1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sau màn ngồi thưởng thức KOK miễn fí với dzọng ca dzàng 99999 của danh ca Mạnh Hào tất cả mọi người tiến về fía Ga với khi thế bừng bừng . Chuyện, có 6ng mà thuê hẳn 1 chuyến tàu lửa đế đến nhà vị cha dzà của box . Xin hân hạnh giới thiệu trang viên của Cha Cu với diên tích đủ chứa đủ cả 1 đoàn tàu . Cha lại rất queo-còm mọi ng tụ tập en chơi quạy phá nhá .
    Đến nhà cha được mời hẳn 1 chai wine sx năm 2005 còn cả tem nhập khẩu nữa í . Thật kg hổ danh vị cha dzà của box QN chúng ta. Cho Cha 1 tràng vỗ tay nào cả nhà . Tiếp rượu đó là đến su-cu-la đen.....Mặc dù ngày va-linh-tinh va-lung-tung đa trôi qua nhg bà con hnay vẫn được cha cho hâm nóng lại cảm xúc cho nhg ai có đôi có cặp còn ai chưa có thì học tập trước và mơ ước sauuuuu nháaaaaa . Ngoài su-cu-la đặc sản còn có đậu phộng capuchino taste.......Liên tục keng-keng.... ly tách với nhau . Riêng Thỏ được ưu ái keng-keng tận 3 lần . Vừa nhâm nhi rượu Tây, nhấm nháp su-cu-la cũng Tây nốt lại cũng được thưởng thức KOK miễn phí . Hôm nay đặc biệt vì các ca sĩ nổi tiếng của cấp khu phố liên tục chứng tỏ bản lĩnh
    2 nhà với 2 phong vị trái ngược nhau cả nhà ah. Nhà của tân lang và tân giai nhân theo phong cách truyền thống của cái tết QN còn nhà của vị cha dzà theo phong cách hiện đại. Cả nhà cũng có thể cảm nhận được qua nhg đặc sản cả 2 mang ra mời nhg vị khách hnay roài ah.
    Ăn uống, đập phá xong thì một hàng đều tăm tắp của đội hình: scorpion, Thỏ, TTG xếp hàng để được chúc tết cTast. Một ng cần mẫn mỗi ngày với công việc ngồi giữ cho ngôi chùa box QN lúc nào cũng trong tình trạng đang sống .uhmmmm, ehmmmm......dĩ nhiên sau màn chúc tết thì...hihị....cTast cũng hiểu quy luật rất tự nhiên rằng thì là mà . Trao tay lần lượt các mem cái phong bao đo đỏ . Lịch sử lập lại ở nhà Cha Cu nhg tiếc là 3 thành viên ưu tú fải gợi ý mãi vị cha dzà chúng ta mới hiểu sau khi nhận lời chúc thì đáp lễ lại như thế nào....chuyện nì thật tình hong fải cha mún thế mà do hôm nay long thể cha bất an.....3 mem hiểu lý do đặc biệt thế nên cấp độ gợi ý cứ tăng dần khi cha kg hiểu nhg tín hiệu tế nhị. Đỉnh điểm là scorpion: Cha lì xì cho các mem đi ah . Thế là 1 xấp phong bao đo đỏ được cha nhè nhẹ rút ra 1 cách rụt rè, hi''hi''...lúc ý khuôn mặt các mem từ từ tươi tình và công thêm với nụ cười mím chi nữa chứ
    Ghé trang viên của vợ chồng cha khoảng 1h thì mọi ng rút lui với sự hộ tống của cha.......
    Bài tường thuật công cuộc en chơi kết thúc......
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Ăn chơi hoành tráng đầu năm với bao nhiêu là món đặc sản của QN: Giò thủ, giò làm từ chân giò, bánh tét, thịt heo ngâm mắm, gà đi bộ chính hiệu con nai dzàng, mực hấp, cháo gà . Sướng . Kết nhất thịt heo ngâm mắm . Ngồi chén liên tù tì gần hết đĩa . Thấy đĩa vơi wá ===> nên tạm nghỉ hiệp 1. Hiệp 2 làm nốt miếng mực với gà đi bộ .
