1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB nào gần vườn hoa hàng đậu?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi bichio, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichio

    bichio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    CLB nào gần vườn hoa hàng đậu?

    Các bạn cho hỏi có clb nào gần vườn hoa hàng đậu, đường Quan Thánh. Thanks nhiều.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Anh này trong Nam ra HN, anh ra có việc gì thế ?
    Nhờ CGCD giúp đỡ cho anh Bichio nhé, trình anh này thì thủ hơi cao, nhưng rất nhiệt tình với nhóm mình.
  3. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Gần ngay Quán Thánh thì sợ ko có bác ạ nhưng nếu cách bán kính khoảng 2km thì có mấy clb đấy(những clb nhỏ thì e ko bít).
    Từ Quán Thánh đi ngược lên đằng đường Thanh Niên đi ra An Dương có clb NVH Yên Phụ của anh Bùi Xuân Hà chơi vào buổi chiều trên tầng 4.
    Đi xuôi xuống khu phố cổ Hồ Gươm thì có clb Ballad gần nhà thờ lớn phố Nhà Chung cũng ở trên tầng 3 thì phải. Trên đường Lý Thường Kiệt gần bờ Hồ còn có 2 clb nữa là clb Bóng bàn trong trường PTTH Việt Đức và clb Bóng bàn trong trường Trưng Vương(Tầng 4 hay 5 ấy).2 clb này cũng chỉ đánh vào buổi chiều tối.
    Xa hơn chút nữa có 2 clb nổi tiếng hơn là Tăng Bạt Hổ và In Tiến Bộ đều đánh suốt cả ngày đặc biệt Tăng Bạt Hổ đánh đến 11,12h đêm luôn nếu ban ngày bác bận và thích đánh vào buổi tối.
    Hi vọng bác sẽ bố trí đc thời gian và tìm đc địa chỉ hợp lý để giao lưu.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đội trưởng thật là hiểu biết nhiều đó. Phải học hỏi đội trưởng nhiều. Đội trưởng khi nào rảnh hãy gọi em để em bao cafe nha. Kính đội trưởng.
  5. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ờ thằng nài khá, quả thực trình độ vỗ mông ngựa lên level cao ròi.
    Dưng mà nghe mod nói j chưa, trách nhiệm giúp đỡ bác Bichio đang bỡ ngỡ đấy.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bác Bichio ra đây muốn có tourguider đi các CLB cứ gọi cho em nhé. Số của em là 098-449-3630. Loanh quanh Hàng Đậu em không biết CLB nào cả, nhưng xa hơn một tí, như thằng Donguyen1983 nói, thì cũng kha khá. Em vừa tốt nghiệp, rỗi hơi lắm, bác cứ gọi.
  7. bichio

    bichio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sau 2/9 anh sẽ ra Hanoi công tác 1 tuần. Ghiền bóng bàn lắm. Chắc sẽ tranh thủ tìm chỗ gần gần KS Anise chơi một hôm. Anh sẽ gọi di động sau nhé. Thanks trước.
  8. bichio

    bichio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 tuần lễ ở Hà Nội thật vui. Khí hậu mát mẻ, không mưa, thức ăn ngon, con người dễ thương...
    Tối nào cũng được đi chơi bóng.
    Cám ơn Caigichaduoc và bạn Dũng (quên mất nick) đã chịu khó lượm bóng cho mình. Hẹn gặp lại nhé.
  9. bichio

    bichio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Caigichaduoc oi,
    Lần sau ra Hà Nội, em giới thiệu cho anh chỗ này nhé.
    Đã đến quán bún ?omắng", không ai quên giọng điệu ?othánh thót? của bà chủ: ?oĐể xe kiểu gì vậy? Ăn thì để xe cho gọn vào không thì về luôn đi?. Chủ chửi cứ chửi, xung quanh, khách lẳng lặng ăn, người đợi cũng lẳng lặng đợi, không nói lấy một lời.
    Từ lâu, người dân Hà Nội vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về quán bún nằm sâu trong chợ Ngô Sĩ Liên chỉ bán từ 11 giờ đến 15 giờ hằng ngày nhưng vẫn nườm nượp khách ra vào.
    Đây thực chất là một quán bún lâu năm, với món đặc sản nghe đã thấy lạ: Bún lưỡi!
    bunmang.jpg
    Quán bún ?omắng? trên đường Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
    Hương vị của ?olưỡi?
    Bún lưỡi Hà Nội có vị ngọt của lưỡi heo ninh, mùi thơm của lưỡi vừa chín đến độ vẫn dẻo mà lại không dai.
    Màu nước bún đỏ dịu của cà chua; một nhúm bún đã chần qua nước nóng mềm mại dàn đều trong bát, bên trên là những lát lưỡi điểm mấy ngọn hành hoa xanh nõn, vài cọng rau thơm, một ít dọc mùng xanh, lại thêm giấm, ớt hoặc chanh và hạt tiêu xay... nên dù giá bán 15.000 đồng/bát nhưng món bún này vẫn đông khách.
    Thế nhưng, bún lưỡi không nổi tiếng bởi hương vị mà yếu tố tạo nên thương hiệu cho quán chính là thái độ phục vụ rất đỗi ?ochợ búa? của chủ quán và nhân viên.
    Đã đến quán, không ai quên giọng điệu ?othánh thót? của bà chủ: ?oĐể xe kiểu gì vậy? Ăn thì để xe cho gọn vào không thì về luôn đi?. Chủ chửi cứ chửi, xung quanh, khách lẳng lặng ăn, người đợi cũng lẳng lặng đợi, không nói lấy một lời.
    Hai người khách mới bước vào, đang loay hoay tìm chỗ đã bị bà chủ ?orèn luyện tinh thần?: ?oĐừng đứng chổng mông vào mặt người khác như thế, gọi gì gọi luôn đi, không có hết là nhịn đấy! Ăn gì??. Chỉ thấy người con gái trả lời lí nhí: ?oCho hai bát bún lưỡi? rồi lẳng lặng đi vào phía góc quán.
    Khách đến đây đều phải cố gắng không để ý đến những giác quan không cần thiết chỉ tập trung vào khứu giác và vị giác. Thấy mang nhầm thức ăn, nhiều người cũng không dám thắc mắc, đành ráng ăn cho xong.
    Ngay cả khi tính tiền, bà chủ cũng làm cho không ít khách hàng sợ xanh mặt: ?oCó 15.000 đồng một bát thôi! Chị ăn mấy bát thì cứ nhân lên mà trả tiền?.
    Trích báo SGTT
    Được bichio sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 15/09/2008
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bác cứ đùa em. Hình như quán này em được Masterlazy dẫn đến mấy lần rồi, em chưa thấy chuyện cằn nhằn chửi bới bao giờ cả.

Chia sẻ trang này