1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB la`m wen , trao doi so thik

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi sexy_tequila, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Đề nghịc các bạn gái không được fép tự chê mình, xấu hay đẹp con trai chúng tớ có mắt, khắc biết ngắm.... btw , " ngắm" là 1 trong những favourite hobby của tớ, hehe
  2. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ê cái cô kia, tôi mà thích girl thì cô là người bị nguy hiểm đầu tiên nhá ai đã khảo mà cô khai hết thông tin của tôi ra thế kia
    Bạn chấy rận cẩn thận không mắt bị loạn thị ngắm cũng bằng thừa, là chủ quán mà không khai báo sở thích, tội này xử thế nào, lừa gạt người cả tin ngây thơ hiền lành như tớ khai báo rất thành thật
    P/s:cái tật giờ ngủ thất thường của mình vẫn không bỏ được, ngủ mới có 3 tiếng mà tỉnh giấc là tỉnh hẳn, ai lại 5am mò mẫm vào fr có đau khổ ko cơ chứ ai có cách nào ngủ một mạch được 8 tiếng không?
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Người đi lấy chồng, người mải mê với công việc. Không ai rảnh rỗi như tụi mình à...hờ hờ hờ....
    Mà cái topic xezi post đây, hai ngày roài, vẫn là 3,4 cái nick cũ tham gia, chat chit cho vui. Chả có ai mới. Hay có những tv cũng thỉnh thoảng vào box, nhưng họ không lấy làm hứng thú tham gia nói chuyện hay chat chit với chúng ta thì phải...hờ hờ hờ...Bùn là phải. Box Mĩ vui bao nhiêu, box chúng ta bị down bấy nhiêu. Giống như cái nơi để rave, vent một mình...hơ hơ hơ...
    Ah, tui chưa nhận được 5 sao á ***y...
    Họ và tên : Nguyễn thị Chóp
    Tuổi : Con Ụt
    Ngoại hình : tự nhận mình dễ thương, cute ...hờ hờ hờ...tại vì đồng chí sezy bảo nên nói thật...hehehhee...Joking
    Sở thích : Chop thích võ nhất trong mấy môn thể thao, hehehe...đai đỏ Võ Cổ truyền và nâu Akido và Hapkido.
    Show off, Hù cho sợ chơi...hehehe... Hỏi hugsnkisses xem, bị Chop quánh chỉ có nước chạy té khói, đúng không bạn hugsnkisses....JOKING...
    Thích Pop music, Brit và Jess. Ngoài ra do tuổi heo,Chop đặc biệt thích ăn hàng, ăn bánh, ăn kẹo,chocolate, uống strawberry milkshake, ice chocolate...blah...blah...cái ice chocolate do bà hugsnkisses dụ dỗ đầu tiên...giờ đâm ra addicted luôn.
    Đặc biệt có sở thích bắt nạt mấy thằng con trai ở xóm ngày xưa. Giờ cũng thích bắt nạt boy nữa. Hiện có vài người đang là nạn nhân của việc khủng bố tinh thần...hờ hờ hờ...
    Thích xem phim hoạt hình , đọc truyện tranh, ghét truyện dài và toàn chữ. Không thích.
    Thích watchin'''' n playin'''' soccer.
    Không thích cookin'''', nhưng lại thích ăn...rõ khổ quá đi thôi !!!
  4. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    P/s:cái tật giờ ngủ thất thường của mình vẫn không bỏ được, ngủ mới có 3 tiếng mà tỉnh giấc là tỉnh hẳn, ai lại 5am mò mẫm vào fr có đau khổ ko cơ chứ ai có cách nào ngủ một mạch được 8 tiếng không?
    [/quote]
    Em gái không ngủ được thì để chị chỉ cho cái thuốc này, em gửi mọi người ở VN mua hộ 1 vài vỉ thuốc ROTUNDA mà uống. Thuốc này chiết suất từ lá cây bình vôi, tức là thuốc có nguồn gốc thảo dược nên không gây nghiện như những loại thuốc ngủ đâu. Nó chỉ là loại an thần nhẹ tạo giấc ngủ và thói quen ngủ đúng giờ thôi. Em cứ uống trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng là có thể ngủ thẳng giấc, ngủ dậy không nhức đầu mệt mỏi gì. Nếu em mất ngủ nhiều thì uống liên tục khoảng 1 tuần là nó sẽ tạo thói quen cho em, từ sau đó là cứ đến giờ là tự giác lên chuồng, ủa lộn lên giường đánh 1 giấc đến sáng bảnh mắt ra luôn
    Mà chị chỉ vậy thôi nghe, làm theo hay không tùy cô à, không có giờ đang nghỉ hè thèm ngủ, đến lúc đi học mà vẫn quen giấc ngủ đến sáng lại đổ tại bà già xúi bậy hehhêhh....... Em xem có gửi được ai mua thuốc không, nếu không mua vé sang miền Tây cát trắng này chị cho mấy vỉ. Thuốc thì chỉ 2000VND, nhưng vé may bay sang đây thì ............. không biết à