    Biết thế nhịn đói từ hôm 30 roài
    Sau màn ngồi thưởng thức KOK miễn fí với dzọng ca dzàng 99999 của danh ca Mạnh Hào tất cả mọi người tiến về fía Ga với khi thế bừng bừng . Chuyện, có 6ng mà thuê hẳn 1 chuyến tàu lửa đế đến nhà vị cha dzà của box . Xin hân hạnh giới thiệu trang viên của Cha Cu với diên tích đủ chứa đủ cả 1 đoàn tàu . Cha lại rất queo-còm mọi ng tụ tập en chơi quạy phá nhá .
    Đến nhà cha được mời hẳn 1 chai wine sx năm 2005 còn cả tem nhập khẩu nữa í . Thật kg hổ danh vị cha dzà của box QN chúng ta. Cho Cha 1 tràng vỗ tay nào cả nhà . Tiếp rượu đó là đến su-cu-la đen.....Mặc dù ngày va-linh-tinh va-lung-tung đa trôi qua nhg bà con hnay vẫn được cha cho hâm nóng lại cảm xúc cho nhg ai có đôi có cặp còn ai chưa có thì học tập trước và mơ ước sauuuuu nháaaaaa . Ngoài su-cu-la đặc sản còn có đậu phộng capuchino taste.......Liên tục keng-keng.... ly tách với nhau . Riêng Thỏ được ưu ái keng-keng tận 3 lần . Vừa nhâm nhi rượu Tây, nhấm nháp su-cu-la cũng Tây nốt lại cũng được thưởng thức KOK miễn phí . Hôm nay đặc biệt vì các ca sĩ nổi tiếng của cấp khu phố liên tục chứng tỏ bản lĩnh
    2 nhà với 2 phong vị trái ngược nhau cả nhà ah. Nhà của tân lang và tân giai nhân theo phong cách truyền thống của cái tết QN còn nhà của vị cha dzà theo phong cách hiện đại. Cả nhà cũng có thể cảm nhận được qua nhg đặc sản cả 2 mang ra mời nhg vị khách hnay roài ah.
    Ăn uống, đập phá xong thì một hàng đều tăm tắp của đội hình: scorpion, Thỏ, TTG xếp hàng để được chúc tết cTast. Một ng cần mẫn mỗi ngày với công việc ngồi giữ cho ngôi chùa box QN lúc nào cũng trong tình trạng đang sống .uhmmmm, ehmmmm......dĩ nhiên sau màn chúc tết thì...hihị....cTast cũng hiểu quy luật rất tự nhiên rằng thì là mà . Trao tay lần lượt các mem cái phong bao đo đỏ . Lịch sử lập lại ở nhà Cha Cu nhg tiếc là 3 thành viên ưu tú fải gợi ý mãi vị cha dzà chúng ta mới hiểu sau khi nhận lời chúc thì đáp lễ lại như thế nào....chuyện nì thật tình hong fải cha mún thế mà do hôm nay long thể cha bất an.....3 mem hiểu lý do đặc biệt thế nên cấp độ gợi ý cứ tăng dần khi cha kg hiểu nhg tín hiệu tế nhị. Đỉnh điểm là scorpion: Cha lì xì cho các mem đi ah . Thế là 1 xấp phong bao đo đỏ được cha nhè nhẹ rút ra 1 cách rụt rè, hi''''hi''''...lúc ý khuôn mặt các mem từ từ tươi tình và công thêm với nụ cười mím chi nữa chứ
    Ghé trang viên của vợ chồng cha khoảng 1h thì mọi ng rút lui với sự hộ tống của cha.......
    Bài tường thuật công cuộc en chơi kết thúc......
