1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều nhiều hình hấp dẫn nữa, mai post tiếp............. Ngủ thôi!
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Không được, không được nha TAST post tiếp đi để tui đi ngủ trước mai lại có cái để xem chứ !
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đến là 18 người giành giật nhau một cái bánh bé xíu
    [​IMG]
    Không hổ danh là............ Mod
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mem Thuxaqn, NguoiMoDuc cũng không chịu thua
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một hồi giành giật, kết quả là thế này (hôm đó tast tui canh đồng hồ - 3 phút 48 giây đấy ạ)
    [​IMG]
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hồ hởi??
    Nghĩ đến ăn, sướng. Nằm vật vã cả ngày, tới giờ ăn rồi. Lồm cồm bò dậy tìm chiếc ĐT gọi cho Tast. Mới hơn 6g chiều 1 chút thôi, bây giờ mà sửa soạn phóng xe tới Bia Đỏ thì chắc chắn kịp, cũng ngại ?othân gái dặm trường?, cũng ngại mang virut cúm lên cho bà con, cũng ngại đường xe đông đúc trong tầm sáng chả sáng tối chả tối, ngại quá 1 chữ ?ongại?, nên thôi. Đành ở nhà vậy. Đành lủi thủi tiếp tục ăn bát cháo hành vậy.
    Gần 7g30?T, ì à ì ạch dắt chiếc xe ra. Bệnh cũng đi, đi chơi công viên mà. Không khí thoáng, chơi nhiều ra mồ hôi, đặc biệt là chơi ?bạo lực, nhất định sẽ khoẻ. Hồ hởi leo lên xe và phóng.
    Cảm giác chờ?.
    Mới hơn 8giờ, đường đông, xe cộ đông. Nhìn xe cộ lại chóng cả mặt. Đếch thèm nhìn nữa, gọi điện cho Tast. Mọi người đang còn ăn buffet. Chẹp, ráng chờ 1 xíu. Suy nghĩ mông lung, ăn buffet thì có quái gì mà vui. Lũ bạn ta, mỗi lần tập hợp, toàn ngồi tụm lại quây tròn, ăn giành ăn giật, thế nó mới ngon chứ, 1 cái chân gà hấp, giành nhau chấm chấm mút mút, chà, chuẩn bị chảy nước miếng nữa. Chứ thằng ăn, thằng đứng lấy thức ăn, mà khung cảnh ấy, ngồi lịch sự, ăn thì nhón nhén, chứ giỡn thế quái nào được. Mà thôi kệ, bỏ đi.
    Chờ đến gần 9g thì Tast thông báo là mọi người sắp di chuyển, chấm dứt cái tình trạng?ăn. Phù, may quá, chứ chờ thêm 1 phát nữa là mình cũng lượn.
    Công viên, đúng là công viên. Rộng, thoáng và?muỗi.
    Mấy cuộc điện thoại hỏi qua hỏi lại chỗ?. chờ. Sắp phát cáu lên rồi đây. May àh, may là gặp đông đủ mọi người. Cũng bất ngờ, chả ngờ mọi người đi đông thế. Thoáng chút trong đầu tưởng tượng ra cảnh chơi trò?.bạo lực. Sướng.
    .......
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhập cuộc?..
    Lang thang lê lết tìm chỗ?hạ cánh. Công viên với chả công viên, vào hơn 4 người là phải khai báo. Trời ơi, hổng lẽ mình đứng dậy cãi?.công viên đông người, ngày lễ nữa, gia đình, bạn bè, tụ tập chơi, công viên mở, khai báo vào công viên chơi?.hic?hic?.cái đồ ỷ cửa quyền bắt nạt. Ta nhớ lần trước cả đám khoảng 9 người vào công viên Lê Văn Tám chơi, la hét ầm ĩ, rượt đuổi nhau cười chảy nước mắt, lúc ấy khoảng 10g đêm, có sao nào. Gia Định, ta nhớ mi rồi.
    Biết nói sao nhỉ! Hơi trịch thượng và hơi câu mè. Cái bánh sinh nhật chụp mãi chụp mãi (chả là trong khi chờ đợi ông Curio đi đăng kí cho lũ trẻ chơi, Tast chụp bánh sinh nhật cho đỡ rảnh tay, ta nghĩ thế và chắc đúng thế) Và ta lúc ấy cũng chả biết làm gì, cũng chả biết nói chuyện gì. Chẹp. Theo kế hoạch thì 8g30-10g30 là chơi, 2 tiếng chơi, ko đủ nhưng thà có hơn không. Rốt cuộc hơn 9g mới lon ton vào CV, ổn định là hơn 9g30?T rùi.
    Loay hoay cho thắp nến, chụp hình. Khi mọi người cất cao giọng hát ?ohappy birthday? lần 1, rồi lần 2?.Tast vẫn quay lưng lại và nghe điện thoại. Nghe xong thì bài hát chấm dứt?và đòi hát lại?.hic?.
