1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Motor Hà Nội - Sở TDTT Hà Nội (tầng 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi x4, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieptax

    dieptax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    anh trai phải để cho em tinh tướng chút chứ
  2. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê sơ bộ là còn khoảng 6 bộ còi thôi đấy nhé,anh em nào cần thì nhanh chân lên ko kẻo hết đấy nhé
  3. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
     
    Sao còn nhiếu thế anh lấy hộ Đà Nẵng 10 bộ rồi mà , anh 3 bộ , Điệp 1 bộ .
  4. HONDAST1300

    HONDAST1300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Gà già đây này
     
    Bà già 69 tuổi đá song phi hạ gục tên trộm
     

    [​IMG]

    Bà Bùi Thị Liệu dũng cảm bắt trộm.
    Ở cái tuổi ?othất thập cổ lai hy?, nhiều người nhấc chân không nổi, còn bà đi thoăn thoắt, vẫn đưa ra được cú đá song phi hạ tên cướp cường tráng... Đó là bà Bùi Thị Liệu, 69 tuổi ở khu phố Phạm Ngũ Lão, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
    Vừa xong bữa cơm chiều, bà Liệu thấy một thanh niên lạ mặt đi ngoài cửa có vẻ lén lút.
    Bà Liệu dõi theo người thanh niên. Đúng như dự đoán, kẻ lạ mặt tạt vào quán bán bún số nhà 23 đường Trần Bình Trọng. Trong tích tắc, hắn lấy chiếc xe đạp của khách đi ra. Vứt vội đôi dép bên lề đường bà Liệu chạy đuổi theo.
    ?oTôi vừa chạy vừa hô hoán nhưng chẳng thấy ai ra vì mọi người lúc đó đang tập trung ở trong nhà?, bà Liệu kể. Gã thanh niên thì ra sức đạp còn bà già thì vừa chạy vừa níu chiếc xe lại. Người bà Liệu đổ sụp lết theo chiếc xe, vì tên trộm vẫn không chịu buông xe.
    ?oKhi đó nếu tôi rời tay thì chắc nó sẽ tẩu thoát và tôi sẽ ngã rất đau. Nên đành cắn răng, dù bị thương cũng quyết níu lại bằng được để chờ sự ứng cứu của bà con?, chỉ vết thương bà kể.
    Biết không thể trụ được lâu hơn nữa, bà Liệu rướn mình ?otung? cú đá vào lưng kẻ gian. Không ngờ cú ?onốc ao? của bà làm tên trộm ngã sấp xuống đường, còn bà thì nằm chồng lên chiếc xe miệng vẫn tri hô mọi người bắt trộm.
    Với sự giúp sức của mọi người, tên trộm có tên Nguyễn Văn Nam được đưa về công an phường. Tại đây, Nam thú nhận đã gây ra 18 vụ trộm cắp xe máy ở thị xã Hưng Yên.
    Sau vụ bắt tên Nam, mọi người trong phố Phạm Ngũ Lão khuyên bà nên ở nhà nghỉ ngơi chứ đừng hành động như vậy rất nguy hiểm. Nhưng trong một lần khác, tháng 6/2006 thấy tên trộm đột nhập vào nhà hàng xóm, máu ?onghề nghiệp? trong người lại nổi lên.
    Khi gã kia vừa dắt chiếc xe máy ra khỏi cửa thì bị bà tóm gọn. ?oSau một hồi cãi vã vì kẻ gian tự xưng là người nhà. Tôi khẳng định tôi là người nhà của ngôi nhà này. Sau 2 phút gã thanh niên đẩy tôi ngã xuống đường hòng tẩu thoát. Bị bất ngờ, tôi choáng váng nhưng vẫn ôm lấy chân trái của gã và bị lôi trượt gần 15 m trên đường nhựa?,bà nhớ lại. Cuối cùng gã thanh niên kia cũng bị tra tay vào còng khi bà con lối xóm nhận được lời tri hô của bà.
    Bà Liệu cho biết, sở dĩ bà liều mình bắt trộm là thực hiện lời trăng trối của ông Sáu, chồng bà. Ông Sáu từng là công an, trước khi chết, ông nắm tay vợ dặn: ?oAnh là công an nhưng chưa làm được gì cho bà con khối phố của mình cả. Em gắng thay anh dạy dỗ các con và giữ an ninh khối phố?.
    Thực hiện tâm nguyện của chồng, ngay sau khi chồng mất bà Liệu xin nghỉ làm ở bệnh viện rồi lên phường xin nhận chức trưởng ban an ninh khối phố. Khi đó, công an phường cũng ái ngại, vì nghĩ bà già này đi còn không vững nữa là làm an ninh. Nhưng bà Liệu nài nỉ, nên đành giao cho bà phụ trách. Không ngờ, bà làm thật.
    Về cú ?osong phi? hạ tên cướp xe đạp, bà tiết lộ: ?oNgày xưa tranh thủ những ngày nghỉ tôi nài nỉ ông Sáu dạy cho mấy chiêu để phòng thân vì hay đi làm về đêm hôm?.
    Với thành tích bắt trộm, giữ gìn an ninh khối phố, bà Liệu được công an phường và Công an tỉnh Hưng Yên tặng nhiều bằng khen.
  5. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0

    20-14=6 còn gì nữa anh.............
  6. HONDAST1300

    HONDAST1300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
  7. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏĂi sao lỏĂi ngỏằĐ khó 'ỏn vỏưy nhỏằ?................
  8. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Ông LIM văn ZIM hôm nay ko phải thức đêm trông con nên ngủ sớm thía nhẩy..........Vợ 2 song sinh của ông đây này....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. LIMZIM

    LIMZIM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    khó ngủ vì tối an nhiều khoai nên nóng ruột không ngủ được mà kô ngủ được thì nằm vắt chân lên trán lại nhớ tới một số thứ he he he he thôi học thuộc bài này đi nhé nhẩm nhẩm vài câu là ngủ được ngay.
    ...thứ 2 là ngày đầu tuần bọn em cố gắng chăm ngoan
    thứ ba, thứ tư thứ năm cụ tuần (cụ tuấn) cho đi hai phóng (hải phòng)
    thứ sáu rồi đến thứ bẩy .....
    cả nhà mình lại vui tưoi vì bé giun đã về...
    (nhịp điệu vui tươi vừa phải nhịp 3/4)
  10. motorgiadinh

    motorgiadinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn chuyện phiếm vui nhỉ , cho em tham gia với , hôm nọ con xe của em nó bị nan hoa cắm vành nên ko biết làm sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này