1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn : Theo sự ...ép buộc của Mod TAST, lão pà pà Spass sẽ tường thuật khúc đầu còn Curio tường thuật khúc sau(Vì đi sau biết gì đâu mà tường thuật từ đầu! ). Tuy nhiên, Spass bận ....rửa chén nên không post bài được! Bao giờ rửa chén xong, Spass sẽ xuất hiện trên box QN với bài tường thuật nóng hổi về buổi Offline
  2. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tường thuật......mà trước khi tường thuật nói nhỏ mọi người nghe cái này nà: hổng phải là Spass chờ rửa chén xong đâu, mà biết sao mà chưa tường thuật liền hông?? tại vì chờ chờ vài bữa coi có ai la làng vì vụ "bị" cho bò khô quá date không đó mờ..Mà đến hôm nay thấy tình hình yên ổn, hổng ai nói năng gì hết thì okie rồi nên mới lò dò vô đây
    Sáng chủ nhật nhắn tin cho TAST hỏi: ủa tối nay có đi không vậy em??? (MOD lại dở giọng hăm dọa: có chứ sao không chị! Chị mà hông đi là chik á... <==viết đúng chính tả luôn á!!). Bởi vậy sợ quá phải đi thôi..(với lại mình đã xưng tội bên kia rồi muh, và đã nói là lần sau hổng vắng mặt rồi..hix..hix...).
    Cơm nước xong, nghe lời dụ dỗ của "thiên hạ": chị cứ để chén đó, để mọi người đi off về rồi ghé nhà rửa cho chị cho..đừng lo...vâng và vâng.... thế là ăn vừa xong để đó chạy tới Văn Khoa. Đến nơi nhìn đồng hồ 7h25..từng bước từng bước thầm lò dò đi vô (già rồi đi tới mấy chỗ tối tăm phải lò dò chứ hông là té chứ chẳng chơi).
    Khệ nệ khệ nệ rinh mấy bịch khô bò (quá date) lên lầu nặng muốn chik...bò lên tới lâu ngó qua ngó lại coi có bàn nào đông đông là sáp vô...Hix..má tía ơi..nhìn wài hổng thấy gương mặt thân iu (quái) duy nhất của tui đâu hết, vì tui chỉ biết mỗi người này thôi à, mà mới gặp có 1 lần chứ nhiều đâu, đó là TAST nhà mình á.. Ngó qua ngó lại thấy có 1 bàn đông ơi là đông..tính sáp vô rồi, mà đứng lẩm nhẩm tính bàn đó có tới mừ mấy ngừ lận..nhớ lại là phe mình cao tay lắm là chỉ có 12 người thôi à (đó là theo tính tóan "lẩm cẩm" của lão tiền bối à). Thế là chần chừ hổng vô làm quen...Le te chạy đi kiếm mấy anh bồi đẹp trai hỏi bàn của phe mình là chỗ mô??(mà khổ thân tui lắm, phải kiếm mấy anh đẹp trai hỏi thôi, chứ hỏi mấy anh mà hơi xấu xấu chút xíu thôi thì e rằng mấy ảnh cũng hổng biết đâu. bởi vì vốn dĩ TAST nhà mình mê mí anh đẹp chai muh<==cái này hổng phải chị thêm vô đâu nha, tại em tự thú thôi à, nên chắc chắn có để lại lời nhắn thì cũng chỉ nói với ngừ đẹp thôi à, TAST hen???)
