    ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên ?
    - Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương
    ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời cách trở
    Cuộc đời đi dài thế
    Năm tháng vãn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Ðể ngàn năm còn vỗ .

Chia sẻ trang này