    Sao nữa nhỉ? Àh, đổi chỗ ngồi. Vừa hát vừa bốc quà. Trò này cũng chấp nhận vì may nhờ có Curio và Thuxaqn pha trò. Phải nói là mình cảm tình với 2 ông ấy ghê.
    Còn nữa, vui vật vã là cái dzụ truyền cây pháo. Trong khi mọi người đang nói chuyện riêng thì bỗng nhiên những cây pháo hoa be bé đường truyền đi 1 cách hơi bị bất ngờ và vội vã và mọi người chỉ kịp la ú ớ rồi tắt?phụp?Xong, màn đốt pháo. Chẹp.. Nhìn Curio lúc ấy trông mới thảm làm sao ?oChợt loé sáng như box QN? (lời giải thích của Cha Curio)
    10g30?T, đứng dậy và lang thang tìm chỗ chơi mới. Vì công viên mở chuẩn bị đóng?. (chả biết đóng gì).
    Ra khỏi công viên, ngồi đại chỗ này đi, chứ đứng đây hoài có giải quyết đc gì đâu. Thôi thì ngồi chơi.
    Khi mà mọi người đã về gần 1 nửa thì trò chơi bắt đầu. Bắt đầu trò gì nhỉ?
    Chưa biết, Thongocmumim cứ đưa loạt số bốc thăm đấy. Tới chỗ ai thì người đó bắt. He?he?.Tntk21 đây đẩy hổng dám chơi, Vibot?.thôi em ko chơi đâu, cha phu nhân, thôi chị ko chơi đâu, Sờ Mít, chàng thanh niên trẻ tuổi nhất, thôi em ứ chơi đâu, Scorpion lắc đầu từ chối ko chơi,?hơ?hơ?.(hơi bị ngạc nhiên), thôi để tui xung phong bốc thăm cho. Cũng may là có thêm Knia, Thuxa chơi nên bà chị gì của ông ấy cũng chơi, àh, còn hên đây. Vì bịt mắt, nên mình ko hiểu gì, chỉ biết là mọi người cười rất nhiều, nghe cả tiếng sặc sụa nữa. Ok, ko vấn đề gì, vậy là vui.
    Trò chơi 1 kết thúc. Phát quà...hic...hic...quà bị bóc trần trụi lỗ liễu trước khi chơi, mà quà gì, cũng may là hồi nãy dư quà nên còn lại 2 cái, trao cho 2 người chơi. XOng 1 trò.
    Trò chơi 2, những đồng xu của Thongocmumim?.he?he?bà con thông cảm. Vì hồi nãy ham vui nên Tho đã lấy mấy đồng xu mua nước rùi?.giờ ko có chơi đc?.
    Trò bạo lực của Tast, tiếc là ko phải trong công viên nên ko chơi đc.
    Bảo Cha Curio tổng kết trò "Ai là ai..." No thanks (chắc là hết hứng)...
    Trò khác. Hết trò. Chơi trò ai bắt được nhiều muỗi nhất?.ke..ke?.
    Khoảng 11g, giải tán, mỗi người về một nẻo?..
    Về nhà, sau khi gọi điện cho Tast nói 1 số vấn đề. Đi ngủ. Kết quả là sáng mai ko mở được lời nào vì cổ họng bị đau trở lại. Chết tiệt.
    Nghĩ lại biết thế tối qua ta mặc đồ đẹp (ít ra thì cũng mặc váy) để cho NguoiMoDuc chụp hình cho rồi. Hoặc biết thế ta rủ thêm con bạn đi chơi để khỏi phải về đứng chờ cổng. Hoặc là biết thế ta ?.không đi Gia Định?..Mà cũng chả nói được. Vì ai cũng bận rộn cả, có phải ai cũng rảnh rỗi như mình đâu, nhể!?
    HI vọng sẽ có 1 cuộc đi chơi đầy hứng thú và sôi động hơn, đầy tiếng cười nắc nẻ hơn, dặt dẹo hơn.
    Cám ơn tất cả. Mọi người thực sự rất là thân thiết từ 1 thế giới ảo. Chen học được điều này đấy.
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 05/01/2007
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hic....chia hết cho mọi người cuối cùng em TTGiang , Cha Cu và anh NMĐức phải vét cái dĩa bánh đó.
  7. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra zị. Hum đó mún chơi lắm mờ hổng được chơi.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ phóng dziên ảnh của tast tui đã hoàn thành xuất sắc rùi đấy ạ
    Xin chân thành cám ơn sự quan tâm, theo dõi sâu sát của đồng bọn.
    Xin được nói lời cuối cùng.......... Vâng, xin cảm ơn!
  9. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh em đứng cạnh bình cũng xinh.
    Nhưng mà thấy cũng ...kinh kinh!
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhà này gần được trăm trang rồi , bây giờ đến tết bà con nhà mình làm trận off nào cho hòanh tráng nữa để khai trương cái nhà mới nào !
    @chị tast: chuẩn bị xuất vàng xây nhà bà chị nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này