    Ối giời ạ, hỏi bàn của Châu ở đâu? mấy ảnh hỏi: Châu đi 1 mình hay với ai chị? tui nói đi chắc cũng 3, 4 người gì đó (vì lúc đó tui tới trễ mà nên nghĩ cũng có được vài mạng rồi). Ai dè mấy ảnh nói ở kia có chị tên Châu mà chỉ đi có mình ên à chị ơi. Nghĩ chắc là hổng phải, mà tại bưng bò khô mỏi tay quá rồi nên cứ xuống đại biết đâu đúng...mà đúng thiệt..xuống thấy có mình ên TAST nhà mình à
    2 chị em ngồi tăm xịa được 1 chặp thì có 1 đồng chí mới toanh xuất hiện, hỏi: phải bàn đây của chị Châu không ạ? Xin thưa, đó là đồng chí Lê Văn Tám (hổng dám hi sinh) đấy ạ!!! Trời ạ, tội nghiệp đồng chí ấy ghê, chạy từ Biên Hòa lên SG để tham gia buổi offline này đó! Hoan nghênh tinh thần hi sinh (đổi lại là dám hi sinh rồi đó nhen) của đồng chí ấy cái coi
    5 phút sau 1 em be bé xinh xinh bước tới, bẽn lẽn nói: chị Châu ạ?? í a...là em Xì-cọt-pi-ông đóaa....(trông em ở ngòai xinh hơn trong hình á) Mời em ngồi và chúng ta cùng tịếp tục tẵm xịa nào...Lại là 5 phút sau 1 em khác xuất hiện (hix..sao mà tòan là em không thế nhey????) (em này thì hổng có bẽn lẽn đâu a). Đi cái vèo tới bàn, ngồi cái bịch xuống ghế, giới thiệu cái rầm: em là Yến, tên đẹp quá chị hen, người cũng đẹp nữa ==> chóangggg.......
    Nhiêu đó người ngồi 8888 đến 8h30, TAST gọi cho lão tiền bối: anh đi chưa??? Chưa em ơi, anh đang ở chỗ đám cưới, chờ anh ăn tí cho lại vốn cái coi
    Chờ mãi rồi lão tiền bối cũng xuất hiện...chuyện gì tiếp theo sau mời bà con theo dõi dưới sự tường thuật của lão tiền bối
    tới giờ
  3. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tường thuật......mà trước khi tường thuật nói nhỏ mọi người nghe cái này nà: hổng phải là Spass chờ rửa chén xong đâu, mà biết sao mà chưa tường thuật liền hông?? tại vì chờ chờ vài bữa coi có ai la làng vì vụ "bị" cho bò khô quá date không đó mờ..Mà đến hôm nay thấy tình hình yên ổn, hổng ai nói năng gì hết thì okie rồi nên mới lò dò vô đây
    Sáng chủ nhật nhắn tin cho TAST hỏi: ủa tối nay có đi không vậy em??? (MOD lại dở giọng hăm dọa: có chứ sao không chị! Chị mà hông đi là chik á... <==viết đúng chính tả luôn á!!). Bởi vậy sợ quá phải đi thôi..(với lại mình đã xưng tội bên kia rồi muh, và đã nói là lần sau hổng vắng mặt rồi..hix..hix...).
    Cơm nước xong, nghe lời dụ dỗ của "thiên hạ": chị cứ để chén đó, để mọi người đi off về rồi ghé nhà rửa cho chị cho..đừng lo...vâng và vâng.... thế là ăn vừa xong để đó chạy tới Văn Khoa. Đến nơi nhìn đồng hồ 7h25..từng bước từng bước thầm lò dò đi vô (già rồi đi tới mấy chỗ tối tăm phải lò dò chứ hông là té chứ chẳng chơi).
    Khệ nệ khệ nệ rinh mấy bịch khô bò (quá date) lên lầu nặng muốn chik...bò lên tới lâu ngó qua ngó lại coi có bàn nào đông đông là sáp vô...Hix..má tía ơi..nhìn wài hổng thấy gương mặt thân iu (quái) duy nhất của tui đâu hết, vì tui chỉ biết mỗi người này thôi à, mà mới gặp có 1 lần chứ nhiều đâu, đó là TAST nhà mình á.. Ngó qua ngó lại thấy có 1 bàn đông ơi là đông..tính sáp vô rồi, mà đứng lẩm nhẩm tính bàn đó có tới mừ mấy ngừ lận..nhớ lại là phe mình cao tay lắm là chỉ có 12 người thôi à (đó là theo tính tóan "lẩm cẩm" của lão tiền bối à). Thế là chần chừ hổng vô làm quen...Le te chạy đi kiếm mấy anh bồi đẹp trai hỏi bàn của phe mình là chỗ mô??(mà khổ thân tui lắm, phải kiếm mấy anh đẹp trai hỏi thôi, chứ hỏi mấy anh mà hơi xấu xấu chút xíu thôi thì e rằng mấy ảnh cũng hổng biết đâu. bởi vì vốn dĩ TAST nhà mình mê mí anh đẹp chai muh<==cái này hổng phải chị thêm vô đâu nha, tại em tự thú thôi à, nên chắc chắn có để lại lời nhắn thì cũng chỉ nói với ngừ đẹp thôi à, TAST hen???)
