1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Clb người cao tuội

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Silent_hill, 19/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Có tuổi nên khó ngủ, vô đây com một cái xong đi nằm =)) =))
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Dear 4rumeit,
    Chính xác là các topic từ thời tiền khởi nghĩa đã-đang-chuẩn bị lock, các bạn đang hoang mang không biết trôi dạt về đâu?:-?? Các bạn đang đắn đo chưa biết sẽ trú ngụ chân trời nào? :((Hay các cậu đang dò la về những bến bờ mới?:-/

    Xin mời các cô, các cậu, các thím, các bác di dân về đây - CLB NGƯỜI CAO TUỘI.>:-p

    Mỗi ngày trôi qua chúng ta sẽ không biết được ngày kế tiếp sẽ vuông vắn hay tròn trịa, thẳng cong hay chắp vá đoạn nào?#-o

    Mỗi tuổi trôi đến chúng ta sẽ không thể xem bói được ngày mai sẽ đi làm bằng ô tô hay xe đạp...điện?:bz

    Mỗi thời khắc chạy xẹt qua chúng mình sẽ không check lịch hay đặt báo thức được lúc í chúng ta cười hay mếu, ăn mặc nghiêm chỉnh hay lôi thôi, đầu tóc gọn gàng hay đầu bù răng đầy...cao?~X

    ....

    Vì vậy, hãy đến với CLB NGƯỜI CAO TUỘI, để được thoải chí chém gió, nhiệt tình chém gió cho dù độ ẩm miền Bắc cao hơn một số nước trong khu vực, cho dù đang nóng mà mà mất điện, đang nằm điều hòa mà điều hòa hết gas hay đang tắm mà hết nước, chỉ là, muốn làm gì thì làm, muốn sẻ cái gì thì sẻ, chia bớt được hào nào thì chia....Người-Cao-Tuội mà, he he!
    [r24)]

    YOU'RE WELCOME ALL

    P.S: Lời mở đầu có vẻ dài dòng vì do tuội cao sức chưa yếu nhưng đầu óc thì đã bắt đầu lòng vòng;;), các hội viên thông cạm :D

    [​IMG]
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN CHƠI VỚI NHAU NỮA
    (Tựa/chế theo "Khi người ta không còn yêu nhau nữa")

    Khi người ta không còn chơi với nhau nữa
    Câu hỏi thăm lại được dùng thật nhiều
    Sự quan tâm nay lại thừa thãi
    Như sợi dây mỏng buộc chặt hai ngón chân

    Khi người ta không còn chơi với nhau nữa
    Kỷ niệm qua như gió cuộn lá vàng
    Lịch chơi hẹn như nước trôi trời bão
    Lời nhắn nhủ như gió thổi qua tai

    Khi người ta không còn chơi với nhau nữa
    Con đường quen bỗng vắng lặng thẩn thơ
    Người quen qua chợt thành người xa lạ
    Giọt nắng chiều rơi lã chã trên cây

    Khi người ta không còn chơi với nhau nữa
    Nụ cười xưa nay gượng gạo mất rồi
    Những câu chuyện đã thành lời rời rạc
    Ngồi cạnh nhau mà như thật xa xôi

    Khi người ta không còn chơi với nhau nữa
    Duyên bạn duyên bè họ lấy để cho qua
    "Ta bỏ cuộc, thôi ra về sớm chợ
    Rồi mai đây nhóm mới vui hơn mà!!!"

    Khi người ta không còn chơi với nhau nữa
    Cứ tự nhủ sẽ còn nhiều bạn khác
    "Mình đã thay lòng nên mình bỏ bạn"
    Vắng cô rồi chợ vẫn họp sớm hôm....

    Ngồi buồn vẩn vơ sáng tác dựa theo bài thơ này, đọc đi đọc lại vẫn thấy buồn :l
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.703
    huhu...
    em có đc coi là ng cao tuổi chưa?;));))
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ôi những người già cả chúng ta sắp hết đất chơi rồi nên dạt hết vào trại dưỡng lão nhà bạn Hip. Cuối tuần đi nước mía tiếp đi. Nghe Gia Cát Dự là cuối tuần nóng lắm.
  6. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ.. mềnh vào cái Tóp dưỡng lão này có vẻ hợp ^^
  7. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.703
    ^
    Lâu lắm mới thấy bác "hoạn trym" =))=))=))
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bác ấy còn bận hầu hạ Vương Phi Phây Phây nên không trốn ra ngoài được. Thái giám đại tổng quản nó vất thế.=))=))=))=))=))=))=))
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Nửa đêm rồi chỉ còn lão già Fran ngồi gặm nhấm tiểu thuyết tình yêu thôi. Các lão ông lão bà khác ngủ hết rồi.^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Vậy cuối tuần trại mình đi nước mía đê, đường nào mát mé, không khí thoáng đãng, nhiều thanh niên trẻ-khỏe-đẹp hay đi qua đi lại í nhá :))[/FONT]

Chia sẻ trang này