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ xung đôi chút
    Do cái trí nhớ của mình có giới hạn nên quên mất tiêu cái địa chỉ nhà TraGiang nhờ mạng di động mà thông tin được cung cấp trong tức khắc,đến nơi gửi xe xong ra ngoài trong đầu láng máng nghỉ không biết mọi người đã đến hay là chưa đến thế là gọi cho Cha,Cha trả lời với cái giọng rè rè, cha nói hồi sáng đến giờ sốt cao nên không đến được,mình nghỉ chắc Cha bịnh nặng rồi đây nên mới không đi đuợc thôi,rồi liên lạc với Tast,tast nói đang trên đường xuống.Trong suy nghỉ của mình là chắc mọi người chắc đang liên lạc tập trung một chỗ nào đó rồi xuống nhà TraGiang.Một mình ngồi thấy lẻ loi dễ sợ,biết sao bây giờ thử đợi mọi người đến rồi vào luôn.Nhưng rất may Phu quân của TrinhTraGiang trong nhà gửi xe ra cùng một người anh em đã nhận ra mình nên kéo mình vào nhà luôn,vào thì thấy chị chủ đang chuẩn bị đến gian đoạn cuối,rồi thì Phu quân của TraGiang lấy đồ nghề ca hát ra để anh em giải trí trong giây phút chờ đợi mọi người đến ... tèng téng teng...Phu quân TraGiang hình như hơi nóng ruột vì thấy các bước đã chuẩn bị xong hết rồi mà,TraGiang thì nói thôi để mọi người đến luôn rồi hãy bắt đầu.rồi bất ngờ Tám tui nghe cái "Cách" bia từ từ chảy từ lon sang ly,rồi trong chốc lát Châu chị và Châu em cũng đếnrồi ăn,rồi uống ,rồi ca hát.Đúng lời TrinhTraGiang nói là mọi người đến nhà TraGiang người được ăn một cái tết với những món ăn được đem từ quê hương Quảng Ngãi(Cái nầy Tám tui đề nghị Ban điều hành Box tặng huy chương cho chị chủ vì có công bảo tồn văn hoá ẩm thực xứ Quảng).Còn gì Châu chị Châu em kể tiếp đến lúc Thongocmummim đến đi.
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 20/02/2007
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi tòan tập , nhanh xây nhà mới nào !
    @Bian : đầu năm mà bác cho mọi người leo cây nhé ! phạt thôi
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Báo các các bác ở SG về quê ăn tết nhanh vào mà giải quyết hết bia cho Cha (chứ hông Cha thả xuống sông SG),hôm trước cả nhóm đến nhà Cha,Cha nói bia kia bây giờ không biết giải quyết làm sao cho hết,do hôm đó Cha bịnh nên không khuân ra xe lửa chở đến nhà TraGiang được,mà mọi người hôm đó cũng chẳng ai uống thêm nổi nữa.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Xời.... người ta lì xì đã rùi còn phải năn nỉ chúc tết mới chịu chúc, mừ chả ai chịu chúc mình năm nay... cống chò hết. Dzị là lại tiếp tục giữ chùa rùi
    Í....... cha ui, con chưa được lì xì nè
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thoai, đừng chống lầy chị . Chị mà chống lầy thì em đơn côi wá . CỨ tiếp tục độc thân dzui tính đi chị
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc mọi người về quê ăn tết đã vào hết rùi nhỉ?
    Vậy thì còn chờ gì nữa, trong tuần đến nhà mình làm một quả cafe đi, để các bạn về quê còn có dịp.......... chuyển quà cho bà con ở trong này, không thì quà hết date thì khổ
    Mọi người chọn giùm một buổi nào đấy nhé!
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hic...báo cáo với các bác là tình hình ăn chơi sắp tới chắc em không tham gia được . Tình hình rất chi là tình hình , có khi em vắng online một thời gian. Hic..hic...
    Mọi người cứ lên kế hoạnh em sẽ ngó theo .
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hihi, bi h em chỉ rảnh CN thoai ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này