    Ối giời ạ, hỏi bàn của Châu ở đâu? mấy ảnh hỏi: Châu đi 1 mình hay với ai chị? tui nói đi chắc cũng 3, 4 người gì đó (vì lúc đó tui tới trễ mà nên nghĩ cũng có được vài mạng rồi). Ai dè mấy ảnh nói ở kia có chị tên Châu mà chỉ đi có mình ên à chị ơi. Nghĩ chắc là hổng phải, mà tại bưng bò khô mỏi tay quá rồi nên cứ xuống đại biết đâu đúng...mà đúng thiệt..xuống thấy có mình ên TAST nhà mình à
    2 chị em ngồi tăm xịa được 1 chặp thì có 1 đồng chí mới toanh xuất hiện, hỏi: phải bàn đây của chị Châu không ạ? Xin thưa, đó là đồng chí Lê Văn Tám (hổng dám hi sinh) đấy ạ!!! Trời ạ, tội nghiệp đồng chí ấy ghê, chạy từ Biên Hòa lên SG để tham gia buổi offline này đó! Hoan nghênh tinh thần hi sinh (đổi lại là dám hi sinh rồi đó nhen) của đồng chí ấy cái coi
    5 phút sau 1 em be bé xinh xinh bước tới, bẽn lẽn nói: chị Châu ạ?? í a...là em Xì-cọt-pi-ông đóaa....(trông em ở ngòai xinh hơn trong hình á) Mời em ngồi và chúng ta cùng tịếp tục tẵm xịa nào...Lại là 5 phút sau 1 em khác xuất hiện (hix..sao mà tòan là em không thế nhey????) (em này thì hổng có bẽn lẽn đâu a). Đi cái vèo tới bàn, ngồi cái bịch xuống ghế, giới thiệu cái rầm: em là Yến, tên đẹp quá chị hen, người cũng đẹp nữa ==> chóangggg.......
    Nhiêu đó người ngồi 8888 đến 8h30, TAST gọi cho lão tiền bối: anh đi chưa??? Chưa em ơi, anh đang ở chỗ đám cưới, chờ anh ăn tí cho lại vốn cái coi
    Chờ mãi rồi lão tiền bối cũng xuất hiện...chuyện gì tiếp theo sau mời bà con theo dõi dưới sự tường thuật của lão tiền bối
    tới giờ
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    ...8h15p tối 6-3, từ trong một nhà hàng sang trọng trên đường Lý Thường Kiệt, một anh chàng đẹp trai hối hả bước ra đường, vừa đi vừa nói chuyện ĐT, sau đó anh ta lên xe máy nhằm hướng Q.I phóng đi. Đó là ...Curio, lão tiền bối ...đáng thương của box QN. Tối nay lão ta đành phải bỏ dở bữa tiệc cưới đang tưng bừng để tham dự buổi offline ''''hoành tráng'''' ở SG của box QN mà lão đã to mồm quảng cáo.
    ... 8h35 phút, trong ánh sáng yếu ớt của cafe Văn Khoa, Curio tìm được chỗ của mọi người. Offline QN thật khiêm tốn với bốn nữ và ...tám nam ( tức Lê Văn Tám!!!), thật lép vế so với bàn có mấy chục người ngồi bên cạnh. Thế nhưng, Imaginelover đã kịp thời chứng tỏ sự mưu trí của người QN khi nhanh nhẹn ...chuyển cái ghế của anh chàng bàn bên cạnh qua cho Curio khi hắn ta đang đứng lên nói huyên thuyên! Tưởng đâu mình bị ...đánh rồi nhưng may sao khi hắn vừa quay lại cằn nhằn thì nhân viên của quán cũng kịp đem ghế tới cho hắn :). Không biết có phải để trả thù không mà ngay sau đó, khi chuyển cái ghế, hắn ta đã để chân ghế đụng vào người Curio mấy lần làm lão phải đứng phắt dậy. Bắt gặp một ánh mắt xin lỗi của một cô gái bên kia, Curio đành chùng xuống. Hừ! nếu không, lão đã ...năn nỉ hắn ta rồi
    Nhìn gần các đồng hươngmột chút nào! IImaginelover hình như mới cắt tóc còn Scorpion66 thì đang vào mùa thi mà sao thấy ...tròn hơn. TAST thì vẫn vậy.
