1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Lão Hạc (xăng tăng thì lấy tiền đâu mà nuôi con Vàng đây)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nguyenhaphong, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    CLB Lão Hạc (xăng tăng thì lấy tiền đâu mà nuôi con Vàng đây)

    Lão vấn ngồi bó gối như mọi hôm. Nhưng hôm nay cầm đồng 20.000 mua một lít xăng để đi làm lão nghĩ vẫn còn 5.500 mua ít phổi về cho con Vàng ngờ đâu chỉ còn có 1.000. Thế là con Vàng sẽ nhịn bữa đầu tiên rồi. Nghĩ đi nghĩ lại để nó nhịn hoài thì nó cũng gầy đi rồi chết. Đằng nào cũng thịt (đem chôn thì ). Chúc mừng giá xăng tăng mà ta có lý do để thịt con Vàng khà khà mời cả nhà đến cho vui cũng vừa tầm cuối tháng.
  2. lead8x

    lead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân pác. Cho mình đăng ký một suất VÀNG nha !
    Mình cũng nuôi một con ...foc, nhưng nó bé quá, thịt thì ko đủ ...1 bữa cho mình vì nó có 2kg, nuôi mãi chả nhớn hơn được tẹo nào. Xăng tăng thế này thì chắc cũng fải giảm khẩu fần ăn của nó đi rùi. Chắc cũng sẽ gầy đi vì ... xăng tăng thôi
  3. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế hay là ta .. gì đi bác nhẩy . Em đùa thôi, nhà em ông anh trai cũng vừa rước về một "của nợ" to đùng rồi ăn cũng to đùng không kém, em đang nhăm nhe ... bép luôn đây. Anh trai iem vừa biết tin dữ thấy ngày nào cũng ngồi túc trực bên chuồng của nó ... Tội quá xăng tăng giá thía này chịu sao thấu mà còn tiếc.
  4. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    hơ hơ, lão hạc giờ đi xe máy cơ đấy. các bro thấy xăng tăng thì bán xe máy đi rồi mua xe đạp hoặc xe đạp điện. việc gì fải ngồi đây than thở cơ chứ.
  5. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    Lần thứ ba thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi
    Chòm râu im phăng phắc
    Anh đội viên nằng nặc
    Bác ơi Bác ngủ thôi
    Dù sao sự đã rồi
    Đành đau thương chấp nhận
    Bác nghẹn lời nuốt hận
    "Chú cứ việc ngủ ngon
    Bác ngồi đây vẫn còn
    Chờ điện nước tăng giá"
    Bác thương dân khổ quá
    Không la hét biểu tình
    Không chửi bới linh tinh
    Chỉ làm thơ con cóc ." ​
  6. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác làm vé tháng xe buýt để tiết kiệm tiền đi ăn phở nhé. Vụ này chỉ bực mí ổng bên Nhà nước thôi. Mới hôm trước phát biểu hùng hồn xăng ko tăng giá đến cuối năm thì nay đã đùng 1 cái tăng luôn. Sống kiểu này vài lần chắc vỡ tim mất. Có khi vài hôm nữa Hải Dương sát nhập hết vào Hà Nội cũng nên.
  7. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    gớm cho cái gọi là chuyển sang đi xe đạp, xe đạp mà đi nhanh được như xe máy thì tui đi từ lâu rồi
    mà cái cơ sự đi xe bus cũng chả khả dĩ, rồi cũng tăng giá vé cả thôi
    may mà nhà mìn 0 có khẩu fần Vàng 0 thì cũng cắt
  8. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Lão Hạc còn có tiền nuôi con Vàng nữa là khấm khá rồi, lại còn mua phổi cho Vàng nữa chứ, thế là giàu rồi
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    "Câu lạc bộ Lão Hạc" à? quái sao có cả "câu lạc bộ anh Hạnh" thế này! Anh Hạnh địng lập thêm bang mới à?
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến lão Hạc lại nhớ đến chú Vàng nhà bagia, hjx. Sao mà đúng lúc đúng chỗ thế hok bít :(
    Cuộc sống, bon chen, dòng đời xô đẩy. Giá cả cạnh tranh...tăng giá.
    Sao cảm giác muốn trốn tìm về 1 nơi yên tĩnh có thể tu ẩn như pác Hạnh nhở?
    Buồn quá nơi thành thị

Chia sẻ trang này