    Các em còn trẻ mà than thở hơn bà già nữa, box này có buồn thì cũng tại giờ đang mùa hè bà con về VN hết thôi. Mai mốt vào học lại chẳng kéo nhau lũ lượt mà vào góp chuyện (giờ về VN nhiều cám dỗ nên chẳng quan tâm, chứ ít hôm nữa sang lại buồn thúi ruột ra chẳng vào đây buôn thì biết đâm dầu vào đâu , có phỏng? hahhahhaha.....).
    Cứ tiếp tục đi nhé các bé, thỉnh thoảng chị vào góp vui cho có mặt, chứ già cả rồi, nói nhiều chúng lại bảo mình lắm điều (vốn đã là cái máy khâu "xanh de" rồi ) hihihihihi...............
  5. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tớ:
    tên thật: ứ tiết lộ
    tuổi : ai mờ chẳng bít , không bít thì chịu khó 2 giây tìm hiểu là bít
    cao 1m50 nặng 80kg
    thích nhiều lém , kể ra làm giề
    mong làm wen vói các bạn cùng sở thích hehhehheh
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi đấy, cái ROTUNDA này lành tính mà hiệu nghiệm. Lys sắp về VN, giữa tháng 2 trở lại. Bé Hug có cần không hở? (Í là có thể bé phải chịu đựng đến 1 tháng rưỡi nữa mới có thuốc).
    Chỉ sợ là cứ như chị BGDK nói thì hơi khó, ngày nào cũng phải uống, mà nhớ uống trước khi đi ngủ 1h thì khó lắm. Hay để em lãnh luôn trách nhiệm cứ 10h tối thì gọi cho bé Hug bắt nó uống thuốc. Đến tầm 11 rưỡi lại gọi phát nữa check xem nó ngủ hay chưa. Nhỉ?
  7. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ối chị BGDK ơi, em không những biết ROTUNDA mà còn biết một loại nữa cũng nhẹ không kém là senvông cơ, hồi về vn có hôm cũng phải uống, nhưng lúc chuẩn bị sang thì em quên béng mất, nhờ người nhà gửi sang thì hơi khó vì lần trước ông già đã xạc em một trận rồi, tí tuổi ranh mà đã uống thuốc thế sau này già rồi thì làm thế nào , kết quả sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi em nhận được một đống hạt sen khô tâm sen lung tung, nói thật chứ có biết nấu đâu mà mỗi lần mất ngủ lại lọ mọ đi nấu thì quá tội.Tâm sen em cho người quen rồi còn ai thích hạt sen khô giơ tay em tặng luôn
    Mà thật ra cũng chẳng phải là bị bệnh kinh niên gì, vì có thời gian em ngủ như heo trời sập cũng chẳng quan tâm, nhưng có những đợt khó ngủ thế, hoặc tỉnh giữa đêm là thức đến sáng luôn, không đủ 8 tiếng một ngày thế này thì làm sao xinh đẹp được cơ chứ khéo 5 năm nữa đầy nếp nhăn thì đúng là bà già đau khổ thật.
    Lily iu ơi, tháng 2 em cũng về vn nên chắc là chịu khó tí tẹo thôi mà chưa biết chừng tuần sau có thuốc tiếp tế nếu như bà già em giấu ông già gửi sang trót lọt cứ như hoạt động cách mạng í
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thế mà cũng lập ra topic này hả? . Vậy tớ delete hết tất cả những bài tớ tham gia trong topic này, vì người chủ topic lừa gạt...
    Sao ai lại mất ngủ nhỉ. Tớ đây nằm xuống đảm bảo chưa quá 5 phút đã khò khò khò khò...Thật đấy...
  9. caupap

    caupap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nếu có sở thích chẳng may hơi ''''người lớn'''' một chút, thì có được đăng lên đây không em, liệu admin có xoá không nhỉ. Chẳng hạn sở thích là chỉ thích nhìn con gái đẹp và nhìn xong thì muốn bình phẩm và hơn thế nữa thì có được gọi là sở thích không em?
    Có ai chung sở thích thì chia xẻ nhỉ.
  10. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    keke chính ra bé Chop lắm sở thích giống mình thì phải ...
    đã vào thì cũng khai 1 ít nhỉ :
    - cao 1m49 gần sát chú ***y
    -nặng 40kg cả bì
    nghiện bóng đá nặng - ko thể nặng hơn (cãi nhau với gf, trốn làm , bo? party....để được đi đá bóng - dù đá chẳng giỏi giang gì
    lười học, ham chơi ,thích lang thang ....toàn đức tính tốt
    đặt lưng là khò (khá hơn em ôm hôn nhìu ) - nướng khoẻ , lên bus đi làm cũng ngủ được
    thôi thế đã, giờ già rùi - buôn 1 chút là mỏi (để dành sức cho ...việc khác ...hehe )

Chia sẻ trang này