    Ngồi bên trái Curio là lão pà pà Spass. Nghe nói, sau khi ..ép buộc Spass dắt đi uống cafe, TAST đã khôgn còn dám gọi Spass là lão pà pà nữa . Cũng đúng, Spass đâu có già mà phải nói là ...quá già luôn ấy! hehe. Còn Lê Văn Tám, người trùng tên với ông tổ của ngành ...xăng dầu VN thì trông rất hiền. Không biết nãy giờ có bị ăn hiếp không?.
    Khoảng 9h30, Vic_PTN đến cùng 2 người bạn. Như vậy offline kỳ này số lượng người mới nhiều hơn người cũ, một dấu hiệu tích cực(!).
    Không biết từ bao giờ, khô bò là đặc sản QN. Do không có cỏ cho bò ăn người ta đem bò ...phơi khô chăng? . Trên bàn cafe hôm ấy cũng có một gói khô bò mở sẵn. Và mọi người còn có cả khô bò đem về. Tuy nhiên, TAST đã "cố ý" mang phần khô bò của Curio về nhà, đến nay chưa trả. hu hu hu. Nay được biết nó đã quá date, bắt đền khô bò còn date đi! TAST.
    10h, trừ Lê Văn Tám, Imagine & Scorpion66 người thì ở xa, người thì đến giờ ngủ phải về, cả bọn kéo nhau lên Hồ Bá Kiện ăn ''''đẹc sản'''' QN. Không có don, chỉ có bò, lại là thịt bò!!!.
    11h, mọi người chia tay (không có ôm hôn thắm thiết)
    Tối hôm đó, Curio đã có một giắc mơ tuyệt đẹp. Nhưng không thể tường thuật ở đây.
    Được curio sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 11/03/2005
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    ...8h15p tối 6-3, từ trong một nhà hàng sang trọng trên đường Lý Thường Kiệt, một anh chàng đẹp trai hối hả bước ra đường, vừa đi vừa nói chuyện ĐT, sau đó anh ta lên xe máy nhằm hướng Q.I phóng đi. Đó là ...Curio, lão tiền bối ...đáng thương của box QN. Tối nay lão ta đành phải bỏ dở bữa tiệc cưới đang tưng bừng để tham dự buổi offline ''''hoành tráng'''' ở SG của box QN mà lão đã to mồm quảng cáo.
    ... 8h35 phút, trong ánh sáng yếu ớt của cafe Văn Khoa, Curio tìm được chỗ của mọi người. Offline QN thật khiêm tốn với bốn nữ và ...tám nam ( tức Lê Văn Tám!!!), thật lép vế so với bàn có mấy chục người ngồi bên cạnh. Thế nhưng, Imaginelover đã kịp thời chứng tỏ sự mưu trí của người QN khi nhanh nhẹn ...chuyển cái ghế của anh chàng bàn bên cạnh qua cho Curio khi hắn ta đang đứng lên nói huyên thuyên! Tưởng đâu mình bị ...đánh rồi nhưng may sao khi hắn vừa quay lại cằn nhằn thì nhân viên của quán cũng kịp đem ghế tới cho hắn :). Không biết có phải để trả thù không mà ngay sau đó, khi chuyển cái ghế, hắn ta đã để chân ghế đụng vào người Curio mấy lần làm lão phải đứng phắt dậy. Bắt gặp một ánh mắt xin lỗi của một cô gái bên kia, Curio đành chùng xuống. Hừ! nếu không, lão đã ...năn nỉ hắn ta rồi
    Nhìn gần các đồng hươngmột chút nào! IImaginelover hình như mới cắt tóc còn Scorpion66 thì đang vào mùa thi mà sao thấy ...tròn hơn. TAST thì vẫn vậy.
    Ngồi bên trái Curio là lão pà pà Spass. Nghe nói, sau khi ..ép buộc Spass dắt đi uống cafe, TAST đã khôgn còn dám gọi Spass là lão pà pà nữa . Cũng đúng, Spass đâu có già mà phải nói là ...quá già luôn ấy! hehe. Còn Lê Văn Tám, người trùng tên với ông tổ của ngành ...xăng dầu VN thì trông rất hiền. Không biết nãy giờ có bị ăn hiếp không?.
    Khoảng 9h30, Vic_PTN đến cùng 2 người bạn. Như vậy offline kỳ này số lượng người mới nhiều hơn người cũ, một dấu hiệu tích cực(!).
    Không biết từ bao giờ, khô bò là đặc sản QN. Do không có cỏ cho bò ăn người ta đem bò ...phơi khô chăng? . Trên bàn cafe hôm ấy cũng có một gói khô bò mở sẵn. Và mọi người còn có cả khô bò đem về. Tuy nhiên, TAST đã "cố ý" mang phần khô bò của Curio về nhà, đến nay chưa trả. hu hu hu. Nay được biết nó đã quá date, bắt đền khô bò còn date đi! TAST.
    10h, trừ Lê Văn Tám, Imagine & Scorpion66 người thì ở xa, người thì đến giờ ngủ phải về, cả bọn kéo nhau lên Hồ Bá Kiện ăn ''''đẹc sản'''' QN. Không có don, chỉ có bò, lại là thịt bò!!!.
    11h, mọi người chia tay (không có ôm hôn thắm thiết)
    Tối hôm đó, Curio đã có một giắc mơ tuyệt đẹp. Nhưng không thể tường thuật ở đây.
    Được curio sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 11/03/2005
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng bài tường thuật cũng xong! Mà này, bài của chị Spass từ đầu đến cuối chỉ toàn nói xấu cho người....... không tốt . Còn bài của lão Curio thì đọc đi đọc lại trong đầu hậu bối ta đây chỉ nhớ có hai chữ "anh chàng đẹp trai" .
    Bài tường thuật gì kỳ dzậy trời??? Cái gì kg có TAST là coi như kg xong, thêm vài câu lập công coi....
    Buổi off hôm CN còn một điều nữa chưa được nhắc đến, đó là TINH THẦN TỰ GIÁC của lão tiền bối Curio và lão pà pà Spass (), hai người cứ giành nhau trả tiền, làm TAST ngưỡng mộ đến nỗi cứ muốn đi tiếp để........ giúp 2 lão củng cố mãi cái tinh thần này.
    Nhắn 2 lão: tính tốt thì cố gắng phát huy nhé.
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng bài tường thuật cũng xong! Mà này, bài của chị Spass từ đầu đến cuối chỉ toàn nói xấu cho người....... không tốt . Còn bài của lão Curio thì đọc đi đọc lại trong đầu hậu bối ta đây chỉ nhớ có hai chữ "anh chàng đẹp trai" .
    Bài tường thuật gì kỳ dzậy trời??? Cái gì kg có TAST là coi như kg xong, thêm vài câu lập công coi....
    Buổi off hôm CN còn một điều nữa chưa được nhắc đến, đó là TINH THẦN TỰ GIÁC của lão tiền bối Curio và lão pà pà Spass (), hai người cứ giành nhau trả tiền, làm TAST ngưỡng mộ đến nỗi cứ muốn đi tiếp để........ giúp 2 lão củng cố mãi cái tinh thần này.
    Nhắn 2 lão: tính tốt thì cố gắng phát huy nhé.
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Tám cũng được gặp mặt các thành viên ở SGòn mặt dù ko đầy đủ.Qua một đêm sau cứ tưởng như là một giấc mơ.Điều Tám cảm nhận được sau lần gặp gỡ này là trông mọi người trông có tinh thần vui vẻ và lạc quan của tuổi trẻ_Hình như sự cách biệt của tuổi tác ko là mấy nên cảm thấy thật gần gủi
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Tám cũng được gặp mặt các thành viên ở SGòn mặt dù ko đầy đủ.Qua một đêm sau cứ tưởng như là một giấc mơ.Điều Tám cảm nhận được sau lần gặp gỡ này là trông mọi người trông có tinh thần vui vẻ và lạc quan của tuổi trẻ_Hình như sự cách biệt của tuổi tác ko là mấy nên cảm thấy thật gần gủi
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Không hổ danh là "lão tiền bối" , en núa câu nào chí lý câu đó, nhưng mà ... nổ qúa , tiếc wóa, hôm đúa hổng đi được , không hì thấy xì cọt pi ông ...tròn ra sao gòyvà thấy lão pà pà và ai nữa nhỉ...
    Không đi off hôm đó nhưng ngứa mồm cho xía vô tí cho xôm nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này